Bếp Nhà

Thắp Mãi Ngọn Lửa Hồng

KẸO ĐẬU XANH



Năm nay bà con báo động và tẩy chay bánh mứt của Trung Quốc nên nhà mình cũng ngán. Vậy là có gì ăn nấy. Cũng vì chữ "có gì" mà mình hì hục vào bếp mệt nghỉ luôn. Nhà có sẵn đậu xanh và đường, vậy là bắt tay vào làm kẹo này. Làm xong vừa kịp cúng đưa Ông Táo về trời.

Kẹo này mình làm ngọt nhè nhẹ thôi, thoang thoảng mùi hương hoa bưởi và có thể để trong tủ lạnh ăn dần. Kẹo vẫn mềm mại khi mới lấy từ tủ lạnh ra.

Nguyên Liệu:

Về cân lượng thì mình nhắm chừng thôi nha

-khoảng 1 chén (loại chén ăn cơm) đậu xanh
-Đường nhiều ít tùy thích
-Vài giọt nước hoa bưởi
-1-2 muỗng canh dầu ăn
-2-3 muỗng café bột năng
-Giấy bóng kính, màu tùy thích

Cách Làm:

-Ngâm đậu qua đêm, bỏ ít nước vào nấu cho mềm và đặc như nấu chè đậu xanh đánh
-Bỏ ít đường vào cho đậu xanh lỏng ra tí để dễ xay. Cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn
-Bắt chảo chống dính, cho đậu xanh vào sên lửa nhỏ-trung bình, nêm vừa ngọt. Sên tới khi đậu xanh sệt ở dạng có thể vo viên được.
-Quậy dầu ăn + bột năng, cho vào đậu xanh quậy đều.
-Tắt bếp, cho vài giọt nước hoa bưởi vào
-Vo viên đậu xanh và bọc giấy bóng kính. Nếu muốn để lâu thì cho vào tủ lạnh

*** Các bạn có thể bỏ sầu riêng hoặc mứt bí (cắt hạt lựu), dừa sợi vào trộn chung ... ăn chắc sẽ lạ miệng hơn. Lần sau mình cũng sẽ bỏ thử vào.






BÁNH TÉT NHÂN CHUỐICƠM RƯỢU

Comments

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, February 10, 2010 5:24:43 PM

Nhìn ngon và hấp dẫn quá, nhưng chị không thích kẹo này hí hí

Hồng Mỹconmeotreocaycau210 Wednesday, February 10, 2010 5:35:13 PM

ui kẹo này lạ quá, hình như em chưa ăn kẹo đậu xanh bao giờ cả, nhìn xinh quá,

Khả ThiBepNha Wednesday, February 10, 2010 5:49:18 PM

chị Liên "không thích" là đỡ nhọc .... người và mệt bao tử smile. Em cũng không mê nhưng lại thích xanh xanh đỏ đỏ làm vui mắt mấy ngày Tết chị à. Còn 2 ngày anh về rồi, chị chuẩn bị lãnh tiền lì xì nhé

Hồng Mỹ: lạ thật đó em ạ vì chị cũng chưa ăn bao giờ. Vậy 2 chị em mình cùng thử nha, cho em viên màu tím nè ... màu này đẹp thùy mị, hợp với em đó Mi

Tô Thanh TườngVituongvithehung Wednesday, February 10, 2010 6:07:09 PM

ngon wa bua na`o mail cho Chi moi duoc hic hic..

Khả ThiBepNha Wednesday, February 10, 2010 6:46:33 PM

Em cho chị Vi lủm trước vài viên ruì mail sau nha chị.

Ngọc Anhmagician259 Wednesday, February 10, 2010 6:49:13 PM

trông xinh quá chị ạ yes
Kẹo này có ngon ko chị?
Tết từ kẹo bánh đến đồ ăn tòan bếp nhà làm ra mời khách thì vui lắm chị nhỉ wink

Khả ThiBepNha Wednesday, February 10, 2010 6:56:00 PM

Ngọc Anh: Cám ơn em, em muốn biết kẹo ra sao thử 1 miếng nha. Kẹo không ngọt lắm, có vị bùi bùi, béo béo và thoảng nhẹ mùi thơm nước hoa bưởi. Đỡ là kẹo này có thể để tủ lạnh nên không sợ bị hư mặc dù làm ở nhà không dùng thuốc bảo quản như hàng hiệu.

