Bếp Nhà

Thắp Mãi Ngọn Lửa Hồng

SOUP MIẾN CHAY

Hôm kia chị Tường Vi rủ qua bếp chị ăn "Miến Gà". Nhìn mấy cọng miến trong trẻo nằm ngon lành trong tô nưóc lèo làm mình thèm. Thế là áp dụng miến vào nồi soup chay liền. Cám ơn chị Vi đã rủ qua ăn ké nha.



Nguyên Liệu:

Để hầm nước soup chay thì nhà có rau qủa gì cứ bỏ vào hầm. Dưới đây chỉ là tượng trưng vì nhà mình đang có sẵn những rau qủa này:

- 3 củ su su
- Khoảng 15 củ baby carrots
- 5 nấm đông cô khô
- Hành, ngò
- Miến (loại miến Thái Lan dai ngon hơn của VN mình)
- Bò viên chay
- Bột điều màu
- Gia vị: bột nêm chay, muối
- Sả xay (loại đông lạnh, xay sẵn cho tiện)

Cách Làm:

- Bỏ rau qủa vào nồi.
- Đổ nước ngập rau qủa chừng 5cm.
- Đun sôi, đậy nắp lại, hầm khoảng 2 tiếng.
- Sau khi hầm các bạn có thể vớt bỏ hết hoặc chừa lại 1 số rau qủa mình thích.
- Bỏ bò viên chay vào.
- Nêm muối + bột nấm/bột nêm chay vừa ăn. Nhớ đừng nêm đường vì lúc này nước soup đã ngọt sẵn do rau qủa tiết ra.
- Bắt chảo dầu nóng, cho sả vào phi vàng. Nhớ để sả thiệt vàng mới ra mùi thơm. Có thể các bạn fải đậy sơ lại vì sả sẽ văng tùm lum khi chuyển màu vàng.
- Khi sả vàng tắt bếp và bỏ vào ít bột điều màu. Nếu bạn nào thích ăn cay thì thay vì bỏ bột điều màu có thể thay bằng ớt bột.
- Đổ sả vào soong nước soup
- Ngâm miến vài phút (theo chỉ dẫn trên bao) cho mềm rồi bỏ miến vào nồi nấu thêm vài phút hoặc tới khi đạt độ mềm/dai tùy thích.
- Nếu nhắm ăn không hết nồi thì ngâm miến xong bỏ thẳng miến vào tô. Chan nước lèo nóng vào và bỏ vào microwave thêm 2-3 phút.
- Để vài phút cho miến nở thêm.
- Rắc hành ngò lên và chuẩn bị măm măm.

BÁNH DONUT NHÂN CHAYKIMBAP GIẢN TIỆN

Comments

2li2te_pig ^.^nqh0803 Thursday, January 28, 2010 8:35:17 AM

chị ơi nhìn tô miến hấp dẫn quá, nước lèo nhìn ngon ghê luôn. cheers

Bếp XinhBepxinh09 Thursday, January 28, 2010 8:55:07 AM

Ngon qua chi ơi.

GAU MEOkhanhchipham Thursday, January 28, 2010 12:02:20 PM

ui, món này cũng ngon. Nhìn thèm quá, dù vừa ăn trưa xong bigsmile

Khả ThiBepNha Thursday, January 28, 2010 3:40:32 PM

2li2te_pig ^.^: cám ơn Hương nha, sẵn ở đây rồi thì ngồi xuống ăn chung với chị cho dzui. Nóng lắm coi chừng bỏng miệng nha em.

Khả ThiBepNha Thursday, January 28, 2010 3:43:14 PM

Bếp Xinh: cám ơn Lan ... kỳ này Lan vừa thổi vừa ăn nha. Đừng ăn no qúa như Khả Thi rồi ngủ gục hoài .... quê lắm

Khả ThiBepNha Thursday, January 28, 2010 3:53:12 PM

GAU MEO: ăn trưa xong mới lượn bếp cho .... chắc ăn. Mình hay có tật lượn bếp lúc khuya .... xong 1 vòng thèm ăn qúa phải đi lục nồi. Kết qủa cái bụng chình ình, hối hận không kịp

2li2te_pig ^.^nqh0803 Thursday, January 28, 2010 4:40:09 PM

chị ơi em sẽ thổi thiệt nhìu phù phù phù... nguội rồi mum thôi

Bếp XinhBepxinh09 Thursday, January 28, 2010 5:47:38 PM

hahahaha da. thồi tư từ

Tô Thanh TườngVituongvithehung Thursday, January 28, 2010 7:59:34 PM

ngon wa Thi ui bua na`o Chi la`m mon na`y..hihi..

