Bếp Nhà Cá Vàng

Nơi lưu dấu tình yêu và những món ngon từ gian bếp nhỏ

Nảy Mầm và Lớn

Sự nghiệp trồng trọt của mình bắt đầu từ năm ngoái, vậy là năm nay là năm thứ hai rồi. Dù chưa thật sự mê đắm và cũng còn ngại quá nhưng đã lỡ có một mớ chậu và thêm một ít hạt giống mà em Phương đã rất nhiệt tình gửi từ Nhật sang cho, thế nên mình cố gắng dẹp cơn lười và ra vườn dọn dẹp mớ cây khô đã chết hồi mùa đông, rồi xới lại đất, gieo hạt mới, kinh nghiệm thì cũng chẳng có gì nên cứ gieo rồi tưới nước và ngồi chờ xem nó có nảy mầm ra cây không confused

Ngày qua ngày, tuần qua tuần thì thấy đám kinh giới, tía tô mọc lên tua tủa, năm ngoái thấy hai loại này có hoa nên mình giữ lại phơi khô, năm nay lấy ra gieo, vì để chung nên chẳng biết cái nào với cái nào, gieo toán loạn nên lúc mọc chúng nó cũng toán loạn luôn, thế là phải ngồi nhổ lên trồng lại cho có trật tự, chỉ trừ cái chậu dài mệt quá nên để hai loại mọc chung luôn. Phải công nhận là hai loại rau này sao mà dễ lên thế, chúng nó lớn nhanh ghê up

Tiếp đến là húng cây và húng lủi, cũng thấy mọc ra và cũng lớn nhanh, mình cũng cắt được ít ít vào trộn gỏi ăn rồi. Riêng húng quế thì mình gieo từ hạt của Phương gửi, chờ mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, im ru bà rù, hỏi thăm thì được Phương cho biết là cây này phải thật nóng mới chịu lên nên mình cũng yên tâm ngồi chờ, mấy hôm nay trời đã bắt đầu nóng lắm rồi, hy vọng là em ấy mau lú ra. A, nhưng mà mình nhớ là có ai đó nói rằng hạt é để ăn chè chính là hạt húng quế thì phải (không biết mình nhớ đúng không nữa), thế là lục tủ lấy lọ hạt é ra gieo thử xem nó thế nào, mặc dù gieo sau hạt của Phương nhưng mấy hôm nay đã thấy cây nảy mầm nhiều lắm, mà cái lá nó tròn tròn, chẳng thấy giống húng quế gì cả, chắc phải chờ nó lớn hơn thì mới biết được là cây gì.

Sau là ớt sừng và thì là, cũng là hai loại hạt mà em Phương gửi, thì đã nảy mầm và lớn rồi, nhất là thì là, nảy mầm rất nhanh và lớn cũng rất nhanh luôn, nhìn thích lắm ý. Phương ơi em coi nè, vui không? Chị cám ơn em thật là nhiều em nhé love

Và cuối cùng là hai em Hoa Cúc. Một chậu cúc tím hồi Valentine và một chậu cúc vàng hồi Tết. Sau khi chưng xong chúng nó héo queo, mình mang ra ngoài để qua hết mùa đông, chẳng hiểu sao mà mỗi chậu có một nhánh nhỏ còn xanh, thế là mình nhổ hết mấy em héo đi, giữ lại em xanh xanh và cho nó ra chậu cho đất mới đàng hoàng, đến giờ thì hai em ý đang rất tốt và lớn mỗi ngày, mình mừng khấp khởi và chờ đợi đến ngày nó ra hoa, hy vọng thế, có chậu hoa để ngắm mỗi ngày cũng vui chứ nhỉ. Chắc tuần này phải đi mua thêm đất để trồng, vì mình còn muốn có thêm rau răm nữa nè, rồi rau ngổ, sả, …. hihi …… sự nghiệp trồng trọt thấy cũng vui vui. Khoe mọi người mấy tấm hình nha.


