Bếp Nhà

Thắp Mãi Ngọn Lửa Hồng

CƠM RƯỢU



Năm ngoái mình làm nếp lứt (nếp nâu) nhưng cả nhà không hưỏng ứng lắm, giờ vẫn còn 1 hũ trong tủ lạnh. Thấy vậy năm nay mình đổi sang nếp thường và vo viên đàng hoàng. Mình thích mùi men thơm thơm nên cố tình để 5-6 ngày cho lên men đậm đà. Mẹ mình thì thích nhè nhẹ hơi men thôi nên sau 4 ngày là ăn được rồi.

Kỳ này làm nước rượu tươm ra qúa chừng, 3 lbs (gần 1.5 kg) nếp mà được 3 ly (750ml) rượu ... rưới vào cơm nếp ăn đã đời luôn.

Sau 2 lần làm 2 loại nếp (nếp lứt và nếp thường) khác nhau thì mình nhận thấy nếp thường tươm nhiều rượu và ngọt ngào hơn nếp lứt. Hạt nếp thường cũng mọng hơn và không bị lại nếp (khi để tủ lạnh) như nếp lứt. Nói chung, nhà mình thích nếp thường hơn.

Nguyên Liệu:
Làm được khoảng 15 ly như trong hình

- 3 lbs (gần 1.5 kg) nếp thường
- 4.5 viên men, mỗi viên đường kính cỡ: 2.5cm, dày cỡ 1 cm
- Đường 1/4 - 1/3 cup

Cách Làm:

-Gĩa thật nhuyễn men, để sang bên
-Ngâm nếp qua đêm cho mềm
-Bỏ lò vi sóng nấu chín hoặc hấp chín trên xửng như hấp xôi bình thường
-Đổ nếp ra khay, tải mỏng cho nguội
-Khi nếp nguội thì rắc men vào trộn đều
-Lấy 1 cái rổ, cắt miếng lá hay miếng nylon lót xung quanh và cắt 1 lỗ tròn ở giữa để cho rượu chảy xuống. Nhớ hứng 1 cái thau lớn bên ngoài rổ
-Nếp vo viên, xếp vào rổ.
-Khi đầy 1 lớp thì trải 1 miếng nylon lên, cũng đục 1 lỗ ở giữa và tiếp tục vo viên xếp vào rổ. Cứ làm vậy cho tới khi hết nếp.
-Khi tầng cuối cùng đã xong thì phủ 1 lớp nylon rồi lấy khăn dày hay mền quấn quanh rổ cho ấm để nếp lên men
-Ủ như vậy trong vòng 4-6 ngày là nếp thơm lừng mùi rượu
-Khi nếp đã lên men sẽ chảy ra chừng 3 ly rượu. Nếu ai muốn ăn với nhiều nước rượu thì pha thêm nước vào với tỉ lệ như sau: cứ 1 cup nước thì 1/4 cup đường, đun sôi cho tan đường, để nguội rồi trộn chung với nước rượu nếp.
-Sau khi nếp lên men thì nên cho vào tủ lạnh nếu không nếp sẽ tiếp tục lên men ... để lâu ngoài sẽ bị qúa nồng.

Chúc tất cả say xỉn mấy ngày Tết nha

KẸO ĐẬU XANHBÁNH ỐNG HẠT MÈ

Comments

Hồng Mỹconmeotreocaycau210 Thursday, February 11, 2010 3:03:46 AM

Chị Khả Thi ơi cơm rượu là để làm những món gì huh chị? hình như em chưa ăn món này bao giờ ạ

Khả ThiBepNha Thursday, February 11, 2010 5:19:42 AM

Hong Mỹ: cơm rượu được làm từ nếp ra. Nếp + bột men rượu, trộn lại, vo viên rồi ủ 4-6 ngày là nếp lên men, tươm nước rượu. Cơm rượu có vị ngọt, thơm nhẹ mùi men rượu và nếp sau mấy ngày ủ rệu ra, bọng nước. Người ta thường ăn cơm rượu vào ngày 5 tháng 5 gọi là ngày "diệt sâu bọ", em có nghe nói qua không? Em thử hỏi Mẹ xem Mẹ có ăn cơm rượu qua bao giờ chưa, nếu có dịp em thử xem sao nhé

Hồng Mỹconmeotreocaycau210 Thursday, February 11, 2010 5:24:54 AM

a, vậy thì nhà em thường gọi là rượu nếp, vì bình thường nhà em mua thì có 2 loại rượu nếp cẩm và nếp thường, không thành viên như chị nên em không nhận ra, nhà em cũng thường xuyên ăn rượu nếp lắm chị ạ bigsmile

