CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI SMARTBEE

Các bạn thân mến!

Tuổi trẻ khởi nghiệp là một con đường bắt đầu cho quãng đường rất dài cho tương lại của bạn hôm nay và mai sau.
Có thể bạn đã là một nhà kinh doanh trẻ.
Nhưng cũng có thể bạn chỉ mới là những sinh viên vừa bước chân ra khỏi ghế nhà trường.
Những khó khăn, những trắc trở và những kỹ năng cần thiết cho bước đầu tiên khởi nghiệp ai trong chúng ta cũng gặp phải và đối mặt. Điều đó cho thấy bước đầu khởi nghiệp là một con đường đầy chông gai.
Bạn đã biết chưa cách thức để viết một lá đơn xin việc bằng tiếng Việt và tiếng Anh?
Bạn đã biết chưa cách viết sơ yếu lý lịch trong đơn xin việc?
Bạn đã biết chưa cách viết một lá mail thế nào cho hợp lý?
Bạn đã biết cách làm thế nào để buổi phỏng vấn xin việc đầu tiên thành công?
Bạn đã biết chưa cách giải quyết mâu thuẫn giữa các đồng nghiệp trong cùng một cty?
Bạn đã biết cách nào để được tăng lương? Lên chức? Thăng tiến trong công việc?
Làm cách nào để vượt qua những stress một cách hiệu quả nhất?
…v….v…Và còn rất nhiều những điều khác trong bước đầu khởi nghiệp và cả trong cuộc sống…
Đó là những kỹ năng cần và những khó khăn bạn sẽ gặp phải trong quá trình bắt đầu bước ra với xã hội từ ghế nhà trường và bắt đầu khởi nghiệp.

Chắc chắn kiến thức bên ngoài rất bao la, mà tầm hiểu biết của chúng ta thì chưa thể đủ. Vì vậy Smart Bee đến với các bạn với tiêu chí cùng chia xẻ những kinh nghiệm - kiến thức có được từ bản thân, từ những gì đọc được, học được ở mọi nơi của một tập thể những thành viên nhiệt huyết với mong muốn cùng phấn đấu cùng giúp đỡ nhau chia xẻ những điều đã trải qua, đã thành công và cũng như những thất bại gặp phải trên đường lập nghiệp. Nhằm tạo nấc thang đầu tiên trên con đường khẳng định chính mình cho mỗi cá nhân - tập thể trong chúng ta.
Chủ đề Hướng nghiệp Bee chia xẻ với các bạn nằm ở ĐÂY, bạn có thể cùng chia xẻ những kinh nghiệm đã trải qua, chia xẻ những cảm nghĩ và cảm nhận của bạn cùng với Bee nhé!

Image
Hãy đến với Smart Bee để chúng ta cùng chia xẻ những kiến thức đã có, cùng chia xẻ những tâm trạng vui buồn hỉ nộ ái ố trong cuộc sống đời thường, bạn nhé!


Counter Stats
gold coast mechanics
gold coast mechanics Counter

Lời tâm sự cuối năm của BeeĐoán biết lòng chung thủy qua ngày sinh

Comments

Anh Chi Wednesday, January 2, 2008 7:36:07 AM

Chị thân mến, em ủng hộ chị híhí yes

Hoài AnhEverlastingLove_rose Wednesday, January 2, 2008 7:39:19 AM

heheh em cũng vậy nè (bắt chước cái cái Chi phát nhể smile), nhưng có điều là chị kô được thúc.......em viết bài đấy, khi nào em rỗi em sẽ ủng hộ chị bài viết nhá há há lol

Hoài AnhEverlastingLove_rose Wednesday, January 2, 2008 7:41:38 AM

Mà chị ơi, dạo này em bận khủng khiếp nên bài viết gửi về cho chị bị......"mong chờ ngậm ngùi" á, đừng có mắng em đấy p heheh

Bee Bee Wednesday, January 2, 2008 7:46:07 AM

@Em Chi ngoan hê hê flirt

@Em Hoài Anh hư, chị uýnh cho mềm mông bây chừ nha cưng chef ha ha ha

Hoài AnhEverlastingLove_rose Wednesday, January 2, 2008 7:48:07 AM

Trời wơi, chị bạo lực thấy ớn lol knockout

MemoriesQuan74 Wednesday, January 2, 2008 7:55:01 AM

Thanks 4 adding me hehe smile
Blog Bee đẹp và ý nghĩa, anh Quân sẽ vào thường xuyên đấy nhé. Chăm chỉ viết bài nghen em .