Photobucket

Photobucket

Photobucket

Phở GàNấu Linh Tinh (3)

Comments

Lẩm Cẩm lamcam1 Wednesday, June 1, 2011 2:26:38 AM

Ôi, nhìn thích quá Cá ơi yes, Cá giỏi thiệt đó. Nhớ ngày nào tụi mình chia nhau mấy hạt giống vậy mà cũng gần 1 năm rùi hả Cá, lẹ thiệt hén. LC hư lắm, đem cất mấy hạt giống em Phương cho kỹ lắm, kỹ đến nỗi bây giờ tìm chưa ra (nhà nhiều thùng quá đó mà p).

BepNhaCa Wednesday, June 1, 2011 2:39:25 AM

Lẹ thiệt đó LC ơi, mới ngày nào off vậy mà cũng 8-9 tháng rồi đó. Nhớ hồi đó tụi mình hẹn gặp lại vào hè năm sau, thấy lâu ghê, vậy mà giờ hè đã sang rồi.

cindyphuong2 Wednesday, June 1, 2011 3:07:24 AM

Nhìn vườn rau bé bé xinh xinh của chị Cá mà thích quá nè love Cái húng quế đó chị,em cũng mới lấy ra gieo hôm tuần rùi( gieo đợt 2),vậy mà nó cũng mọc chồi rùi... còn cái đợt 1 hơn 2 than1g rùi vẫn im ru à rù,chắc gieo lúc lạnh nên nó chai hay sao ý hììììììi... còn vụ hạt é đó chị,e cũng thấy họ ghi trên bao bì la hạt Basil đó chị.

BepNhaCa Wednesday, June 1, 2011 3:34:34 AM

Thế thì chắc gieo lúc lạnh nên hạt nó teo rồi em há, vậy để chị đu theo em gieo lại đợt mới vậy. Mà em ơi, húng quế lúc nó nhú ra chồi bé xíu em thấy nó thế nào hả em, của chị 1 cây nó nhú ra hai cái lá hai bên, nhìn tròn tròn, vậy có đúng là húng không em? hay là cây gì khác? Hôm bữa làm vườn có tí xíu mà chị thấy mệt, nghĩ đến em có cả một ruộng mà chị nể em quá trời, chị chịu thua thôi, chỉ canh tác được có tí tẹo này hà smile

Sophiasophiachan Wednesday, June 1, 2011 3:43:17 AM

Nhìn mấy chậu rau của Cá ham quá Cá ơi. Mấy chậu rau của mình te tua hết rồi.. làm mấy nay đâu có rau ăn. Giờ phải bắt tay trồng lại quá...Mà Cá có tay trồng quá chứ!!

BepNhaCa Wednesday, June 1, 2011 3:56:21 AM

Chắc do hên hay do đất mua đúng loại đó Sophia, chứ hồi đầu mới tập trồng nó chết queo hết cả đám làm Cá nản quá chừng luôn.

cindyphuong2 Wednesday, June 1, 2011 4:14:37 AM

Originally posted by BepNhaCa:

Mà em ơi, húng quế lúc nó nhú ra chồi bé xíu em thấy nó thế nào hả em, của chị 1 cây nó nhú ra hai cái lá hai bên, nhìn tròn tròn, vậy có đúng là húng không em?


Đúng là hình dáng nó thế đó chị bigsmile Làm vườn mệt nhưng do xa quê hương mà bên N thì rau cỏ VN kg nhiều nên e mới có động lực lăn xả đó chị bigsmile chứ cũng phê lắm bigsmile

CaKoiCaKoi8x Wednesday, June 1, 2011 4:16:21 AM

Chị Cá!đối với rau húng lủi, cần nước,tía tô,diếp cá, ngò rí,hẹ; chị không cần phải mỗi năm phải ương trong chậu đâu.Chị chọn 1 góc sân vườn nhà, cuốc đất, cho chúng xuống trồng,mùa lạnh thì chúng chết, nhưng tới cuối mùa xuân là mấy "ẻm" mọc lên tua tủa. Tía tô và hẹ là 2 thứ khó tiêu diệt, mình nhổ đầu quăng bỏ nhưng chúng mọc lên hoài..

