Bếp Nhà Cá Vàng

Nơi lưu dấu tình yêu và những món ngon từ gian bếp nhỏ

Cuối Tuần Ăn Phở

Chạy một vòng các thể loại chợ để mua đồ, mời bà con ăn phở tái nạm nhé. Xương bò mua ở chợ Miên, thịt tái mua ở chợ Korea và thịt nạm thì mua ở Costco - chợ Mỹ, hihi ... hơi bị phức tạp nhỉ cool

Photobucket

Tráng miệng thì có chè đậu trắng, múc ra chén để măm rồi chụp đại nên cái hình nhìn hơi bị xấu vì góc chụp hơi bị dỏm smile


Photobucket

Hoa Cỏ Mùa XuânXôi Gấc Tươi Việt Nam

Comments

Le To Quynhnaki1702 Tuesday, May 17, 2011 2:18:02 PM

nhìn chén chè này ngon quá cô ơi hihi, con nhớ người ta hay tặng chè này với xôi gấc thì phải whistle hihii, nhìn thèm quá

BepNhaCa Tuesday, May 17, 2011 3:45:33 PM

Cám ơn con nhe love Chè này với xôi gấc thì cô không rõ lắm, cô chỉ nhớ hình như người ta hay đặt chè này để cúng đầy tháng hay đầy năm em bé thì phải confused

bê'p nhà H&Palain6980 Tuesday, May 17, 2011 8:28:59 PM

troi an co' bat pho mà chay 3 cho kha'c nhau , chac em nhin an luôn do' chi oi hhehe ... mà nhà chi co' minh em an àh hehe nhung nhin tô pho chi thâ't da thèm la'm a' hic lai muô'n an bigsmile smile

Nguyễn Hà Nhật Linhnguyenhanhatlinh Wednesday, May 18, 2011 4:31:44 AM

Ăn phở xong lại có bát chè tráng miệng hấp dẫn quá.smile love

dtklinh Wednesday, May 18, 2011 5:15:12 AM

Trời, chạy chi nhiều chợ dữ vậy chị. Tô phở nhà chị nhìn thèm quá, mà thèm nữa là cái tận tụy chạy chợ của chị kìa up up

Song dai bien rongQuangyenvi Wednesday, May 18, 2011 6:34:51 AM

Phở nhà chị Cá ngon quá! Giờ đang là buổi trưa, vừa mới ăn cơm xong mà em đã thấy đói bụng thèm ăn phở rồi p

BepNhaCa Wednesday, May 18, 2011 1:01:32 PM

@ Mắt Tròn Xoe: love

@ H&P: có mình em ăn thì cũng ngại nấu thật đấy em nhỉ. Thôi qua đây ăn chung với nhà chị đi smile

@ Nhật Linh: love

@ Khánh Linh: chạy chợ là nghề chính của chị bây giờ đó, hihi ... nói vậy chứ giờ chị cũng oải lắm, mỗi tuần chị đi chợ 1 lần, chạy các nơi mua cho đủ đồ, cũng mất khoảng 3-4 tiếng gì đó, về đến nhà phải khuân cái mớ đồ ra khỏi xe (thường là đầy cốp xe) rồi đứng tiếp 1-2 tiếng để sơ chế rồi cho tủ lạnh. Hôm bữa thật ra là chị chạy tới 4 chợ lận đó + ghé đổ xăng + ghé ngân hàng, ra khỏi nhà lúc 10am, 2:30pm mới bò về. Oải sad

@ Yến: love

BảoGiangkyucvun Thursday, May 19, 2011 12:18:30 AM

Em mới ăn ké của chị xong nè!
No bụng rồi.. thôi em bay về nhà nghe!

dtklinh Thursday, May 19, 2011 1:55:41 AM

Oải thiệt chị Cá. Mà dạo chợ và nghĩ được món ăn cho nguyên tuần còn oải hơn, phục chị. Em toàn ra chợ và nghĩ cho được 2 ngày là hết ý tưởng smile

