Bếp Nhà Cá Vàng

Nơi lưu dấu tình yêu và những món ngon từ gian bếp nhỏ

Hoa Cỏ Mùa Xuân

Vùng mình ở bên Mỹ này về khí hậu thì có 4 mùa rõ rệt, cứ vào khoảng cuối tháng 3 là thấy đông tàn, trời bắt đầu bớt lạnh để chuyển sang mùa xuân. Đi ra ngoài đường thì thấy rõ lắm, hoa cỏ bắt đầu nở và sang tháng 4 thì đi đâu cũng thấy rực rỡ các loại sắc màu của các loài hoa, đẹp lắm. Hoa nở sau vườn, bên hông hoặc trước nhà, ở khu dân cư, khu thương mại, ở ngoài đường, giữa lằn ranh của hai chiều highway, rồi trên những triền dốc thoai thoải của những cây cầu vượt, khắp mọi ngóc ngách đi đâu cũng thấy sắc màu, nhìn cảnh vật mà thấy lòng nao nao chi lạ, đẹp vô cùng. Đặc biệt khoảng tuần đầu tiên của tháng 4 mà đến DC - thủ đô của nước Mỹ thì sẽ thấy một rừng hoa anh đào nở rộ, rủ bóng ven sông. Ở DC có hàng ngàn cây hoa anh đào là quà tặng của nước Nhật gửi cho Mỹ đó.

Nếu ai đó mà có khiếu hay biết về chụp ảnh phong cảnh hay hoa hòe thì tha hồ mà ghi lại những bức tranh đó, còn mình thì chẳng có khiếu cũng như không có kiến thức nhiều về nhiếp ảnh nên cũng chụp mà không ghi lại được hết những cái đẹp, cái hồn của hoa nên so với cảnh thật bên ngoài thì vẻ đẹp trong hình đã bị giảm đi rất nhiều. Nhưng thôi, mình cứ post vài tấm xanh đỏ cho vui bếp nhé, vì mấy bữa nay bận nên chẳng có món gì mới cả, bếp đang đìu hiu. Mọi người xem và tưởng tượng bên ngoài đẹp hơn gấp nhiều lần đó nha.


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Nấu Linh Tinh (1)Cuối Tuần Ăn Phở

Comments

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Thursday, May 5, 2011 12:28:26 PM

Em nhìn vô mấy cây hoa lớn lớn, hoa nở ôm trọn hết cành vậy đó chị, ngợp hoa luôn, đẹp quá chừng.

BepNhaCa Thursday, May 5, 2011 12:37:37 PM

Ừ, đúng là hoa ôm trọn hết cả cành nhỉ. Còn rất nhiều các loại cây hoa khác, cũng to to, đẹp lắm mà chị chưa có dịp chụp hết, mà chị chụp không được hay nên nhìn vẫn không đẹp như cảnh thật bên ngoài. Hoa bên này nhiều loại lắm em, nhìn hoa hết cả mắt, chị chẳng biết tên gọi là gì nữa, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh smile

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Thursday, May 5, 2011 12:39:06 PM

Em nhìn mà ham luon đó chị ơi.
Em sợ chụp cảnh lắm :d, canh đẹp mà mình chụp hỏng đẹp như cảnh đang có thỉ no uổng uổng. Muốn chia se mà hong như ý thi minh tiếc. không đưa duoc hết cái hồn của cảnh vô hình... em thấy chụp cảnh khó.

BepNhaCa Thursday, May 5, 2011 12:42:25 PM

Chị thì thấy chụp gì cũng khó cả, chắc vì chị không có khiếu em nhỉ. Mà máy chị lại là loại nhỏ nên chị toàn giơ lên nhắm thẳng rồi chộp thôi, chả có kỹ thuật gì.

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Thursday, May 5, 2011 12:46:48 PM

Theo em la do máy chứ hỏng phải co khiếu hay hong đâu chi ơi. E nghĩ nếu chi dùng máy + ống kính chuyen dụng, chị sẽ chụp đẹp lắm. Nhưng chị chịu chụp để chia sẻ hình ảnh đẹp voi mọi người đẹp roi love,

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Thursday, May 5, 2011 12:53:19 PM

lol "em chỉ biết câm nín" khi xem entry "hoa cỏ mùa xuân" của chị thôi lol

Unregistered user Thursday, May 5, 2011 1:07:49 PM

Anonymous writes: Chao chi Ca em xem entry va hinh hoa cua chi e biet chi chac song cung gan em lam heheh... E song o silver spring Maryland .E la nguoi moi ko co blog gi het nhung hay Tim toi hoc hoi ve cac mon an vi e thich lam bep nen co vo xem may mon chi roi lam theo , cam on chi rat nhieu .