Anh Chi Wednesday, January 2, 2008 8:01:32 AM

Em Chi thì khi nào mà chẳng ngoan chị nhờ, đúng là mỗi cái Hoài là hư hỏng kinh khủng híhí. Chị Bee cho em nhí nhố vài câu với nhỏ HA hâm kia chị nhớ híhí p
Nhỏ HA kia, ra yahoo ta bảo chuyện này tí.

HaiVan_14205 Wednesday, January 2, 2008 8:22:55 AM

Bee post những bài viết này rất hợp lý. Mai nhớ ngày xưa mới ra trường chuẩn bị đi xin việc lúng túng dễ sợ. Không biết mình phải bắt đầu từ đâu, bây giờ nghĩ lại thấy con đường mình đi gian nan thật nhưng nói chung là Mai cũng gặp may nhiều nên khá hài lòng với công việc hiện tại. Bây giờ có những bài viết về hướng nghiệp thật hay và bổ ích cho lớp trẻ Bee nhỉ. Bee post nhiều vào nhé, dù đã trải qua nhưng Mai vẫn thích đọc. Cảm ơn Bee đã chia xẻ ^_^.

Hoài AnhEverlastingLove_rose Wednesday, January 2, 2008 8:35:13 AM

Nhỏ Chi hâm đơ chị Bee ơi heheh, mà em hư hỏng gì chứ lị. Em gái chị vừa dễ thương vừa ngoan ngõan hiền lành thế mà chị mắng oan thị mầu em quá , chỉ mỗi tội làm biếng thôi mà há há lol

Hoài AnhEverlastingLove_rose Wednesday, January 2, 2008 10:28:48 AM

Àh chị JollyBee ơi, câu đối hôm nọ chị hỏi em nè:

"Trúc ảnh hoành song tri nguyệt hướng
Hoa hương nhập hộ giác xuân lai"

(Có nghĩa là "Bóng trúc ngang cửa sổ biết trăng đã mọc
Hương hoa tràn vào nhà biết xuân đã về")

smile

Bee Bee Wednesday, January 2, 2008 10:30:16 AM

ok, cảm ơn cưng nha

Quế AnhQue Anh Wednesday, January 2, 2008 11:26:46 AM

Chị ơi, Quế Anh đây. Vào nhà chị phá heheheheheheheheh smile)

TomyTomy_Briney Saturday, January 5, 2008 10:50:14 AM

Anh nghe cô là nhất rồi đấy nhớ JollyBee.
Chúc cả tổ Bee năm mới chăm chỉ cần mẫn và thông minh sáng tạo vượt bậc để thành công trên mọi phương diện nhớ wink.
Anh kg dùng Opera nhưng quý cô lắm mới làm cái nick bên này, cô mà còn chê ỏng chê eo là anh bùm cô đấy ha ha ha

Anh Chi Saturday, January 5, 2008 11:07:10 AM

á í thấy anh zai mình rồi, chị Bee ơi ra lệnh anh zai em thế nào mà anh í chịu vô đây với chị em mình thế hở chị. Cái Hoài thua rồi híhí

Bee Bee Saturday, January 5, 2008 11:11:51 AM

Có chi khó đâu hè, chị chỉ nói "Chừ anh không làm nick Opera thì em khỏi làm Mod bên EL của anh" , chỉ như rứa thôi là lôi cổ vào đây nì cưng hê hê lol

Hoài AnhEverlastingLove_rose Saturday, January 5, 2008 11:18:54 AM

hơ hơ chị Bee giỏi, em nói mãi mà husband chẳng chịu làm nick opera, thế mà chị hăm có xíu vậy mà him nghe răm rắp nhá , ghanh tỵ và kiện cáo đê heheh lol

TomyTomy_Briney Saturday, January 5, 2008 11:19:21 AM

Chà chà hình như anh đang bị các cô cho lên thớt nhỉ (sợ xanh mặt rồi ha ha ha lol )

Jennylequanngoc Saturday, January 5, 2008 11:31:19 AM

hế hế anh Tomy gặp đại nạn rồi

Nguyễn Tất Thànhthanhnt1205 Saturday, January 5, 2008 4:29:12 PM

Cảm ơn vì bạn đã ghé blog mình!

