CHÀO THẾ GIỚI
Friday, October 5, 2007 4:01:46 PM

Sở dĩ tớ chào thế giới sớm hơn dự kiến tận 2 tuần là vì tớ ở trong bụng mẹ quậy wa, xoay ngược rồi lại còn tràng hoa quấn cổ 2 vòng nữa,thêm 1 vài lí do bệnh lí của mẹ nên tớ bị bắt buộc ra đời sớm hơn.
Ngày 30/09/2007, bố đưa mẹ vào viện lúc 9h sáng, có cả ông bà ngoại và 2 bác Tuấn Hoài cũng đến để cổ động tinh thần cho mẹ tớ..cảm giác của mẹ lúc đầu khá bình tĩnh nhưng cũng ko kém phần lo lắng và hồi hộp,tớ tin bố tớ cũng cùng cảm giác như mẹ. Sau khi bố dẫn mẹ đi lòng vòng trong khu chờ sinh của Viện C làm 1 đống thủ tục lằng nhằng, mẹ tớ cùng 1 số mẹ khác được 2 cô y tá dẫn lên phòng để chuẩn bị chào đón tớ ra đời. Có 1 chi tiết khá thú vị là có mỗi mẹ tớ phải Mổ đẻ nên mỗi mình mẹ phải mặc áo ngược..hihi,người ta có cách phân biệt hay ghê cơ,chắc mỗi nước Việt Nam mình có kiểu phân biệt như thế nhỉ!khì khì.
11h hơn mẹ tớ được dẫn lên phòng mổ, chẳng hiểu sao lúc ấy mẹ bình tĩnh lắm, người ta bảo gì là làm theo răm rắp "nằm lên bàn nào", "chìa tay ra chọc ven để tiếp nước nào" , " nằm nghiêng sang 1 bên để tiêm gây tê màng cứng nào",v..v...và v..v..
11h20' bác sĩ Cần xuất hiện và bắt đầu thao tác mổ, mẹ tớ chỉ cảm giác có người rạch bụng mình, kéo toạc ra (mẹ liên tưởng đến lúc mẹ mổ con gà..hehe)
, lôi lôi kéo kéo một hồi, rồi nghe loáng thoáng bác sĩ Cần nói với bác sĩ thực tập "ấy ấy nhẹ nhàng thôi kẻo gẫy chân e bé bi giờ"..ặc ặc, mẹ chưa kịp hoàn hồn vì mẩu hội thoại đó thì bỗng mẹ cảm giác bụng nhẹ bẫng,rồi có cái gì đó đặt lên bụng mình và kèm theo 1 tiếng oe oe (là tiếng khóc đầu tiên của tớ đó; mẹ tớ đã khóc vì hạnh phúc, khóc vì tiếng oe oe chứng minh rằng từ giờ trong cuộc đời của mẹ có sự hiện diện của 1 cô bé đáng yêu là Gấu tớ đây.Bác sĩ tưởng mẹ tớ làm sao liền vội vang hỏi" sao sao,đau ở đâu à?", "dạ ko, e hạnh phúc quá bác sĩ ạ", bác sĩ: "phù"...hihi.Rồi mẹ lắng nghe thêm tiếng oe oe cua tớ và nghe bác sĩ thông báo cân nặng của tớ, chính xác giờ tớ chào đời trong khi bác sĩ Cần khâu vết mổ cho mẹ tớ. Rồi thời khắc tớ được gặp mẹ lần đầu tiên cũng đến, mẹ nhìn tớ âu yếm, tớ cũng mở to mắt để ngắm mẹ và tớ lại thấy mẹ khóc..sau đó tớ được gặp bố, gặp ông bà ngoại, gặp bà nội,gặp bác Hoài - Tuấn và cô Hương ( ông nội mãi mấy hôm sau tớ mới được gặp vì ông đang đi công tác). Bố là người đón tay tớ, bế tớ đầu tiên và có 1 chi tiết khá thú vị là bà ngoại và bà nội cứ đùn đẩy nhau ko dám bế tớ đầu tiên vì 2 bà sợ sau này tớ khó nuôi (chẳng là ngày bé bà nội và bà ngoại đều khó nuôi mà) cho nên cuối cùng quyết định là để bố tớ đón tay tớ đầu tiên..hihi,"tội vạ" đâu sau này bố tớ chịu..khì khì , sau đó bố và bà Nội đưa tớ về Khoa Sơ Sinh, mẹ tớ thì chuyển sang phòng Hậu Phẫu, một lúc sau lần lượt Bố, bà ngoại,bà nội,bác Hoài vào thăm mẹ và hỏi thăm tình hình sức khỏe mẹ thế nào?Mẹ hỏi bố Gấu trông giống ai? bố bảo "Gấu giống mẹ" ,lúc đó mẹ vẫn chưa hết thuốc tê nên chưa cảm thấy đau,cũng ko thấy buồn ngủ gì cả,chỉ sốt ruột nhìn đồng hồ mong gặp tớ.
