Bếp Nhà

Thắp Mãi Ngọn Lửa Hồng

CHÈ 3 MÀU

Chén chè này đếm đủ 3 màu nên khỏi fải suy nghĩ đâu xa, thấy mặt đặt tên: "chè ba màu" luôn.
Ăn cơm xong mặc dù bụng đã căng nhưng cặp mắt cứ quanh quẩn chén chè, thế là xử luôn 1 chén ngon lành .... con gái hảo ngọt mờ lị.

Mình thích nhất trái thốt nốt, ăn giòn giòn dai dai nên em đó đi trước .... làm như sợ để lâu thốt nốt .... bay hơi smile. Ngoài ra trong chè còn có dừa non (mua loại đông lạnh, cắt sẵn luôn), mít (hộp), củ năng bọc bột (màu đỏ) và mấy cọng bánh lọt.

Mặc dù mình chưa thử bỏ lá dứa bao giờ nhưng thiết nghĩ nếu bỏ ít lá dứa chắc sẽ thơm lắm. Lại có lý do để nấu lại nồi chè rồi nhé.

][/COLOR]


Nguyên Liệu:

-Mít (tưoi, hộp hay đông lạnh)
-1 hũ trái thốt nốt
-Dừa non, loại cơm hơi cứng 1 chút cho giòn, có bán khu đông lạnh
-Bột năng để làm sợi dai dài, có thể bỏ màu nếu thích
-Viên màu hồng đậm: có 2 cách: bột năng + củ năng + màu hồng hoặc bột năng + bột nếp + củ năng + màu hồng
-Nước cốt dừa
-Đường
-Vanilla

Cách Làm:

-Nấu nước + đường (nêm vừa ăn) sôi, tắt bếp để đó. Nếu thích lá dứa thì cho 1 bó lá dứa vào nước nấu chung với đường 1 lúc cho ra mùi thơm.
-Mít cắt sợi dài tùy thích
-Dừa non để rã đá
-Thốt nốt rửa sạch, để ráo
-Bột năng + nước nóng: bỏ nước từ từ nhồi cho bột mềm dẻo mịn. Nếu thích màu thì cho vào nước (trước khi bỏ vào bột) vài giọt màu tùy thích. Cắn bột mỏng ra rồi cắt sợi tùy thích. Nếu muốn làm kiểu bánh lọt thì bỏ nhiều nước vào bột, bắt lên bếp quậy cho bột chín xong bỏ vào máy làm bánh canh ép ra từng con/sợi. Mình không có máy nên làm kiểu cán bột. Cán xong đem luộc, sợi chín trút ra rổ ngâm trong nước lạnh cho khỏi dính
-Viên màu hồng có thể làm 2 cách:
cách 1: cắt củ năng thành từng miếng nhỏ, bỏ màu, để 1-2 tiếng cho màu thấm vào củ năng. Bỏ bột năng vào sóc cho bột áo đều củ năng. Bắt nước sôi, cho củ năng (đã áo bột) vào từ từ, luộc chín, vớt bỏ vào thau nước lạnh.
Cách 2: vì mình chỉ làm ít viên màu hồng cho đẹp nên mình lấy ít bột năng + bột nếp + nước +màu hồng: nhồi bột dẻo, nhận củ năng vào giữa, đem luộc chín, vớt bỏ thau nước lạnh trong lúc đợi bỏ vào chè.

Khi tất cả các thứ linh tinh đã chuẩn bị xong thì hâm lại nước đường cho sôi, cho sợi bột năng, viên màu hồng vào, cho nước dừa vào nêm sơ lại lần cuối. Tắt bếp, cho vanilla + mít + thốt nốt + dừa sợi non vào.

Vì chè này có sợi bột năng + viên màu hồng sẽ làm nước sánh/đặc lại nên mình khỏi fải khuấy thêm bột năng vào. Nếu ai thích đặc hơn thì có thể khuấy sẵn 1 chén bột năng cho vào

Nấu xong rồi, giờ mình nhào dzô măm đi các bạn


KIMBAP GIẢN TIỆNBÁNH TÉT NHÂN CHUỐI

Comments

2li2te_pig ^.^nqh0803 Monday, February 1, 2010 5:56:08 AM

chị Thi ơi, em ăn muỗng đầu tiên nha chị.