Ngọc Anhmagician259 Wednesday, February 10, 2010 7:04:04 PM

ôi, chị ơi, thử kiểu này còn thèm hơn chị ạ bigeyes
kẹo ko ngọt lắm mà bùi bùi, béo béo, thơm thơm...đúng kiểu em thích chị ạ, em sợ ngọt lắm bigsmile
em chờ công thức của chị nha chị smile

Khả ThiBepNha Wednesday, February 10, 2010 7:09:03 PM

chị sẽ gõ nay mai nha Ngọc Anh.

Hồng Mỹconmeotreocaycau210 Thursday, February 11, 2010 3:12:20 AM

ui hay quá sao chị KT biết được em thích màu tím, em thích màu tím nhất nhưng ko phải do thùy mị đâu, em thấy màu đó mạnh mẽ, không là màu nóng , không là màu lạnh, là màu của sự cân bằng, hài hòa. ^^, hình như làm kẹo phải có cái nhiệt kế kẹo đúng ko chị, vì vậy em chẳng bao h nghĩ đến sẽ tập làm kẹo cả

Khả ThiBepNha Thursday, February 11, 2010 5:08:20 AM

Hong Mỹ: chị đoán vậy ai ngờ trúng ý em 100%....thích thú chưa. Chị cũng thích màu tím (đi kèm với màu trắng) lắm em ơi, tím hoa cà .... nhạt nhạt thùy mị, dễ thương. Làm mấy kẹo khác thì có thể cần nhiệt kế nhưng kẹo này đơn giản lắm, chẳng cần fải đo gì cả.

Keroppikeroppi89 Thursday, February 11, 2010 7:02:48 AM

em thích ăn chè đậu xanh và mấy món có đậu xanh, kẹo này lại ko quá ngọt chắc dễ ăn lắm love

2li2te_pig ^.^nqh0803 Thursday, February 11, 2010 11:48:24 AM

Chị Thi ơi, cho em xin một viên nhé p smile

Khả ThiBepNha Thursday, February 11, 2010 5:07:18 PM

Keroppi: nếu em thích đậu xanh thì món này sẽ hợp khẩu vị em đó. Cộng thêm em khéo tay vậy thì món này đối với em dễ lắm.

2li2te_pig ^.^: cho liền nè, cho 1 cặp cho có đôi có bạn há

Kidkidkenshin1412 Thursday, February 11, 2010 5:26:54 PM

dep wá chừng chị ơi. Màu sắc wá chừng

Khả ThiBepNha Thursday, February 11, 2010 5:31:23 PM

A A Ahhhh, Kid có Avatar mới kìa. Avatar đón Tết hả em? Chị vẫn thấy em dùng nick khác để trả lời, vậy là Ô của em vẫn còn bị trục trặc hả? Kẹo này là "xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó ham" đó mà ...và chị thấy có 1 "em nhỏ" ham ruì kìa, cám ơn em nha

Kidkidkenshin1412 Thursday, February 11, 2010 5:33:11 PM

hihihi, em ham thiệt mà chị. Da em vẫn còn bị trục trặc p nhưng em vẫn ghé nhà chị ăn ké tùm lum thứ nè.

2li2te_pig ^.^nqh0803 Thursday, February 11, 2010 5:42:37 PM

vậy em để dành cái kia cho bạn em cho có đôi có bạn lun ha chị bigsmile bigsmile

Ngọc Anhmagician259 Thursday, February 11, 2010 5:43:07 PM

đã có công thức rồi bigsmile em cám ơn chị nha chị smile
em mang về nghiên cứu xem thế nào smile

Khả ThiBepNha Thursday, February 11, 2010 6:30:08 PM

Kid: chị biết em có lòng với mọi người nên dù Ô bị trục trặc mà cũng ráng dùng nick khác chạy đi chạy về. Cám ơn em lúc nào cũng sốt sắng và dễ thương nha Kid

