Bếp Nhà

Thắp Mãi Ngọn Lửa Hồng

Subscribe to RSS feed

Sticky post

NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT

Bữa giờ mình đi lục bếp và nhờ vả đầu trên xóm dưới khá nhiều, nhờ vậy mình mới quen được rất nhiều bạn tốt. Bài này đặc biệt để cám ơn các bạn đã trực tiếp cũng như gián tiếp chỉ dẫn mình lần mò từ những món ăn đến cách tạo blog. Mình thành tâm cám ơn các bạn và thương chúc các bạn cùng gia đình luôn khỏe mạnh, bình an và tràn ngập hạnh phúc. Đặc biệt cám ơn: Andee-Chuot Chị baohannv từ Multiply Chị Liên hoatrongvuon Na naninonu Chị Pink One Pink Giraffe từ Multiply PinkPanther từ Tự Do Diễn Đàn. Chị Tường Vi Me2thangnhoc Mình đã học hỏi được rất nhiều từ mấy chị và các bạn. Chân thành cám ơn, Khả Thi [/b][/SIZE]

BÁNH BÍA KHOAI MÔN + TRỨNG MUỐI



Hôm nay làm thử mẻ bánh bía đón Trung Thu. Bánh này cũng lích kích như bánh Trung Thu vậy đó. Mặc dù mình đã làm nhân khoai môn từ tối qua vậy mà cũng fải loay hoay cả buổi sáng mới xong được mẻ bánh. Đúng là bị ghiền đây, lần nào làm món gì cũng vừa làm vừa lẩm bẩm "kỳ sau kông bày ra nữa", vừa mệt lại vừa bận. Hù vậy thôi chứ vài ngày sau lại táy máy tay chân.

Mặc dù kỳ này mình không dùng công thức của Thúy nhưng cũng xin chân thành cám ơn nàng nhiều lắm vì mình biết Thúy rất bận mà khi mình hỏi công thức là sốt sắn gõ liền. Trên Opera này có nhiều chị, em, bạn làm mình cảm động vậy đó.

Mình kết hợp 2 công thức.

Đây là công thức cho nguyên liệu mình học từ bếp: Aunty Yochana. Bạn nào muốn nguyên bản xin mời qua bếp Aunty Yochana nha. Còn đây mình tạm dịch qua tiếng Việt và thay đổi 1 nguyên liệu. Thank you Aunty Yochana for the wonderful recipe. I really enjoyed it and would like to translate into Vietnamese to share with others.

Nguyên Liệu:

Bột Vỏ:

-100g bột làm bánh mì - bread flour (thay vì nguyên bản dùng bột đa dụng - all purpose flour)
-20g đường bột (icing sugar)
-50g shortening
-40g nước (nếu thích vỏ có màu thì bỏ vào ít giọt màu tùy thích)

Bột Ruột:

-80g bột làm bánh mì - bread flour
-40g shortening

Cách Làm:

-Trộn tất cả nguyên liệu bột vỏ cho đều, để nghỉ 20 phút. Sau chia bột làm 8 phần
-Trộn tất cả bột ruột cho đều, chia làm 8

Cách cuộn và cán bột thì mình học từ Do What I Like. Bếp này chỉ rất kỹ. Mình xin copy hình từ trang đó qua đây cho các bạn tiện dùng.

Hello Florence, I really appreciated your effort in making this so easy for us to follow. Please accept my sincere thanks and allow me to cut/paste your diagrams here for our learning purpose.

1. Ấn dẹp bột vỏ, bỏ bột ruột vào bọc kín lại (xem hình 1 phía dưới)
2. Dùng cây cán bột cán dài bột ra thành hình oval (xem hình 2). Nhớ cán từ từ thôi kông thôi rách/tróc bột
3. Cuộn bột lại (hình 3)
4. Xoay dọc bột (hình 4) rồi lại dùng cây cán thành hình oval lần nữa. Kỳ này bột đã bắt đầu có lớp rồi, cán từ từ thôi kông tróc lớp lên
5. Cán xong lại cuộn bột lần nữa và dựng ống bột đứng lên (hình 5)
6. Ấn dẹp hay cán dẹp bột xuống (hình 6)
7. Cho nhân vào, túm mép lại (hình 7). Lúc này bột có nhiều lớp nên hơi khó túm cho chặc và kín đáy nhưng các bạn ráng đừng để hở đáy kông thôi khi nướng nhân sẽ phèo ra chút đỉnh.




