My Opera is closing 1st of March

Bầu và Muối

Gia đình Bầu Muối

LỰA CHỌN

Có lẽ, cuộc sống lúc nào cũng bắt ta phải lựa chọn. Nhưng khó khăn nhất không phải là chọn làm gì, có làm không? mà khó khăn nhất chính là quyết định không làm gì?

Thế nên, luôn trong tình trạng day dứt không yên. Mình nên giúp một người hay là giữ vững nguyên tắc làm việc? Mình nên giữ vững cái tôi hay là hạ mình cho êm nhà ấm cửa? Mình nên mua cái áo đắt tiền mà mình rất thích hay để dành tiền tiết kiệm? ??? Nhẹ nhàng nhất thì cũng là: tối nay nên cho chồng con ăn thịt luộc hay nem rán?

Nói chung là lúc nào cũng loay hoay với việc trả lời các câu hỏi do chính mình đặt ra, chưa kể những câu hỏi của sếp, những câu hỏi của chồng và con.
Chao ôi là cuộc sống.

TÁC PHẨM CỦA BẦU (1)KHONG NGU DUOC

Comments

Unregistered user Friday, July 9, 2010 2:18:37 AM

Anonymous writes: Sau 21/06 nhà báo viết nhiều ghê. Cuộc sống là lựa chọn mà. Lựa chọn ông xã khó thế mà còn lựa được nữa là.

Bui Ngoc DiepBauMuoi2009 Friday, July 9, 2010 6:39:20 AM

Đấy là ông xã chọn mình chứ mình đấy chứ, keke.

Unregistered user Monday, July 19, 2010 8:17:16 AM

hic writes: nói như vậy cho chông con ăn nem rán....nem thì vừa thơm lại ngon mà lại nóng....hic

Bui Ngoc DiepBauMuoi2009 Monday, July 19, 2010 8:27:07 AM

Originally posted by anonymous:

nói như vậy cho chông con ăn nem rán....nem thì vừa thơm lại ngon mà lại nóng....hic


Ngon nhưng mất thời gian hơn, mất công sức hơn, thế mới phải lựa chọn.

Unregistered user Monday, July 19, 2010 9:33:42 AM

Anonymoushic writes: vợ cho chông ăn nem rán thì ngon nhỉ....chồng có khen ko?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28