Song dai bien rongQuangyenvi Thursday, May 5, 2011 1:15:46 PM

Nhìn ảnh, là em thấy thèm được ngắm nhìn những cây hoa rực rỡ này trực tiếp chị ơi cry Tưởng tượng thôi đã thấy lâng lâng rồi p

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, May 5, 2011 3:08:39 PM

Mùa xuân là mùa đẹp nhất Cá hén. Nhìn hình đẹp lắm.

CaKoiCaKoi8x Thursday, May 5, 2011 8:06:03 PM

chổ em ở cũng thấy 4 mùa rõ rệt đó chị Cá.Em cũng thích mùa xuân, không khí mát mẽ, hoa cỏ khắp nơi,nhưng tướng công thì sợ vì ông bị dị ứng nặng. Chị chụp hình hoa đẹp qua hà:)

Unregistered user Friday, May 6, 2011 3:56:48 AM

Anonymous writes: Chi Ca oi chi o vung nao ma dep the. Troi oi, biet bao gio em moi toi duoc nuoc My xa xoi nay. Em rat thich blog nau an nay cua chi, bep that am ap.

dtklinh Friday, May 6, 2011 9:14:05 AM

Chị Cá, chị đừng tự ti, trông đẹp lắm mà, chị cứ tách từng hình đi chị coi cho đã.

Me3thangnhoc Friday, May 6, 2011 1:26:02 PM

mún, mún qua DC mùa xuân quá.. năm nào cũng hụt kg đi được, tức ghê...

BepNhaCa Friday, May 6, 2011 8:18:50 PM

@ Kid: cám ơn em nha. Chị mà có máy chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp loại to to thì chắc là cũng vất vả lắm, vì phải học cách sử dụng mà, chị cũng lọ mọ đọc mấy bài về chụp ảnh mà cũng lơ tơ mơ lắm, chẳng hiểu gì mấy, hihi .....

@ MTX: smile

@ Sông Dài Biển Rộng: ừ, chị cũng thấy lâng lâng nè smile

@ Anonymous 1: chào em, sao không để lại cái tên để biết mà gọi nè. Em ở SS - MD thì mình gần nhau lắm đó, chị ở Burtonsville đó em, cái town bé xíu à, đi 5 phút là đã ra đến vùng khác rồi. Chị cũng hay qua SS đi chợ búa, .... có khi chị em mình gặp nhau giữa chợ rồi cũng nên smile

@ Ròm: ừ mùa xuân đúng là mùa đẹp nhất Ròm hén.

@ CaKoi: ui em nói đúng rồi, ai mà bị dị ứng thì mùa xuân đúng là khổ sở vô cùng và nhìn thấy hoa chắc là ghét lắm, tội nghiệp OX em quá hén.

@ Anonymous 2: chị ở tiểu bang Maryland (MD) em ạ, đây là một tiểu bang bé tí xíu, nằm sát bên cạnh thủ đô Washington của Mỹ đó, từ nhà chị mà chạy thẳng đến White House (Nhà Trắng) thì chưa tới 1 tiếng lái xe. Em ở VN phải không? Nếu qua Mỹ thì cũng hơi khó khăn hén. Chị rất vui vì em đã ghé thăm và thích nơi này love

@ Khánh Linh: hì hì ... tại chị thấy sao nói vậy mà, lúc chụp xong ngó cái hình thấy: ủa sao không đẹp như bên ngoài vậy cà confused Tách hình to thì dễ coi em há, nhưng chị sợ nó nhiều quá dài dòng nên gom lại ý mà. Để chị lục coi còn tấm nào đẹp chị post thêm nguyên tấm cho em xem nha.