Phần này 2 công thức trên kông chỉ nhưng theo kinh nghiệm lần này thì các bạn nên dùng tăm xăm bánh, như vậy khi nướng khỏi sợ bánh căng qúa phèo nhân ra.

Trứng phết mặt:

-Mình dùng 1 lòng đỏ
-1/2 muỗng cà fê nước màu của Viet Nam mình
-1 mcf nước

Mặt bánh khi chín có màu nâu như của mình. Nếu ai muốn mặt bánh màu vàng thì dùng đầu tăm chấm vào ít bột màu đỏ, rất ít thôi.

Phết trứng lên mặt, để hơi khô mới đóng dấu triện
Mình dùng dấu triện mua ở AC Moore, Mỹ, dùng nước màu đỏ loại để pha vào thực phẩm. Lật ngược con dấu, nhỏ 1-2 giọt màu đỏ lên, ấn nhẹ lên bánh.

Nướng bánh:

-Nướng lửa 350F = 180C, khoảng 25 phút

Nhân: các bạn có thể làm nhân, nhận trứng muối sẵn, bọc kín để tủ lạnh rồi ngày hôm sau mới làm vỏ bánh. Như vậy đỡ fải mất cả ngày trong bếp.

Mình kông cân nên cân lượng này chỉ là nhắm chừng thôi nha các bạn:

-400g khoai môn
-Đường tùy thích
-80ml dầu ăn, chia làm 2
-15g - 25g bột mì đa dụng cho khoai môn bị sượng/dẻo
***hoặc dùng bột làm bánh dẻo nếu mua được khoai môn bột

-Mình bỏ khoai môn vào nồi chống dính, cho vào ít nước, nấu tới khi nhừ. Canh nếu chưa chín thì cho nước thêm từng chút. Ai siêng thì đem hấp nha. Mình lười hấp mới nấu kiểu này.
-Bỏ môn + ít nước + đường vào máy xay nhuyễn. Cho nước vừa đủ xay được thôi đừng cho nhiều vì chút nữa mình fải sên cho nhân quẹo lại, nước càng nhiều sên càng lâu.
-Bắt chảo chống dính, cho khoai môn đã xay nhuyễn vào sên. Lúc này có thể nêm lại vừa ăn, cho 40ml dầu vào sên tới khi nhân đặc lại.
-Vì mình mua nhằm môn sượng nên khi nhân đặc lại vẫn dẻo dẻo chứ kông bột. Lúc này khuấy 40ml dầu còn lại với bột cho vào nhân, đảo đều. Khi thấy nhân kông dính chảo là được, đảo chừng vài phút thôi.

***Kinh nghiệm từ lần đầu này: vì xay khó nên mình fải cho nước hơi nhiều, khi sên mệt nghỉ luôn, fải sên gần cả tiếng nhân mới ráo. Các bạn ráng dùng máy xay xịn, bỏ ít nước khi xay sẽ rất đỡ cực khâu này.

Trứng Muối:

-Lấy lòng đỏ, ngâm trong rượu khoảng 5 phút, vớt ra, thoa dầu mè xung quanh, đem hấp khoảng 10 phút là trứng chín. Các bạn có thể đem nướng nhưng qua kinh nghiệm làm bánh trung thu thì mình thấy nướng trứng bị khô kông ngon như hấp.

Vo Nhân:

Mình làm cân lượng nhân nhiều hơn vỏ chút: khoảng 90g nhân (tính luôn trứng muối khoảng 10g) thì dùng khoảng 70g vỏ. Các bạn có thể gia giảm tùy thích nhé.