bhpd Wednesday, June 1, 2011 4:49:29 AM

Cakoi ơi mấy thứ rau kia thì tự mọc lại chứ hẹ thì khó lên lắm Dung trồng chăm sóc thí mồ nó hõng chịu lên ,đến lúc lên nó ốm nhom như sợi chỉ hà nhìn tội lắm , khó trồng quá mà nghe cakoi nói ham ghê ,hay tại bên D lạnh hơn nên hẹ khg lên dược ,hay tại hạt giống quá củ nó khg lên huhu.ở đây khg có bán hạt giống,cứ đợi có ai về vn thì nhờ mua mà hên xui lắm ,nếu mua dược hạt mới thì dược rau tốt lên đúng mùa ,còn mua nhầm hạt củ thì chờ dài cổ luôn nó hỏng mọc .

Sophiasophiachan Wednesday, June 1, 2011 5:45:00 AM

Đúng rồi, mình cũng thấy vậy đó D. Nghe mọi người nói nó dễ trồng sao mà thấy ham quá chứ mình trồng sao thấy khó quá.. nó lên mà èo uột lắm.. nhìn ko ngon hay do mình ko biết cách trồng hoặc trồng trong chậu nhỏ ít đất nhỉ?? Con giống ngò gai mình gieo 2 lần rồi mà ko lên nên mình nản mình dẹp luôn rồi..

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, June 1, 2011 7:22:12 AM

Mình được các em về VN qua đem cho nên giờ nhà mình có rau ăn hàng ngày, mình trồng xà lách, cải, mồng tơi, rau dền đó Cá

Nhìn rau của Cá tốt quá há.

BepNhaCa Wednesday, June 1, 2011 12:41:01 PM

@ Phương: vậy hả em, thế thì tốt quá rồi, bữa nay chị thấy nó cũng lên xanh xanh nhiều lắm, nhìn dễ thương lắm. Em cho hạt cà pháo chị cũng gieo thử, hình như có lên thì phải, bé tí, cây này trồng trong chậu được không em?

@ CaKoi: chị cũng có 1 góc sân mà không biết trồng nên cây nó èo uột so với trồng trong chậu lắm, để rảnh chị post hình em coi nhe, thấy em nói dễ làm chị ham quá, chị cũng thích hẹ nữa.

@ Bhpd + Sophia: đúng là việc trồng trọt cũng hên xui hén, Cá thấy nó phụ thuộc nhiều yếu tố quá: thời tiết, đất, hạt giống, và kinh nghiệm người trồng nữa, nên cũng khó. Cá thì chẳng có kinh nghiệm gì sất, mới trồng từ năm ngoái do được bạn tặng cho vài cây rau thơm thôi. À, ngò gai Cá mua hạt từ VN mang sang trồng nó cũng lên nhiều lắm, nhưng năm ngoái trồng muộn nên chưa kịp dài ra thì mùa lạnh đã đến rồi.

@ Ròm: Cá chưa dám trồng mấy loại rau ăn, chỉ dám trồng rau thơm thôi. Trồng rau ăn thì có phải cần nhiều đất không Ròm? Năm ngoái em Na cho Cá cây mồng tơi mà Cá trồng xuống đất nó èo uột lắm, mãi chẳng thấy lớn gì cả.

Sophiasophiachan Wednesday, June 1, 2011 1:45:40 PM

Ôi, vậy mà mình cứ tưởng..

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, June 1, 2011 1:54:01 PM

Ròm mua bịch đất về cắt và trồng vô thôi, Cá qua nhà ròm cái tag rau-vườn là ròm trồng đó Cá. Mà tùy nếu có nắng là lên mạnh lắm.

Tô Thanh TườngVituongvithehung Wednesday, June 1, 2011 1:55:03 PM

hihi..Phuong la` nha` cung cap hat giong vay ma` hong biet..hihi..

Sophiasophiachan Wednesday, June 1, 2011 2:13:10 PM

Thì giống ngò gai của mình cũng mua từ VN sang đó.. mà trồng hoài nó ko lên..mình gieo lần đầu, nó ko lên, mình gieo lại ần nữa.. cũng chẳng lên... nên nhiều khi muốn nấu phở cũng ngại vì ko co ngo gai..