Khả ThiBepNha Thursday, January 28, 2010 8:30:30 PM

cám ơn chị Vi chiếu cố. Hạt điều màu nhìn đỏ vậy chứ không cay, Kevin và Harrison sẽ ăn được đó chị

hoaihuongvoicoivahama Friday, January 29, 2010 5:47:32 AM

Bên đó chị cũng ăn chay ngày rằm hả chị? Một tháng em ăn chay 4 ngày, vào ngày nghỉ em cũng hay nấu món nước ăn lắm, mà đi làm thì em ăn qua loa thôi.
Bữa nay em cũng làm thức ăn chay mang theo đi làm, đơn giản chỉ là rau củ kho với nấm thôi chị ah. Tô miến nhìn ngon quá. Em chưa được ăn miếng chay kiểu này bao giờ ah. Em bưng một tô chạy nha bigsmile

2li2te_pig ^.^nqh0803 Friday, January 29, 2010 9:24:35 AM

rau củ kho là sao hả chị, nhà em mẹ cũng hay làm đậu que, cà dĩa với nấm rồi kho với nước tương, em ko bít món kho của chị có giống vậy hông, em thì em khoái món đó lắm chị ơi.

Khả ThiBepNha Friday, January 29, 2010 2:42:35 PM

hoaihuong: khỏi cần bưng chạy mà chị mời em vào bếp ngồi ăn đàng hoàng. Chắc fải cho em thêm cái quạt máy chứ SG nóng vậy ăn xong tô này là em khỏi cần tắm hôm nay smile. Chị kông ăn chay định kỳ, chỉ thỉnh thoảng thôi.

2li2te_pig ^.^ có thắc mắc về "rau củ kho" đó Hoaihuong. Em giải thích hộ chị nhé. Em cũng là Hương luôn fải không 2li2te_pig ^.^?

2li2te_pig ^.^nqh0803 Friday, January 29, 2010 2:44:43 PM

dạ em cũng là Hương lun, Quỳnh Hương chị ơi. p

Khả ThiBepNha Friday, January 29, 2010 2:50:49 PM

Quỳnh Hương và Hoài Hương .... có 2 em trong bếp chị là coi như quanh năm bếp ngào ngạt hương thơm, khỏi cần dọn dẹp smile

2li2te_pig ^.^nqh0803 Friday, January 29, 2010 3:08:38 PM

lol lol lol

hoaihuongvoicoivahama Saturday, January 30, 2010 1:38:06 AM

Chị Thi: lol Chị ví von hay ghê, Để em về nói với oxa, có em trong nhà rồi, khỏi tắm xà phòng or xịt dầu thơm chi nữa hết, coi xã nói sao p
2li2-pig: chị kho chay cũng giống vậy đó em, "rau củ" là chị nói tắt vậy chứ thật ra là : đậu que, cà tím, cà rốt, su su, củ sắn... , nấm, đậu phụ,cho ít dầu xào lên, rồi cho nước tương và gia vị hơi mặn mặn một tý là ok.

Khả ThiBepNha Saturday, January 30, 2010 3:19:10 AM

hoaihuong:

Originally posted by voicoivahama:

có em trong nhà rồi, khỏi tắm xà phòng or xịt dầu thơm chi nữa hết,



như vậy nhà em sẽ rất thơm nhưng lúc nào em cũng ôm 1 hũ mắm smile

Chúc em hạnh phúc cuối tuần nha Hoài Hương.

hoaihuongvoicoivahama Saturday, January 30, 2010 4:07:18 AM

lol lol lol Cũng may là "hũ mắm" của em một tháng chỉ ở nhà vài ngày thôi.
Em cũng chúc chị cuối tuần vui vẻ smile

2li2te_pig ^.^nqh0803 Saturday, January 30, 2010 1:05:19 PM

em thì chúc hai chị cuối tuần vui vẻ luôn. smile

Khả ThiBepNha Saturday, January 30, 2010 11:33:49 PM

cám ơn Quỳnh Hương nha, em hưởng thụ cuối tuần nhé ... đi chơi hay làm gì cũng dzui dzẻ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31