Nấu Linh Tinh (5)
Thursday, June 23, 2011 1:36:43 PM

Thứ hai là canh chua chả cá thì là, chả cá thu ảo làm từ hôm trước để dành một ít để nấu canh, vẫn là thì là hái từ vườn vào thêm ít hành lá trồng được, còn bạc hà thì đi mua vì nhà chưa có trồng, chắc năm sau mình trồng thêm bạc hà xem sao.

Và mấy món ngọt tráng miệng cho vui. Chè trôi nước làm biếng bày biện nên chụp cả nồi cho nhanh

Vẫn muôn đời là bánh kem moka, cho ngày của Cha, vì chàng chỉ thích mỗi kem này, bày biện kem khác lại bị chê
Nắn nót mãi mới viết được mấy cái chữ cho cái bánh đỡ trơ vì mình ngại trang trí hoa hòe, may quá không ra giun ra dế


Thêm bánh khoai mì nướng, rồi castella cake, tha vài thứ hoa hòe và đồ chơi vào chụp cho nó vui. Nhà mình thích castella cake lắm nhe, công thức bánh này mình tổng hợp và chế thêm từ nhiều công thức sưu tầm trên nét, làm bằng bread flour nên bánh có vị dai, nhưng ăn vào thấy có duyên lắm, vị ngọt đậm đà của mật ong cứ vương vấn hoài trong miệng, làm cho cứ muốn thử thêm miếng nữa, nếu để ăn không như vậy thì mình thích bánh này hơn là chiffon. Bánh này mình bảo quản trong tủ lạnh qua một ngày nên hôm sau ăn thấy ngon hơn, bánh ẩm mềm và lạnh nên vị ngọt đã bị nhẹ đi phần nào.
















Chung Khả Vânkhavan # Thursday, June 23, 2011 2:26:06 PM
dtklinh # Thursday, June 23, 2011 3:17:09 PM
Bánh Castella hẹn hoài mà em cứ lười nên chưa làm được, giờ trông lại thèm nhỏ dãi ra
Tiffanydoahoahong02 # Thursday, June 23, 2011 3:54:27 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, June 23, 2011 5:20:36 PM
Unregistered user # Thursday, June 23, 2011 5:23:16 PM
BepNhaCa # Thursday, June 23, 2011 5:58:21 PM
@ Khánh Linh: chị thì ngược lại, món tôm chua chị bày lại cho mẹ chị làm đấy, mà SG nắng nóng, em làm tôm nhanh lắm, nó mau đỏ cực kỳ. Chị mới xuống nhà làm thêm cái castella nữa, để mai mang đi cho nhà MC chị, bánh này làm nhanh lắm, phần nguyên liệu chị đong đếm chung nên đỡ khâu dọn rửa. Bữa nào em thử nghen, ăn bánh này vị rất hay.
@ Tiffany: cám ơn em nhe
@ Ngọc Huyền: ừ, chị đã để opera cake vào wish list của chị rồi, hôm nào thư thả chị làm theo em nhé. Mà nói thật cứ nhìn mấy cái bánh tầng tầng lớp lớp mĩ miều của em mà chị cứ ngó thèm thôi, sao chị cứ nghĩ nó công phu và khó lắm nên chị cứ ngại hoài, em thật là giỏi
@ Ngân ơi: cách làm tôm chua chị đã ghi rồi, em vào phần mục lục Món Phụ xem nhe, dễ lắm ý. Tôm nhà làm to nên ăn ngon cực kỳ, làm được rồi nên không bao giờ đi mua tôm ngoài ăn nữa. Chè trôi nước bị bể thì chị nghĩ chắc em làm bột nhão quá và lúc nặn em nặn phần vỏ mỏng quá đó, lần sau em thử lại hen
Sophiasophiachan # Friday, June 24, 2011 2:41:38 AM
BepNhaCa # Friday, June 24, 2011 12:43:01 PM
Sophiasophiachan # Friday, June 24, 2011 1:36:34 PM
Unregistered user # Sunday, June 26, 2011 3:29:48 AM
BepNhaCa # Monday, June 27, 2011 1:22:31 PM
Nguyễn Minh Khuêchuotdong # Monday, July 18, 2011 7:23:09 AM
BepNhaCa # Monday, July 25, 2011 11:19:48 AM