Lẩm Cẩm lamcam1 Wednesday, June 1, 2011 2:19:51 PM

Originally posted by cindyphuong2:

Làm vườn mệt nhưng do xa quê hương mà bên N thì rau cỏ VN kg nhiều nên e mới có động lực lăn xả đó chị chứ cũng phê lắm


Em lam` va^y to^t' do' Phuong, vu*a` co' rau an vu*a` ta^p the^? duc luo^n the^? love.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Wednesday, June 1, 2011 4:19:17 PM

Trời, nhìn vườn rau của chị mà thèm...
Từ nhỏ đến lớn em chưa trồng được 1 cái cây gì smile

P/s: em tưởng không thể mang hạt giống vào nước Mỹ. Cindy gửi cho chị qua đường bưu điện phải không ạ ? Họ không kiểm tra gì sao?

My Little Cornermylittlecorner Wednesday, June 1, 2011 5:36:42 PM

Mấy chậu cây của chị tốt quá , nhìn thích ghê love

Chị cho em hỏi trồng Thì Là chị trồng bằng hạt hay ghim cành vậy chị ? Em thích Thì Là lắm , em cũng muốn trồng . Thanks chị .

BepNhaCa Wednesday, June 1, 2011 6:22:33 PM

@ Ròm: ừ, nếu mua bịch đất rồi về đổ trong chậu thì Cá thấy nó dễ lên, nghe Ròm nói vậy thích quá, để Cá chạy sang nhà Ròm coi và đu theo nhé. Mà Ròm trồng từ hạt giống các em mang từ VN sang cho phải không? Hay là trồng từ cây con?

@ Sophia: Cá gieo ngò gai năm ngoái thấy nó lên nhiều lắm, năm nay mới gieo hình như cũng có nhú ra rồi, hy vọng nó lớn nhanh.

@ Tường Vi: Phương là nông dân thứ thiệt đó em, nhà trồng đủ loại rau củ hết á, chị nhìn mà nể sát đất luôn.

@ Lamcam: người đẹp của ta hiện nay đang rất siêng năng vụ tập thể dục up

@ Huyền: chị trồng cây cũng dởm lắm em, hồi mới sang trồng một mớ chết queo, năm ngoái chị mới tập tành lại thì thấy nó cũng sống được và xanh tươi nên năm nay chị lại trồng tiếp. Chị nghe nói là hạt giống không được mang vào Mỹ nhưng Phương gửi cho chị bằng bưu điện, bỏ trong cái bao thư mà nó đến nơi, chẳng sao hết em ạ, Phương cũng gửi cho 1 bạn khác cũng nhận được. Hồi chị về Vn chị cũng mang hạt giống sang, thật ra chỉ là cái bịch mỏng lắm, để trong valise chẳng ai hỏi gì cả, mà chắc tại chị hên, hành lý không bị soi gì hết, nên có bỏ gì trong đó cũng đâu ai biết, nó mở ra mà nó thấy chắc cũng bắt mình vứt đi rồi.

@ Góc Nhỏ: thì là thì chị gieo từ hạt đó em, thấy nó lên rất nhanh và dễ dàng, giờ đã có lá đung đưa trong gió rồi, chắc tuần sau chị nấu canh cá smile

My Little Cornermylittlecorner Wednesday, June 1, 2011 6:28:54 PM

Chị Cá , hạt Thì Là chị mua ở bên này or đem từ VN qua huh chị ?

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, June 1, 2011 6:44:05 PM

Ròm trồng cải bằng hạt giống, trồng xà lách bằng hạt giống, bằng cây con luôn các thứ rau khác trồng bằng hạt giống hết Cá à.