Unregistered user Sunday, January 6, 2008 2:25:23 AM

Anonymous writes: Blog bạn đẹp quá ^_^

Hắc PhongHacPhong Sunday, January 6, 2008 7:56:25 AM

Chị em nhà chị dời nhà sang opera hết thế này à? Năm mới thành công nhé và chúc blog ngày càng đẹp càng hay.

SWEET KISS anhtuanpro Sunday, January 6, 2008 11:02:26 AM

chúc bạn năm mới nhìu sức khỏe và ngập tràn niềm vui nha.byeflirt
hãy sống như chưa bao giờ được sống và yêu như chưa bao giờ được yêu nha.bigsmile =))
Cung chúc tân niên.
Vạn sự bình yên.
Hạnh phúc vô biên.
Vui vẻ triền miên.
Kiếm được nhiều tiền.
Sung sướng như tiên.
Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua.
Phúc lộc đưa nhau đến từng nhà.
Vài lời cung chúc tân niên mới.
Vạn sự an khang vạn sự lành.
Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều.
Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu.
Gia đình hạnh phúc bè bạn quý.
Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.

Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắc son với phở.

Blog khá đẹp, lãng mạn trữ tình và trong rất mình yên

Thiam Uan Jaktuiagcs Sunday, January 6, 2008 3:49:45 PM

hello, Your blog is very beautiful.Have a nice day.

Hoàng Vytocdai2610_ha Monday, January 7, 2008 9:40:26 AM

Chào Bee, rất vui khi được làm bạn với Bee. " Nhà" Bee xinh thật, tocdai rất thích ghé thăm nhà bạn. Chúc Bee một tuần tốt lành...

Dorakiss2303 Monday, January 7, 2008 12:35:30 PM

blog ss xinh ghê :x

caokienluan Monday, January 7, 2008 12:46:09 PM

T_______T
Ghé thăm blog mình nha,thường xuyên cập nhật phần mềm thủ thuật hay,hình động theme di đông...và nhiều thứ khác nữa
http://my.opera.com/caokienluan/blog
yahoo ID:gianguyencaokienluan
Anh khóc thật nhiều thật nhiều dưới cơn mưa
Đợi em đến lau khô dòng nước mắt
Hai chúng mình còn ít nhiều nông nỗi
Chưa hiểu nhau chắc chữ chân tình
Rồi giận hờn giúp ta hiểu nhau hơn.

Anh Chi Wednesday, January 9, 2008 8:48:54 AM

Bee ơi Bee à, em lượn nhà chị mãi nè. Thấy chị lượn lờ trong nhà mà khg thấy chị ngoài yahoo chat vậy híhí

elizCua Wednesday, January 9, 2008 3:14:00 PM

HInh mặt cười rơi tứ tung trên blog hehehee

Song TùngAutumn_Love Thursday, January 10, 2008 1:55:22 AM

Tặng bạn Bee bài thơ bên bài thơ Cỏ Dại và hân hạnh làm quen smile

Bee Bee Thursday, January 10, 2008 2:35:11 AM

@elizCua: hê hê mọi ngày đều cười vui vẻ ý mà nên Bee cho nó rơi lung tung ^^
@Autumn_Love: Bài thơ của Song Tùng hay lắm nì, thanks!
@candy_cat: rất vui đón em đến với nhà Bee yes

win1 Thursday, January 10, 2008 8:24:17 AM

Banner dễ thương quá

amy^^ Thursday, January 10, 2008 4:01:07 PM

chị bee ơi em chạy từ nhà chị hoài anh sang nhà chị thăm hỏi chị nè.cho em add chị nha ^^

