Xin lỗi con!

Mẹ ngồi làm việc mà ko yên, cứ nhớ lại cảnh sáng nay con gái mẹ ngồi bô nước mắt ngắn nước mắt dài, ngơ ngác nhìn bố nhìn mẹ rồi gọi " mẹ ơi" " bố ơi", giơ tay về phía mẹ cầu cứu như ko hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi ôm chặt mẹ mà thổn thức. Buồn quá, giận quá con à, sao mẹ lại làm con phải khổ như thế?! đã bao lần mẹ hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để con phải chứng kiến những điều như thế, vậy mà..mọi chuyện vẫn xảy ra,chỉ vì sĩ diện của người lớn...mẹ tệ quá phải ko con??? ngàn lần xin lỗi con, con gái yêu của mẹ, tha lỗi cho mẹ con nhé!

Trung thu...nhí nhố ^0^HI EVERYONE

Comments

Thỏ- SócSocconhonganh Friday, October 9, 2009 3:58:52 AM

Chẳng hiểu chuyện gì cả em ạ sad

GauBearfamily Friday, October 9, 2009 4:10:10 AM

cry vâng, e chỉ muốn xin lỗi con gái thôi chị ạ sad

Chíp & Bindaolan Friday, October 9, 2009 4:40:23 AM

Đừng làm thế nữa. Trẻ con nó nhạy cảm lắm
Nếu không thể đừng thì đừng để xảy ra trước mặt nó
Hun và yêu thương nhau thật nhiều em nhé love

Thỏ- SócSocconhonganh Friday, October 9, 2009 4:58:00 AM

Mình cũng hiểu mọi việc theo hướng nhà mẹ Chíp, nhưng sợ là mình hiểu nhầm p. Cố gắng nhé! (Con nhà chị 8 tuổi rồi mà chỉ có 1 lần gần đây nó mới biết chuyện bố mẹ, nhưng cũng là tại bố mẹ tưởng con ngủ rồi đấy!)

Nguyen Phuong Linhmebebong Friday, October 9, 2009 5:56:38 AM

Ko phải quảng cáo đâu cả nhà nhé, vỗn dĩ bố Bông thì hiền nhưng cũng dễ nổi cáu (như các cụ bảu là hiền thì thường hay cục ế)
Mỗi lần mà bố mẹ nói to là Bông tuyền làm bao công thôi.
Cứ bẩu là : Bố, me ko đc như thế, ko được nói to, nói to là hư đấy heart
Thấy con gái nói thế là bố mẹ chạ giám nói thêm câu gì, HUỀ bigsmile bigsmile bigsmile

Nhưng tms lại cũng phại như 2 Bác Rắn nói là phải tránh chuyện ế trước mặt trẻ, rút KN lần sau mẹ Gấu nhé!

GauBearfamily Friday, October 9, 2009 6:06:08 AM

@ Pác Đờ lờ: e giận mình lắm chị ạ, buồn lắm..chẳng muốn làm điều gì tổn thương và làm ảnh hưởng đến tâm lý của con cả nhưng " giận mất khôn", ko hiểu rồi sẽ thế nào cry cry

Chíp & Bindaolan Friday, October 9, 2009 6:26:18 AM

Originally posted by Bearfamily:

@ Pác Đờ lờ: e giận mình lắm chị ạ, buồn lắm..chẳng muốn làm điều gì tổn thương và làm ảnh hưởng đến tâm lý của con cả nhưng " giận mất khôn", ko hiểu rồi sẽ thế nào :cry: :cry:


Rồi sẽ ổn thôi mà em, hết giận rồi cũng sẽ lại khôn ra thôi love
Đôi khi cuộc sống cần phải cứng rắn, để người ta không thể đạp lên mình
Nhưng cũng đôi khi cần mềm lại một chút, nín xuống một chút
Chị cũng nhiểu lần như thế lắm, nhưng rồi cứ cố nghĩ, để ngày mai mình sẽ nói, giờ không làm gì cả, không nói gì cả... nói bây giờ sợ không rút lại được
Hôm sau thì tổng xỉ vả thật, nhưng theo một hướng khác hẳn, vì qua cơn giận rồi
Chị cũng nóng tính (chắc chả kém em nhể), nhưng biết làm sao được. Quyết là kiếp sau mình sẽ làm đàn ông, làm chồng cho họ biết tay bigsmile
Cố lên nào, em gái love

GauBearfamily Friday, October 9, 2009 7:31:53 AM

Tính e vốn dễ nóng, hay giận kiểu trẻ con, nhiều khi e biết mình ko nên, rất ko nên thế 1 tí nào cả nhưng sao lúc nóng lên rồi thì như " ma làm" sad, nhiều khi tự hỏi sao những lúc ấy mình ko bị câm thì có phải tốt hơn ko? E cũng đang cố gắng lắm lắm...cảm ơn pác cho e những lời khuyên bổ ích..heart

Sóc Bôngsocbong Friday, October 9, 2009 7:57:01 AM

Thôi đừng nghĩ nhiều mẹ Gấu ạh. Cuộc sống gia đình cũng là môi trường rèn luyện tính cách đấy. Như thế sẽ trưởng thành, chín chắn hơn đấy. Cố lên mẹ Gấu nhé. Tối nay về giải thích cho Gấu hiểu...

Sóc Bôngsocbong Friday, October 9, 2009 7:58:50 AM

Hiểu đó chỉ là đùa... Thôi vui lên nhé.

GauBearfamily Friday, October 9, 2009 8:15:39 AM

@Mẹ SB: nhiều lúc nản quá mày ạ, mong tao sẽ cứng rắn hơn thì sẽ tốt hơn cho Gấu...

huytun Sunday, October 11, 2009 4:20:19 PM

Những gì cần nói thì mọi người nói cả rồi. Mọi chuyện sẽ qua mà em, rất tiếc là mai chị không thể đi xả xì trét với em được p

Chít & Andychit_be_cua_bo_me Monday, October 12, 2009 5:34:31 AM

Cố gắng lên, cố gắng lên.

Tine May BeeHandsome Valentine Tuesday, October 13, 2009 9:35:01 AM

Lúc nào giận thì hít sâu thở dài, bài của Tũn đấy bigsmile

Cố lên nhé! love

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31