Ròm trồng trong bịch đất nè Cá, bữa nay nó lớn lắm rồi và vặt ăn cũng sắp hết rồi. Ròm cũng vừa gieo thêm một lần nữa.

http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/250106_10150191109449197_560454196_6611180_1254134_n.jpg -

CaKoiCaKoi8x Wednesday, June 1, 2011 6:49:01 PM

@ Chị phpd & Sophia: Sao nhà em thì hẹ tốt lắm, khi nó lên bông , gió bay hạt hẹ tới đâu nó moc tới đó, mọc vô cỏ, mọc vô kẹt đá. Chồng em nhổ đầu tụi nó hoài mà tui nó vẫn sống.. Em ở IL cũng lạnh dữ lắm đó chị
@ Chị Cá: Chị Cá mua đất thịt(đất xốp chỉ để trồng bông) ,về xới đất cũ cho mấy rễ cây tạp văng đi, đổ bịch đất xuống , rồi cho mấy bụi rau trong chậu xuống trồng,tới nước mỗi ngày khi trời mát, nắng quá cũng không nên,chị cho rau xuông đất năm nay, thấy ít quá thì đưng hái ăn, dưỡng cho tụi nó nhảy ra nhiều, năm sau hái không hết..hehe...Còn cái vụ hẹ , em hái từng bụi bên nhà MC rồi đem về cắm xuống đất nên không biết cái vụ ương hạt hẹ

CaKoiCaKoi8x Wednesday, June 1, 2011 6:53:23 PM

Nhìn thấy vui quá chị Liên,cải thì dễ trồng lắm , em thấy MC trồng trong mấy cái thùng bự bự mà tụi nó lên tốt lắm chị Liên có bỏ sót em không? em add chị Liên làm bạn lâu lắm rồi...

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, June 1, 2011 7:20:24 PM

CaKoi: Add chị phải nhắc chị qua tin nhắn chứ cái list add cả hơn 1000 chị không dám vô nhìn em ơi, chị add em rồi nhen. Sorry em nhiều nhen.

Cá: Đừng nghe tên Cakoi nói nhen, trồng rau là phải mua đất trồng rau về nó mới lên ngon, chứ ròm trồng xà lách bằng đất thường (compost) mà nó lên không bằng đất trồng rau đó Cá à.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, June 1, 2011 7:28:08 PM

Originally posted by BepNhaCa:

Thế thì chắc gieo lúc lạnh nên hạt nó teo rồi em há, vậy để chị đu theo em gieo lại đợt mới vậy. Mà em ơi, húng quế lúc nó nhú ra chồi bé xíu em thấy nó thế nào hả em, của chị 1 cây nó nhú ra hai cái lá hai bên, nhìn tròn tròn, vậy có đúng là húng không em? hay là cây gì khác? Hôm bữa làm vườn có tí xíu mà chị thấy mệt, nghĩ đến em có cả một ruộng mà chị nể em quá trời, chị chịu thua thôi, chỉ canh tác được có tí tẹo này hà smile


Cá ơi đúng là tròn tròn đó, cái bé bé tròn tròn nằm tuốt phía dưới đó nhe, Cá coi thử giống không

http://i920.photobucket.com/albums/ad48/anhkhatu/que3.jpg -

CaKoiCaKoi8x Wednesday, June 1, 2011 7:38:18 PM

@ Chị Liên: em có "đánh dây thép" cho chị, nhưng thấy chị im ru ..hehe...Ai biểu giỏi chi, cho fan hâm mộ nhiều quá..hehe .Chị ơi! đất em trồng bầu,bí, rau củ,plum, táo ... là hiệu này ORGANIC CHOICE I(garden soil).Còn đất trồng hoa thì Moisture Control (Potting Mix)...lau nay vẫn trồng vậy, rất tốt đó chị

BepNhaCa Wednesday, June 1, 2011 7:47:06 PM

@ Góc Nhỏ: hạt thì là của bạn Phương gửi từ Nhật sang cho chị đó em.

@ Ròm: ui trời, nhìn thích quá hén, Ròm để đất trong bịch vậy rồi trồng luôn hả, hay quá trời, sáng kiến up đỡ mất công mua chậu hén. Cái hình tròn tròn bé bé thì của Cá đúng y chang rồi, nó ra cũng kha khá, vậy là đúng húng quế rồi, mừng quá Ròm ơi, Cá gieo bằng hạt é để từ hồi nào đến giờ, lười không chịu nấu chè đó.