Unregistered user Saturday, January 12, 2008 4:28:04 AM

Ngoc Thoa writes: Hello Bee Bee, Blog de thuong that

Trường Huytruonghuy112000 Saturday, January 12, 2008 2:24:30 PM

Wow, đẹp lắm, mình muốn có cái lá ở phần comment thứ 2 kia thì sao nhỉ, bạn dc chứ? chỉ cho thì cám ơn, ko chỉ cũng cám ơn nhiều, hihihi

Bee Bee Saturday, January 12, 2008 4:14:44 PM

@Welcome Ngoc Thoa ghé blog của Bee ^^

@truonghuy: gia đình bé Huy thêm ở mã CSS phần ".comment2" hoặc "comment1" cái background link lá rơi đó là ok nì , đường kink lá rơi bigsmile :
http://i221.photobucket.com/albums/dd41/smartbee_pictures/background/pink_leaf.gif

TCM4776noinhotinhtoimt Monday, January 14, 2008 7:06:57 AM

VIP quá bạn ơi! Ấn tượng quá chừng luôn! xin lỗi làm quen được ko bạn!!!!

Bee Bee Monday, January 14, 2008 7:12:13 AM

Rất vui được kết bạn với Chuyện tình buồn bigsmile

SacHoa Monday, January 14, 2008 1:45:32 PM

Blog trông mộc mạc dễ thương lắm Bee Bee

.Pham.Nguyen Monday, January 14, 2008 11:44:37 PM

hi beebeebee bigsmile

win1 Tuesday, January 15, 2008 4:05:33 AM

Thấy pham.nguyen nhe răng cười rồi beebeebee dễ thương ghê.

Bee Bee Tuesday, January 15, 2008 6:02:08 AM

Đâu nào, Bee thấy pham.nguyen beebeebee rồi mới nhe răng cười mừ lol

caokienluan Tuesday, January 15, 2008 3:22:26 PM

Chu*o*ng tri`nh radio thatj ha^p' da^n~ va` thu' vij!!!Hay~ gio*i' thie^uj cho moij ngu*o*i` cu`ng nghe nha cac' banj!!!

http://my.opera.com/caokienluan/blog/quicksnow-show

Adnick yahoo de nhan thong tin moi tu blog
Yahoo Id:gianguyencaokienluan

sonsonk16 Tuesday, January 15, 2008 4:54:22 PM

Bạn ơi .blog đẹp quá...
Gần tết cho mình mượn một ít themes nhé smile

win1 Wednesday, January 16, 2008 7:44:26 AM

Đổi skin rồi, đẹp quá trời quá đất luôn chị ơi.

Hoàng Vytocdai2610_ha Thursday, January 17, 2008 5:56:13 AM

Nhà mới của Bee đẹp quá à. Rộn ràng sắc xuân. Thích quá đi thôi...

Nguyễn Tiến Phướcphuoctanmai Saturday, January 19, 2008 4:43:47 PM

bai tho hoa cai cua u hay lam do
chuc vui ve
suu tam vai bai nua hay nhu the cho moi nguoi doc nha
Nice to meet u

.Pham.Nguyen Sunday, January 20, 2008 7:13:33 AM

hic... tớ kêu bee bee là kiu ong ơi.. rồi nhe răng 1 cái, là.. hù, sợ ko rolleyes

TomyTomy_Briney Saturday, January 26, 2008 11:42:45 AM

Hôm nay blog cô Bee anh thấy có cái gì mới mới wink

Trường Huytruonghuy112000 Sunday, January 27, 2008 3:27:07 PM

http://files.myopera.com/hoa_nb/files/avata2.gif -
http://i270.photobucket.com/albums/jj107/sieutalung/chucmungnammoi.gif -

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong

Bee Bee Monday, January 28, 2008 4:08:30 AM

Ôi, sáng vào đọc comment của nhà bé Huy thấy Tết đang đến phơi phới ngoài thềm nhà nì bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31