CHIFFON CAM
Friday, May 28, 2010 7:27:12 AM
Hồi trước mình có làm bánh bông lan cam qua rồi, mặc dù đã bỏ nước cam tươi nhưng chẳng thơm gì mấy. Kỳ này kông ngờ nhờ nạo thêm ít vỏ cam vào mà mùi vị khác hẳn: thơm lừng dậy mùi cam. Khi làm các bạn đừng bị nhầm nhé. Lúc thử vỏ cam nạo thấy đăng đắng mình tính không bỏ hoặc bỏ rất ít cho có lệ nhưng may là mình đã kông làm như vậy. Khi nướng chín vỏ cam hết đắng và lại tạo mùi thơm dễ chịu.
Mình mời cả nhà măm măm nhé:
Không biết sao dạo này mình lười gõ công thức qúa thể. Cho khất lại chờ ngày ..... quên luôn nhé














1 2 Next »
Bếp XinhBepxinh09 # Friday, May 28, 2010 7:30:23 AM
Khả ThiBepNha # Friday, May 28, 2010 7:40:57 AM
Bếp XinhBepxinh09 # Friday, May 28, 2010 8:19:56 AM
hoaihuongvoicoivahama # Friday, May 28, 2010 8:45:13 AM
Lan nói làm em mắc cười, mà em cũng muốn nhìn thấy dung nhan của chị lắm cơ
Bếp XinhBepxinh09 # Friday, May 28, 2010 10:23:59 AM
cutechickcutechick3108 # Friday, May 28, 2010 11:08:07 AM
2li2te_pig ^.^nqh0803 # Friday, May 28, 2010 12:37:55 PM
Kim chị Kim emmebemon # Friday, May 28, 2010 4:15:51 PM
Khả ThiBepNha # Friday, May 28, 2010 4:34:36 PM
Hoaihuong: chào em, lâu kông được gặp. Chị biết em nhảy dù nên khi nào rảnh là ù vào fải kông
Lan: tui xuất thân .... Trung Đông nên tập tục fải che mặt lại. Nàng đòi vén vén coi coi ..... thấy mặt tui rồi là fải lấy luôn đó hahaha, nghe có ngán hông mà cứ đòi coi
cutechick: cám ơn em nhen. Chị dùng khuôn chiffon, loại thiết, DÍNH (kông trét bơ nha em, cứ để dính vậy) đường kính 25cm, bánh nở cao khoảng 10cm và chị đã dùng công thức 7 trứng mới đủ cho khuôn này. Nếu em có thể tìm đuợc khuôn nhỏ hơn thì dùng vì chị đã kông tìm được nên fải làm khuôn to khủng bố này, ăn mệt nghỉ luôn đó em
Pig: cũng nhờ nó cao ngất nên chị mới bị dụ hoài nè em. Cám ơn em, bánh chiffon để lâu vẫn mềm nên chị em mình hầu như đã biết làm thì ai cũng thích há. Mà em ơi, tỉnh dậy đi, "em ngất" kiểu này chị kó ăn nói với Nhok lắm
Kidkidkenshin1412 # Friday, May 28, 2010 5:11:16 PM
lana buideanmommy # Friday, May 28, 2010 5:32:06 PM
Khả ThiBepNha # Friday, May 28, 2010 6:32:58 PM
lana bui: đi ngao du Mỹ vui không? Bên Portland chắc nhiều cảnh đẹp hả Lana?
