Bếp Nhà

Thắp Mãi Ngọn Lửa Hồng

NEM CHUA


"Tháng Giêng là tháng ăn chơi", bởi vậy còn sót cục lười này đây. Cứ mãi lo ăn chơi mà nem làm từ trước Tết mãi tận hôm nay mới lôi ra đăng. Kỳ này mình làm những 3 pounds (khoảng 1.4kg) nên mặc dù đã đem biếu nhiều mà nhà vẫn còn một ít ăn dần, nhất là làm những lọn nhỏ vầy đỡ hao tài, tốn của nhưng .... tốn công gấp mười smile.

Mấy em này méc cỡ lém, cứ cởi bỏ áo ngoài là trốn vào ..... miệng ngay, chẳng có cơ hội lăng xê mấy em lên ống kính gì cả. Trong tủ lạnh còn vài em, để bữa nào mình dụ ra làm dáng nhé.

Hôm qua dụ được mấy em ra phơi mình dưới .... ống kính. Xin mời cả nhà cùng măm măm nhé.







Nguyên Liệu:

-1 gói bột làm nem hiệu "NAM" của Thái Lan
-1 lb (khoảng 1/2 kg) thịt heo nạc xay 2-3 lần, càng tươi càng dai, ngon
-1 gói bì (đông lạnh hay tươi/khô đều được), khoảng 225 grs
-8 muỗng cafe đường
-1 muỗng cafe vơi muối
-tỏi: gĩa nhuyễn, xắt lát tùy thích
-ớt: xắt lát tùy thích
-tiêu bột để trộn vào nem và tiêu sọ gĩa hơi nát làm 3-4 để rắc lên mặt
-rau răm tùy thích
-Lá chuối
-Dây cột

Cách Làm:

-Ngâm bì trong nước cho rã đá, rửa sạch, để ráo. Vì bì đông lạnh đã chín rồi nên không cần fải luộc lại
-Thịt khi mua về để trong tủ lạnh cho thật lạnh làm se ngon hơn.
-Bỏ gói bột Nam vào thịt nhồi kỹ, cho bì vào nhồi tiếp
-Sau cho muối + đường + tiêu + tỏi vào nhồi
-Trải lá ra, bỏ nem vào, cho tỏi + ớt + tiêu sọ + rau răm lên trên, cuộn lại
-Nếu muốn cho nhanh thì làm nem trong khuôn thay vì gói từng cái, vậy đỡ vất vả hơn nhiều.

****Nếu các bạn muốn làm cái nhỏ fải gói nhanh và nhồi từng chút nem một không thôi để lâu thịt sẽ cứng lại nếu gói không kịp

-Sau khi gói xong để nem ở nhiệt độ phòng đúng 1 ngày, sau bỏ vào tủ lạnh thêm 2-3 ngày là ăn được.
-Nếu ai thích chua như mình thì để cả tuần sau hẵn ăn, nem sẽ chua hơn. Mấy anh nhà mình thì thích sau vài ngày ăn là vừa, để trên tuần mấy anh la "chua qúa". Mấy chị lại thích càng chua càng ngon, fải để hơn 1 tuần mới đạt vị chua của các chị.




Ghi chú: mình không biết bên Việt Nam làm kiểu nào? Nếu ai biết cách làm chua tự nhiên kiểu VN mà không cần dùng gói bột NAM thì làm ơn chỉ mình nhé, cám ơn trước nhiều lắm nha các bạn

MỨT " ĐẬU NGỰ "BÁNH BÒ NƯỚNG

Comments

Hồng Mỹconmeotreocaycau210 Wednesday, February 24, 2010 1:40:03 AM

ui nem chua mà chị cũng làm được, nhất lại còn ở xa VN như vậy , em phục chị quá ><

2li2te_pig ^.^nqh0803 Wednesday, February 24, 2010 3:19:03 AM

Chị ơi hôm nào chup hình nude cho mấy em nó nha chị

Khả ThiBepNha Wednesday, February 24, 2010 4:32:32 AM

Mi: ở đây có bột làm nem nên dễ lắm em à, chỉ nhồi là hơi cực. Cả nhà chị ai cũng thích nem nên lâu lâu chìu cả nhà tí. Em biết ăn nem không Mi? Bên này có người không biết ăn đó em.

Pig: hahaha ..... mấy em đó nghe em nói "nude" chắc không dám ló mặt ra đâu. Để chị ráng dụ xem sao nhé

2li2te_pig ^.^nqh0803 Wednesday, February 24, 2010 4:40:16 AM

dạ chị ráng dụ đi chị để em coi mấy ẻm khi ko có áo sống gì hết coi sao bigsmile

Khả ThiBepNha Wednesday, February 24, 2010 5:05:54 AM

Pig: có người thò mặt vào, chưa biết ất giáp gì mà nghe 2 chị em mình nói chuyện là ...... chạy dài

Kidkidkenshin1412 Wednesday, February 24, 2010 6:33:36 AM

ai mà khéo wá vậy chị Thi. Món này em thích lắm nè.