Bếp XinhBepxinh09 Monday, February 1, 2010 8:51:50 AM

up up up

Tô Thanh TườngVituongvithehung Monday, February 1, 2010 6:26:56 PM

Post cach nau Thi oi!!

Khả ThiBepNha Tuesday, February 2, 2010 5:54:10 AM

Quỳnh Hương: em ăn muỗng đầu tiên xong mà còn bụng thì làm luôn hết chén đi, chị mời em đó.

Bếp Xinh: nhào dzô măm măm smile

Chị Vi: mời chị ăn thử, nếu chị thích em sẽ nộp bài sau hí smile

Bếp XinhBepxinh09 Tuesday, February 2, 2010 10:22:35 AM

Originally posted by BepNha:

Bếp Xinh: nhào dzô măm măm :smile:


Nhào liền hehehehe

Keroppikeroppi89 Tuesday, February 2, 2010 4:47:38 PM

chè này chắc ăn giòn và thơm mát lắm chị ha wink

Khả ThiBepNha Tuesday, February 2, 2010 9:37:33 PM

Bếp Xinh: cám ơn Lan đã ủng hộ nha, có ngưòi ăn mới có can đảm nấu tiếp

Keroppi: ừa, nếu em thích giòn, dai và nước dừa thì đích thị là ... nó smile.

Bếp XinhBepxinh09 Tuesday, February 2, 2010 9:54:47 PM

bửa nào chi ghi cách làm lên đi. cho e làm với nghe chi.
hom kia e làm món cá nữa..,e lại nghĩ... chắc chi Khả Thi thích nè. bigsmile bigsmile

Khả ThiBepNha Tuesday, February 2, 2010 11:25:00 PM

Bếp Xinh: để nay mai gõ nha Lan. Cá nữa hả ... thích sao hông. Lan nướng miếng cá ngon qúa trời, mình phải đợi tới mùa Xuân ấm chút ra ngoài trời dùng lò BBQ nướng mới ngon.

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, February 3, 2010 9:58:13 AM

Em thích cái chén lẫn món chè.

Bếp XinhBepxinh09 Wednesday, February 3, 2010 10:02:53 AM

Originally posted by BepNha:

Bếp Xinh: để nay mai gõ nha Lan. Cá nữa hả ... thích sao hông. Lan nướng miếng cá ngon qúa trời, mình phải đợi tới mùa Xuân ấm chút ra ngoài trời dùng lò BBQ nướng mới ngon.


e nứong trên chảo đó chị ah. hìhìhì...
mà thôi e cũng chưa gõ món cá cho chị duoc nữa nên e cũng k gắp món chè đâu bigsmile bigsmile bigsmile

naninonu Wednesday, February 3, 2010 3:34:03 PM

yes Chè 3 màu nhìn đẹp quá chị,mà màu gì vậy chị?Có chè 4 màu ko ?

naninonu Wednesday, February 3, 2010 3:34:15 PM

yes Chè 3 màu nhìn đẹp quá chị,mà màu gì vậy chị?Có chè 4 màu ko ?

Khả ThiBepNha Wednesday, February 3, 2010 3:56:00 PM

Kid dễ chịu vậy, cái chén nghe nó mừng kìa .... trước giờ nó chưa được ai khen bao giờ. Cám ơn Kid nha, mà hình như dạo này Kid cử ngọt fải hông? Thôi chị cứ để sẳn muỗng cho em nha, khi trở lại mà thấy hết sạch là biết rồi.

Lan nướng trên chảo vậy fải loại chảo chống dính hả Lan? hahaha .... không cần fải "tự phạt" mình vậy đâu, để nay mai mình gõ cho nha.

Na: cám ơn Na ghé ăn nha. Rặn ra chỉ được nhiêu đó màu thôi đó Na. Nếu Na thích 4 màu thì bỏ thêm cái gì đó có màu xanh vào.

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, February 3, 2010 4:02:41 PM

Originally posted by BepNha:

id dễ chịu vậy, cái chén nghe nó mừng kìa .... trước giờ nó chưa được ai khen bao giờ. Cám ơn Kid nha, mà hình như dạo này Kid cử ngọt fải hông? Thôi chị cứ để sẳn muỗng cho em nha, khi trở lại mà thấy hết sạch là biết rồi.


p p p da, em sợ ngọt đó chị p, em làm bánh cũng giảm đường.