Kidkidkenshin1412 # Friday, May 28, 2010 6:37:26 PM
Khả ThiBepNha # Friday, May 28, 2010 6:41:40 PM
Kidkidkenshin1412 # Friday, May 28, 2010 6:45:01 PM
lana buideanmommy # Friday, May 28, 2010 6:49:18 PM
Khả ThiBepNha # Friday, May 28, 2010 8:30:33 PM
lana buideanmommy # Friday, May 28, 2010 8:32:27 PM
Khả ThiBepNha # Friday, May 28, 2010 8:35:47 PM
2li2te_pig ^.^nqh0803 # Saturday, May 29, 2010 12:38:11 AM
Originally posted by BepNha:
hihihi em xỉu xong tỉnh dậy liền để còn ăn bánh chứ chị.
hoaihuongvoicoivahama # Saturday, May 29, 2010 2:19:26 AM
Originally posted by BepNha:
Hai tuần rùi, nhiều chiện xảy ra với em lắm chị Thi ơi, vui có buồn có, mà cái nào cũng khiến em phải xa bếp hết. Em sẽ quay lại bếp trong tháng tới. Em cũng đã làm được món sò huyết rang me, em làm nước em theo kiểu của chị. Ngon lắm chị ah, xã nhà em giành ăn với em đó chị
cutechickcutechick3108 # Saturday, May 29, 2010 4:09:49 AM
Ngọc Anhmagician259 # Saturday, May 29, 2010 7:05:52 AM
em cũng làm vài bận từ dạo đó đến h chị ạ
chị ơi, lúc đoạn trộn bột vào lòng đỏ thì mình trộn thoải mái, quậy lên cũng được hay phải rây từng chút rồi trộn từ từ hở chị?
em cũng đang thắc mắc, em thấy bánh này mọi người hay bảo để bánh này ngăn đá dùng dần, chị có biết cách đó ko chị?
Hồng Mỹconmeotreocaycau210 # Saturday, May 29, 2010 12:01:33 PM
Khả ThiBepNha # Saturday, May 29, 2010 11:59:19 PM
Hoaihuong: quay lại "tháng tới" có nghĩa là vài ngày nữa thôi fải kông
cutechick: tại em chỉ làm khuôn cao 4-5cm chứ em làm khuôn cao hơn thì vẫn nở như thuờng, bữa nào em thử nha
Ngọc Anh: hahaha, nhà chị ăn chiffon trừ cơm mà em. Em làm vài bận vậy có nghĩa là thành phẩm ưng ý nên làm hoài fải kông
Mi: cám ơn em gái. Chị tưởng giờ này em đang bù đầu với bài thi và bánh trái cho hội chợ WTT thứ bảy này chứ?
Napu # Sunday, May 30, 2010 1:29:14 PM
P'titcochonheogacon # Sunday, May 30, 2010 3:14:41 PM
bê'p nhà H&Palain6980 # Sunday, May 30, 2010 10:27:52 PM
2li2te_pig ^.^nqh0803 # Monday, May 31, 2010 1:21:20 AM
Originally posted by BepNha:
hihihi vậy chị cho em một miếng nha chị
cutechickcutechick3108 # Monday, May 31, 2010 5:37:10 AM
Originally posted by BepNha:
dạ, để em đi mua cái khuôn chiffon về làm thử
Khả ThiBepNha # Tuesday, June 1, 2010 3:58:46 PM
Heo: để gõ nhé
chị Hiếu: hì hì hì, ngó nhiều qúa no hơi luôn đó
Pig: cho em miếng nhỏ chừa bụng ăn bánh mì em mới nướng ra lò há. Chị ham bánh mì lắm, cứ mỗi lần qua em hay Lan mà thấy bánh mì là về chị lại nôn nao muốn làm nhưng chưa có dịp em ạ
cutechick: chị đợi bánh cao ngất của em đây.
