Bếp Nhà

Thắp Mãi Ngọn Lửa Hồng

XÔI NGŨ SẮC

Đếm tới đếm lui hình như 5 màu, vậy mời cả nhà xơi xôi ngũ sắc nhé. Mình bỏ gà xé sợi, nấm đông cô, tôm khô và lạp xưởng. Mình thích bỏ nấm đông cô vào ăn dai dai nhưng kỳ trước lười khất lại, kỳ này siêng hơn chêm nấm vào nhưng lười gõ công thức smile






CHIFFON DÂUMĂNG TƯƠI KHO LÁ QUẾ

Comments

Hồng Mỹconmeotreocaycau210 Tuesday, May 18, 2010 2:01:15 AM

xôi nhìn chất lượng quá :X, em thik ăn lạp xưởng, hí hí, chị KT ở bển cũng có lạp xưởng huh chị?

Hội Ẩm ThựcHoiamthuc Tuesday, May 18, 2010 2:05:51 AM

Chà ngon quá, nhà mình có đầy đủ đồ nghê, chắc phải làm liền quá, trông rất hấp dẫn Thi ơi

Tô Thanh TườngVituongvithehung Tuesday, May 18, 2010 2:54:22 AM

du`ng la`m bieng nho go cong thuc cho Chi nhe Em iu..

2li2te_pig ^.^nqh0803 Tuesday, May 18, 2010 3:19:46 AM

sáng dậy nhìn dĩa xôi của chị chịu ko nổi chị ơi bigsmile

Bếp XinhBepxinh09 Tuesday, May 18, 2010 6:35:09 AM

híhí ság thức dậy qua xin xôi 5 màu của chi ăn. Ngon qua chi ơi

Napu Tuesday, May 18, 2010 8:44:46 AM

co tom kho, co nam nua kia, toàn may mon khoai khau cua em ko, hap dan ghe do chi wink

Kidkidkenshin1412 Tuesday, May 18, 2010 9:30:27 AM

em thích xôi mặn như vậy, càng thích hơn vì có nhiều màu sắc. Còn hok chị, em một đĩa với.

Khả ThiBepNha Tuesday, May 18, 2010 3:45:51 PM

Mi: cám ơn em gái, chị cũng thích lạp xưởng loại này có rượu mai quế lộ nên thơm và hơi ngọt. Bên này có bán lạp xưỏng sản xuất tại Mỹ hoặc Canada luôn đó em. Ở Hà Nội chắc em tìm lạp xưởng không khó nhỉ ?

Chị Kim: dạ "đồ nghề" món này hầu như thực phẩm khô nên cũng dễ lưu trữ há chị. Chị làm đi, em ủng hộ 101%

Chị Vi: hì hì, xôi này không dùng máy "KitchenAid" đâu nha smile. Chắc sau mẻ bánh cupcakes thành công chị Vi đang bận rộn vật lộn với máy KitchenAid fải không? Dạ để em gõ công thức soon nhen

Pig: ở VN thèm thì có thể đi mua được fải không em? Mà hàng họ làm là bảo đảm ngon nữa

Lan: cám ơn Lan nha, có 2 dĩa muốn lấy dĩa nào cũng được. Trưa nay mình sẽ ăn "bánh mì không cần nhồi" với trứng ốp la smile

Napu: cám ơn em, thỉnh thoảng chị thèm thèm mà lười cũng lôi tôm khô ra ăn không vậy thôi mà ngon, em có vậy không?

Kid: chị cho em hết 5 màu luôn vì biết em thích "nhiều màu sắc" và tặng thêm 1 dĩa xôi nha

Hội Ẩm ThựcHoiamthuc Tuesday, May 18, 2010 3:58:45 PM

Đúng rồi, nói chung mấy loại đồ khô như vậy lúc nào cũng có trong nhà.

Tô Thanh TườngVituongvithehung Tuesday, May 18, 2010 4:21:09 PM

smile bigsmile happy rolleyes lol knockout left right whistle wait idea flirt heart love

Khả ThiBepNha Tuesday, May 18, 2010 5:01:52 PM

Chị Kim: chính vì "lúc nào cũng có trong nhà" như chị nói nên em thèm xôi mặn thì món này là tiện nhất

Chị Vi: mới sáng thấy chị cười tươi vậy em nghĩ chị đang vui, thương chúc chị vui như vậy dài dài nha

Kidkidkenshin1412 Tuesday, May 18, 2010 5:07:19 PM

Originally posted by BepNha:

Kid: chị cho em hết 5 màu luôn vì biết em thích "nhiều màu sắc" và tặng thêm 1 dĩa xôi nha


hồi nãy em có comment là sao em 9a4, mà sao hok có? Chắc là doo em doi dia chi IP để vào FB nên nó hok hiện. Em nói lại, sao em hanh phuc wa. dc 1 dia xoi love.