Khả ThiBepNha Wednesday, February 3, 2010 4:10:44 PM

Kid: ăn ngọt qúa cũng ngán hở em. Chị cũng thường như em ... giảm lượng đường lại nhưng ..... ăn gấp đôi hì hì hì ...chiêu này em đừng dại theo chị nha Kid

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, February 3, 2010 4:18:22 PM

hihi, em ăn bánh và ngọt thì ít mà cơn thì em ăn nhiều đo chị.

Khả ThiBepNha Wednesday, February 3, 2010 4:21:20 PM

vậy là chị có đối thủ rồi smile.

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, February 3, 2010 4:37:04 PM

p em sợ mấp lắm mà nhìu khi hok kềm chế nổi :Cry:

Khả ThiBepNha Wednesday, February 3, 2010 4:45:17 PM

dáng em nhìn rất chuẩn mà Kid .... đâu cần fải "kềm chế" làm chi

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, February 3, 2010 5:00:21 PM

da, em phải kềm chế đó chị ơi. Chứ em mà hok kềm chế thi em là bao gạo. Hoi đó em nặng 60kg đó chị, em lăn hok hà p

Khả ThiBepNha Wednesday, February 3, 2010 5:12:03 PM

À chị hiểu rồi. Phải khen em có ý chí lắm đó Kid ... chứ hảo ngọt là nghề của mấy nàng mà, chị cũng không ngoại lệ em à

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, February 3, 2010 5:14:34 PM

love sao nữ giới mình khổ vì vòng hai wá chị héng.

Khả ThiBepNha Wednesday, February 3, 2010 5:16:59 PM

hahaha .... mấy cái vòng luẩn quẩn, hình như vòng nào cũng khổ hết đó Kid.

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, February 3, 2010 5:29:05 PM

hihi. vòng hai khổ nhất còn 1 và 3 thì sao chị p

Khả ThiBepNha Wednesday, February 3, 2010 11:53:04 PM

Kid: 2 vòng kia chị không dám bàn, thôi để Cuop nói em nghe nhen

hoaihuongvoicoivahama Thursday, February 4, 2010 1:42:20 AM

Em vào trể, chắc hết chè rồi chị hen, em cũng thích ngọt nên em tròn vo hà. Em cũng kiềm chế ... nhưng mà mãi vẫn tròn lol

Khả ThiBepNha Thursday, February 4, 2010 2:57:59 AM

hoaihuong: nếu em đang cử ngọt thì "may" là em vào trễ, khỏi fải kiềm chế chi cho mệt, vào bếp phụ chị rửa chén thôi smile. Chị thích ăn hàng lắm em ơi, bởi vậy chị hay khất .... ăn trước rồi tập thể dục sau .... bây giờ sổ nợ chồng chất

hoaihuongvoicoivahama Thursday, February 4, 2010 3:34:58 AM

lol lol lol
Em cũng đâu hơn gì. Chẳng dám leo lên cân, sợ cái cân nó khóc

Khả ThiBepNha Thursday, February 4, 2010 5:07:18 AM

hahaha ..... đúng là "thú đau thương", đã biết vậy mình còn hăm he làm bánh trái suốt ngày

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Thursday, February 4, 2010 9:03:58 AM

híhí, nếu mà là Cướp nói em nghe thì chắc ảnh hok nói đâu , tên đó hay mắc cỡ lắm chị ơi.

Bếp XinhBepxinh09 Thursday, February 4, 2010 9:45:49 AM

Originally posted by BepNha:

Lan nướng trên chảo vậy fải loại chảo chống dính hả Lan? hahaha .... không cần fải "tự phạt" mình vậy đâu, để nay mai mình gõ cho nha.


da. chảo chống dính còn k chi cho lên vỉ nưóng cũng duoc nhưgn e thì thích chảo hơn vì nó nhỏ... dễ rửa hìhì

Khả ThiBepNha Thursday, February 4, 2010 2:13:58 PM

Kid: em không mắc cỡ thì thui, ai cho Cướp méc cỡ smile

Lan: lúc mình làm ...... dàn binh bố trận, bày la liệt không sao há, khi xong, dọn dẹp mới thấy "đứa nào vào bếp nhà mình bày tùm lum dạ" smile