@ Me3Nhoc: chị, năm nào chị thu xếp nhé, hẹn mùa xuân nhé chị love

Song dai bien rongQuangyenvi Saturday, May 7, 2011 3:52:52 PM

Chị Cá à, mùa xuân của VN thì lại hay mưa phùn ẩm ướt và tiết trời ẩm xì xì, chỉ đẹp khi nhìn cây đâm chồi nảy lộc. Em thấy ở NN, hoa đơm bông khắp cả cây to, nhìn thèm kinh khủng. VN mình thì ít có loài nào hoa sai như vậy chị nhỉ. Giá mà em được đứng dưới cái cây hoa màu tím nhạt kia , lịm hết cả người. Chị ơi, post ảnh nguyên 1 cái cây đi chị, ảnh to ấy.

BảoGiangkyucvun Saturday, May 7, 2011 11:38:59 PM

Hoa mùa xuân đẹp quá!
Chị chụp và trang trí cũng đẹp..
4 loại hoa tấm giữa : màu vàng là hoa thủy tiên phải không chị?
Màu hồng hình như hoa đỗ quyên..còn lại là cẩm tú cầu..
Em nhớ vậy đúng không nữa..

Hua Bintrungbong Sunday, May 8, 2011 8:54:13 AM

cảnh đẹp quá, nhìn hoa nở kín cành mà thèm được vù đi chơi quá xá chị ơi.

Le To Quynhnaki1702 Sunday, May 8, 2011 11:07:35 AM

chúc cô ngày hôm này thật vui nhé ^^

BepNhaCa Monday, May 9, 2011 4:27:00 PM

@ Song Dai Bien Rong: ừ đúng rồi, HN chị nhớ hay có mưa phùn phải không? Còn ở SG thì chỉ có hai mùa mưa nắng, chẳng có 4 mùa xuân hạ thu đông đâu. Ở vùng chị ở thì có một điều mà chị rất thích, đó là chỉ trừ những lúc mưa (mà mưa cũng không nhiều lắm) thì trời âm u thôi, chứ còn lại thì trời luôn cao vời vợi, và rất trong xanh, nhìn đẹp lắm ý, ngay cả những lúc mùa đông có tuyết, trời lạnh căm căm mà bầu trời vẫn xanh và mặt trời vẫn chói chang ánh nắng, cảnh vật như vậy nên ít khi nào thấy lòng u buồn lắm. Cây hoa màu tím mà em thích có phải là cái cây góc phải bên trên của tấm hình thứ 3 không em? Chị cũng thích cây hoa ấy, để chị lục tìm xem có cái ảnh nguyên tấm không nhé, chị sợ nó xấu thôi vì chị chụp xong thấy không được như ý so với bên ngoài.

@ Bảo Giang: ôi đúng là thủy tiên vàng đấy em, chị thấy thủy tiên bên này người ta trồng nhiều hén, đi đâu cũng thấy. Còn hoa đỗ quyên thì thật sự chị không rõ lắm, cẩm tú cầu thì chắc em nói đúng rồi, chị nhớ mang máng hình như nó còn có cái tên là hoa mâm xôi thì phải, ở Đà Lạt mình có rất nhiều. Ôi mà ba cái tên hoa này chị dở lắm ý, chị không biết nhiều như em đâu, chỉ biết ngắm thôi, chứ bảo gọi tên thì chị chịu.

@ HuaBin: thế thì thu xếp mà vù đi em .....

@ Quỳnh: cám ơn con nhiều nhe vì đã nhớ ngày này love

BảoGiangkyucvun Monday, May 9, 2011 4:54:30 PM

Chắc là hoa đỗ quyên đó chị, hôm trước cho tụi nhỏ đi chơi em thấy ở đây họ trồng nhiều lắm. Tiếc là hôm đó đi là ngày cuối nên hoa cũng đã tàn..nên chụp không đẹp.(hình 2 nhóc bên trái đó chị)
Em thích tên Thủy Tiên lắm, định đặt tên cho con gái nhưng rồi thôi.
Em cũng thích hoa tím như hình ở trên..hoa nở đầy cành chị hả..Mà có nhiều màu nữa..tím đậm, tím nhạt nhìn mê..
Em đâu có biết nhiều tên hoa..ở VN họ để tên Tiếng Việt nên nhớ thôi..ở đây phải có thông dịch viên đi theo..hihi.

Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam Tuesday, May 10, 2011 1:04:53 AM

Mùa xuân bên đó cảnh thiệt đẹp chị hen
Ở VN cuối tháng 3 là gần hết xuân chuyển sang hạ rồi.
"Này là cỏ non rất mềm, này là mùa xuân rất hiền..... này là... ôi nhớ xuân Hà nội rồi

Song dai bien rongQuangyenvi Tuesday, May 10, 2011 4:01:12 AM

Em thích tất cả mấy tấm ảnh hoa tím, nhưng thích nhất là ảnh đầu tiên của bức thứ 3 ấy chị à, vì nó xum xuê quá, tím mát quá flirt

BepNhaCa Tuesday, May 10, 2011 2:19:59 PM

@ Bảo Giang: em tin không, lúc chụp cái hình hoa thủy tiên vàng là do chị thấy nó đẹp rồi chụp thôi chứ không biết nó là hoa gì hết á, sau này về tình cờ xem tin tức trên vnexpress mới biết đó là hoa thủy tiên vàng, hihi .... Con gái tên Thủy Tiên hay hén, hồi đó chị có quen một cô bạn có tên này, cô ấy rất đẹp luôn.

@ Khánh Tâm: em chắc là hát hay lắm phải không? em làm chị cũng nhớ HN rồi đó.

@ Song Dai Bien Rong: ôi, không phải đâu em nhé, tất cả mấy tấm ảnh hoa ở trên chỉ có duy nhất một tấm mà chị nói (góc trên cùng bên phải của tấm thứ 3) là có hoa tím thôi, còn lại mấy hoa khác là màu hồng đấy em, tại lên hình màu sắc không được rõ và giống với bên ngoài nên thấy vậy đó. Cái ảnh mà em thích nhất là cây Hoa Anh Đào chị chụp ở thủ đô DC đó, hoa nở xum xuê lắm và có màu hồng nhạt, hoa này thường chị thấy có 2 màu là trắng và hồng nhạt, để chị tìm hình cả tấm rồi post em xem nha.

Song dai bien rongQuangyenvi Tuesday, May 10, 2011 2:30:07 PM

Hihi, chắc tại cái máy của em hoặc mắt em kẹp nhèm đó chị, nhìn màu hồng lại ra màu tím nhạt o p . Thế thì chị post cả ảnh hoa anh đào và hoa tím đó nha love

naninonu Wednesday, May 11, 2011 3:21:01 AM

Chi lam em nho My qua hi hi,em gan sang roi

BepNhaCa Thursday, May 12, 2011 12:49:53 PM

@ Song Dai Bien Rong: hihi ... không phải tại mắt hay máy em đâu, mà tại chị chụp lên hình nó không rõ màu thôi, mà màu tím nhạt với màu hồng nó cũng gần giống nhau em há. Chị nhìn hình cũng thấy nó là màu tím nhạt, nhưng tại vì chị đã biết bên ngoài nó màu gì rồi nên không lầm đó thôi. Mấy hôm nay chị hơi bận nên chưa lục hình thêm được, để rảnh chị post sau nhe em.

@ Na: ới ời, hôm qua chị có email cho em đó, em đọc chưa? Nhớ hai mẹ con quá, chị đang mong cuối tháng em về nè. Về rồi hai chị em lại tha Bon đi chợ nghen.

Song dai bien rongQuangyenvi Thursday, May 12, 2011 3:00:00 PM

Khi nào post cũng được mà chị flirt (Em hỏi tò mò xíu là chị đã có con gái 26 tuổi rồi cơ ạ, em đọc bài chị comment bên blog Mẹ 3 thằng nhóc p )

BepNhaCa Friday, May 13, 2011 1:45:41 AM

Là con gái lớn của xã chị đó em, chị không sinh nhóc nào hết em à.

Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam Friday, May 13, 2011 1:52:56 AM

Vậy thì em bằng tuổi con gái lớn của anh xã nhà chị, hì

cindyphuong2 Saturday, May 14, 2011 1:33:06 PM

Chị Cá ui,hình đẹp quá love flirt

BepNhaCa Tuesday, May 17, 2011 1:27:49 PM

@ Khánh Tâm: smile

@ Phương: love

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31