MỨT " ĐẬU NGỰ "
Thursday, February 18, 2010 8:58:38 PM
.
Thật sự mình chẳng biết "đậu ngự" nhìn ra sao, vị như thế nào nhưng khi mình vác về 2 lon đậu hạt bự chần dần thì Mẹ và chị đều phán rằng: "sao nhìn giống đậu ngự vậy". Mẹ kể là đậu ngự qúy lắm, một loại đậu dành cho vua dùng thôi. Nghe Mẹ kể thấy hay hay, để nô tỳ này làm mứt dâng lên mấy vị vua và hoàng hậu nhà này.
Ba mình hảo ngọt nhưng Mẹ lại cử đường, mấy chị cũng vậy. Kỳ này mặc dù mình đã bỏ ít đường rồi (theo mấy cách trên mạng chỉ thì đường và đậu fải bằng cân lượng hoặc ít ra đường fải bằng 80% đậu) nhưng vẫn còn hơi ngọt. Hạt đậu thì to mà lại ngọt, ăn 1 hạt coi như là .... đại diện cho cả làng bánh mứt vào mùa Tết
. Mặc dù mứt bị hơi ngọt nhưng hạt đậu bùi bùi, thơm thơm, ăn na ná mứt đậu trắng. Rút kinh nghiệm từ đợt đầu này nên mình đã bớt đường ở công thức dưới đây, các bạn cứ thế mà làm nha:
Nguyên Liệu:
- 450 grams đậu "ngự" (butter beans), loại luộc sẵn trong lon
- 200 grs đường
- Vani hoặc nước hoa bưởi, tùy thích
Cách Làm:
- Đậu trong lon hơi mặn nên mình ngâm với nước lạnh qua đêm cho nhả bớt mặn, vớt ra để ráo
- Cho đậu vào chảo chống dính (nonstick), cho đường vào sên lửa riu riu
- Lúc đầu đậu còn mềm, đừng nên đảo nhiều sợ đậu bị nát. Đợi 1 lúc khi đường hơi quẹo lại, hạt đậu cứng hơn thì đảo đều, nhẹ tay.
- Cứ tiếp tục sên và thỉnh thoảng đảo đều cho tới khi đường gần cạn
- Tắt bếp, rắc vani vào trộn đều
- Nếu muốn đường không đóng cục quanh đậu thì đổ đậu vào cái rổ, rây nhẹ nhẹ cho nước đường dư chảy xuống. Như vậy khi đậu nguội sẽ không bị đóng lớp đường dày, ăn đỡ ngọt và hạt đậu nhìn lại đẹp, mịn màng.














Bếp XinhBepxinh09 # Thursday, February 18, 2010 11:07:55 PM
Hồng Mỹconmeotreocaycau210 # Friday, February 19, 2010 4:28:39 AM
Khả ThiBepNha # Friday, February 19, 2010 5:45:00 AM
Mỹ: chị cũng không khoái mứt lắm nhưng thấy mứt này dễ làm nên thử thời vận xem sao. Em đã có cookies và bánh almond rồi, chắc đâu cần làm mứt fải không
Kidkidkenshin1412 # Friday, February 19, 2010 6:03:51 AM
Khả ThiBepNha # Friday, February 19, 2010 7:06:10 AM
Chị đã cố tình làm mứt này ít đường nên đường áo mỏng bên ngoài thôi. Làm xong mứt này mới biết ngoài tiệm người ta bỏ cả tỷ đường và có lẽ dùng thạch cao phi cho mứt nhìn trắng tinh.
Thui chị đi khò nha em. Em ráng giữ gìn sức khỏe nha Kid
Kidkidkenshin1412 # Friday, February 19, 2010 10:12:19 AM
Bếp XinhBepxinh09 # Friday, February 19, 2010 2:05:07 PM
Originally posted by BepNha:
dạ, e khoẻ chi ah. chỉ ít vào cm blog thôi. chứ e vẫn dạo quanh blog đó.
dao này e lưòi lười 888 sau đó hix hix
Khả ThiBepNha # Friday, February 19, 2010 9:30:40 PM
Mứt ngoài hiệu người ta làm ngọt là vì họ muốn để lâu, còn mình làm cho nhà ăn thì ít ngọt nhưng sẽ fải lủm hết không thôi để lâu hư
Lan: lười 888 thì ngồi hóng chuyện cũng vui. Lan không sao là được rồi, tại thấy im im cứ sợ Lan còn đau.