-Chia nhân, nhận trứng muối vào giữa, cất tủ lạnh để hôm sau nhận vào vỏ bánh


Bánh đã được phết trứng, trước khi nướng:


Bánh nóng hổi mới ra lò đây:


Mình cắt thử 1 cái để chụp hình, xong lỏm hết luôn.


Nhân ngon tuyệt vời cả nhà ạ. Mới đầu khi nấu thấy khoai môn sượng mình tính quăng nhưng tiếc của làm liều. Ai ngờ khi nướng xong ăn thử thấy nhân dẻo dẻo dai dai, rất thơm cộng thêm vị mặn béo của trứng .... mình ngốn luôn 1 cái.

BÁNH DẺO


Bận thì bận nhưng vẫn ham đăng hình và lải nhải vài câu rồi mới chạy lo việc sau. Mình thương chúc cả nhà một mùa Trung Thu có bánh có rước đèn và quây quần ấm cúng bên những người thân nha.

Năm ngoái làm thử bánh dẻo lần đầu tiên mà mua nhằm bột bánh dẻo của Tàu hôi mùi bột qúa (kông có hiệu nào khác). Năm nay nhờ chị Loidiep chỉ nên mình làm thử theo cách chị tức là mình tự rang bột nếp. Nếu ai muốn làm xin vào blog chị đọc công thức ở đây nhé.

Chị Diệp ơi, em xin cám ơn chị nhiều lắm, đã chỉ dạy em tận tình.

Xin mời cả nhà:








6 cái hình trụ nhiều tầng là mình làm bột theo cách của chị Loidiep còn 2 cái nhỏ là làm theo cách của mình nghĩa là bỏ bột nếp và đường + nước: bắt lên bếp quậy tới khi bột dẻo, trong, bắt xuống để hơi nguội là cân rồi đóng bánh.

Theo như chị Diệp nói thì cách của chị, cũng như cách làm bánh dẻo của VN mình là dùng bột nếp rang sẵn, làm bánh dẻo ăn liền thì ngon nhưng để vài ngày là bị lại bột.

2 cái bánh nhỏ là làm theo cách của mình, quậy bột trên bếp, lúc mới ra bánh có vẻ dẻo dai hơn xài bột nếp rang sẵn nhưng kông biết để vài ngày thì sao vì khi làm xong mình đem cho hết rồi. Hahaha, nghĩ lại máu liều vẫn còn đầy mình, chưa ăn mà dám đem biếu, nếu gặp lại mà mấy người được biếu im ru là biết òi smile, lần sau sẽ kông dám cho nữa.

Mình làm nhân hạt sen, tính bỏ thêm trứng muối nhưng sợ nhỡ hư thì uổng nên chỉ làm hạt sen không thôi.

B bình phương

Dạo này chữ B bình phương theo sát mình hic hic hic, vừa bận lại vừa bịnh nên chẳng làm ăn gì được. Không biết sao cả tuần nay sức khỏe tệ lắm cơ, ho cả tuần không dứt mặc dù mình đã thử nhiều mẹo cũng như thuốc tây/ta/tàu khác nhau.

Hôm bữa mình thử uống mật ong chưng với lê thấy bớt nhưng lần này chắc nặng qúa hay sao mà lê cũng chẳng hữu hiệu nữa sad.

Mình nghe ai mách uống nước gía luộc, mình đã thử 2 ly cối nhưng cũng không thuyên giảm. Cứ ho cả đêm, ngứa cổ chịu kông nổi. Lúc này mới thấy sức khỏe là vàng. Tự hứa khi khỏe lại sẽ giữ gìn sức khỏe hơn và kông dám thức khuya như trước nữa.

Có người nói lấy dầu nóng thoa lòng bàn chân và cổ, sáng 1 lần, tối 1 lần, mình cũng làm thử nhưng hình như cũng kông kết qủa gì.

Bí qúa mình ngậm nước muối, rồi nước Scope cho đỡ đau cổ nhưng cơn ho vẫn còn đó hic hic hic.

Nếu ai biết mẹo hay phương thuốc trị ho hữu hiệu nào làm ơn chỉ mình nha, xin cám ơn trước nhiều nhiều.

