FOR MY SOUL

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!!!!

MÓN QUÀ XA XỈ
Một câu chuyện vui và nhiều cảm xúc bắt đầu bằng câu nói: Anh yêu em
Đây là câu nói mà hai người họ nói nhiều nhất trong đời, cũng là câu nói mà cả cuộc đời họ chẳng thể nói xong : "Anh Yêu Em"

Read more...

HẠT ĐẬU HẠNH PHÚC !!!

Hôm nay là một ngày thật đặc biệt, một ngày đặc biệt trong tất cả các ngày đặc biệt !!! Hic hic...
Chưa hôm nào đi làm lại mong được về với Tình iu của mình đến thế. , he he thèm được nghe tiếng nói, tiếng cười của Tình iu...
Mún kiếm tặng Tình iu một món quà nho nhỏ cho ngày này, Úi giời!!! Sao chọn quà tặng Tình iu mà lại khó thía nhỉ??? Bởi mình không thíc tặng quà có giá trị vừa mất nhìu xiền mà Tình iu của mình lại tưởng mình .... giàu he he
Loanh quanh mãi cũng chọn được một món quà thật ý nghĩa, thực ra cũng là rất tình cờ thôi vì ra đến quầy thanh toán thấy có một rổ những hạt màu hồng đỏ có khắc những dòng chữ thật dễ thương: I love U... Mìmh cứ tưởng đó là hạt trang trí định mua về đặt vào chậu hoa hướng dương . Hỏi anh bán hàng mới bít đó là hạt đậu , anh còn chỉ cho một cây "mẫu" ở đó anh trồng vào một chậu cát nhỏ đã mọc lên rùi. Ồ hay quá, thía là mình bảo mua lun và nói anh lấy cho chậu cát lun, nhưng ở cửa hàng này anh chỉ bán hạt đậu còn chậu trồng đậu thì không có .... ??? phải tự túc mua ... chỗ khác , còn cát anh chỉ là ra đằng "kia kìa" mà lấy. Ha ha nhìn kỹ và nghe giọng mới bít anh bán hàng người Trung Quốc thế nên lúc mình hỏi là bán cả chậu thì anh gật đầu lia lịa, đến khi trả tiền rồi thì anh mới chỉ ra ... đầu đường mà lấy cát. He he,,,, anh này bán hàng thật giỏi ghê cơ.
Nhưng vì Tình iu, vì sự chăm sóc vun trồng từ việc đi đắp đất nặn chậu và xúc cát trồng hạt đậu vậy nên mình đã lục tung cả rổ hạt đậu xinh xinh lên để chọn lấy một hạt đậu hồng HAPPY.
Mình mong mún cho Tình iu của chúng mình lun có thật nhìu nhìu ngày YÊU THƯƠNG và HẠNH PHÚC !!!! , mong cho chúng mình lun vui vẻ bên nhau heart

Sống trọn vẹn từng ngày

Cuộc đời không phải là đường chạy. Nó là một lộ trình mà bạn phải thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.

Trong một buổi diện thuyết vào đầu năm học, Brian Dison, Tổng Giám đốc Tập đoàn Coca Cola đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người.

Cuộc đời như trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có 5 quả bong mang tên: công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tinh thần.

Công việc là một quả bong cao su, khi bạn làm rơi xuống đất nó sẽ nảy lên lại.

Nhưng 4 quả bóng còn lại điều là những quả bóng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi, chúng sẽ bị trầy xước, có tì vết, bị nứt, hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ, mà không thể sữa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn hãy hiểu điều đó để cố gắng phấn đấu giữ sự quân bình trong cuộc sống của bạn.

Phải làm thế nào đây?

Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với người khác vì chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau. Mỗi chúng ta là một cá nhân đặc biệt.

Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì tốt nhất cho mình.

Chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuốc sống của bạn phần nào mất đi ý nghĩa.

Bạn chớ để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảnh khắc của nó, bạn mới sống trọn vẹn được từng ngày của mình.

Chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó để cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc, mà nó chỉ thật sự bế tắc khi ta thôi không cố gắng nữa.

Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhờ mạo hiểm với những cơ hội của đời mình, mà bạn biết cách sống dũng cảm.

Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian để yêu bất cứ một ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là cho đi. Cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương cách tốt nhất để giữ được tình yêu là chấp cho nó đôi cánh.

Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh đến nỗi không những quên mất nơi mình đang sống mà còn có khi quên cả nơi mình định tới.

Bạn chớ nên quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.

Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng; nó là kho báu mà bạn mang theo bên mình một cách dễ dàng.

Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó, một khi mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được.

Cuộc đời không phải là đường chạy.

Nó là một lộ trình mà bạn phải thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.



Theo Nhipcaudautu

PASSION or JUST A CHOICE!

Passion, Place, People và Pay!

Người ta đi làm không chỉ vì lương mà còn nhiều lý do khác. Tuy nhiên chưa chắc một người đã đi làm nhiều năm có thể trả lời câu hỏi “Thế nào là một công việc tốt?”. Có thể bạn sẽ nghĩ đó là một công việc được trả lương cao và có nhiều cơ hội thăng tiến. Không hoàn toàn thế đâu! Một công việc tốt là tập hợp của bốn chữ P: Passion, Place, People và Pay.