2li2te_pig ^.^nqh0803 Wednesday, February 24, 2010 8:43:26 AM

hi hi hi họ nghĩ hai chị em mình chắc "ghê" lắm đây

Hồng Mỹconmeotreocaycau210 Wednesday, February 24, 2010 11:13:31 AM

ui em chưa gặp ai ko biết ăn nem cả, món nì chấm tương ớt ngon dễ sợ lun, em thích xem ảnh miếng nem trần trụi nữa chị ơi, để mà thèm tiếp bigsmile

Kidkidkenshin1412 Wednesday, February 24, 2010 1:01:13 PM

món này mình đem chiên hay nướng dc hok chị há?

Tô Thanh TườngVituongvithehung Wednesday, February 24, 2010 2:23:25 PM

Ngon qua!! the`m chay uot ao ru`i .hic hic..

Khả ThiBepNha Wednesday, February 24, 2010 7:22:09 PM

Kid: em thích nhưng ăn có bị đau bao tử không Kid? Chị cũng thích phá mồi món này lắm nhưng chỉ dám ăn cầm chừng thôi.

Pig: chị cũng còn thấy "ghê" nữa huống chi "họ" smile

Mi: em là người thứ nhì đòi xem nem "trần trụi", vậy là chuyến này ẻm fải "khỏa thân" ruì

Kid: nem có bì nên không chiên hay nướng được đâu em, bì sẽ chảy rệu ra, ăn dở lắm. Bộ em tính xách mí lọn nem chị đem chiên hết hả ? .... tội lỗi .... tội lỗi smile

Chị Vi: bên chị người Việt đông chắc bán nem ngon lắm hả? Kevin và Harrison có bao giờ thử nem chưa chị ?

Tô Thanh TườngVituongvithehung Wednesday, February 24, 2010 7:24:21 PM

co ban nhung Chi it mua vi` so la`m khong sach an dau bung..hi` hi`..Chi chua cho tui nho an nem..so bung co`n yeu lai dau bung hi` hi`..

Kidkidkenshin1412 Thursday, February 25, 2010 3:12:31 AM

Em chỉ ăn cay hoặc tỏi sống em mới "vật vã" chị ơi, đồ chua em chơi tuốt.

2li2te_pig ^.^nqh0803 Thursday, February 25, 2010 3:17:14 AM

chị Thi thấy ko đâu phải có mình em, giờ em có đồng minh òi, đừng thấy ghê nữa nha chị

Kidkidkenshin1412 Thursday, February 25, 2010 11:22:22 AM

Originally posted by nqh0803:

chị Thi thấy ko đâu phải có mình em, giờ em có đồng minh òi, đừng thấy ghê nữa nha chị

nude đi chị, em khoái coi hình nude bigsmile nem lắm.

Hội Ẩm ThựcHoiamthuc Thursday, February 25, 2010 3:59:54 PM

Ôi nhà Thi có nem chua ngon quá, cho mình nhấm nháp vài cái nhá. Thi có làm với thịt heo sống không? Mình thèm ăn mà sợ làm thịt heo chồng không chịu ăn. confused

Keroppikeroppi89 Friday, February 26, 2010 5:35:43 PM

ui chị làm cả nem chua nữa ạ. ở bên đó cũng sẵn nguyên liệu luôn ạ ? món này em ko biết ăn nhưng pama thì thích chị ah smile

Khả ThiBepNha Friday, February 26, 2010 6:46:14 PM

Kid, Pig & Mi: thì ra tuổi trẻ .... tài cao, cả 3 đồng thanh đòi nem .... phơi mình. Chuyến này nem fải tẩy da sạch sẽ để trình diện tụi em rồi, hãy chờ đấy smile

Chị Kim: dạ chị có thể làm thịt bò nếu không thích thịt heo hoặc làm bằng thịt ham là thịt chín đó chị

Kero: bên đây có bán đủ nguyên liệu, thích lắm. Em hiền qúa, không biết "nhậu" món này hả? Nếu Pama thích thì em thử 1 chuyến surprise đi

Bếp XinhBepxinh09 Friday, February 26, 2010 7:38:28 PM

Bửa nay dụ e ấy ra được chưa chi? hay van còn mắc cở chui tọt vào miệng rồi hìhìhì

Khả ThiBepNha Saturday, February 27, 2010 2:26:26 AM

Lan: bị biểu tình wá nên thế nào cũng fải dụ cho được. Dạo này Lan không chụp hình lăng xê mấy em nữa hả ?

