HẠT ĐẬU HẠNH PHÚC !!!
Thursday, December 24, 2009 1:23:31 AM
Hôm nay là một ngày thật đặc biệt, một ngày đặc biệt trong tất cả các ngày đặc biệt !!! Hic hic...
Chưa hôm nào đi làm lại mong được về với Tình iu của mình đến thế. , he he thèm được nghe tiếng nói, tiếng cười của Tình iu...
Mún kiếm tặng Tình iu một món quà nho nhỏ cho ngày này, Úi giời!!! Sao chọn quà tặng Tình iu mà lại khó thía nhỉ??? Bởi mình không thíc tặng quà có giá trị vừa mất nhìu xiền mà Tình iu của mình lại tưởng mình .... giàu he he
Loanh quanh mãi cũng chọn được một món quà thật ý nghĩa, thực ra cũng là rất tình cờ thôi vì ra đến quầy thanh toán thấy có một rổ những hạt màu hồng đỏ có khắc những dòng chữ thật dễ thương: I love U... Mìmh cứ tưởng đó là hạt trang trí định mua về đặt vào chậu hoa hướng dương . Hỏi anh bán hàng mới bít đó là hạt đậu , anh còn chỉ cho một cây "mẫu" ở đó anh trồng vào một chậu cát nhỏ đã mọc lên rùi. Ồ hay quá, thía là mình bảo mua lun và nói anh lấy cho chậu cát lun, nhưng ở cửa hàng này anh chỉ bán hạt đậu còn chậu trồng đậu thì không có .... ??? phải tự túc mua ... chỗ khác , còn cát anh chỉ là ra đằng "kia kìa" mà lấy. Ha ha nhìn kỹ và nghe giọng mới bít anh bán hàng người Trung Quốc thế nên lúc mình hỏi là bán cả chậu thì anh gật đầu lia lịa, đến khi trả tiền rồi thì anh mới chỉ ra ... đầu đường mà lấy cát. He he,,,, anh này bán hàng thật giỏi ghê cơ.
Nhưng vì Tình iu, vì sự chăm sóc vun trồng từ việc đi đắp đất nặn chậu và xúc cát trồng hạt đậu vậy nên mình đã lục tung cả rổ hạt đậu xinh xinh lên để chọn lấy một hạt đậu hồng HAPPY.
Mình mong mún cho Tình iu của chúng mình lun có thật nhìu nhìu ngày YÊU THƯƠNG và HẠNH PHÚC !!!! , mong cho chúng mình lun vui vẻ bên nhau
Chưa hôm nào đi làm lại mong được về với Tình iu của mình đến thế. , he he thèm được nghe tiếng nói, tiếng cười của Tình iu...
Mún kiếm tặng Tình iu một món quà nho nhỏ cho ngày này, Úi giời!!! Sao chọn quà tặng Tình iu mà lại khó thía nhỉ??? Bởi mình không thíc tặng quà có giá trị vừa mất nhìu xiền mà Tình iu của mình lại tưởng mình .... giàu he he
Loanh quanh mãi cũng chọn được một món quà thật ý nghĩa, thực ra cũng là rất tình cờ thôi vì ra đến quầy thanh toán thấy có một rổ những hạt màu hồng đỏ có khắc những dòng chữ thật dễ thương: I love U... Mìmh cứ tưởng đó là hạt trang trí định mua về đặt vào chậu hoa hướng dương . Hỏi anh bán hàng mới bít đó là hạt đậu , anh còn chỉ cho một cây "mẫu" ở đó anh trồng vào một chậu cát nhỏ đã mọc lên rùi. Ồ hay quá, thía là mình bảo mua lun và nói anh lấy cho chậu cát lun, nhưng ở cửa hàng này anh chỉ bán hạt đậu còn chậu trồng đậu thì không có .... ??? phải tự túc mua ... chỗ khác , còn cát anh chỉ là ra đằng "kia kìa" mà lấy. Ha ha nhìn kỹ và nghe giọng mới bít anh bán hàng người Trung Quốc thế nên lúc mình hỏi là bán cả chậu thì anh gật đầu lia lịa, đến khi trả tiền rồi thì anh mới chỉ ra ... đầu đường mà lấy cát. He he,,,, anh này bán hàng thật giỏi ghê cơ.
Nhưng vì Tình iu, vì sự chăm sóc vun trồng từ việc đi đắp đất nặn chậu và xúc cát trồng hạt đậu vậy nên mình đã lục tung cả rổ hạt đậu xinh xinh lên để chọn lấy một hạt đậu hồng HAPPY.
Mình mong mún cho Tình iu của chúng mình lun có thật nhìu nhìu ngày YÊU THƯƠNG và HẠNH PHÚC !!!! , mong cho chúng mình lun vui vẻ bên nhau