@ CaKoi: chị toàn mua Potting Mix về trồng rau thôi em, chị chưa biết nhiều hiệu đất như em đâu, cám ơn em đã bày chị nhé, để chị học từ từ mới được, nhiều thứ để học quá nên chị đang bị tẩu hỏa nhập ma rồi nè. Chị mới làm cơm rượu xong, chẳng biết nó có được không vì cái men cũng để vài tháng rồi confused

CaKoiCaKoi8x Wednesday, June 1, 2011 7:56:52 PM

"tẩu hỏa nhập ma" thì phải nhờ chồng "phế võ công" mới được. Đợi 4 ngày nữa sẽ biết kết quả cơm rượu, nếu không ngon, em sẽ gởi men lên cho chị.smile

Lẩm Cẩm lamcam1 Wednesday, June 1, 2011 8:16:54 PM

LC lam` co*m ruou 1 la^n` tha^t' bai, nan? qua' to*i' ba^y gio*` va^n~ chu*a thu*? lai. Mon' banh' bo` nga(m' no' tu*` na(m ngoai' ma` va^n~ chu*a lam` bigsmile. Tha^y' ba` con dang so^t' banh' bo`, chac LC cung~ phai? du theo mo*i' duoc love.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, June 1, 2011 8:32:51 PM

MC bày cách trồng đó Cá vì qua đây ròm phải ở nhà flat mà đâu còn cái vườn bự như truyện cổ tích nữa hihi...

CaKoi: Hồi đó chị bày làm blog Opera nên bà con add nhiều, sau này chỉ dành cho bạn bè nên im ru luôn không dám vào phần add friend nữa.

Chíp & Bindaolan Thursday, June 2, 2011 1:09:36 AM

Chị mát tay trồng cây thế chị love em chưa từng trồng thứ gì, nhưng cứ nghĩ mình không trồng được ý bigsmile

BepNhaCa Thursday, June 2, 2011 1:53:26 AM

@ CaKoi: cám ơn em nhiều nhe, để mấy bữa nữa chị báo cáo tình hình cho em biết nhé. Mấy bữa nay chị cứ loay hoay trên Nét, rồi việc nhà, cứ loạn hết cả lên nên chị chưa có time mà gọi phone tám với em nữa đó.

@ Ròm: Ròm có MC thích quá hén. Cá mới lượn sơ qua nhà Ròm và đang choáng váng vì 40 chậu cây của Ròm nè, trời đất, mới qua TS mà Ròm mua được từng đấy chậu để trồng á, nể thiệt đó, thôi để Cá chạy qua đó học hỏi Ròm up

@ Mẹ Chíp: lúc đầu chị cũng vậy em à, cũng thất bại và nản lắm vì nghĩ mình không có tay, nhưng từ từ rồi làm được, cũng như nấu ăn làm bánh vậy đó, cứ từ từ từng bước, trồng ít một em ạ, giờ trồng được rau thơm rồi chị sẽ học mấy chị khác trồng rau để ăn và trồng hoa nữa. Em thử trồng một ít cho vui đi.

@ Lamcam: hihi ... Cá bỏ hình cái bánh bò thất bại lên mà nó sốt quá LC hén, sáng nay Cá làm cơm rượu rồi, chẳng biết cái men còn sống không, chờ vài ngày nữa xem sao, trời nóng hy vọng nó mau ngấu.

Chíp & Bindaolan Thursday, June 2, 2011 2:22:48 AM

Originally posted by BepNhaCa:

Em thử trồng một ít cho vui đi.


hii vâng, mấy nữa là em có một ít chỗ để có thể thử rồi, em hy vọng là em có thể làm được

QAnhaqa Thursday, June 2, 2011 2:27:35 AM

Rau nhà trồng thích quá chị , muốn ăn lúc nào , ăn gì có ngay khỏi chạy xe đi mua tốn thời gian chị ha !
Chị Cá bên chị cho gửi hạt giống ha Chị ? hôm rồi em về mà không dám đem qua , em cũng trồng từ cây con , năm trước em cũng trồng vô mảnh vườn mà nó lọc lung tung , nhiều cây bị át mùi nhất là quế bị lai mùi , nên năm nay em trồng thưa , chia theo từng cây chứ không cắm búa xua nữa , diếp cá em cũng cho ra chậu như chị vậy , hông thì nó lan ghê luôn ah !
em đang định trồng sả , năm rồi cây sả chết uổng quá luôn

BảoGiangkyucvun Thursday, June 2, 2011 5:10:36 AM

Vườn rau nhìn đã quá chị Cá ơi!

