Tớ là Gấu (Tên thật là LƯƠNG HOÀNG VY (bố tớ đặt tên cho tớ đấy) - con gái của bố Hoàng mẹ Trang, tớ cất tiếng khóc chào đời lúc 11h35' ngày 30/09/2007(sinh nhật tớ cách sinh nhật mẹ tớ có 5 ngày thui à (mẹ sinh ngày 25/09),tớ nặng 3,4kg cơ đấy,so với các bạn có mẹ nằm cùng phòng với mẹ tớ thì tớ khá là "đô con"...
Cả buổi sáng mình đuổi ruồi và lẩm bẩm " thôi chắc già rồi nên ngày này cũng chẳng ai thèm mà nhớ đến mình", ức.com , đến xế trưa như được giải vía giống mấy bà ngoài chợ, mình bắt đầu bội thực "quà" 20.10
Chồng "mở hàng" bằng việc rủ vợ đi ăn[
Chồng: vợ ăn gì? Vợ : Bún đậu mắm tôm thẳng tiến
(đơn giản, gọn nhẹ mà đầy ý nghĩa)
Tiếp theo là bỗng dưng nhận được hoa chồng tặng...bất ngờ toàn phần , đem lên văn phòng khoe, ai cũng ghen tị.com.vn:yikes:
Rồi thì...50% cánh đàn ông trong văn phòng tụm nhau lại tặng mỗi chị e 1 xuất ăn giữa giờ gồm cake + sữa chua
Chốt hạ...chồng đưa vợ con đi ăn mừng 20.10 ngày phụ nữ Việt Nam + kỉ niệm 3 năm ngày "bị lừa"
Ngày này 3 năm trước, mẹ xúng xính trong chiếc váy cưới trắng tinh,làm cô dâu xinh đẹp còn ngày nay mẹ đã là gái 1 con xồ xề, già cả rồi
Ngày này 3 năm trước, bố con xúng xính trong bộ comple đi hỏi vợ còn ngày nay bố đã là giai 1 vợ 1 con, lúc nào cũng đăm đăm chiêu chiêu tìm kế sinh nhai nuôi vợ nuôi con
Ngày này 3 năm trước, bố mẹ cầu chúc cho gia đình nhỏ của mình luôn hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười và ngày nay thật hạnh phúc vì có con trong cuộc đời, cô công chúa bé nhỏ của bố mẹ
Mẹ ngồi làm việc mà ko yên, cứ nhớ lại cảnh sáng nay con gái mẹ ngồi bô nước mắt ngắn nước mắt dài, ngơ ngác nhìn bố nhìn mẹ rồi gọi " mẹ ơi" " bố ơi", giơ tay về phía mẹ cầu cứu như ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi ôm chặt mẹ mà thổn thức. Buồn quá, giận quá con à, sao mẹ lại làm con phải khổ như thế?! đã bao lần mẹ hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để con phải chứng kiến những điều như thế, vậy mà..mọi chuyện vẫn xảy ra,chỉ vì sĩ diện của người lớn...mẹ tệ quá phải ko con??? ngàn lần xin lỗi con, con gái yêu của mẹ, tha lỗi cho mẹ con nhé!
Mặc dù bị sếp lườm nhưng mẹ kệ, vứt hết cả công việc đi, xin nghỉ phép đi mua sắm bánh kẹo để mang đến lớp tổ chức sinh nhật cho Gấu. Trời chẳng chiều lòng người, lúc mưa lúc tạnh 1 mình mẹ cưỡi con Future của bố tha lôi nào bim bim, nào sữa,nào bánh kem đến lớp cho kịp giờ tổ chức sinh nhật cho Gấu như đã hẹn với các cô. Vừa đến cửa lớp, Gấu đã phi ầm ra, tươi cười hớn hở,quay ra các bạn xổ ra 1 tràng mà mẹ chỉ dám đoán là “ Mẹ tớ mang bánh kẹo đến tổ chức sinh nhật cho tớ đấy “ . Gấu hôm nay được ngồi ghế chủ tọa oai lắm , cô giáo bắt nhịp cho các bạn hát bài Chúc mừng sinh nhật Gấu, Gấu ta sướng lắm cười khoái trá..