CHIFFON ĐẦU TAY, VỊ XOÀI
Monday, April 26, 2010 5:22:51 PM
. Bánh ra cao ngất, nở xốp, cực mềm và ướt (moist). Nghĩ lại tiếc bao lâu nay mình cứ dửng dưng với khuôn chiffon vì nghĩ chắc cũng giống khuôn thường thôi, mình đã hoàn toàn sai
. Nếu các bạn kiếm được khuôn nhỏ hơn thì hay, mình kiếm không ra nên vác về cái khuôn to khủng bố: đường kính 25cm lận, làm ra ổ bánh bự chần dần nên mình fải cắt làm 4,bọc kín lại cất bớt vào ngăn đá. Thích lắm lắm, trước khi ăn bỏ ra ngoài qua đêm hay vài tiếng, rờ mềm rồi thì cho vào microwave vài chục giây, đem ra bánh mềm và ngon ngoài sức tưởng tượng của mình.
Chắc chắn mình sẽ làm chiffon dài dài vì qúa ngon và tiện, mình có thể làm trước cất tủ đá đến cuối tuần đi chơi hay khi nào cần có sẵn.
Đang máu chiffon nên mình sẽ làm riêng 1 tag chỉ dành cho mấy em chiffon thôi. Giờ mời cả nhà ăn thử nhé.
Cắt 1 miếng mời cả nhà:
Ruột bánh xốp, mềm, ướt lắm:
Bánh mới ra lò:
Bánh sau khi nguội và được lấy ra khỏi khuôn:
Bánh được úp ngược ra dĩa:
Nhà đang có sẵn xoài chín ngọt nên mình xin 2 trái bỏ vào bánh. Đáng lẽ màu bánh vàng tươi nhưng vì mình dùng vanilla nước của Costco (màu nâu đen như cafe) nên màu vàng bị "xỉn" xuống. Các bạn muốn màu đẹp thì dùng loại vanilla bột hoặc loại trong nhen
Công thức gốc làm bằng chuối. Mình học ở đây
Còn đây là công thức mình làm bằng xoài, thêm bớt, thay đổi vài chỗ:
Nguyên Liệu: (cho khuôn chiffon bự của mình đường kính: 25cm, cao 11cm. Các bạn nhớ giảm cân lượng nếu dùng khuôn nhỏ hơn)
A:
-6 lòng đỏ (nhiệt độ phòng)
B:
-75g dầu thực vật
-270g xoài
-3-4 muỗng cafe vani
-50g đường trắng
C:
-180g bột làm bánh bông lan - cake flour
-1.5 mcf bột nổi
-1/4 mcf bột nhừ - baking soda
***Trộn tất cả, rây 2 lần
D:
-8 lòng trắng (nhiệt độ phòng)
-60g đường
-3/4 mcf cream of tartar
Cách Làm:
-Dùng tay đánh (A) tan đều
-Bỏ (B) vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn. Nếu kông có máy sinh tố thì dùng máy đánh trứng đánh nhuyễn
-Bỏ (C) vào (A) trộn cho bột tan, sau trộn vào (B), quậy đều. Để qua bên
-Giờ đánh lòng trắng: dùng máy đánh trứng đánh lòng trắng cho nổi, cho đường vào đánh tiếp vài phút. Sau cùng cho cream of tartar vào đánh nổi mịn và đứng (D).
-Múc 1/3 lòng trắng vào thau lòng đỏ, quậy đều
-Sau đổ ngược hỗn hợp lòng đỏ/trắng vào thau lòng trắng còn lại, quậy đều, nhẹ tay cho đều
Cách Nướng:
-Bật lò trước 5 phút cho nóng, nhiệt độ: 310F = 160C
-Xài loại khuôn chiffon thiết - dính, để bánh bám vào thành khuôn không bị xẹp xuống. Đừng bao giờ thoa khuôn, cứ để vậy đổ bột vào
-Nếu không muốn bánh bị nhiều lỗ khí to như của mình thì khõ khõ khuôn trên đất cho lỗ khí xẹp rồi mới cho vào lò.
-Cho vào lò nướng khoảng 20 phút
-Sau 20 phút hạ lửa xuống 300F = 150C nướng tiếp 25-30 phút hoặc tới khi bánh chín
-Khi chín lấy ra úp ngược khuôn ngay và để vậy tới khi bánh nguội.
Ghi chú:
-Đừng bao giờ mở oven giữa chừng nếu không bánh sẽ bị lõm/xẹp ở giữa khi nguội.
