Friday, 31. July 2009, 03:15:51
Gia đình Gấu
Vào 1 ngày nắng nóng của tháng 7, cả đại gia đình nhà mình đi chụp ảnh nghệ thuật. Gần 20 người chui vào sờ tu đi ô rộng khoảng 15m2, mồ hôi mồ kê nhễ nhại thía mà vẫn phải cười,vẫn phải nghiêng hết bên nọ đến bên kia, khum thế này, ôm thế nọ...bla bla bla bla. Riêng nàng, nàng thì khác, nàng lại khoái, nàng ko hề nhăn nhó, ko hề cố gượng ép mà tự nhiên như người mẫu ảnh ấy, cũng xúng xính trong tà áo dài dân tộc, cũng váy, hết người nọ đến người kia chụp với nàng...
:heart :heart....iu lắm
Read more...
Tuesday, 14. July 2009, 08:30:24
Sự phát triển của Gấu
Vậy là nàng của mẹ nhập ngũ tính đến hôm nay là được gần 2 tháng rồi, tổng kết thử xem 2 tháng nhập ngũ nàng “được” gì? “ mất” gì nhé!
“Được”: Nhập ngũ nàng tiến bộ rõ rệt nhất về mặt phát triển ngôn ngữ, bố mẹ và cả nhà cứ đi hết từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác. Mà nàng cứ mở lời gọi bố, gọi mẹ thì cứ gọi là bố mẹ nhũn như con chi chi vì cái giọng ngọt hơn cả mía lùi của nàng. Giờ nàng là con vẹt chính hiệu, dù vẫn hơi ngọng nhưng cứ ai nói gì là nàng nói theo và áp dụng khá chuẩn.Ví dụ như “ gấu uống xong chưa?” “ có ngon không” => Gấu “ uống ngon nhắm (lắm) …blab la... Bố mẹ mong tròn 2 tuổi Gấu sẽ bắn sung liên thanh rầm rầm nhá con.
“ Mất” : Đi học được gần 2 tháng thì nàng nghỉ ốm tổng cộng hơn 1 tuần vì ốm, sốt siêu 4 ngày rồi lại sốt siêu tiếp..hichic, hôm nay này, lại sốt nhưng là sốt mọc răng, bạn răng thứ 17 lộ diện làm nàng sốt và quấy kinh, ai đời hơn 3h sáng nàng bật dậy gọi ầm ĩ “ bố Hoàng, mẹ Trang..dậy “ , rồi ngồi chơi đến hơn 4h sáng mới chịu ngủ tiếp..bố mẹ cứ gọi là lơ tơ mơ luôn, sáng vẫn sốt nhưng vẫn phải tống đi học vì ở nhà không ai trông..hic, cái sự học..tổng cộng thiệt hại về thể chất sau 2 tháng nhập ngũ là tầm 8 lạng thịt, giờ nàng còn 14.5kg..
Và đây là nguyên văn lời nhận xét của cô giáo: Gấu nghịch, mải chơi, chưa tập trung
; giờ tập thể dục không chịu tập mà chỉ đứng vòng tròn cùng các bạn ( cái này không phải di truyền vì mẹ và bố vốn rất chăm tập thể thao:d
); giờ học chỉ ngồi nghiêm chỉnh được 1' sau đó là tự do đi lại và chơi đồ chơi, cô giáo mà có nhắc nhở thì mè nheo,lôi bố lôi mẹ ra dọa cô giáo ( bướng giống ai không biết nữa
); chỉ được cái ngủ ngoan, ăn ngoan và đặc biệt có năng khiếu musicque,cứ giờ học nhạc học hát là chẳng cần cô nhắc nhở nàng ta rất chăm chú và tiếp thu nhanh hơn tên lửa ( chắc nàng sẽ trở thành DIVA tương lai của nền âm nhạc Việt nam đây :d
)
Dù “được” “mất” thế nào bố mẹ vẫn rất vui và thấy quyết định cho Gấu nhập ngũ sớm là 1 chính sách hoàn toàn chính đáng, đi đúng đường lối mà Đảng và Nhà nước đề ra..Gấu dạn dĩ hơn, nói nhiều hơn, biết nhiều thứ hơn, phát triển đầy đủ hơn..Nhập ngũ muôn năm, muôn năm !!!!!