Hội Ẩm ThựcHoiamthuc # Tuesday, June 1, 2010 8:24:06 PM
Khả ThiBepNha # Tuesday, June 1, 2010 9:18:26 PM
bê'p nhà H&Palain6980 # Tuesday, June 1, 2010 9:25:59 PM
bê'p nhà H&Palain6980 # Tuesday, June 1, 2010 9:27:04 PM
2li2te_pig ^.^nqh0803 # Wednesday, June 2, 2010 1:44:14 AM
Originally posted by BepNha:
vậy thì em ăn liền nè chị, ngon quá luôn
Khả ThiBepNha # Wednesday, June 2, 2010 2:28:17 AM
Pig: cám ơn em, fải chi chị em mình ở gần vừa trao đổi món ăn vừa bàn chuyện làm sao tẩu tán mớ đồ vác về mà chưa biết xử lý ra sao hí hí hí
2li2te_pig ^.^nqh0803 # Wednesday, June 2, 2010 2:29:19 AM
Originally posted by BepNha:
cái nì thì chắc chị em mình sẽ bàn nhau dài dài ha chị
Khả ThiBepNha # Wednesday, June 2, 2010 2:35:09 AM
2li2te_pig ^.^nqh0803 # Wednesday, June 2, 2010 2:38:31 AM
Khả ThiBepNha # Wednesday, June 2, 2010 5:51:44 AM
bê'p nhà H&Palain6980 # Wednesday, June 2, 2010 6:15:27 AM
2li2te_pig ^.^nqh0803 # Wednesday, June 2, 2010 9:35:39 AM
Originally posted by BepNha:
dạ em đang si nghĩ xem nên làm gì với nó đây, những 1 lít lận đó chị
Ngọc Anhmagician259 # Wednesday, June 2, 2010 11:05:21 AM
chị ơi, em hỏi tiếp cái đoạn cho bánh ngăn đá. Khi rã đông thì mình cứ để ngoài cho hết lạnh chứ không cần cho vào lò gì hở chị? nó có chảy nước ko ạ?
Em định làm bánh tặng sinh nhật bạn, nhưng trúng ngày thi nên em định làm trước, nhét ngăn đá rồi hôm đó chỉ trang trí thôi, vậy có được không hở chị?
Khả ThiBepNha # Wednesday, June 2, 2010 4:06:09 PM
Pig: hahaha, nghĩ lại chị em mình bị cái bịnh này ... dô diên thiệt. Ở kông hông muốn, vừa tốn tiền vừa cứ fải nặn óc suy nghĩ, vậy mà vẫn kông chịu bỏ tật đâu nhé. Chị dám cá với em thế nào cũng sẽ vác về vài thứ lặt vặt nữa
Ngọc Anh: làm trước cốt bánh bông lan được em. Khi bánh vừa nguội em dùng nylon bọc kín lại (kông kín bánh sẽ bị khô) cho vào tủ đá. Trước khi cần 1 đêm hay 5-7 tiếng gì đó, em đem ra để nhiệt độ phòng, bánh sẽ mềm mại bình thường, không ra nước cũng chẳng cần hâm, nhất là nếu em làm cốt bánh dạng chiffon mềm bạo.
Ngay cả nếu em trang trí bằng kem bơ cũng có thể trang trí luôn, bỏ hộp kín, cho vào tủ đá. Tới ngày cần xách thẳng đi tiệc, tới đó bánh mềm là vừa. Còn nếu kông muốn bỏ nguyên hộp chật tủ đá thì em làm hoa trước cất ngăn đá, tới đó gắn lên và chỉ cần trang trí thêm chút thôi, tiết kiệm được thời gian.
2li2te_pig ^.^nqh0803 # Wednesday, June 2, 2010 4:08:04 PM
Originally posted by BepNha:
hihihi em mới vừa vác về 300g dâu tươi mà ko bít làm gì luôn, thấy ngon nhờ má em mua dùm nhưng về để đến nay ko bít làm gì cũng may là em lục lọi blog và tìm ra dc cách giải quyết hixhix
bê'p nhà H&Palain6980 # Wednesday, June 2, 2010 4:08:54 PM
Ngọc Anhmagician259 # Wednesday, June 2, 2010 5:18:56 PM
Khả ThiBepNha # Wednesday, June 2, 2010 11:39:19 PM
chị Hiếu: bài mới có con heo ủn ỉn fải kông chị? Em thấy nó rồi, nàng Lan đang bò lăn bò càng ra cười kìa ... kông fải cười con heo đâu mà cười ..... em
Ngọc Anh: làm thử để tủ đá 1 lần xem em có thích kông nha
2li2te_pig ^.^nqh0803 # Thursday, June 3, 2010 1:54:11 AM