-Các bạn có thể gia giảm nhiệt độ lò nướng và thời gian nướng tùy theo lò nhà cho thích hợp
-Lòng trắng rất "nhạy", thau và dụng cụ đánh trứng fải khô ráo, khi tách đừng để lòng đỏ dính vào nếu không lòng trắng sẽ không ổn.
-Mình để ý thấy lòng trắng để nhiệt độ phòng và ngâm trong nước ấm chút thì đánh bông hơn
-Nếu không muốn bánh bị nhiều lỗ khí to như của mình thì sau khi cho bột vào khuôn rồi khõ khõ khuôn trên đất cho bột mịn.
-Nếu nhắm ăn không hết thì sau khi bánh nguội bọc kín bằng nylon cho vào tủ đá sau này đem ra ăn vẫn mềm mại và ngon
Chúc cả nhà thành công mỹ mãn nha














1 2 Next »
Kidkidkenshin1412 # Monday, April 26, 2010 5:58:28 PM
Kidkidkenshin1412 # Monday, April 26, 2010 5:59:44 PM
Khả ThiBepNha # Monday, April 26, 2010 6:50:18 PM
Bếp XinhBepxinh09 # Monday, April 26, 2010 6:56:55 PM
Kidkidkenshin1412 # Monday, April 26, 2010 7:04:46 PM
Ngọc Anhmagician259 # Monday, April 26, 2010 7:06:48 PM
Khả ThiBepNha # Monday, April 26, 2010 7:18:11 PM
Kid: buồn cười qúa, em nói "mông" nào êm và nhẹ làm chị nghĩ tới "mông" á châu mình .... nhẹ
Ngọc Anh: thì ra em gái cũng là vua thức khuya như Kid và chị
Ngọc Anhmagician259 # Monday, April 26, 2010 7:23:00 PM
em cám ơn chị nha ^^ hẹn ngày trả bài
em đi ngủ đây chị, khuya quá trời
Khả ThiBepNha # Monday, April 26, 2010 7:34:27 PM
Kidkidkenshin1412 # Monday, April 26, 2010 8:45:37 PM
Originally posted by BepNha:
2li2te_pig ^.^nqh0803 # Tuesday, April 27, 2010 12:47:05 AM
Hồng Mỹconmeotreocaycau210 # Tuesday, April 27, 2010 6:08:09 AM
quá tuyệt vời chị ơi
P'titcochonheogacon # Tuesday, April 27, 2010 6:11:37 AM
SylwiaSylwiaduyen # Tuesday, April 27, 2010 7:11:32 AM
SylwiaSylwiaduyen # Tuesday, April 27, 2010 7:11:33 AM
Bếp XinhBepxinh09 # Tuesday, April 27, 2010 10:11:34 AM
Originally posted by BepNha:
không mỗi ngày chi ah, nhưng thỉnh thoản vẫn mỗi ngày hic hic có khi 3 ngày 1 lần. Nếu thấy đồ rẻ thì mua nhiều chút còn mắc thì nhịn hom sau đi mua lại hiihi
Khả ThiBepNha # Wednesday, April 28, 2010 11:36:19 PM
Mi: cám ơn em, tại chị "rùa rùa" hên nó ra vậy. Để lần thứ 2 thử lại xem sao. Nghe em nói chị hơi hồi hộp.
Heo: "có lò mới" nghĩa là lò chuyên nghiệp để nướng bánh hở Heo ? Nếu vậy thì đã qúa. Chúc mừng em nhé. Lò nhà chị cũng chán lắm, vì lò gas mà, chỉ có 2 đường lửa dưới thôi, lửa trên chỉ dùng cho GRILL không nướng bánh được vì cực nóng. Chị mua khuôn ở AC Moore. Chị nghĩ em tìm và hỏi mấy tiệm khuôn cho Angel Food Cake có lẽ họ biết vì bánh đó nhiều người biết đến. Cùng lắm không có thì em lên online mua chắc chắn có. Em mua khuôn nhỏ thôi, tại chị kiếm kông ra khuôn nhỏ mới fải vác khuôn này về, làm 1 ổ ăn ná thở, fải bọc nylon kín cho vào tủ đá ăn dần. Sướng lắm nhé em, lấy ra từ tủ đá, để nhiệt độ phòng qua đêm, ăn vẫn rất mềm mại, ướt, ngon. Khi nào em làm xong nhớ hú chị qua nhé
Duyên: cám ơn em gái, "mê ly" thì ăn 1 miếng và cho em 1 miếng mang về nha
Lan: nhà có gần chợ không Lan ? Chứ xa mà bị "đì" vậy tội qúa.