Pig: chúc "đôi bạn" đó đi du Xuân dzui dzẻ nha, có gì lạ về kể cho tụi chị nghe với. Bên này năm nay tuyết qúa, chưa bước ra tới chợ Xuân được nữa hic hic

Ngọc Anh: nghiên cứu xong khi nào "thi hành" thì kêu chị qua ăn chung cho dzui nha em

Ngọc Anhmagician259 Thursday, February 11, 2010 6:53:01 PM

nhất trí, em làm được là mang qua trả bài chị ngay, nhưng chắc là Tết này chưa có rồi, em muốn làm nhiều thứ lắm mà chưa làm được smile hihi, em nợ bài nhiều người quá angel

Kidkidkenshin1412 Friday, February 12, 2010 3:23:26 AM

Originally posted by BepNha:

Kid: chị biết em có lòng với mọi người nên dù Ô bị trục trặc mà cũng ráng dùng nick khác chạy đi chạy về. Cám ơn em lúc nào cũng sốt sắng và dễ thương nha Kid


Hì, sợ đến lúc chị hiều ra tính em chắc chị chạy mất tiêu đó sad. Thôi, thời gian trả lời chị ơi.

2li2te_pig ^.^nqh0803 Friday, February 12, 2010 12:31:41 PM

dạ, bên nì em cũng đâu có đi đâu dc đâu chị, em bị cấm cửa mà mới mấy hôm nay dc đi ra ngoài nhưng mà cũng ko đi đâu dc vì ko có time rồi phải đi chợ với mẹ mua trái cây này nọ nữa nên cúi cùng cũng chưa đi dc đâu hết

Khả ThiBepNha Friday, February 12, 2010 9:00:24 PM

Pig: hahaha .... em làm gì "tày trời" mà bị cấm cửa. Mấy ngày cuối năm bận mà vui em ơi. Em đi chợ với Mẹ chắc không khí Tết lan tỏa khắp phố phường fải không em? Chị nhớ lúc còn ở VN chị rất thích ra chợ cùng Mẹ mấy ngày cuối năm

2li2te_pig ^.^nqh0803 Saturday, February 13, 2010 2:02:50 AM

dạ ko làm gì tày trời hết chị ơi chỉ là năm nào cũng vậy gần tết là bị cấm cửa vậy àh.
có ko khí thật đó nhưng mà nghẹt người ko nhích chân nổi luôn, lại nắng chang chang nữa em cứ nghĩ tết mình giờ nhằm ngay mùa hè chứ ko phải mùa xuân đó chị

Khả ThiBepNha Saturday, February 13, 2010 9:40:26 AM

pig: bên đó nóng bức còn bên chị (Mỹ) lại lạnh run và tuyết phủ trắng đường. Phải chi dung hòa được thì đỡ cho chị em mình há

Kidkidkenshin1412 Saturday, February 13, 2010 9:51:38 AM

chị ở Bang nào vậy chị Thi.

Khả ThiBepNha Saturday, February 13, 2010 9:54:56 AM

Kid: chị ở Virginia ... có 4 mùa rõ rệt. Mùa Thu đẹp lãng mạn lém , lá vàng trải bước đi

Kidkidkenshin1412 Saturday, February 13, 2010 10:14:29 AM

ôi, lãng mạn... em và người em iu cùng nắm tay nhau, ngồi nhìn hồ thu.... ôi... mơ mơ mơ... p

Khả ThiBepNha Saturday, February 13, 2010 10:23:45 AM

chị cầu chúc cho giấc mơ của em sẽ thành sự thật trong 1 ngày gần đây nha

2li2te_pig ^.^nqh0803 Saturday, February 13, 2010 1:16:21 PM

dạ nếu dc như vậy thì còn gì bằng chị ơi, thời tiết thiệt là bất công - định đổ thừa "ổng" và thôi tết rồi nên em ko dám bigsmile

Kidkidkenshin1412 Saturday, February 13, 2010 1:24:43 PM

Originally posted by BepNha:

chị cầu chúc cho giấc mơ của em sẽ thành sự thật trong 1 ngày gần đây nha

hihihi, da. em cam on chi.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31