Tuesday, 14. July 2009, 08:20:34
Cục gạch....hehehe
Tuesday, 14. July 2009, 08:20:32
Cục gạch....hehehe
Tuesday, 14. July 2009, 08:20:29
Cục gạch....hehehe
Wednesday, 24. June 2009, 09:03:02
Chuyện của mẹ
Đúng ngày này 3 năm trước mẹ bắt đầu 1 công việc mới hoàn toàn sau hơn 4 năm chung thủy với văn phòng cũ. Khi mẹ quyết định ra đi người thì khuyên mẹ nên ở lại, ổn định lấy chồng sinh con xong thì muốn bay đâu nhảy đâu cũng được, người thì khuyên nên đi tìm cơ hội mới. Và cuối cùng mẹ đã có quyết định nhanh chóng là đi tìm cơ hội mới khi mà không biết cái mới có tốt hơn cái hiện tại, có đủ níu giữ mẹ khi mà chỉ còn vài tháng nữa thôi mẹ về ở chung 1 nhà với bố, khi mẹ sẽ làm mẹ trong tương lại gần thì 1 công việc ổn định, nhàn hạ sẽ tốt hơn là lại quyết định ra đi chinh phục 1 đỉnh cao khác!!!^-^
Read more...
Monday, 22. June 2009, 04:19:54
Chuyện của mẹ
Có ai biết và tự tin nhận mình là người xấu đâu nhỉ! chỉ biết mình xấu khi người khác chỉ cho mình thấy và bỗng " à, hóa ra mình xấu xa đến thế cơ à"
Có ai nghĩ những việc tốt mình làm hóa ra là chẳng có ý nghĩa gì khi người ta phủ nhận tất cả, hay lấp liếm tất cả khi có chuyện gì đó xảy ra.
Có ai thắc mắc rằng sao mình lại dễ bị người khác ghét, khó chịu đến vậy????
Và bản thân chỉ dám an ủi mình rằng " à, âu cũng là cái số, ông trời cho mình có mặt trên đời này, cho mình số phận này âu cũng có lí do cả, hay tại kiếp trước mình ác quá nên kiếp này mới bị quả báo???!!!!" , hãy biết chấp nhận tất cả những gì đang và sẽ đến với mình nhé!
Ôi....đầu tuần đã có 1 entry điên dồ thế này...sozi con gái mẹ nhé! nhưng mẹ đang rối rắm lắm, mẹ không biết làm gì nữa? đầu óc tưởng chừng trống rỗng nhưng lại chẳng trống rỗng tẹo nào..đầy rẫy những câu hỏi tại sao???? rồi mẹ sẽ phải đối mặt với điều gì??? chẳng lẽ mẹ lại là người xấu đến vậy sao con???? mấy hôm nay thấy con theo bố nhiều hơn mẹ lại nghĩ và tự nhủ ' chắc mình là người xấu thật rồi?!!!"....
Monday, 15. June 2009, 01:13:47
Chuyện của Gấu
Là tuần thứ 2 Gấu chính thức nhập ngũ ấy....
Ngày thứ 7
^-^ Buổi sáng: Nhì nhèo,ỉ eo, nhăn nhó là cách Gấu thể hiện thay cho lời nói " con ứ đi học đâu mẹ ơi
", mẹ kệ , bố kệ, mọi người đều lờ đi mọi mè nheo của Gấu. Rồi cũng đến trường, lần này thì nước mắt ngắn nước mắt dài :cry nhưng may là cô bế vẫn để yên cho cô bế, mẹ nhìn con nước mắt chảy dài mà vẫn phải cười tươi và giơ tay vẫy chào con, chúc con 1 ngày mới vui vẻ 
^-^ Buổi chiều: Mẹ đích thân cưỡi taxi đến đón e (vì trời mưa to wa
) , vừa nhìn thấy mẹ thay vì hét lên sung sướng nàng khóc ngon lành, càng dỗ càng khóc, ôm chặt mẹ
, bùn cười lúc mẹ đến nhìn thấy nàng đang ngắm trời mưa tay cầm bình sữa
,tiêc ko có camera hông chụp cái cảnh nì cũng hay
. Hôm nay nàng ngủ tốt,chơi tốt chỉ tội sáng bị trớ sữa ra áo cô quản lý
=> Bố mẹ nhận xét: hông mè nheo, về nhà hông quấy nữa
, cứ thía mà phát huy con nhé! Ngày thứ 8 ^-^ Buổi sáng: Trộm vía ngày lần hôm nay cực chỉnh chu, cực ngoan..à không uống sữa vẫn chơi quả cố tình kéo dài thời gian

; lên taxi, đến gần trường vưỡn ngoan..chỉ có mẹ bế vào đưa cô là bắt đầu mếu nhưng không cự tuyệt nữa...
^-^ Buổi chiều: Bố đến đón, bảo nhìn thấy bố lại khóc,hihi..nhưng tí thui là nín ngay...tối về ăn hơi quậy 1 tí...
Ngày thứ 9:
^-^ Buổi sáng: Trời mưa cứ mặc trời mưa, mẹ con mình mặc áo mưa đi học
, đến lớp rất ngoan để mẹ cởi áo, bỏ mũ,kính ra..đến lúc đưa tay cho cô Hiền đón thì bắt đầu khóc nhưng tiến bộ là vẫy tay chào mẹ..
yêu lắm => Vậy là con gái mẹ đã bắt đầu quen trường quen lớp rồi...
Showing posts 31 -
40 of 131.