Khả ThiBepNha Thursday, February 11, 2010 5:33:24 AM

hì hì hì ... tiếng Việt mình phong phú qúa nhiều khi cũng ... mệt smile. Em nói đúng rồi, người Bắc thích ăn nếp lứt (nếp nâu) và để rời hạt. Còn người Nam thích nếp thường và vo viên lại. Nếp nào rồi cũng vô bụng nhưng lại khoái bày vẽ ra cho con cháu .... có chuyện làm

Keroppikeroppi89 Thursday, February 11, 2010 7:00:40 AM

đúng là miền Bắc thì phổ biến rượu nếp hơn. món này em có nghe nói là ở miền Nam hay ăn, nhưng bây h mới thấy. Viên cơm tròn trắng trông yêu chị ơi wink

Hội Ẩm ThựcHoiamthuc Thursday, February 11, 2010 7:30:09 AM

Thi ơi, mình nghe nói ăn cơm rượu với sữa chua rất ngon, mình chưa ăn bao giờ nhưng có chị ban ở Hà Nội bảo thế. Thi thử bao giờ chưa?

P'titcochonheogacon Thursday, February 11, 2010 9:08:13 AM

chị ơi sao chị mua được men hả chị?

Bếp XinhBepxinh09 Thursday, February 11, 2010 11:11:29 AM

Khéo tay quá chi ơi, e lâu rồi chưa làm lại. hihi

@ e Heo.
chi xin dùm e hén. bigsmile bigsmile cái này mua o VN hay gi đó e ah.

2li2te_pig ^.^nqh0803 Thursday, February 11, 2010 11:47:32 AM

Chị ơi nhìn hấp dẫn quá, lúc trước mấy dì em cũng có hay làm cơm rượu nhưng vì sau này bận quá nên ko làm nữa, em ko mê món này nhưng mê lúc nếp vừa chín để ra cho khô rồi vo viên lại em toàn bốc ăn ko, ăn vụng vậy mà ngon quá trời, hi hi hi p o

Tô Thanh TườngVituongvithehung Thursday, February 11, 2010 1:57:14 PM

Nho Thi na`y choc Chi ru`i choi mot le`o toa`n nhu~ng mon ngon la`m Chi the`m chay nuoc mieng luon..hic hic..

Khả ThiBepNha Thursday, February 11, 2010 5:27:11 PM

Keroppi: cám ơn em nha. Vậy ở ngoài Bắc chắc em hay ăn "rượu nếp" làm bằng nếp lứt hả em ?

Hội Ẩm Thực: dạ em chưa thử bao giờ. Em có nghe nói ăn cơm rượu với xôi vò, chị Kim thử qua kiểu này chưa ạ

P'titcochon: bên Heo không có bán hả? Bên này (Mỹ) bán ở mấy chợ VN, ở dạng viên tròn khô, màu cream. Heo thử hỏi chủ tiệm xem. Bên này mình cũng fải hỏi vì gói nhỏ qúa họ để tít trong góc tìm chẳng ra

Bếp Xinh: món này làm dễ há Lan. Khi nào Lan muốn xỉn xỉn thì qua đây, cho Lan vài ly là má đỏ hây hây smile.

2li2te_pig ^.^: hahaha ...em "phá mồi" rồi Hương ơi. Như vậy nếp chẳng bao giờ có cơ hội lên men

Chị Vi: nhắc tới chị em cứ nhớ tới hũ củ kiểu smile. Hôm qua chị la đói um xùm nên em mới rủ rê chị ăn bánh tét chuối với củ kiệu mà chị hông chịu, giờ hũ kiệu còn cọng nào hông chị ?


Kidkidkenshin1412 Thursday, February 11, 2010 5:28:34 PM

ah, dep wá.

Khả ThiBepNha Thursday, February 11, 2010 5:33:01 PM

Kid: gần tới giờ đi ngủ rùi thì chị cho em 1 ly, ăn xong say xỉn lăn ra ngủ khì .... thuốc ngủ hữu hiệu smile

Kidkidkenshin1412 Thursday, February 11, 2010 5:34:53 PM

khì, da. Em sap kho nè chị. Hình ảnh chị có ba ngoi sao cũng dep luôn. Hình chị chụp de thuong wá. Chúc chị một ngày vui vẻ nha. Em đi zzz đây smile

2li2te_pig ^.^nqh0803 Thursday, February 11, 2010 5:38:52 PM

hì hì hì, mấy dì em sợ nên làm xong cũng còn chừa một chút ít nếp trong nồi để em ăn - cũng lâu lắm rồi chứ lúc lớn rồi thì dì em ko làm nữa

Kidkidkenshin1412 Thursday, February 11, 2010 5:39:52 PM

mai em nấu xoôi, nghe nếp bếp làm em thèm xôi. Huong oi, làm gì đón xuân đi.