Sắp tới mình bận sẽ ít online và sẽ kông có giờ ra vào mấy bếp, sẽ nhớ lắm đây sad. Thương chúc mấy bếp luôn cho ra lò những thành phẩm như ý. Hy vọng mình sẽ được trở lại bên các bạn trong 1 ngày gần đây. Mình cám ơn các chị/bạn/em đã luôn vui vẻ chia sẻ, động viên và hết lòng với mình. I Love You All

CHIFFON CAM

Dạo này mê chiffon lắm cơ. Không fải mê ăn mà là mê cái ướt mềm, xốp nhẹ và nở cao ngất của chiffon.

Hồi trước mình có làm bánh bông lan cam qua rồi, mặc dù đã bỏ nước cam tươi nhưng chẳng thơm gì mấy. Kỳ này kông ngờ nhờ nạo thêm ít vỏ cam vào mà mùi vị khác hẳn: thơm lừng dậy mùi cam. Khi làm các bạn đừng bị nhầm nhé. Lúc thử vỏ cam nạo thấy đăng đắng mình tính không bỏ hoặc bỏ rất ít cho có lệ nhưng may là mình đã kông làm như vậy. Khi nướng chín vỏ cam hết đắng và lại tạo mùi thơm dễ chịu.

Mình mời cả nhà măm măm nhé:



Không biết sao dạo này mình lười gõ công thức qúa thể. Cho khất lại chờ ngày ..... quên luôn nhé smile

BÁNH CHOUX

Loạt hình này nằm trong máy mấy tháng rồi, để lâu qúa từ 1 cặp mà giờ chúng sinh sôi nảy nở ra cả đàn nè smile

Thấy nhiều bếp làm thiên nga đẹp lắm cơ. Mình cũng muốn đu theo nhưng bầy thiên nga của mình nuôi ở Mỹ nên chúng béo phì hoá thành ..... dzịt trời smile.

Mỗi con 1 vẻ chẳng con nào giống con nào. Mới đầu mình tính thử bắt nhiều hình khác nhau xem hình nào đẹp nhất nhưng rốt cuộc chẳng hình nào đẹp cả. Hahaha, thôi đành đổ thừa là bầy này cùng cha khác mẹ .... tội lỗi thật smile.

Mình đăng công thức lỡ ai cần nhé:

Nguyên Liệu:

Vỏ Bánh:

240 ml nước
ít muối
85g bơ
125g bột mì
4 trứng

Nhân Bánh:

4 lòng đỏ
300 grams nước
30 grs sữa đặc hoặc sữa bột
50 grs bột mì
120 grs đường
ít vani
2 mcf bơ

Cách Làm:

-Cho nước + bơ + muối lên bếp cho vừa sôi tan bơ
-Đổ ụp bột vào, khuấy đều cho mịn, thấy bột đóng trắng 1 lớp đem xuống
-Để hơi nguội, đập từng trứng vào đánh mạnh cho mịn đến qủa cuối cùng
-Múc bột vào túi nặn, thụt ra khay chống dính

Cách Nướng:

-Nướng lửa 375F
-Tại lò mình chỉ có lửa dưới nên mình để khay bánh ở ngăn trên cùng, nướng khoảng 20-25 phút

Trình Bày:

-Bánh nguội cắt 1 lỗ thụt kem (đã nguội) vào

Mời cả nhà chăn dzịt với mình nhé:

















CHÈ BƯỞI

Công nhận chè này ăn mùa hè rất lý tưởng, mát ơi là mát đi kèm mùi thơm đặc biệtu của bưởi. Mình rất thích khi cắn vào miếng bưởi sật sật dai và nhìn trong vắt.

Mình phải cám ơn em Duyên vì học món này từ bếp nhà em. Ai muốn công thức gốc mại dô mại dô vào bếp em Duyên nhé.