Mà sao em thích nấu thức an co nhieu mau sac lam chi.

Chị Thi oi, em muốn ninh đậu trắng, dau den, dau do. Nhưng mà mình ning mấy loại chung với nhau 1 lan dc hok chị ha?

Bếp XinhBepxinh09 Tuesday, May 18, 2010 5:31:16 PM

@ chi Thi
chi làm bánh rồi ha chi? hihi em thì an hết rồi.
chi Vi vui vì chi Vi đang tìm cách sử dụng truyệt để cái máy mới mua đấy híhíhí phải k chị Vi?

Khả ThiBepNha Tuesday, May 18, 2010 5:40:02 PM

Kid: nếu đổi 1 dĩa xôi lấy dĩa tôm và tô canh của em thì chị sẵn sàng smile. Hay là chị em mình gom lại ăn chung, khỏi nấu đồ ăn sáng vì có xôi và trưa chiều có tôm rim + canh là qúa ngon và đầy đủ rồi.

Chị chưa thử ninh 3 loại đậu cùng lúc bao giờ Kid ơi. Nếu em kông sợ đậu bị nở tét lét thì ninh chung được. Còn nếu em muốn hạt đậu còn nguyên vẹn thì chị sợ mỗi loại đậu có độ mềm khác nhau, sợ 1 loại mềm trước mà mấy loại kia chưa mềm thì sẽ bị nát hết khi 2 loại kia mềm ra. Nếu em tính .... mạo hiểm thì cho chị biết kết qủa với nha

Lan: chưa làm Lan ơi, sáng giờ vô ngồi đây xong ai dán keo duới đáy ghế hồi nào mình hông hay smile. Nhưng nghe Lan nói khỏi nhồi thì thế nào mình cũng đu theo.

Ừa, chị Vi đang vui với máy KitchenAid, mình mà có chắc cũng cười teo toét cả tuần ... ít nhất smile

Kidkidkenshin1412 Tuesday, May 18, 2010 5:45:37 PM

chị mà ăn cơm với em chắc chị ăn hổng nổi đó chị ơi, em nói niều lắm.

Bếp XinhBepxinh09 Tuesday, May 18, 2010 5:52:36 PM

hihi da, chi Vi vui mình cũng vui lây hén chị. Không nhồi nhưng vọt bột thôi hà. Chi nếu có chút thời gian rảnh thì vọt thử hén chị. Cho đường hay không vẫn không sau hết đó. hihihi

P'titcochonheogacon Tuesday, May 18, 2010 5:57:05 PM

xôi ngon, nắng đẹp chị ạ, em bây giờ thấy nắng là sướng lắm hihi

Khả ThiBepNha Tuesday, May 18, 2010 6:06:31 PM

Kid: hahaha, vậy chị càng khoái, "em nói niều lắm" thì chị kông sợ mất phần ăn, vì chị ăn chậm thường trong đám đông ăn kông kịp .... lỗ qúa em ơi.

Lan: mình thích bánh mì hơi ngọt và béo, nếu cho thêm đường và bơ có sao không Lan?

Heo: sao vậy em? Bộ mấy ngày rồi bên em kông có nắng hở? cám ơn em nhiều, em chắc đang yêu đời nên ngoài dĩa xôi còn nhìn ra cả "1 trời nắng đẹp" bên cạnh, mừng mừng cho em nhé

Bếp XinhBepxinh09 Tuesday, May 18, 2010 6:11:23 PM

da không sao chị ah. hihihi

Kidkidkenshin1412 Tuesday, May 18, 2010 6:28:42 PM

Originally posted by BepNha:

Kid: hahaha, vậy chị càng khoái, "em nói niều lắm" thì chị kông sợ mất phần ăn, vì chị ăn chậm thường trong đám đông ăn kông kịp .... lỗ qúa em ơi.


em thì ăn ít bigsmile

Khả ThiBepNha Tuesday, May 18, 2010 6:32:00 PM

Lan: vậy mình sẽ làm cho thêm bơ và đường, cám ơn Lan lắm lắm. Bữa nào làm xong sẽ hú Lan há

Kid: vậy chị em mình ăn chung sẽ mưa thuận gió hoà lắm đó em

Kidkidkenshin1412 Tuesday, May 18, 2010 6:46:18 PM

Originally posted by BepNha:

Kid: vậy chị em mình ăn chung sẽ mưa thuận gió hoà lắm đó em

:Dda, hok đánh lộn giành an chi ha

Kim chị Kim emmebemon Tuesday, May 18, 2010 8:42:20 PM

moi na trua xong, xem hinh lai doi sad

Khả ThiBepNha Tuesday, May 18, 2010 10:47:58 PM

Kid: hì hì, ai mà làm chuyện trẻ con vậy. "Giành ăn" thì có nhưng kông đánh lộn đâu nhé