Bếp XinhBepxinh09 Thursday, February 4, 2010 2:42:21 PM

bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile
lúc làm xong dọn mệt lắm... cái bồn rửa chén của e nó nhỏ xíu hà... quay quay la ứot nhẹp... lan nao rua xong áo e cũng ứot whistle whistle whistle

Khả ThiBepNha Thursday, February 4, 2010 2:44:57 PM

hihihi ... tại mình bị "thần khẩu hại xác phàm" .... số trời đã định rùi Lan ơi, nghe cải lương chít luôn

Bếp XinhBepxinh09 Thursday, February 4, 2010 3:47:42 PM

bigsmile bigsmile bigsmile cải lương đâu có câu này... câu này là phim kíem hiệp mà bigsmile bigsmile bigsmile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Thursday, February 4, 2010 4:24:05 PM

Originally posted by BepNha:

Kid: em không mắc cỡ thì thui, ai cho Cướp méc cỡ :smile:


em nói pậy lắm đó chị ơi, tại chưa gãi đúng chỗ devil

Khả ThiBepNha Thursday, February 4, 2010 6:24:25 PM

hahaha, Lan luyện tới bới luôn, cải lương kiếm hiệp gì cũng không tha smile. Nhưng mà Lan hay là món gì cũng maximum và giỏi cả .... tính luôn nấu ăn

Thì ra Kid cũng là cao thủ như Lan. Bữa nào chị em mình nhậu xỉn, cho Kid tha hồ "nói pậy" mà không sợ bị đóng tiền phạt nhen

Bếp XinhBepxinh09 Thursday, February 4, 2010 6:27:03 PM

lol lol lol lol nhậu đê chị ơi... làm mồi đi...

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Thursday, February 4, 2010 6:29:12 PM

p khìkhìkhì... hình như dc sinh ra trong 1 gia dình toàn nữ hok cũng là cai toi á chị p

Khả ThiBepNha Thursday, February 4, 2010 6:32:27 PM

cụng ly Lan ơi, Kid ơi .... 100 phần trăm em ơi smile.

Bếp XinhBepxinh09 Thursday, February 4, 2010 6:41:29 PM

cụng ly chị ơi... cụng ly Kid ơi cheers cheers cheers cheers cheers cốp cốp... 100 100

Khả ThiBepNha Thursday, February 4, 2010 6:45:03 PM

nè Lan, cụng qúa coi chừng mai run tay seo gói bánh chưng. Hàng Tết chỉ trông chờ vào bàn tay khéo léo đó thôi đó

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Thursday, February 4, 2010 6:57:54 PM

cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers 100% hehehe p. em di khò nha hai chị de thương.
Chị Thi: chị noi chuyện vui va de thuong lam.

Tô Thanh TườngVituongvithehung Thursday, February 4, 2010 6:59:10 PM

Kho` di Kid oi!!

Khả ThiBepNha Thursday, February 4, 2010 7:13:38 PM

có chị Vi vào kìa ..... nhập cuộc nha chị. Cho chị Vi 3 ly 1 lúc .... uống bù nãy giờ tụi em lai rai lâu gùi. Chị Vi nói Kid đi khò nhưng nhớ mơ thấy .... chị nhen em smile

Bên VN giờ khuya lắc rồi, chúc em ngủ ngon nha Kid. Cám ơn em.

Tô Thanh TườngVituongvithehung Thursday, February 4, 2010 7:14:48 PM

Chi cho Thi tra loi nay gio` ne`..

Khả ThiBepNha Thursday, February 4, 2010 7:16:53 PM

ủa? chị Vi có hú em hả .....để em check lại coi, hông lẽ tai ù hông nghe

Tô Thanh TườngVituongvithehung Thursday, February 4, 2010 7:18:54 PM

Chi hoi tai sao Chi nuong Banh theo huong dan ru`i nhung sao van bi khet phan duoi banh

Khả ThiBepNha Thursday, February 4, 2010 7:20:28 PM

Chị nướng bánh gì chị Vi? Post đâu em hông thấy? Mới qua nhà chị dzìa nè

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31