Hà Phươnghaphuongcook Saturday, February 27, 2010 5:22:48 AM

Quệt tương ớt phát. Chị ơiiii, cho em xin thêm hụm bia bigsmile

Khả ThiBepNha Saturday, February 27, 2010 6:20:20 AM

Hà Phương: hết bia rồi em ơi, rượu đế được không

2li2te_pig ^.^nqh0803 Saturday, February 27, 2010 10:54:34 AM

chị Thi vậy e chờ xem nhé hồi hộp...hồi hộp

Khả ThiBepNha Sunday, February 28, 2010 8:23:46 AM

Pig: chị cũng "hồi hộp chờ xem" còn em nào wởn hông, chỉ sợ rúc sâu vào miệng hết òi

Kidkidkenshin1412 Sunday, February 28, 2010 5:00:45 PM

]Kid, Pig & Mi: thì ra tuổi trẻ .... tài cao, cả 3 đồng thanh đòi nem .... phơi mình. Chuyến này nem fải tẩy da sạch sẽ để trình diện tụi em rồi, hãy chờ đấy :smile:

[/quote]
em chờ híhihi

Bếp XinhBepxinh09 Sunday, February 28, 2010 8:04:37 PM

Originally posted by BepNha:

Dạo này Lan không chụp hình lăng xê mấy em nữa hả ?


Mấy em nhà e nó giở chứng quá, nên chả thèm lăng xê nua chi àh.

2li2te_pig ^.^nqh0803 Monday, March 1, 2010 9:30:31 AM

e nghĩ chắc tụi nó rút hết rồi chị ơi ko còn e nào ra nữa đâu

calvin22 Monday, March 1, 2010 5:11:04 PM

chị ơi! nem chua này chị có dùng gói bột làm nem của Thái Lan không chị ? em thấy chị gói đẹp quá ! mặt dù không thấy bên trong nhưng mà cứ nhớ nem Huế nên nhìn vẫn thòm thèm chị ạ !

Khả ThiBepNha Monday, March 1, 2010 5:43:04 PM

hôm qua trời đẹp nên mời mấy em lên ống kính cười thật tươi. Giờ mời cả nhà nhậu nhé .... dzô dzô dzô

Khả ThiBepNha Monday, March 1, 2010 5:46:02 PM

calvin22: cám ơn Thúy nhiều nha. Mình đã dùng gói bột nem Thái Lan, Thúy sành nấu ăn nên nhìn biết liền hả smile. Giờ mới upload hình mấy em điệu trước ống kính, mời Thúy măm cho đỡ nhớ nem Huế nhé.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Monday, March 1, 2010 6:03:07 PM

Dạo này ăn nem chua là chị phải nướng vì chị sợ có lãi, và bị bệnh long term nhất là coi phim tài liệu thấy thiên hạ ăn thịt bò sống, nem sống cứ ôm đầu hichic...

Khả ThiBepNha Monday, March 1, 2010 7:37:49 PM

chị Liên: dạ nếu chị muốn nướng thì ăn nem nướng ngon hơn nhiều chứ chị làm nem chua mà đem nướng thì uổng và cực qúa. Nếu chị ghiền thì làm nem bằng thịt ham đi chị, ăn cũng rất ngon. Em có ăn qua rồi, không nói thì cũng chẳng biết là nem làm từ ham đâu ạ

2li2te_pig ^.^nqh0803 Tuesday, March 2, 2010 12:08:16 AM

Chị ơi hấp dẫn thiệt luôn, nhìn đã quá chắc chầu này em cũng phải nhậu quá, ko ngồi nhìn nổi rồi bigsmile

Khả ThiBepNha Tuesday, March 2, 2010 3:53:37 AM

Pig: chị tưởng em còn chưa tỉnh từ lần dzô dzô trước mà ? Chị vẫn còn ngất ngư con tàu đây.

Cám ơn em nha, em ăn nem mà có ăn cay không? Chị đang cử cay vì đau bao tử nhưng ăn nem là fải chụp trái ớt và miếng tỏi, cộng thêm mấy cọng rau răm.

Bếp XinhBepxinh09 Tuesday, March 2, 2010 9:31:51 AM

chèn
bua nay moi duoc chiem nguỡng người đẹp. Sứơng con mắt ben phải, sướng con mắt bên trái

2li2te_pig ^.^nqh0803 Tuesday, March 2, 2010 9:49:56 AM

em ăn nem nếu như trong nem có ớt hoặc tỏi thì em ăn luôn chứ em ko ăn tỏi-ớt ở ngoài, em ko ăn tỏi sống hay tỏi ngâm chị ơi. nhưng ko ăn vậy cũng ngon rồi chị nem ngon mà bigsmile yes

Khả ThiBepNha Tuesday, March 2, 2010 4:20:53 PM

Lan: mắt fải mắt trái sướng .... đá qua đá lại lọt tỏm vô miệng là "sướng" nhất đó. Dạo này rèn luyện lại đôi tay rồi hả Lan?