2li2te_pig ^.^nqh0803 # Thursday, April 29, 2010 3:52:55 AM
Kidkidkenshin1412 # Thursday, April 29, 2010 5:05:21 AM
SylwiaSylwiaduyen # Thursday, April 29, 2010 7:01:26 AM
Originally posted by BepNha:
Hihi. Chi gai lai de y phan cho cun con day ma
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hocnauan # Friday, April 30, 2010 6:20:10 PM
Khả ThiBepNha # Saturday, May 1, 2010 2:06:57 AM
Kid: em làm khuôn kông lõi kích cỡ nào hả Kid? Chị biết nếu làm ổ bự mà khuôn không lõi sợ bị xẹp/chai ở giữa?
Duyên: em nhớ dai lắm, đúng là phần cho Cún con dễ thương của em
Chị Liên: dạ tặng liền 4 miếng cho cả nhà chị. Cuối tuần này anh về sau 10 ngày xa cách, enjoy nha chị
Ng-Thuc-Doan # Saturday, May 1, 2010 2:33:54 AM
Cám ơn KT nhiều ! TD khoái ăn xoài, món bánh này đúng gu TD đây!
2li2te_pig ^.^nqh0803 # Saturday, May 1, 2010 2:37:45 AM
Khả ThiBepNha # Saturday, May 1, 2010 2:40:57 AM
Ng-Thuc-Doan # Saturday, May 1, 2010 2:54:31 AM
naninonu # Saturday, May 1, 2010 3:28:21 AM
Hội Ẩm ThựcHoiamthuc # Saturday, May 1, 2010 4:23:37 AM
Kidkidkenshin1412 # Saturday, May 1, 2010 5:55:49 AM
bê'p nhà H&Palain6980 # Saturday, May 1, 2010 8:14:04 AM
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hocnauan # Saturday, May 1, 2010 11:48:04 PM
Originally posted by BepNha:
13/5 chong chi moi ve em a chu tuan nay cung khong ve. Tinh ra cung xa nhau ca thang a.
A em goi Thuc Doan bang chi nhen, TD lon hon chi do.
TD: Dao na`y chi cung qua Opera nua ha chi?
hoaihuongvoicoivahama # Sunday, May 2, 2010 4:51:56 AM
Khả ThiBepNha # Sunday, May 2, 2010 7:39:16 AM
Originally posted by Ng-Thuc-Doan:
nếu chị nói vậy thì em yên tâm, chứ không sợ chị mê xoài mà làm ra không ngửi được mùi gì đặc biệt lại thất vọng.
Na: hì hì, mọi thứ đều ổn nhưng 2 trái xoài chưa đủ thơm Na ơi, mùi xoài chỉ thoang thoảng thôi. Nếu Na thích vị đậm đặc thì làm sầu riêng, bảo đảm không lẫn vào đâu được
Chị Kim: dạ "bon chen" vào bếp rồi thì tiện tay làm luôn đi chị
Kid: có "mẹo" gì hả em, cho chị học hỏi với?
Chị Hiếu: khuôn này bự .... khủng khiếp, còn 1/2 cái trong tủ đá, để em chia chị 1/4 nhen.
Chị Liên: kỳ này anh đi lâu hả chị? Còn những 2 tuần nữa mới về lận hả? Can đảm lên nha chị, chúc 3 Mẹ con thật nhiều nghị lực để vui vẻ, khỏe mạnh bên nhau tới ngày cả nhà đoàn tụ lại nha. Dạ cám ơn chị nhen, chít em rồi, bữa giờ thất lễ với chị Thuc Đoan.
hoaihuong: mùi xoài chỉ thoang thoảng, không thơm như chị nghĩ em ạ. Có lẽ 1 phần xoài bên Mỹ không thơm gì mấy, nếu em làm bằng xoài VN chắc vị sẽ đậm hơn. Nếu em có làm thử thì cho chị biết kết qủa nha em
Mar_kimmariakim # Sunday, May 2, 2010 8:26:22 AM
hoaihuongvoicoivahama # Sunday, May 2, 2010 12:26:15 PM
Originally posted by BepNha:
Em sẽ làm nhưng không hứa với chị khi nào nha chị
Ng-Thuc-Doan # Sunday, May 2, 2010 3:46:51 PM
Cám ơn em Liên đã "nhắc nhở đàn em"
Khả ThiBepNha # Monday, May 3, 2010 9:50:42 PM
Hoaihuong: ừa, đừng hứa mắc công cứ áy náy nếu em chưa có giờ làm. Chị cũng vậy, dạo này bận nên kông dám hứa gì cả.