Còn đây là cách lười của mình nhưng chủ yếu vẫn là theo chỉ dẫn của em gái. Duyên cho chị lăng xê công thức em lên đây nhé. Mặc dù chị kông cân đo như công thức em nhưng vẫn xin đăng để ai muốn làm đàng hoàng theo bài bản thì dựa theo.

Chị Vi ơi, em sẽ chỉ tường tận cách làm cho chị nhen, khi xong nhớ cho em gái a big hug smile.

Nguyên Liệu: ( phần này copy hoàn tòan từ bếp em Duyên)

"Công thức em xem đc trên sức sống mới. Tiện em ghi lại khi có dịp thì
- 300g cùi bưởi
- 400g đường ( tùy mọi người gia giảm nhé )
- 100 g bột năng
- 250g đậu xanh
- nước hoa bưởi "

Cách Làm: (chủ yếu theo chỉ dẫn em Duyên nhưng mình ghi lại theo tuần tự mình làm)

Cách làm cùi bưởi:

- Cùi bưởi cắt bỏ lớp vỏ ngoài cùng, chỉ lấy lớp trắng bên trong
- Cắt hạt lựu cạnh chừng 1cm vuông
- Bóp cùi bưởi với 1 muỗng cafe muối sau ngâm vào thau nước lạnh.
- Chỉ sau 15 phút mình thử nước ngâm thấy đắng nghét và the kinh khủng, đủ biết cùi bưởi fải làm kỹ thế nào chứ kông sẽ bị đắng và the kông ăn được đâu
- Nhờ kinh nghiệm từ bếp em Duyên và đọc trên mạng nên mình ngâm/xả cùi bưởi kỹ lắm. Đại khái là mình cứ bóp muối, xả nước lạnh, thay nước 5-7 lần cho tới khi nếm thử nước ngâm không còn vị the, đắng, chát nữa mới đuợc. Tính tổng cộng là mình ngâm qua đêm luôn
-Cám ơn em Duyên mách rằng sau khi ngâm xong kông nên bóp kỹ qúa cùi sẽ bị sơ, khô không ngon
-Sau khi vắt bớt nước thì cho cuì vào soong + đường tùy thích để sên
-Mới đầu cuì có màu trắng đục, mình sên tới khi cùi đổi màu trong veo như mứt bí và cắn thử thấy hơi giòn sật sật thì tắt bếp.
-Rắc bột năng vào áo đều cùi.
-Vì mình muốn bột năng áo ngoài dày dày ăn cho dẻo dai nên sau khi áo 1 lần thì dùng chai xịt nước xịt vào cùi, sau đó lại áo thêm bột năng. Như vậy bọt năng sẽ dày thêm. Trong hình là cùi đã được áo 2 lớp bột năng rồi đó
-Bắt nồi nước sôi, thả cùi vào luộc.
-Khi cùi nổi lên mặt là chín, vớt ra thau nước lạnh. Mình cho ít nước chỉ vừa đủ ngập cùi nhưng cho thêm đá cục vào cho cùi cứng giòn.

***Mình sẽ để riêng cùi tới khi ăn mới cho vào chè ( đã nguội hẳn) như vậy cùi sẽ rất giòn và dai. Nếu cho vào lúc chè nóng sợ bột năng nở thêm bớt dai giòn.

Nấu đậu xanh và nước đường:

-Ai siêng thì đem hấp đậu xanh như em Duyên chỉ nhé. Mình lười nên cho đậu xanh vào cùng nước nấu chín đậu (cách này học từ bếp nhà Na cám ơn nàng nhiều nha Na).
-Nêm đường vào chè cho vừa ăn
-Khuấy ít bột năng với nước lạnh, đổ vào nồi chè cho sệt lại.
-Cho vài giọt nước hoa bưởi, ít thôi nhé kông thôi đắng và nồng cũng kông ngon vì cuì bưởi đã sẵn thơm rồi.
-Tắt bếp, để nguội hẳn

Nước cốt dừa: à khi ăn mình có chan nước dừa nhưng ham ăn qúa quên chụp sad.