Mẹ Kim: tính nói sao Mẹ Kim ăn trưa trễ vậy nhưng chợt nhớ ra bên đó đi sau mình (Eastern time) tới 3 tiếng lận. Bánh sinh nhật bé Kim hôm nay còn không Mẹ Kim? Làm cái bự vậy đừ lắm, mình chưa bao giờ dám cả

Tô Thanh TườngVituongvithehung Tuesday, May 18, 2010 10:48:00 PM

@ Thi love heart flirt
@ Lan love heart flirt

2li2te_pig ^.^nqh0803 Wednesday, May 19, 2010 2:17:53 AM

dạ ở gần nhà ngoại tối có dì kia bán xôi ngon và đắt lắm, tối nào cũng đông nghẹt ng mua, bán sáng đêm luôn đó chị

cutechickcutechick3108 Wednesday, May 19, 2010 3:54:15 AM

chẹp chẹp... có một dĩa xôi này ăn sáng thì bổ phải biết bigsmile

Kidkidkenshin1412 Wednesday, May 19, 2010 8:42:04 AM

Originally posted by BepNha:

Kid: hì hì, ai mà làm chuyện trẻ con vậy. "Giành ăn" thì có nhưng kông đánh lộn đâu nhé


bigsmile em nhường chị, chị ơi.

Khả ThiBepNha Wednesday, May 19, 2010 1:49:04 PM

Pig: vậy em đâu cần nấu chi, khi nào thèm ra đó mua ăn có lý. Mà thường vác tiền đi mua ăn ngon hơn em ơi

cutechick: hì hì hì cám ơn em, chị ăn nhiều qúa toàn "bổ" ngang bổ ngửa không hà

Kid: em ăn ít vậy thuộc loại ăn uống thanh cảnh, nói năng nhỏ nhẹ lại hay mắc cỡ, chị hình dung ra 1 thiếu nữ e ấp lắm đó.

2li2te_pig ^.^nqh0803 Wednesday, May 19, 2010 1:50:29 PM

hình như mình làm xong mình mệt mình ăn ko nổi luôn chị ha thường em làm em là ng ăn ít nhất

Khả ThiBepNha Wednesday, May 19, 2010 2:06:05 PM

Pig: em nói đúng y boong. Chị cũng vậy, có lẽ phần mệt như em nói và phần vì ở trong bếp chung đụng, hít hà mùi nhiều qúa khi xong no hơi luôn. Mà để ngày sau ăn ngon bá cháy đó em

2li2te_pig ^.^nqh0803 Wednesday, May 19, 2010 2:07:50 PM

đúng òi chị ơi, ngửi mùi ko cũng no, rồi phần dọn dẹp xong lại càng "no" ác chiến vậy nên khỏi ăn luôn

Khả ThiBepNha Wednesday, May 19, 2010 2:17:29 PM

Pig: hahaha, nói tới dọn dẹp làm chị nhớ hôm bữa chị và bé Duyên than vãn qúa làm em Heo động lòng tình nguyện sẽ dọn giùm và chỉ xin được ăn cùng thôi. Phải chi Heo ở gần vác luôn về nhà để cho chắc ăn

2li2te_pig ^.^nqh0803 Wednesday, May 19, 2010 2:22:41 PM

lol lol chị Heo vui tính ha chị

cutechickcutechick3108 Wednesday, May 19, 2010 3:32:53 PM

Originally posted by BepNha:

cutechick: hì hì hì cám ơn em, chị ăn nhiều qúa toàn "bổ" ngang bổ ngửa không hà


"bổ ngang bổ ngửa" lol

Bếp XinhBepxinh09 Wednesday, May 19, 2010 9:20:16 PM

@ chi Thi
da, chi cứ cho không sau hết. em dùng sữa lạnh để nhồi bột đó nghen chi. vì em thýâ vậy bột nó không nhảo quá quá chừng hihi

SylwiaSylwiaduyen Thursday, May 20, 2010 9:35:33 PM

Hoành tráng quá chị Thi ơi bigsmile
Em thích nhất ăn xôi với lạp xưởng. Chị còn ko cho em gái với bigsmile

Khả ThiBepNha Friday, May 21, 2010 4:15:33 AM

Duyên: cám ơn em, trong dĩa xôi có bao nhiêu lạp xưởng vơ cho em gái hết smile

SylwiaSylwiaduyen Friday, June 11, 2010 3:20:55 PM

Originally posted by BepNha:

Duyên: cám ơn em, trong dĩa xôi có bao nhiêu lạp xưởng vơ cho em gái hết :smile:


Sướng quá chị ơi ^^
Làm em gái chị thật vui quá smile

TamDoanbabyblueca Saturday, November 12, 2011 7:39:26 AM

Kha Thi chi cach lam voi smile
Babyblue thi dzo vu nau nuong lam, nhung van thich nau smile
Anyway, cam on nhieu smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31