BepNhaCa Thursday, May 19, 2011 2:44:52 AM

@ Bảo Giang: hihi .... em nói bay làm chị mắc cười quá đi thôi smile

@ Linh: thật ra ý tưởng thì chị có nhiều lắm, nhưng oải một cái là nhiều món nhà không thích ăn nên chị bị hạn chế lắm, cứ quanh đi quẩn lại có mấy món làm hoài. Bên này thì hay có vụ sale, nên thường chị cứ xách xe ra chợ, thấy gì ngon bổ rẻ thì tha về trước bỏ đó rồi nghĩ món sau, chứ nghĩ trước rồi đi chợ có khi không mua được đúng nguyên liệu. Mà chị phục em thì có, sang nhà thấy em ăn uống ngày ba bữa thịnh soạn gấp mấy nhà chị ấy chứ. Chị mê mấy thực đơn và hình ảnh nhà em lắm ý up

dtklinh Thursday, May 19, 2011 3:32:53 AM

Hihi, siêng thì chụp, buồn thì thôi đó chị. Bên đó hay Sales sướng nhỉ, bên này chả thấy Sales gì.

BepNhaCa Thursday, May 19, 2011 1:07:15 PM

Ừ, ở Mỹ nổi tiếng nhất là sale đó em, có nhiều cái nó sale bất ngờ luôn, nên người ít tiền hay nhiều tiền đều có cơ hội dùng hàng tốt như nhau.

Song dai bien rongQuangyenvi Friday, May 20, 2011 3:01:15 AM

Originally posted by BepNhaCa:

có nhiều cái nó sale bất ngờ luôn, nên người ít tiền hay nhiều tiền đều có cơ hội dùng hàng tốt như nhau


Vụ này hấp dẫn thật đấy chị nhỉ! Ở VN, hàng sale toàn là hàng kém chất lượng, hàng lỗi mốt thôi ạ.

BepNhaCa Friday, May 20, 2011 1:23:48 PM

Đúng là hấp dẫn lắm em, nhưng mình cũng phải học cách canh xem nó sale lúc nào và mua như thế nào nữa thì mới được giá rẻ. Hồi mới sang chị ngu ngơ không biết nên mua cái gì cũng đắt hết.

Unregistered user Saturday, May 21, 2011 6:27:20 PM

NhoVN writes: Em nè Cá ơi! ghé thăm chị nè! chị khỏe không chị?:x Nhìn chén chén chè đậu trắng thèm ghê á, lâu rồi em không có ăn món chè này, chè chuối thì em ăn mỗi tuần vì mua chuối về không ai ăn cứ để chín rục lại nấu chuối chưng :p

BepNhaCa Sunday, May 22, 2011 9:24:32 PM

Ôi cám ơn em love, chị vẫn khoẻ, chỉ có hơi bận chút thôi. Em dạo này thế nào vậy? cũng lâu quá chị chưa ghé thăm em nữa. Chị thì ngược lại, chị lại ít nấu chè chuối lắm, lâu rồi không nấu đó, thôi để sang ăn ké em vậy, được không nè smile

Unregistered user Monday, May 23, 2011 8:14:08 PM

NhoVN writes: Dạ em cũng bình thường hihi, bận con mọn nên em cai bớt lang thang, chăm 2 đứa thêm việc nhà bếp núc này nọ nên em cũng lu bu, hôm kia chạy vô nhà chị lục bếp nhà chị ăn vụng mấy miếng hihi. Thích blog chị lắm luôn, muốn món gì chạy vô là có liền :x

BepNhaCa Tuesday, May 24, 2011 6:28:00 PM

Chị thì không con mọn mà vẫn bận, linh tinh đủ thứ việc nhà, rồi đi đó đây. Chị thích lang thang nhà mọi người, vì sẽ học được nhiều điều rất hay, nhưng nhiều khi không có time, đành phải cai giống em vậy, buồn ghê á. Nói ghé em mà chị chưa ghé nữa đó. Em làm nhiều món ngon, cứ để đó nhé, khi nào đột nhiên thấy mất mấy miếng là biết chị qua thăm rồi smile

Thanh Trúcthanhtruc10 Thursday, May 26, 2011 11:27:19 AM

em me chen che dau trang;ben vn minh con nit day thang hay nau che nay chi ah

BepNhaCa Thursday, May 26, 2011 12:32:50 PM

Chị mời em ăn chè nghen. Chị cũng nhớ mang máng là chè này hay được nấu cho đầy tháng em bé, giờ có em nói thì chị chắc rồi.

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, October 19, 2012 7:25:21 PM

nhớ hồi đó em làm quen với chị Cá cũng nhờ bài về phở của chị smile NHìn ngon lắm chị ơi

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31