Passion

Mỗi sáng tỉnh giấc, bạn hăng hái chuẩn bị đi làm hay phải ép mình bước ra khỏi nhà? Bạn có dành hết tâm trí cho công việc đang làm hay chỉ vì tiền lương bạn nhận mỗi tháng? Bạn chỉ làm theo những gì được hướng dẫn, hay bạn hoàn thành công việc theo cách riêng của bạn, sáng tạo và chủ động?... Sẽ khó đạt được kết quả như ý nếu bạn làm bất kỳ việc gì mà thiếu niềm đam mê. Bạn không tin? Hãy thử một lần đặt niềm đam mê vào việc bạn đang làm, tốc độ hoàn thành cũng như thành quả sẽ khiến bạn ngạc nhiên.

Place

Bạn có yêu công ty mình không? Bạn có thích chỗ ngồi hiện tại của mình không? Môi trường làm việc có tạo cho bạn cảm giác thích thú cũng như sẵn sàng hoạt động hết công suất?... Nếu vẫn chưa cảm thấy chắc chắn, bạn có thể kiểm chứng bằng cách sau: mỗi khi ai đó hỏi công ty nơi bạn làm việc như thế nào, nếu bạn rất tự hào khi nói về nó... Xin chúc mừng bạn! Đây nhất định là một công việc tốt.


People

Đồng nghiệp cũng là một phần trong công việc và có ảnh hưởng không nhỏ đến bạn. Bạn có cảm thấy thoải mái khi làm việc với đồng nghiệp hiện tại? Họ tạo cho bạn cảm giác tin tưởng, gần gũi và muốn được chung vai sát cánh? Và bạn có hợp tác hiệu quả với sếp? Bạn tin tưởng và tôn trọng sếp? Nếu bạn cảm thấy đội nhóm của mình cũng như toàn thể đồng nghiệp công ty là những người anh em, là gia đình thứ hai trong công việc, bạn đừng rời bỏ công việc này nhé!

Pay

Không thể phủ nhận người ta đi làm là vì lương, lương thấp hay cao là một vấn đề đáng lưu tâm. Nếu muốn biết mức lương hiện tại của mình có hợp lý không, bạn có thể tham khảo bằng vài cách thức sau: sử dụng các trang web việc làm chuyên nghiệp, hỏi những người cùng nghề... Tuy nhiên, một mức lương không quá cao nhưng lại có thêm nhiều khoản phúc lợi khác như trợ cấp điện thoại, số ngày nghỉ nhiều, chế độ thưởng bằng cổ phiếu... cũng đáng để bạn xem xét.

Nếu bạn trả lời có cho những câu hỏi trên thì quả là tuyệt vời, công việc hiện tại của bạn chính là một công việc tốt. Ngược lại, nếu bạn chỉ có khoảng 2/3 câu trả lời là “Có!”, thì hãy tự tạo cơ hội cho mình. Hãy nói với công ty những gì bạn cần công ty hỗ trợ để hiện thực hóa ước mơ của mình.

FIND THE WAY

M sẽ phải làm gì để định hướng cho cuộc đời mình???
Niềm Tin
Nghị Lực
& Tâm hồn
Có lẽ lúc này điều M cần nhất sẽ là NGHỊ LỰC......
......
Để làm cho ta quên đi nỗi cô đơn đang dằn vặt mình
Để làm cho ta quên đi Niềm Đam Mê mang đến cho ta nhiều cay đắng hơn vị ngọt ngào....
Làm thế nào để quên đi được???

LỜI CHÚC MỪNG SINH NHẬT NGỌT NGÀO !!!!

Ngày hôm nay không như là ngày hôm qua, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt....

Read more...

5 TẠI SAO?????

Thượng Đế tổ chức Festival “TÌNH YÊU & HẠNH PHÚC”, người gửi giấy mời đi khắp nơi và Cô Đơn cũng nhận được giấy mời, Cô Đơn rất ngạc nhiên đến gặp Thượng Đế, Thượng Đế nhìn Cô Đơn một lát rồi băn khoăn tự hỏi: “Liệu đây có phải là bất thường không nhỉ???”

Và chìa ra cho Cô Đơn một bản báo cáo bất thường, Người nói: “Con hãy trả lời cho ta câu hỏi 5 TẠI SAO nhé”

Câu hỏi thứ nhất: “Tại sao con lại cảm thấy Cô Đơn nhỉ?”

Cô Đơn trả lời: “Bởi vì con dễ xúc động”

Câu hỏi thứ hai: “Tại sao con lại dễ xúc động vậy?”

Cô Đơn trả lời: “Bởi vì trái tim con quá yếu ớt, rất dễ bị tổn thương”

Câu hỏi thứ ba: “Tại sao trái tim con quá yếu ớt và dễ bị tổn thương vậy?”

Cô Đơn trả lời: “Bởi vì con đang ở trong bốn bức tường với Bóng tối bao quanh”

Câu hỏi thứ tư: “Tại sao con lại ở trong bốn bức tường với Bóng tối bao quanh?”

Cô Đơn trả lời: “Tại vì Bóng tối nói nếu con đi qua được bốn bức tường và Bóng tối con sẽ đến được với Tình yêu & Hạnh phúc”

Câu hỏi thứ năm: “Thế tại sao con lại muốn đến với Tình yêu & Hạnh phúc?”

Cô Đơn thở dài nhìn Thượng Đế rồi trả lời : “Bởi vì con đang Cô Đơn”

Thượng Đế cũng thở dài luôn, Người nghĩ một lát rồi cúi xuống lấy ra bản báo cáo bất thường thứ hai ….

Hic hic.......
May 2012
S M T W T F S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31