Duong Minh Ngocethannah Thursday, June 2, 2011 7:18:57 AM

Chị Cá ơi chị khéo quá. Rau chị trồng đâu ra đấy hàng hàng, lớp lớp lên vời bời. Em thì trồng lung tung lắm, đang đầu hành lại chen húng quế, đang dưa zuchini lại cho dọc mùng/ bạc Hà vào. Nhìn góc sân của chị thích thật.
P/s: hột é đúng là basil seed thật đó chị. Còn quế hay ko thì ko biết thôi. Em uống nước hột é lon toàn thấy nó đề thế. Em ko biết chị có chưa nhưng nhìn hình ko thấy. Chị cắm thêm ít đầu hành trắng nữa đi thế là lúc nào lỡ đi chợ thì cũng vẫn có hành ăn.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, June 2, 2011 9:03:01 AM

Cá mua hành tím cắt đầu chút xíu cắm vào có hành lá ăn, nhà ròm giờ nhiều hành lá, nhiều húng quế lắm. Qua TS nhớ cái vườn bên Anh nên ròm làm vườn, trồng cây, trồng rau giờ sắp sửa có hoa thược được, hoa hyacinth, hoa hồng rồi đó cá. Còn rau củ thì cà chua sắp có trái, rau cải cúc, rau dền lên đều đều.

À Cá trồng rau mầm đi, mình trồng 1 tuần 10 ngày là có ăn ngon lắm. Cá về VN tháng mấy ròm về cuối tháng 7, tháng 8 nếu được gặp nhau chút Cá ơi.

BepNhaCa Thursday, June 2, 2011 1:23:26 PM

@ Mẹ Chíp: chắc được mà em, cứ trồng ít ít một rồi từ từ có kinh nghiệm mình trồng thêm hén, chúc em thành công ngay nha love

@ QA: lúc mua hạt giống mang sang thì chị đâu có biết là Mỹ nó cấm đâu, thế là cứ mang vô tư, nhưng vì chị mang ít quá nên chắc cũng chẳng ai để ý, có 1-2 gói bé xíu à em, lúc đó chị chưa biết trồng cây nhiều nên đâu dám mua nhiều đâu. Giờ biết rồi không biết có dám mang nhiều không nữa đây.

@ Bảo Giang: cám ơn em love, mà vườn rau chị bé tí xíu à, em có trồng trọt gì không?

@ Minh Ngọc: ôi cám ơn em đã khen love, chị thật sự chẳng khéo đâu, chị mới tập trồng, chẳng có kinh nghiệm gì hết, các bạn khác chị nhìn chị mới nể, có cả một ruộng luôn, hay như chị Ròm có tới vài chục chậu lận đó up Cái hột é chị gieo nó đã lên, bạn Phương và chị Ròm đã confirm đúng là nó rồi đấy em, bữa nay nó lên cũng nhiều cây lắm, nhưng còn bé xíu. Đầu hành trắng làm thế nào hả em? Chị chưa biết trồng, em bày chị đi.

@ Ròm: Cá đang ngất ngư với đám chậu của Ròm nè, mê quá, Ròm giỏi thật đấy up Cái vụ hành tím Ròm nói rõ hơn được không? Nhà Cá đang có củ hành shallot nho nhỏ cỡ đầu ngón tay cái, mình cắt làm sao? rồi cắm như thế nào, Cá cũng muốn trồng hành nữa. Mấy rau khác để từ từ Cá học rồi trồng theo, học nhiều quá một lúc Cá tẩu hỏa Ròm ơi smile Mà Cá về cuối tháng 6, khoảng 20/7 thì qua lại rồi, có trùng Ròm không? Gặp nhau thì vui lắm á.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, June 2, 2011 1:56:43 PM

17/7 Ròm về đến SG rồi đi Nha Trang hôm sau hay ở 2 ngày rồi đi nhưng sẽ cố gắng gặp Cá nhe. Cá về VN nhắn số phone cho ròm liền nhen, để chạy gặp nhau 1 chút cũng được.


