Bếp Nhà

Thắp Mãi Ngọn Lửa Hồng

COOKIES HẠT ĐIỀU, HẠNH NHÂN VÀ NHO KHÔ




Nguyên Liệu:

Một ít hạnh nhân sống (chưa nướng)
Một ít hạt điều sống
Một ít nho khô
2/3 cup bột mì (All purpose flour)
1/4 mcf bột nổi
Ít muối
2-3 mcf vani
2 lòng trắng trứng
1/3 cup bơ ở nhiệt độ phòng (room temperature)
1/3 cup đường

Cách Làm:

-Trộn bột + bột nổi + muối cho đều
-Hạnh nhân: xay nhuyễn để rắc lên mặt trước khi nướng.
-Hạt điều: đập sơ cho bể nhưng vẫn còn miếng khá bự để nhận vào giữa (làm nhụy) bánh trước khi nướng
-Nho khô: có thể để nguyên hoặc cắt đôi tùy theo nho lớn hay nhỏ
-Đánh sơ lòng trắng, cho đường vào đánh tan, không cần đánh nổi.
-Rây bột vào, sau bỏ bơ + vani vào trộn đều
-Lấy một túi hình chữ V, loại túi đựng kem để thụt, cho hỗn hợp bột vào đó. Cắt 1 lỗ tròn nơi đầu túi, đường kính lớn nhỏ tùy mình thích bánh lớn hay nhỏ. Thụt bánh ra khay loại chống dính (không cần thoa gì cả) sau cho hạt điều hoặc nho khô vào giữa hoặc rắc hạnh nhân đều lên mặt bánh



Cách Nướng:

Nướng lửa 350F = 177C khoảng 10-12 phút hoặc tới khi nào bánh chuyển màu vàng nâu là chín.
Nếu các bạn thích bánh giòn thì để nâu chút, nếu không thích giòn lắm thì khi bánh vàng có thể lấy ra.

Bên cạnh hạt điều, hạnh nhân và nho khô thì mình có thể rắc chocolote chips lên mặt. Mình biết cháu mình thích nhất là rắc thật nhiều chocolate chips.

XÔI TÔM CHẤY - LẠP XƯỞNGBÁNH TIRAMISU

Comments

Tô Thanh TườngVituongvithehung Monday, November 30, 2009 9:28:48 PM

hihi..ngon wa Thi oi!! them..

Khả ThiBepNha Monday, November 30, 2009 11:34:09 PM

Chị Vi uiiiiiiiii smile. Chị trở lại blog rồi phải không? Em nhớ chị wá, chị Vi đừng đóng blog nha.

Không biết Kevin và Harrison có thích ăn cookies không hở chị? Nếu thích thì chị làm thử và bỏ chocolote chips vào, mấy nhóc thích chocolate hơn hạt điều, nho, hạnh nhân

Tô Thanh TườngVituongvithehung Tuesday, December 1, 2009 12:50:56 AM

hihi..Chi nau an chua xong hong dam lam banh dau..Chi lam Yogurt cung vat va rui..hihi..cong thuc cua Em cho cung giong giong nhu cach chi lam..hihi..Chi lam mot hop sua Ong Tho, 4 lon Sua Tuoi..vi Chi muon co them Sua cho hai nhoc..hihi..

naninonu Tuesday, December 1, 2009 6:13:15 AM

Nhìn ngon quá chị ơi.Mà chị chụp hình bảy ra rồi ăn hết đóng bánh đó luôn hả?Hí hí em mà bày vậy là em ăn hết ko cần đem cất

Khả ThiBepNha Tuesday, December 1, 2009 6:39:30 AM

Cám ơn Na nhiều nha. Chắc Bon chưa ăn được cookies cứng như vậy đâu hả? Khi nào Bon ăn được chắc chắn sẽ được thưởng thức nhiều món ngon của mẹ Na nấu.

Hôm ThanksGiving nhất định không ăn gà tây hả Na?

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hocnauan Monday, February 1, 2010 1:18:47 AM

Chị thích ăn bánh hạt điều nên chị đập sơ và trộn thẳng vào bột luôn. Tết này làm nhiều món này đi tặng hihi

Cách của em dạng bánh lưỡi mèo có núts em há. Nhìn thèm hạt điều nữa hihi..

Khả ThiBepNha Monday, February 1, 2010 1:42:23 AM

Chị Liên: em cũng thích hạt điều hơn almond và nho khô. Cách chị bày bỏ hạt điều vào bánh nghe có lý, để bữa nào em sẽ làm thử. Cám ơn chị cho ý kiến hay. Hai chị em mình không hẹn mà cùng rủ nhau làm bánh này mang biếu Tết, cũng may chị ở Anh còn em ở Mỹ, nếu không dễ bị đụng hàng smile

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hocnauan Monday, February 1, 2010 4:21:34 PM

Chị làm hạt điều một mẻ cho em họ thôi, còn lại là bánh kẹp hàng không đụng luôn.

Khả ThiBepNha Tuesday, February 2, 2010 5:18:23 AM

Chị Liên: "bánh kẹp" .... sản phẩm mới hả chị? Bữa nào khuôi cho em ké với nha chị

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hocnauan Wednesday, February 3, 2010 11:27:53 AM

Bếp nhà chị bánh chị làm lâu lắm rồi tại em ít nhìn thôi.
http://my.opera.com/hocnauan/blog/banh-kep

Tô Thanh TườngVituongvithehung Friday, May 21, 2010 2:05:03 AM

Em oi tai sao khong dung` long` do ha Thi??

Khả ThiBepNha Friday, May 21, 2010 4:09:21 AM

Chị Vi: dạ lòng đỏ làm bánh mềm không giòn

Tô Thanh TườngVituongvithehung Friday, May 21, 2010 12:39:44 PM

love heart flirt

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31