Khả ThiBepNha Thursday, February 11, 2010 6:37:09 PM

Cám ơn Kid. Giờ chắc em ngủ khì rồi, mơ thấy dĩa xôi thơm phức bên nhà Hồng Mỹ kià em. Dĩa xôi xéo đó ngon wá chời. Chị cũng thích xôi em ơi. Chúc em ngon giấc nha

2li2te_pig ^.^: hì hì, cũng may "em ko làm nữa" chứ không nhà em sẽ không ai dám bày ra món cơm rượu vì có kẻ "ăn trộm" tài tình wá

P'titcochonheogacon Thursday, February 11, 2010 10:32:19 PM

em sẽ hỏi nhưng em ko chắc là có đâu chị ơi, có khi em bảo mẹ em gửi cho em một ít:)

Kidkidkenshin1412 Friday, February 12, 2010 3:19:12 AM

Chị Khả Thi, em không biết ại sao người Ha noi lạ gọi là xôi xéo chị há???

Khả ThiBepNha Friday, February 12, 2010 6:25:32 AM

Kid: chị cũng không rành vụ này, hay là 2 chị em mình đi hỏi tác gỉa cho chắc ăn .... Hồng Mỹ ơiiiiii

Hội Ẩm ThựcHoiamthuc Friday, February 12, 2010 7:02:54 AM

Cơm rượu vởi xôi vò thì ăn hoài rồi, nhưng chưa ăn với sữa chua

Kidkidkenshin1412 Friday, February 12, 2010 8:47:01 AM

Mỹ ơiiiiiiii! Sao gọi là xôi xéo vậy?

2li2te_pig ^.^nqh0803 Friday, February 12, 2010 12:27:50 PM

hì hì hì, chắc vì sợ em cứ ăn vậy nên mấy dì em ko làm nữa lun bigsmile

hoaihuongvoicoivahama Friday, February 12, 2010 6:43:27 PM

Chị ơi, đến nhà chị ăn cơm rượu xỉn luôn, nhưng còn muốn xách mang về nữa cho zai nhà em ăn thử nữa, chị có cho không chị ơi bigsmile . Nhìn mà thèm, lâu rồi em không làm.

Khả ThiBepNha Friday, February 12, 2010 9:05:47 PM

Hội Ẩm Thực: mặc dù người ta nói ăn với sữa chua "ngon" nhưng chắc em vẫn không dám thử đâu chị Kim ui

Kid: Mỹ đang canh bánh chưng, ngủ gục òi. Kid fải vặn âm thanh lớn hít ga may ra Hồng Mỹ nghe

Pig: đúng rồi còn gì, em có thấy vì em mà cả nhà fải hy sinh không được ăn cơm rượu không smile

Hoaihuong: em đâu có xỉn đâu .... vì em còn biết "xách mang về" nữa mờ smile. Chị cho em 4 ly nha, hy vọng về tới nhà vẫn còn

2li2te_pig ^.^nqh0803 Saturday, February 13, 2010 1:58:01 AM

hì hì hì em là tội nhân thiên cổ

Kidkidkenshin1412 Saturday, February 13, 2010 4:50:00 AM

Originally posted by BepNha:

Kid: Mỹ đang canh bánh chưng, ngủ gục òi. Kid fải vặn âm thanh lớn hít ga may ra Hồng Mỹ nghe


Da, vậy để em hét: MỸ ƠI MỸ, NGHE KHÒNG "LÀO"?

Khả ThiBepNha Saturday, February 13, 2010 9:49:22 AM

Pig: coi như em giải giúp gia đình được 1 cái "tứ đổ tường" smile

Kid: em dùng "âm thanh nổi" hả, chất lượng ghê

Kidkidkenshin1412 Saturday, February 13, 2010 9:51:20 AM

p mà sao chưa thấy nàng Mỹ lên tiếng chị ơi.

2li2te_pig ^.^nqh0803 Saturday, February 13, 2010 1:13:13 PM

hi hi hi smile

Tuong ViChinhVi Sunday, February 14, 2010 5:07:10 PM

thấy chị làm cơm rựu làm em nhớ mẹ quá đi,mẹ em mê cơm rựu lắm,và cũng hay làm vo viên giống y chang chị ,em thấy vo viên lại như vầy ăn ngon hơn.
Năm hết tết đến chúc chị vui vẻ,hạnh phúc,phát tài,phát lộc,chúc bếp nhà luôn luôn đỏ lửa,càng ngày càng có nhiều món ngon để mọi người rinh về nhà mình

Khả ThiBepNha Monday, February 15, 2010 6:44:09 AM

Tuong Vi: cám ơn em nhiều lắm và cầu chúc em cùng gia đình êm ấm hạnh phúc, vạn sự kiết tường nha