Pig: em sành ăn wá .... ăn kiểu nào cũng ngon mới là hay. Chị mà ăn nem thiếu ót thấy làm sao í, mặc dù biết là đau bao tử kỵ ăn cay

Bếp XinhBepxinh09 Tuesday, March 2, 2010 7:39:07 PM

wink wink wink wink hì hì đang tập từ từ

2li2te_pig ^.^nqh0803 Tuesday, March 2, 2010 11:57:05 PM

lol lol lol em ko dám nhận mình sành ăn, toàn ăn "tạp" đó chứ, ăn đúng kiểu mới ngon nhưng em ko ăn dc đúng kiểu nên phải "chế" thôi, em lúc nào cũng vậy ít khi em ăn cái gì mà em ăn dc hết những thứ kèm theo món đó lắm, nhiều khi đi mua bánh mì hay cái gì dặn ng ta cho cái này ko cho cái kia cũng ngại lắm bigsmile p

Khả ThiBepNha Wednesday, March 3, 2010 9:34:43 PM

Lan: thấy dạo này đôi tay Lan "búng" nhanh qúa, có bí quyết gì hả ?

Pig:

Originally posted by nqh0803:

nhiều khi đi mua bánh mì hay cái gì dặn ng ta cho cái này ko cho cái kia cũng ngại lắm :D p:

em đâu có dặn họ cho ... free đâu mà ngại. Khi nói tới ăn uống mà được theo khẩu vị mình là ..... tiên há em

calvin22 Wednesday, March 3, 2010 10:12:27 PM

mình chưa làm nem chua bao giờ cả smile đnag có dự định sẽ làm thử mà muốn làm nem không dùng gói bột gia vị của Thai Lan nên hỏi đó .Chứ có biết chi mô bigsmile

Khả ThiBepNha Wednesday, March 3, 2010 10:24:25 PM

calvin22: mình cũng toàn làm bằng gói bột Nam Thái Lan đó Thúy. Khi nào Thúy tìm ra công thức không cần dùng gói Nam thì chỉ mình nhé

2li2te_pig ^.^nqh0803 Wednesday, March 3, 2010 11:24:47 PM

hì hì đúng òi chị, mình ăn cái gì mình thích thì ăn mới ngon miệng ha chị ha

Khả ThiBepNha Thursday, March 4, 2010 4:48:13 AM

hôm nay chắc em ăn ngon miệng òi há, không còn bị xì chét nữa smile

2li2te_pig ^.^nqh0803 Thursday, March 4, 2010 10:37:00 AM

hì hì dạ nhưng đổi lại giờ em đang thíu ngủ do trước giờ quen mắt ngủ trễ dậy trễ giờ ngủ trễ dậy sớm ng mệt mỏi quá trời luôn chị knockout zzz

Khả ThiBepNha Friday, March 5, 2010 1:34:18 AM

Pig: vậy chiều về em ráng ngủ chút cho đỡ mệt, còn không sau 1-2 tuần hy vọng em sẽ quen với giờ giấc mới. Chị chúc em thích ứng nhanh nhanh nhé, không thôi kiệt sức à

2li2te_pig ^.^nqh0803 Friday, March 5, 2010 1:37:39 AM

em cám ơn chị flirt flirt heart heart , giờ em đang đuối như trái chuối luôn, hy vọng sang tuần sau em sẽ khá hơn

Khả ThiBepNha Friday, March 5, 2010 2:07:40 AM

chị cũng hy vọng vậy, với lại 1 phần chắc mấy hôm trước khi đi thực tập em lo qúa nên tinh thần căng thẳng, giấc ngủ bị xáo trộn từ đó chăng?

2li2te_pig ^.^nqh0803 Friday, March 5, 2010 2:27:32 AM

dạ ko phải chị ơi, e thường thức khuya lắm, đến giờ em vẫn ko ngủ sớm dc mặc dù ng mệt mỏi lắm, e thiếu ngủ nên cổ với vai em hay bị đau lắm gặp thêm ngồi cả ngày nữa giờ nó đau thường xuyên lun worried

Khả ThiBepNha Saturday, March 6, 2010 3:17:56 AM

Pig: vậy em chỉ còn cách là chỉnh lại giờ ngủ thôi sad. Trước khi đi ngủ em thử tắm nước nóng, tinh thần thư giãn và đọc cuốn truyện hay tài liệu .... dở thật dở smile hy vọng em sẽ khò không kịp buông mùng luôn

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31