2h chiều, mẹ được chuyển xuống phòng bệnh vì đến lịch chuẩn bị cắt điện nên người ta cuống lên đưa mẹ xuống ko thì ko kịp, phòng bệnh thật là chật chội,nóng bức và đông đúc..bố được ưu tiên ở lại chăm sóc mẹ...và 5 ngày nằm viện của mẹ mới thực sự bắt đầu........[/B][/COLOR]
Một số chi tiết thú vị:
-
[ALIGN=justify][FONT=tahoma][COLOR=purple][ALIGN=justify]Trước khi đi đẻ,bố bảo mẹ đi đôi dép nào xấu xấu thui,mẹ ngang bướng ko nghe vưỡn diện đôi dép xịn (mua 250K),và hậu quả của việc ko nghe lời bố là mất luôn đôi dép vì vào khoa mổ người ta bắt để dép ngoài hành lang...lúc sau bảo bố lên tìm thì đã ko cánh mà bay, bố mắng nhẹ nhàng mà mẹ cứ phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì cái tội ko nghe lời..khè khè
- Mặc áo ngược để phân biệt Mẹ đẻ mổ & Mẹ đẻ thường...khì khì[/ALIGN]
- Mỗi lần lên thăm con là mang theo tã giấy kèm vài chục khìn để kín kín để người ta chăm sóc con tốt hơn (chẳng bít có tốt hơn ko nữa),với lại mang tiếng đi thăm mà mỗi lần được ngắm con có chưa đầy 10s,hic..[/ALIGN][/ALIGN]















Nguyen Anh Ductrangdungtron # Sunday, October 7, 2007 8:19:31 AM
Nguyen Anh Ductrangdungtron # Monday, October 8, 2007 2:56:02 AM
greathuong # Thursday, October 11, 2007 10:48:54 AM
Duy Hân - Ánh Dươnghtham # Monday, May 19, 2008 2:26:16 AM
GauBearfamily # Monday, May 19, 2008 2:51:17 AM
Ừ, ấy nhớ cho tớ thực đơn ăn mặn của ấy để mẹ tớ tham khảo nhá,chứ mẹ tớ vụng về lém,chẳng bít cho tớ ăn thế nào để vừa đảm bảo đủ chất, phát triển tốt cả..Cám ơn ấy nhé!Chúc ấy cũng vui khỏe nha!
Anthony Lại Quốc Anpiglet07 # Wednesday, May 28, 2008 2:24:58 PM
Thấy mẹ Gấu nhắc tới "2 bác Tuấn Hoài", mẹ Piglet wonder ko biết có phải Tuấn Hoài có cu Bin (sinh trước Piglet 1 ngày) đang ở Toronto, Canada không nhỉ! Nếu phải thì thế giới này nhỏ ra phết đấy
GauBearfamily # Wednesday, May 28, 2008 3:11:03 PM
cho nên rất hân hạnh "chụt" anh Piglet..hì hì
"2 bác Tuấn Hoài" này ở Hà nội - Việt Nam à
Lương Gia UyênBeUyen # Saturday, May 31, 2008 12:20:18 AM
Ếch Conechcon5052 # Thursday, July 24, 2008 6:55:09 AM
GauBearfamily # Thursday, July 24, 2008 7:55:48 AM
Ếch Conechcon5052 # Thursday, July 24, 2008 8:06:32 AM
GauBearfamily # Thursday, July 24, 2008 8:20:30 AM
XUAN DUONGDUONGCUN # Saturday, January 3, 2009 8:57:17 AM
Lê Anh Đứclexuandiem # Wednesday, March 18, 2009 7:38:27 AM
calvin22 # Friday, March 27, 2009 3:45:00 PM
Hoàng Vytocdai2610_ha # Friday, August 14, 2009 1:48:53 AM
GauBearfamily # Friday, August 14, 2009 2:19:22 AM
Hoàng Vytocdai2610_ha # Friday, August 14, 2009 8:58:01 AM
GauBearfamily # Friday, August 14, 2009 9:38:15 AM
Hoàng Vytocdai2610_ha # Saturday, August 15, 2009 1:04:43 AM