FOR MY SOUL

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng!!!!

MÓN QUÀ XA XỈ
Một câu chuyện vui và nhiều cảm xúc bắt đầu bằng câu nói: Anh yêu em
Đây là câu nói mà hai người họ nói nhiều nhất trong đời, cũng là câu nói mà cả cuộc đời họ chẳng thể nói xong : "Anh Yêu Em"

MÓN QUÀ XA XỈ
Một câu chuyện vui và nhiều cảm xúc bắt đầu bằng câu nói: Anh yêu em
Đây là câu nói mà hai người họ nói nhiều nhất trong đời, cũng là câu nói mà cả cuộc đời họ chẳng thể nói xong : "Anh Yêu Em" Câu nói hàm chứa vô vàn điều, giải thích thế nào cũng không thể hiểu hêt, đây là câu nói người đời thích nghe nhất.
20 tuổi : anh nói "Anh yêu em". Má cô đỏ, dùng tay che mặt, nhẹ nhàng mắng một câu " Anh thật xấu". Rồi dùng dằng như muốn bỏ đi.
25 tuổi : anh nói " Anh yêu em". Cô e thẹn ngả vào lòng anh, đưa tay đấm nhẹ vào ngực anh nói "Anh thật tốt". Năm đó hai người họ kết hôn.
30 tuổi : anh nói "Anh yêu em". Cô cười hỷ hả nói " Thế thì thực hiện bằng hành động đi, giúp em trông con"
40 tuổi : anh nói "Anh yêu em". Cô nhìn anh một cách kỳ quái nói "Nhanh nói đi, đem tiền cho cô nào rồi phải không ?"
50 tuổi : anh nói "Anh yêu em". Cô chầm chậm hồi tưởng lại đêm tân hôn 25 năm về trước, lúc đó vì anh mà cô đã hát bài " Forever".
70 tuổi : Một buổi chiều, ông và bà nằm trên chiếc trường kỷ. Ông nói " Tôi yêu bà". Bà nhìn ông nồng nàn, khuôn mặt tràn đầy sự mãn nguyện, bàn tay gầy guộc của hai người thuỷ chung vẫn nắm chặt không buông.
"Anh yêu em", câu nói sao hay thế, hay đến mức để lòng người rung động cả một đời.
Năm 33 tuổi: chàng trai âu yếm nói với cô gái là "Người tôi yêu nhất... ", cô gái quay mặt đi khóc nốt những giọt nước mắt cuối cùng, đã bao nhiêu lâu rồi cô không nghe được một câu nói nào hay đến như vậy. Một món quà xa xỉ mà Thượng Đế trong lúc ngủ quên đã làm rớt xuống.
Phụ nữ tuổi ngoài 30 khi nghe những lời yêu thương, cô gái tủi thân vì biết rằng đó chỉ là trò đùa của số phận. Cô cũng khao khát được yêu thương, khao khát được quan tâm, được chia xẻ. Cô thèm biết bao hơi ấm che trở nhau trong những ngày mưa rét. Cô muốn được sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá, đôi bàn tay gầy guộc muốn được nắm chặt không buông.
Và thật là buồn vì Thượng Đế đã tỉnh giấc, người cúi xuống nhặt lên món quà xa xỉ đó.
Người tôi yêu thương, xin gửi tới các bạn câu chuyện thú vị này, cầu mong các bạn nhận được món quà xa xỉ của Thượng Đế và mang theo suốt cuộc đời mình.

5 TẠI SAO?????

Comments

Quang Thanhprohockinhdoanh Saturday, December 18, 2010 7:23:56 AM

Hiện nay Quang Thành đang là chuyên viên tư vấn công ty Cổ Phần Sao Toàn Cầu_Làm việc tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty là kinh doanh vàng và ngoại hối. Chỉ cần một số vốn nhỏ có thể dầu tư vào một số vàng và ngoại hối lớn để có thể kiếm lợi nhuận cao (Đòn bẩy 1:100, đầu tư gấp 100 lần số vốn có trong tài khoản. Tài khoản để giao dịch ban đầu tối thiểu là 1k usd.
Ngoài ra, Thành còn làm cho một công ty chứng khoán. Bạn chỉ cần 500 usd (ai có ít hơn thì cứ pm) là bạn có thể đầu tư được rồi. Sử dụng đòn bẩy 1:10 (Nghĩa là bạn có thể đầu tư gấp 10 lân số vốn của bạn). Bạn có thể đầu tư 2 chiều khi giá lên và khi giá xuống.
Ai quan tâm hoặc có bạn bè nguwoif thân đầu tư thì pm Thành nha: Future_business_manager

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
S M T W T F S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31