Chị Thuc Đoan: hì hì, chị Liên quen từ đầu trên tới xóm dưới, xã giao rộng ghê. Vậy là chị Thuc Đoan và chị Liên là bạn từ net khác qua đây hả chị? Mấy chị "ra nghề" lâu rồi lại khéo tay nên em có thể đi theo mấy chị học nghề. Cám ơn mấy chị nha. Em mới đọc cách làm nem chua bằng ham của chị. Dạ chị cho em hỏi làm kiểu đó vị nem có khác gì nem thường không chị? Nem có dai kông ạ?
Kidkidkenshin1412 # Tuesday, May 4, 2010 7:31:05 AM
SylwiaSylwiaduyen # Tuesday, May 4, 2010 1:49:42 PM
Originally posted by BepNha:
Hihi
EM doi khi nho dia nhung doi khi lai dnag tri ay chi oi
Ng-Thuc-Doan # Tuesday, May 4, 2010 8:05:05 PM
Đúng là TD với em Liên quen biết từ WTT (em Liên là thành viên kỳ cựu hơn TD nữa). Sau này WTT vào và post bài khó khăn quá nên TD cũng ít khi vào hơn .
Nem làm bằng ham không ngon và không dai bằng nem chua bình thường đâu em vì thịt ham xay ra bời rời, chỉ kết dính chủ yếu bằng bì (khi mình xào nóng) chứ không quết như nem thường nên không dai. Ngoài ra khi làm nem thường mình ướp gia vị thấm vào thịt, còn ham thì dù có ướp gia vị cũng khó thấm (vì thịt đã ướp sẵn và chín rồi) nên không được ngon. Nem ham chỉ được cái là làm đơn giản, tiện lợi và an toàn (vì nó là thịt chín), thế thôi.
Tuy nhiên đối với những người còn vụng về nội trợ như TD thì ...làm nem ham ăn cũng đỡ ghiền, hìhì.
* Hi Kid
Cám ơn em khen TD nha! Lâu quá hổng có dịp nói chuyện với em nhưng TD cũng vào WTT ngắm bánh của em hoài. TD bái phục em ở chỗ siêng làm bánh liền liền và chụp hình thì khỏi chê, nhìn cứ mê mẩn.
Khả ThiBepNha # Tuesday, May 4, 2010 10:00:04 PM
Duyên:
Originally posted by Sylwiaduyen:
nhớ dai và đãng trí kiểu này vậy mà hay và tiện nhất em ạKid: chị cũng đồng ý với chị Thuc Đoan, em rất giỏi, siêng và chụp hình thì khỏi chê
Chị Thuc Đoan: dạ cám ơn chị phân tích cặn kẽ vì em có nghe làm nem bằng ham nhưng chưa được thử bao giờ. Nghe chị nói em có thể hình dung đuợc phần nào rồi.
Kidkidkenshin1412 # Wednesday, May 5, 2010 3:10:58 AM
calvin22 # Wednesday, May 5, 2010 7:08:50 AM
SylwiaSylwiaduyen # Wednesday, May 5, 2010 8:57:14 PM
Originally posted by BepNha:
Em lại có cái dỏ chuyện vui thì nhanh quên mà chuyện buồn cứ dai dẳng chán lắm chị ah
Khả ThiBepNha # Monday, May 10, 2010 2:22:26 PM
calvin22: vị xoài này hương vị không đậm đặc, thơm lừng như mình tưởng Thúy à. Mà bỏ thêm xoài lại sợ bánh nặng. Có lẽ xoài Mỹ không thơm chăng? Còn không mình fải bỏ thêm vài giọt tinh dầu xoài. Nếu Thúy có làm thì cho mình biết kết qủa ra sao nhé
Duyên: ai lại tự đày đọa thế, em ráng nhớ ngược lại nhé: chuyện buồn hãy cố quên đi, không thôi em sẽ mệt lắm đó em gái
Kidkidkenshin1412 # Monday, May 10, 2010 3:25:09 PM
SylwiaSylwiaduyen # Monday, May 10, 2010 5:31:59 PM
Originally posted by BepNha:
H em đang thay đổi như em đã nói với chị nè chị ơi
Lẩm Cẩm lamcam1 # Monday, May 10, 2010 6:36:59 PM
Khả ThiBepNha # Monday, May 10, 2010 10:14:55 PM
Lẩm Cẩm lamcam1 # Monday, May 10, 2010 11:59:28 PM