Hồng Mỹconmeotreocaycau210 Wednesday, February 17, 2010 6:40:22 AM

em chúc chị Khả Thi năm mới đầy tình yêu,đầy hạnh phúc và tiếng cười, mãi mãi xinh đẹp và là người vợ, người mẹ tuyệt vời bigsmile

Maria Hloidiep Saturday, March 13, 2010 6:32:30 AM

KT ơi, cơm rượu nhiều quá làm bánh bò hấp đi em nhé ,sẽ nở tới đâu luôn đó vì bột nó cũng bị xỉn đó em,hì hì, chị không biết ăn nhưng khi chị làm bánh bò ăn có 2 cái mà nóng cả người và buồn ngủ không mở mắt ra được đó em,nhớ đừng cho chị ăn cơm rượu nghe cưng.

Khả ThiBepNha Saturday, March 13, 2010 11:40:48 PM

chị Diệp: hì hì hì, bánh xỉn làm cô chủ say theo hả? Ăn bánh bò mà say thì cũng là thú chị nhỉ. Em nghe chị tả là ham lắm rồi, ngày mai em đi tìm mua khoai dương ngọc, nếu không có em sẽ mua khoai môn. Xong em sẽ trả bài cho chị há

Kim chị Kim emmebemon Sunday, March 28, 2010 6:03:00 AM

em làm mấy ngày nay mà nó lạnh quá chưa thấy ra nước bao nhiêu hết, giờ vô nhà chị ăn ké vậy, chị làm chuyên nghiệp quá luôn up

Kidkidkenshin1412 Sunday, March 28, 2010 6:13:31 AM

Món này em chưa dám thử up

Khả ThiBepNha Sunday, March 28, 2010 6:55:23 AM

Kim Siêu Quậy: Mẹ Kim có bọc khăn nhiều xung quanh không? Mình bọc khăn kín mít. Nhưng nếu Mẹ Kim không gấp thì cứ để từ từ cũng sẽ lên men thôi. Món này đơn giản nên Mẹ Kim hay ai làm cũng sẽ nhìn "chuyên nghiệp" mà

Kid: sao vậy em ? Sợ bị đau bao tử hả ?

Kidkidkenshin1412 Sunday, March 28, 2010 7:01:14 AM

da không phải mà em thấy món này khó qua bigsmile

Kim chị Kim emmebemon Monday, March 29, 2010 5:43:22 AM

em làm hoài k sao, nhưng k biết lần này bị gì mà nó k chịu ra nước, mai nữa là 1 tuần rồi, chán ghê, chắc em p nấu cái khác thôi

Khả ThiBepNha Monday, March 29, 2010 8:22:48 PM

Kid: chời, em làm nhiều bánh còn khó gấp mấy lần. Món này đối với em dễ lắm Kid ơi.

Kim: chắc lần này nhiệt độ lạnh nên lâu lên men, ngoại trừ men có vấn đề ?

Kidkidkenshin1412 Tuesday, March 30, 2010 1:38:41 AM

Vậy để hôm nao em làm thử. Tại vì Ten già nhà em thích cơm rượu lắm luôn chị ơi.

Khả ThiBepNha Tuesday, March 30, 2010 2:07:41 AM

có người "đầu tư" thì làm đi em, cứ đều đều theo công thức thì sẽ thành, chắc chắn em làm được đó Kid

Kidkidkenshin1412 Tuesday, March 30, 2010 3:57:35 AM

Da, vậy em sẽ ghi công thức lại để làm.

Khả ThiBepNha Tuesday, March 30, 2010 3:11:49 PM

khi nào xong chị em mình khỏi cần beer cũng xỉn lăn quay ra. Nếu em thích nồng rượu thì cứ để ngoài tới khi đạt độ nồng Ten thích

Kidkidkenshin1412 Tuesday, March 30, 2010 4:14:12 PM

Da, Ten chỉ thích ăn rượu hơi vừa mùi à chị ơi.

Khả ThiBepNha Wednesday, March 31, 2010 6:42:13 PM

vậy em để ngoài vài ngày khi ngửi được mùi là chuyển vào tủ lạnh liền, để mấy tháng cũng không sao, chỉ bị nồng hơn chút chút chứ không hư

Kidkidkenshin1412 Wednesday, March 31, 2010 6:44:17 PM

Da, vậy em sẽ đi mua đồ về làm. Em cảm ơn chị love

Khả ThiBepNha Wednesday, March 31, 2010 6:54:02 PM

Nhớ ảnh chưa ngủ được hả em? Chị thấy em còn thức

Kidkidkenshin1412 Wednesday, March 31, 2010 7:19:34 PM

da, em vừa coi phim, vừa onl smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31