-Cho nước cốt dừa lên bếp, khuấy khoảng 1 muỗng cafe bột năng với nươc, cho vào cốt dừa. Nói chung ai thích nước dừa đặc lỏng ra sao thì từ đó mà cho ít nhiều bột năng nhé.

Khi Ăn:

-Múc chè ra chén, cho cùi bưởi (nãy giờ ngâm với nước lạnh/đá) lên trên rồi chan nước dừa vào .... yummy yum yum

BÁNH TRÁNG TRỘN TÂY ...... PHƯƠNG smile

, ,

Nếu ai biết tường tận cách làm món này thì chỉ giúp, cám ơn trước nhé. Mình làm tạm bợ ăn cho đỡ ghiền thôi.

Hôm qua 888 qúa trời về món bánh tráng trộn Tây Ninh. Cũng nhờ em Kid đề cập và chị Hiếu lên cơn thèm mà mình biết được thêm 1 món mới rất khóai khẩu. Cám ơn 2 người nhiều nhé. Khi Kid cho coi hình là đã biết .... đời mình sẽ gắn liền với món này smile.

Sau khi 888 mình vào bếp xử lý ngay. Nhà kông có xoài xanh nên bỏ đỡ táo. Không có mỡ hành mình thế đại hành phi. May qúa có ớt saté và me chua. Không có sả, đành chịu. Có đậu phụng rang và rau răm, may mắn chưa. Không có trứng cút mình thay vào trứng bắc thảo, hì hì hì nhìn đen thui kông đẹp mắt chút nào. Hahaha, nãy giờ cứ nói huyên thuyên mà quên cái vụ bánh tráng, mục quan trọng nhất của món này smile. Dạo này vô duyên tệ, nói lạc đề là chuyện thường cả nhà ơi, cười cho đã đi rồi đọc tiếp nè. Mình tính thay bằng bánh tráng thường hay dùng cuốn gỏi cuốn nhưng thấy để vậy nó giòn dễ vỡ mà nhúng nước nó lại dính chùm lại sad. Trời ạ! chả biết sao mình lại thế bằng bánh phở khô.

Giờ mời cả nhà xơi đỡ món lai căng này nhé. Đã ghi vào sổ tay đàng hoàng rồi, kỳ tới đi chợ VN dưới thủ đô sẽ lùng bánh tráng dẻo Tây Ninh và muối tôm.

MĂNG TƯƠI KHO LÁ QUẾ



Cả nhà mình mê măng kho mắm ruốc nhưng lại sợ hôi nhà, mâu thuẫn vậy đó. Mà công nhận mùi măng chua cộng thêm mắm ruốc vào thì nhà toàn mùi ..... "nước hoa" smile. Đã biết vậy nhưng ở đây có măng tươi ngon qúa nên mình liều luôn. Ai mà thích măng, ưa mắm ruốc và vị cay cay thì nhào vô nha. Bên cạnh đó, món này vừa kinh tế (măng tươi rẻ lắm) lại vừa dành cho những ai đang ăn kiêng nữa, chỉ lèo tèo vài con tôm cho ngọt nước thôi chứ mình kông bỏ thịt.

Hahaha, mình mới chợt phát hiện nãy giờ lải nhải mà chưa đá động gì đến lá quế cả mặc dù hiên ngang bỏ nó trong tiêu đề. Mình kho măng với nước mắm, mắm ruốc, bột nêm, ớt bột, rất ít đường và đặc biệt là hũ gia vị "sweet basil leaves" (lá quế) của Thailan. Trong hũ này có sẵn ớt miếng bằm và lá quế, mình cho khoảng 1/3 hũ vào.

Mời cả nhà cầm đũa nhen, ăn với cơm trắng là hết xảy.





XÔI NGŨ SẮC

Đếm tới đếm lui hình như 5 màu, vậy mời cả nhà xơi xôi ngũ sắc nhé. Mình bỏ gà xé sợi, nấm đông cô, tôm khô và lạp xưởng. Mình thích bỏ nấm đông cô vào ăn dai dai nhưng kỳ trước lười khất lại, kỳ này siêng hơn chêm nấm vào nhưng lười gõ công thức smile






May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31