NGƯỠNG
Wednesday, December 9, 2009 2:38:01 AM
Có gọi là "ngưỡng" được không nhỉ, khi mà ta đã bước vào tuổi 35? Ngày xưa, ông ngoại Bầu Muối cứ tính 5 năm là một giai đoạn, nên ông chỉ cho tổ chức sinh nhật vào các mốc đó thôi. Sinh nhật tuổi 35, cảm nhận thấy mình vừa đủ, thấy cuộc sống dẫu không phải màu hồng nhưng cũng không đến nỗi màu đen hay màu xám, chắc làm màu vàng đất (giống logo của Viettel, hi hi).
Bước vào tuổi 35, chồng mua tặng 20 bông hồng, không giải thích gì thêm, nhưng mình đoán có hai lý do: một là tiết kiệm tiền (càng già càng bủn xỉn), hai là thấy vợ già quá nên mong "mãi mãi tuổi 20", hu hu. Ấn tượng nữa trong việc chúc mừng sinh nhật là rất đông các bạn ở các Chi nhánh tỉnh và các bạn ở Đài Thái nguyên gọi điện làm mình vừa cảm động, vừa áy náy (nhiều bạn ở tỉnh, mình còn không nhớ bạn ấy làm ở bộ phận nào, tệ quá). Món quà ấn tượng thuộc về gia đình anh Dũng (VTV): 2 chục bánh chín tầng mây mà như lời anh nói là: hai vợ chồng tao hì hục làm suốt đêm, hi hi.
Một tuổi mới, hy vọng ở những niềm vui mới.
Bước vào tuổi 35, chồng mua tặng 20 bông hồng, không giải thích gì thêm, nhưng mình đoán có hai lý do: một là tiết kiệm tiền (càng già càng bủn xỉn), hai là thấy vợ già quá nên mong "mãi mãi tuổi 20", hu hu. Ấn tượng nữa trong việc chúc mừng sinh nhật là rất đông các bạn ở các Chi nhánh tỉnh và các bạn ở Đài Thái nguyên gọi điện làm mình vừa cảm động, vừa áy náy (nhiều bạn ở tỉnh, mình còn không nhớ bạn ấy làm ở bộ phận nào, tệ quá). Món quà ấn tượng thuộc về gia đình anh Dũng (VTV): 2 chục bánh chín tầng mây mà như lời anh nói là: hai vợ chồng tao hì hục làm suốt đêm, hi hi.
Một tuổi mới, hy vọng ở những niềm vui mới.













thenaynhe # Saturday, December 19, 2009 9:48:21 AM
Bui Ngoc DiepBauMuoi2009 # Friday, December 25, 2009 7:37:45 AM