KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI
Wednesday, May 26, 2010 4:16:31 AM
Thế là đã có kết quả thi học sinh giỏi của Bầu. Thi xong, Bầu bảo: ít nhất con cũng phải được giải khuyến khích, tốt hơn thì sẽ được giải Ba. Và con đã được giải Ba (tổng số có 18 bạn đạt giải từ nhất đến khuyến khích). Bố mẹ mừng quá, khoe khắp nơi. Vì khi con được trường tuyển vào lớp chọn, con là một trong những bạn có sức học hơi yếu so với các bạn khác. Đầu năm, mẹ đã rất suy nghĩ và thương con, có nói với con rằng: mẹ không muốn con phải chịu áp lực, nếu thấy khó theo được thì mình không vào lớp chọn từ đầu, nhưng con kiên quyết không từ bỏ mục tiêu. Vậy mà con đã thật cố gắng, cho dù đôi lúc con hơi bướng bỉnh.
Bố hỏi con: vậy con muốn được thưởng gì? Con bảo: con chỉ muốn có thêm mấy quyển truyện. Nhưng bố đề nghị: bố sẽ thưởng con đi biển, đi Sầm sơn. (chả là cuối tuần cơ quan bố tổ chức đi Sầm Sơn, bố kẹt thế).
Còn với mẹ, con chỉ đề nghị thưởng cho con một tối ngủ với mẹ thôi. Mẹ cũng chả biết mẹ có cái gì hay ho mà lúc nào con cũng ước ao ngủ với mẹ thế. Yêu con quá.
Bố hỏi con: vậy con muốn được thưởng gì? Con bảo: con chỉ muốn có thêm mấy quyển truyện. Nhưng bố đề nghị: bố sẽ thưởng con đi biển, đi Sầm sơn. (chả là cuối tuần cơ quan bố tổ chức đi Sầm Sơn, bố kẹt thế).
Còn với mẹ, con chỉ đề nghị thưởng cho con một tối ngủ với mẹ thôi. Mẹ cũng chả biết mẹ có cái gì hay ho mà lúc nào con cũng ước ao ngủ với mẹ thế. Yêu con quá.













Ngan VuTinoty # Monday, May 31, 2010 1:04:28 PM
KHÁT VỌNG!!!nguyenthibe # Wednesday, June 16, 2010 2:53:09 PM
Bui Ngoc DiepBauMuoi2009 # Friday, June 18, 2010 1:11:42 AM
KHÁT VỌNG!!!nguyenthibe # Friday, June 18, 2010 5:31:02 AM