Tiệc sinh nhật 3 tuổi

Từ trước sinh nhật mình 1 tuần mẹ đã nói với mình rằng cuối tuần mẹ sẽ làm sinh nhật cho Gấu tròn 3 tuổi, rồi lại thấy bố mẹ rì rầm to nhỏ bàn với nhau xem sinh nhật mình sẽ làm gì, sẽ ăn món gì, sẽ tổ chức thế nào cho thật hoành tráng...hịhị, làm mình cũng thấy hồi hộp mong chờ từng ngày,từng ngày:left: right whistle yes wizard drunk party và rồi ngày mình mong cũng đã đến..sáng mẹ dậy rõ sớm, đi 1 vòng quanh chợ cóc ngay sau nhà bê về đủ thứ, nhưng vẫn chưa đủ, mẹ lại vác con Future của bố làm thêm 1 vòng nữa ở chợ TC rồi bê về nào thịt, nào ghế...đủ thứ! Lúc mình ngủ dạy thì đã thấy mẹ lúi húi trong bếp...
Theo kế hoạch thì bữa trưa là mời Cụ ngoại (bà ngoại của bố)và các ông bà đến mừng sinh nhật mình, món Lẩu nướng được bê ra,mọi người đánh chén và cắt bánh gato chúc mừng Gấu


Đến chiều tăng 2 là mời ông bà ngoại, các bác, chiều mát trời mẹ mình chuyển từ Lâu nướng sang Lẩu Gà bigsmile
lại đánh chén no say...bigsmile smile, mình tuy ko chén gì nhiều nhưng mình sướng vì được tặng bao nhiêu là quà flirt flirt p p


Mừng em tròn 3 tuổiHELLO 2011

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31