Gói bánh chưng nì hê hê

Mai nhà Bee sẽ gói bánh chưng, chi tiết cập nhật sau nghen. Bạn nào có hứng thú xem gói bánh chưng thì .....hê hê....hạ hồi phân giải chờ xem hồi sau sẽ rõ.... yes chef jester


NẤU BÁNH CHƯNG

Đưa ông Táo về trời ĐÓN CHÀO NĂM MẬU TÝ 2008

Comments

Song TùngAutumn_Love Saturday, February 2, 2008 8:41:25 AM

he he thấy title làm mình mừng hụt tưởng được xem liền lol

TomyTomy_Briney Saturday, February 2, 2008 11:54:19 AM

Suýt chút nữa anh cũng "bé cái mừng" ha ha ha, mai cô nấu bánh chưng xong nhớ up ảnh cho bọn anh xem với nhớ wink

Hắc PhongHacPhong Saturday, February 2, 2008 11:59:15 AM

Tặng chị Bee bức tranh P cuỗm được lol
http://www.nguoitinh.com/forum/uploads/post-92-1074678587.jpg -

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Saturday, February 2, 2008 4:22:30 PM

Hi, Bee Bee! Có hứng gói bánh chưng là quý lắm đó, vì sẽ đem lại niềm vui cho trẻ em. Mà khi người lớn thấy trẻ em vui là hạnh phúc! Suy ra, gói bánh chưng là mang lại hạnh phúc cho chính mình trong ngày tết! Ha ha...

Tôi, khi các con còn bé (những cuối năm 80 của... thế kỷ trước, nghe lâu lắc chưa?) bao giờ cũng tự mình gói bánh chưng và rất hạnh phúc khi thấy các con thức rất khuya để đón cái bánh chưng con của riêng mình...

Vậy mà như lâu lắm rồi... Giờ, tôi đang chờ có các cháu nội, lại chờ các cháu lớn để lại tự mình gói bánh chưng và cùng chúng thức đêm, đón mẻ bánh ra lò và nhìn chúng vui vẻ đón tết...

YokoYoko_Tokyo Sunday, February 3, 2008 1:39:17 AM

Cha, lâu rồi không nhìn thấy hình ảnh gói bánh chưng, chị Bee nhớ post ảnh em xem nghen wink


Honey Beejangchau Monday, February 4, 2008 4:11:39 PM

Chị ơi, gói bánh chưng hấp dẫn quá hehehhe :x

Nguyễn Minh Khuêchuotdong Wednesday, February 13, 2008 10:12:32 AM

bánh chưng đâu nhỉ! thèm được cái Tết như nhà Bee quá!

Bee Bee Sunday, February 17, 2008 8:59:23 AM

hê hê slideshow nấu bánh chưng nì, Bee mời làng trên xóm dưới cùng xem hỉ bigsmile

Nguyễn Minh Khuêchuotdong Monday, February 18, 2008 2:07:49 AM

Cả nhà gói Bánh chưng vui quá, như vậy mới là Tết chứ. Nhà mình do ít người và chẳng ai thích Bánh chưng cả nên khi bàn đến việc gói bánh chưng là bị bác bỏ ngay.

Quế AnhQue Anh Monday, February 18, 2008 7:12:31 AM

Ối giời ơi thích thế nhỉ, nhg cái mặt dễ ghét of chị đâu lol????? Làm fó nháy nên quên chụp hình mình hả chị haha haha =))=))


Anh Chi Monday, February 18, 2008 7:14:55 AM

híhí chị ăn Tết kỹ quá nay mới chịu xuất hiện up ảnh nấu bánh chưng nhe. Trông thích thật nhờ, em thích cái khg khí như thế này ngày Tết của gia đình VN.


Jennylequanngoc Monday, February 18, 2008 7:17:05 AM

ố là la này là bánh chưng này là tết sum vầy há chị. Diễn viên chính gói bánh là hunie của chị JollyBee đúng kg nhỉ? bigsmile



Bee Bee Monday, February 18, 2008 7:18:26 AM

hê hê con bé nì, biết rồi còn hỏi hỉ ^^

Đông ĐôngOTro Monday, February 18, 2008 7:21:09 AM

Ái chà chà, cả nhà nấu bánh chưng thật tuyệt heart



Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Monday, February 18, 2008 1:44:06 PM

Đi đâu lâu lắm mới thấy ghé qua nhà "bỉ chức" vậy Bee Bee.
Chúc năm mới (muộn) gặp nhiều may mắn trong mọi sự nhé!

Bee Bee Monday, February 18, 2008 1:57:35 PM

Tết nì Bee đi suốt từ trước Tết và bận bịu cho đến hôm ni bác Hùng ơi, không có tg online. Hôm qua hôm ni mới ghé vào blog dạo một vòng rồi lại out vì bận nên chưa kịp có lời chi khi ghé thăm nhà bác. Tết nì Bee cũng không ghé được nhà ai gửi lời chúc Tết cho phải phép ngoài bài viết trong nhà của mình. Thật là thiếu sót bác hỉ, cũng mong mọi người hỉ xả đừng trách giận ^^ . Chúc bác năm mới an khang và vạn sự như ý bigsmile.

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Monday, February 18, 2008 5:13:36 PM

Thấy Bee Bee ghé qua là vui rồi mà, biết bận nên sang chào thôi. Chúc vui nhé!

Nhãn-ÂuNHAN-AU Friday, February 22, 2008 6:04:58 AM

Cảnh gói bánh chưng thật vui quá...cảm ơn bạn Bee Bee mình đã được coi hihi

Phạm Ngọc Hùng (55)ngochungqs2002 Friday, February 22, 2008 9:02:34 AM

À ha... Hay lắm, cả them mới lẫn slide gói bánh chưng! Thank you, Bee Bee!

Phoebe LeTheMagicPb Monday, May 12, 2008 4:11:24 AM

Con gái chị dễ thương quá.
Cách đây năm sáu năm, mẹ em còn nấu bánh chưng, lâu rồi chẳng biết đến cái nồi bánh chưng là gì nữa. tết rồi cũng chẳng có mà ăn

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31