Hành shallot thì Cá cứ làm ẩm đất rồi cắm xuống, lòi lên một chút thôi. Đây có 3 cách ròm trồng hành lá trong nhà, cá tham khảo nhen
http://my.opera.com/hoatrongvuon/blog/show.dml/29976112

BepNhaCa Thursday, June 2, 2011 2:32:57 PM

Cá sẽ nhắn số phone cho Ròm, gặp chút cũng vui hén, chứ nói chuyện online hoài mà chưa gặp nhau. Cám ơn Ròm, Cá sẽ nghiên cứu vụ trồng hành love

Duong Minh Ngocethannah Thursday, June 2, 2011 9:12:43 PM

Vầng, cứ cắt cái đầu hành trắng rồi cắm xuống đất nó sẽ mọc lên thân hành mới chị ạ. Nhà em cứ cắm độ chục đầu cũng đủ hành ăn cò cử.

CaKoiCaKoi8x Friday, June 3, 2011 12:50:03 AM

Chị Cá: Em thấy MC em đem hạt qua nhiều lắm , mà cũng không thấy bị phạt, hạt cải, bầu , bí,hạt cây mai tứ quý,...bây giờ mới biết cái vụ cắt đầu hành,trươc giờ em đợi củ hành lên mộng mới cho xuống đất:)

BepNhaCa Friday, June 3, 2011 12:50:56 AM

Cám ơn em nhe love, chiều nay chị đã cắm được 8 em rồi, bonus thêm 2 em củ nữa, hy vọng nó sống để có hành ăn lai rai em hén.

BepNhaCa Friday, June 3, 2011 12:52:15 AM

Cám ơn em nhe love, chiều nay chị đã cắm được 8 em rồi, bonus thêm 2 em củ nữa, hy vọng nó sống để có hành ăn lai rai em hén.

CaKoiCaKoi8x Friday, June 3, 2011 12:54:33 AM

Chị Cá: Em thấy MC em đem hạt qua nhiều lắm , mà cũng không thấy bị phạt, hạt cải, bầu , bí,hạt cây mai tứ quý,...bây giờ mới biết cái vụ cắt đầu hành,trươc giờ em đợi củ hành lên mộng mới cho xuống đất:)

Sophiasophiachan Friday, June 3, 2011 4:45:40 AM

@CaKoi,Cá: MÌnh thì ko có hành tím nên khi mua hành lá về (lựa loại còn rễ), mình cắm xuống đất cắt cọng hành ăn từ từ.. dần dần phần thân trắng sẽ phình to thành củ hành tím... mình để luôn thì giờ nó đâm chồi mới, thành nhiều tép hành nhỏ lắm..

BepNhaCa Friday, June 3, 2011 12:35:24 PM

@ CaKoi: chị thấy em cũng là nông dân xịn đó, em biết trồng nhiều loại ghê, mấy nay chị đang tập mò mẫm từ từ nè, được các bạn bày vẽ thêm nên chị cũng học được thêm nhiều điều, vui quá em à.

@ Sophia: wow, có cả vụ thân trắng nó phìng to ra thành củ nữa hả Sophia? sao vui vậy? Cá ngu ghê không biết, cứ tưởng hành lá và hành tím là hai loại khác nhau chứ, hihi .... Hôm qua Cá cắm hành rồi, vậy khi nào nó lên lá dài thì mình cứ cắt ngang ăn rồi cái đầu trắng cứ mặc nó mọc tiếp phải không Sophia?

CaKoiCaKoi8x Friday, June 3, 2011 5:30:34 PM

Photobucket
Bầu , bí năm ngoái của em đó chị, tặng chị cho blog thêm sinh động. Kinh nghiệm trồng trọt là do MC và em chồng chỉ thôi chị à

Lẩm Cẩm lamcam1 Friday, June 3, 2011 6:15:17 PM

Tro*i`, em CaKoi gioi? thiet ta up . Chi phai? xach' tui' theo em hoc nghe^` mo*i' duoc bigsmile.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31