Kidkidkenshin1412 # Saturday, February 20, 2010 8:08:05 AM
hoaihuongvoicoivahama # Saturday, February 20, 2010 10:06:07 AM
Kidkidkenshin1412 # Saturday, February 20, 2010 6:12:10 PM
Originally posted by voicoivahama:
naninonu # Sunday, February 21, 2010 3:24:36 AM
Mứt này ăn béo bùi lắm phải ko chị?Em cũng nghĩ mứt thì phải ngọt rồi
hoaihuongvoicoivahama # Sunday, February 21, 2010 2:05:03 PM
Kidkidkenshin1412 # Sunday, February 21, 2010 2:19:02 PM
hoaihuongvoicoivahama # Sunday, February 21, 2010 2:27:10 PM
Kidkidkenshin1412 # Sunday, February 21, 2010 2:31:25 PM
hoaihuongvoicoivahama # Sunday, February 21, 2010 2:33:37 PM
Kidkidkenshin1412 # Sunday, February 21, 2010 2:37:18 PM
Khả ThiBepNha # Monday, February 22, 2010 7:13:00 AM
hoaihuong: ừa ngoài hiệu làm ngọt gắt qúa fải không? Ăn mứt mà tưởng như lủm cục đường há. Ở Đà Lạt có mứt khoai lang mật ngon lắm, không ngọt qúa đâu Hương, ăn lại dẻo dẻo ngon ngon
Na là gốc Huế chắc rành mấy cái vụ này. Ỏ đây mà có bán đậu ngự tươi hả Na? Không biết đậu ngự chính tông vị ra sao nhưng loại đậu này mình ăn bột bột, béo. Nếu bỏ ít đường hơn nữa có thể ăn 10 hạt trừ cơm được. À, có thể nấu chè nữa ha? Chắc chè ăn thanh cảnh, ngọt nhẹ nhàng ... ngon hơn làm mứt hả Na ?
Kid:
Originally posted by kidkenshin1412:
Phải chi gương nhà chị nhìn vào nói y chang em thì đỡ biết mấy.hoaihuong:
Originally posted by voicoivahama:
, có thật là "không khiêm tốn" không đó , chuyện này khó tin à nhen.Kidkidkenshin1412 # Monday, February 22, 2010 7:38:59 AM
Em dạo này đi đứng nhảy nhót, chân sáo, vậy mà em thấy em khỏe hơn, còn cứ đi nhẹ nhàng, từ tốn sao mệt wa. Em huơ chân múa tay 1 chút thì lại thấy mình khá hơn
Khả ThiBepNha # Tuesday, February 23, 2010 6:57:17 AM
Kidkidkenshin1412 # Tuesday, February 23, 2010 10:07:00 AM
Khả ThiBepNha # Tuesday, February 23, 2010 4:10:24 PM
Kidkidkenshin1412 # Tuesday, February 23, 2010 4:21:25 PM
Khả ThiBepNha # Tuesday, February 23, 2010 4:55:09 PM
Originally posted by kidkenshin1412:
2 cái xương đó ỏ hóc hẻm nào hả em? Chị không hiểu ?Kidkidkenshin1412 # Tuesday, February 23, 2010 4:57:12 PM
Khả ThiBepNha # Tuesday, February 23, 2010 5:05:40 PM
Kidkidkenshin1412 # Tuesday, February 23, 2010 5:08:45 PM
Bếp XinhBepxinh09 # Wednesday, February 24, 2010 10:59:01 AM
Khả ThiBepNha # Wednesday, February 24, 2010 7:25:19 PM
Bếp XinhBepxinh09 # Thursday, February 25, 2010 12:19:36 PM
cho e một bai thuốc đi chị ơi
Khả ThiBepNha # Friday, February 26, 2010 6:35:36 PM
Originally posted by Bepxinh09:
mướn thư ký riêng gõ gõ giùm hoặc dùng đôi tay của người í
Bếp XinhBepxinh09 # Friday, February 26, 2010 7:37:22 PM
Khả ThiBepNha # Saturday, February 27, 2010 2:28:08 AM
Unregistered user # Thursday, December 1, 2011 2:01:15 PM