Bếp Nhà

Thắp Mãi Ngọn Lửa Hồng

KIMBAP GIẢN TIỆN

Nói để gỡ bảng hiệu: "sushi" xuống nhưng cứ quên hoài. Giờ nhớ làm liền. Mới đầu khi làm xong mình hí hửng treo bảng hiệu: "sushi" ngon lành, bảnh chưa. Sau nhờ bạn Heo lại thăm phân tích giùm thì ra cái món mà mình tâm đắc và hằng tưởng là "sushi" thật ra là "kimbap", một loại cuốn của Hàn Quốc. Thế là từ hàng xịn sushi Nhật Bản xuống cấp thành hàng dzỏm kimbap Hàn Quốc. Nghĩ lại hàng gì thì cũng đã vào bụng hết rồi .... còn làm bộ chê smile. Cám ơn Heo nhiều nha, không thôi ngu ngu ngơ ngơ ăn kimbap mà tưởng ăn sushi .... sẽ ân hận suốt đời.

Nói giản tiện ở đây vì nhà có gì là cuộn thứ đó.
Trong tủ lạnh lúc nào cũng có sẵn cà rốt và gừng ngâm chua ngọt, cộng thêm còn 1/2 trái ớt bị xanh nằm chèo queo mấy ngày nay. Trứng thì quen mặt trong tủ lạnh qúa rồi. Gạo dẻo và bánh tráng thì không thiếu ......thế là món kimbap ra đời.



Cuộn kiểu cho miếng rong biển ra ngoài là nhanh và dễ nhất nhưng mình thích màu mè nên bày ra 3 loại và như vậy cũng để hợp khẩu vị của cả nhà.

Mời các bạn cầm đũa nhé:







Nếu ai muốn tham khảo chi tiết cách làm kimbap xin đọc bài Sushi ở đây

SOUP MIẾN CHAYCHÈ 3 MÀU

Comments

P'titcochonheogacon Friday, January 29, 2010 8:56:12 AM

cái này ko phải sushi đâu, cái này các bạn Nhật gọi là rollcalifornia, và dong ra ngoài gọi là Maki, còn sushi là miếng cá mỏng phủ đều trên cục cơm bằng ngón tay ý. Còn nhân này thì ko được gọi là roll luôn mà cái này thành Kimbap, món của các bạn Hàn Quốc mất rồi bigsmile

2li2te_pig ^.^nqh0803 Friday, January 29, 2010 9:17:50 AM

oi ngon qua chi oi, em thu moi loai mot cai nhe, lan nay ko can thoi nua ma mum lun, em khoai mon ni lam ne yes

Tô Thanh TườngVituongvithehung Friday, January 29, 2010 1:46:57 PM

Ngon wa the`m the`m..

Khả ThiBepNha Friday, January 29, 2010 3:06:52 PM

P'titcochon: cám ơn Heo nhiều nha, chịu khó giải thích tường tận. Bữa giờ ăn "Kimbap" mà tưởng là ăn sushi không à smile. Chắc Heo thích sushi lắm hở?

2li2te_pig ^.^: cám ơn em, thích thì lủm đi. Em làm được đó Quỳnh Hương, nhà có hàng nào mình xào hàng đó.

Chị Tường Vi: chị thích "sushi" lắm fải không, em mời chị và 2 nhóc Kevin cùng Harrison nha. Bữa nào chị Vi làm đi, em ủng hộ hết mình.

2li2te_pig ^.^nqh0803 Friday, January 29, 2010 3:59:06 PM

dạ, lúc trước rãnh chưa làm blog này e cũng làm kimbap vài lần nhưng giờ thì chưa làm lại lần nào, hôm nào phải hùa theo chị mới dc smile

P'titcochonheogacon Friday, January 29, 2010 4:22:12 PM

tạo Heo làm nhà hàng Nhựt bổn ý hihi

Khả ThiBepNha Friday, January 29, 2010 4:29:12 PM

2li2te_pig ^.^: Mẹ em có thích không? Nếu thích thì Phu Nhân sẽ phê chuẩn ... tha hồ làm

P'titcochon: vậy là mình có thể theo Heo học món Nhật được rồi. Mình thấy Nhật có món bánh giống bánh dẻo mình nhưng bột dai, ngon hơn bột nếp VN .... không biết Heo có biết bí quyết không, cho học nhé

2li2te_pig ^.^nqh0803 Friday, January 29, 2010 4:50:14 PM

me em chị ủng hộ mấy món việt thuần túy thôi chị ơi, bún riêu + bánh canh + canh bún ..... mấy món lạ lạ mẹ em ít có ăn lắm

P'titcochonheogacon Friday, January 29, 2010 10:14:01 PM

ôi ôi món Nhật Heo chị biết làm sushi, quấn roll, quấn maki, làm thịt nướng, salade của các bạn ý thôi, bánh thì Heo chịu hihi

Hồng Mỹconmeotreocaycau210 Saturday, January 30, 2010 8:58:24 AM

chị Khả Thi ơi nhìn rất đẹp nhất là loại muh có trứng cá bọc ở ngoài ý chị ạ, cái đó có đắt ko chị

Khả ThiBepNha Saturday, January 30, 2010 9:13:41 AM

Hồng Mỹ: cám ơn em nha. Loại có trứng cá đó khoảng $6 đô la 100gram, hàng Nhật mà. Mới nghe gía thì khủng bố thật nhưng thật sự trứng cá nhẹ lắm, vả lại mỗi lần làm cũng không tốn bao nhiêu. $6 đô la chắc làm được chừng 50 khoanh đó. Nếu em thích thì làm đi, so với bánh thì món này không làm khó được em đâu

Lê Việt Hằnglovelyangel26 Wednesday, February 3, 2010 12:57:10 AM

thèm quák đj >"<

Khả ThiBepNha Wednesday, February 3, 2010 1:32:39 AM

vậy mời Hằng 1 dĩa nha, ăn xong còn thèm thì qua ăn tiếp sushi smile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Wednesday, February 3, 2010 10:00:07 AM

em nhìn em thèm. Ngon wá, wuyến rũ wá, em muốn ăn wá.

Khả ThiBepNha Wednesday, February 3, 2010 3:46:08 PM

Kid muốn ăn thì ngồi xuống đây, 2 chị em mình ăn chung nha. Ăn đây trước rồi Kid về từ từ làm đãi nhà há

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31