My Opera is closing 1st of March

Bầu và Muối

Gia đình Bầu Muối

CHUYỆN CỦA BẦU

1.Cuối tuần vừa rồi, đi học về, Bầu khoe:
- Mẹ ơi, con có chuyện này muốn kể với mẹ.
- Uh, con kể đi
- Bây giờ ở lớp con, cô mới phân công: mỗi môn học đều có một lớp phó phụ trách.
- Thế cơ á, thế thì có nhiều lớp phó nhỉ. Chắc là bạn nào học giỏi mới được làm lớp phó chứ.
- Có bạn học giỏi nhất môn Toán mà lại không được làm lớp phó phụ trách môn Toán đâu đấy, vì bạn ấy nghịch ngợm quá. Làm lãnh đạo là phải gương mẫu nữa mẹ ạ.
- Mẹ cũng nghĩ thế
- Con cũng được làm lớp phó đấy. (ối trời, mẹ sửng sốt quá vì chả thấy con giỏi môn nào cả, thế mà bây giờ mới nói)
- Thế cơ á, con được làm lớp phó cơ á? Con phụ trách môn gì? Mẹ phấn khởi quá.
- Con được làm lớp phó phụ trách môn...thủ công.

lol lol ặc ặc.
2. Tình hình là một cô ở cơ quan mẹ chia tay chú người yêu cũ đã lâu và bây giờ đã có bạn trai mới. Hiềm một nỗi là cơ quan mẹ mỗi lần liên hoan thì đều mời đủ dâu, rể, con cháu và cả osin nữa (trông bọn trẻ con cho bọn người lớn quậy) nên các con nhớn nhớn một chút như Bầu, Kiến lớn, Cún, Sỹ Đức... đều biết nhà nào vào với nhà nào, chú nào là của cô nào. Lần liên hoan mới đây ra mắt chú rể mới, bọn người lớn rất lo lắng nên quyết định cho những đứa nhỡ nhỡ như Bầu ở nhà, để vụ ra mắt được zui zẻ thông suốt. Mặc dù đã quyết định như vậy, nhưng mẹ vẫn muốn thử Bầu xem thế nào:
- Bầu ơi, mẹ hỏi con một câu nhé. Con có biết ngày trước cô ABC yêu ai không?
- Cô ấy yêu chú XYZ.
- Bây giờ cô ấy không yêu chú ấy nữa rồi, con có thấy ngạc nhiên không.
- Con không ạ.
- Ơ, cô ấy yêu chú khác rồi. Con cũng không thấy thắc mắc gì à?
- Không ạ, đấy là việc của cô ấy. whistle
- Thế con cũng không hỏi gì thêm mẹ về việc này à?
- À, thực ra việc này con biết từ tuần trước rồi, hôm con lên cơ quan mẹ chả thấy các cô nói đấy còn gì.

- no

NGƯỠNGBỐ VẮNG NHÀ

Comments

Unregistered user Friday, December 11, 2009 4:45:26 AM

Anonymous writes: Rất thích vào blog của chị để nghe kể chuyện về cô chị Bầu. Em thấy bé rất hay!

Hoàng Lê Hà AnhSusuxinh Friday, December 11, 2009 5:44:36 PM

Hô hô, Bầu củ chuối. Bà già quá cơ ấy. Thế là cái cô gì abcabc YÊN TÂM nhá, hihi.

Bui Ngoc DiepBauMuoi2009 Saturday, December 12, 2009 3:05:59 AM

@Anonymous: Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog của mẹ con mình. Có thời gian, mẹ cháu sẽ kể nhiều chuyện hơn về cháu.

Unregistered user Monday, December 28, 2009 11:28:16 AM

Anonymous writes: cái vụ lớp trưởng của Bầu hình như ở đâu cũng thế thì phải, các cô giò toàn nhử các cháu

Unregistered user Monday, December 28, 2009 11:29:16 AM

ngô chí tùng writes: cái vụ lớp trưởng của Bầu hình như ở đâu cũng thế thì phải, các cô giò toàn nhử các cháu

duffy822 Wednesday, February 24, 2010 4:56:07 AM

hihi, nghe các chuyện về các em bé dễ thương quá chị ạ smile

Bui Ngoc DiepBauMuoi2009 Friday, May 14, 2010 7:35:52 AM

Chúc bạn sẽ cũng có những em bé dễ thương.

duffy822 Friday, May 14, 2010 7:43:40 AM

em cảm ơn chị smile

Chu Kiều Bảo ChâuNamKemNhimBim Friday, July 2, 2010 9:56:57 AM

hì.mẹ chị Bầu ơi cho chị ý lên cqq ít thôi ko có bao nhiêu bí mật lộ hết (về mách với bố ý mà)bigsmile

Bui Ngoc DiepBauMuoi2009 Monday, July 12, 2010 3:44:47 AM

Co nhieu chuyen muon chau noi voi bo thi no lai ko noi chu li, vi du nhu me muon mua cai gi do,hehe.

Bui Ngoc DiepBauMuoi2009 Monday, July 12, 2010 3:44:48 AM

Co nhieu chuyen muon chau noi voi bo thi no lai ko noi chu li, vi du nhu me muon mua cai gi do,hehe.

Chu Kiều Bảo ChâuNamKemNhimBim Monday, July 12, 2010 5:26:20 AM

hì, thế dùng cách của em đi. viết cái đó vào giấy giả vờ bỏ quên vào túi áo của chồng.

Bui Ngoc DiepBauMuoi2009 Monday, July 12, 2010 1:42:33 PM

Cam on co da chi cho me chau mot cach,de me chau thu ap dung xem,neu thanh cong chia cho co mot nua nha,keke.

Chu Kiều Bảo ChâuNamKemNhimBim Monday, July 12, 2010 4:25:21 PM

há há, ko có rì ạ. nhưng nhớ chia cho e 1 nửa nhá

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28