Bếp Nhà Cá Vàng

Nơi lưu dấu tình yêu và những món ngon từ gian bếp nhỏ

Rau Cỏ Vườn Nhà

Mình khoe cái góc nhỏ của nhà mình tiếp nè. Khoái nhất là em Thì Là, gieo từ hạt mà nó lên nhanh và dễ vô cùng, giờ um tùm nhìn đẹp ghê, cứ như là một chậu cây cảnh vậy, hái vào một ít để nấu canh, sẵn có mấy bông lan héo rụng mình thả lên làm điệu cho ẻm smile

Photobucket

Photobucket

Tiếp đến là em Cà Chua Bi và mấy em Hành Lá. Cà trồng trong chậu bé tí mà nó mọc lớn nhanh thấy rõ mỗi ngày, giờ đã có hoa và có đậu 1 quả bé tí teo, cây này mình mua giá 1.49$, giờ đã lớn gấp đôi hồi mới về rồi. Còn hành thì mình đã thu hoạch được hai lần, giờ lại thấy mọc tiếp, công nhận bọn này dễ nuôi thật up

Photobucket


Photobucket

Và đây là em Húng Quế, mua cả chậu có sẵn cây ở chợ Miên về trồng, khỏi phải gieo hạt hay giăm cành chờ hơi bị lâu, giá 1 chậu là 4$, hì hì ..... Hôm nay nhà mình có sẵn nồi phở bò rồi.

Photobucket
Và em này là Ngò Om, để nấu canh chua, em này mình cũng mua sẵn, giá là 2$, mang về trồng hy vọng ẻm lan ra nhiều hơn smile

Photobucket
Và đây là một cái chậu còn dư chẳng biết trồng gì, mình nghịch gieo mấy hạt ngò để từ lâu lắm của mấy chị cho, rồi lại nghịch thả luôn thử chơi mấy hạt cà chua tươi vào, mấy ngày sau thấy nhú lên, chẳng biết là em gì, ngò hay cà, giờ mấy ẻm ấy lớn thấy có lá thì mình đoán là cà chua rồi, trời, sao cái bọn cà chua này dễ thế, cà cắt ăn lấy vài hột gieo chơi mà nó mọc tùm lum, hay thật smile

Photobucket
Còn đây là đám Ngò Gai, lên chậm như rùa bò, gieo hạt từ tháng 4 cơ đấy, mọc kiểu này rau chưa có ăn thì đã sang đông mất rồi. Bà con có ai biết làm sao cho nó nhanh hơn không thì bày mình với.

Photobucket
Cận cảnh từng em đã xong, giờ khoe cả bầy smile À mình còn có một cây ớt, mua lúc nhỏ giá 1.50$, giờ nó lớn nhanh lắm và có vài trái xanh xanh rồi, cây này cũng thuộc loại dễ nuôi. Và thêm chậu rau răm, mình giăm cành, lúc chưa giăm nó xanh tươi, sau khi cắm xuống đất xong cả đám ỉu xìu héo queo, tưởng đâu ngủm hết rồi, ai dè mấy ngày sau có vài em sống lại, đứng được, giờ thì cả đám đứng cũng hơi xanh tươi, có 1-2 em thì ngủm luôn. Và hai em Hoa Cúc vàng và tím, mình nuôi lại từ cây hồi Tết và Valentine, giờ nó xanh um, lớn lắm, chẳng biết bao giờ thì có hoa, thôi kệ cứ chờ xem sao.

Photobucket

Photobucket

Cơm Canh Ngày Thường (2)Nấu Linh Tinh (6)

Comments

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, June 23, 2011 6:53:58 PM

Chúc mừng địa chủ.

BepNhaCa Thursday, June 23, 2011 6:58:14 PM

Hè hè, không phải địa chủ Ròm ơi, mà là nông dân đụng đâu cuốc đó, trồng đại thôi chứ thật tình Cá không có học hành bài bản như Ròm đâu. Hôm bữa còn nhớ lộn vụ cà chua, ẻm chưa có trái mà Cá đem Cá cắt lá của ẻm luôn, đáng lẽ cắt mầm mà nhớ lộn đem cắt lá, híc. May là ẻm không sao.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, June 23, 2011 7:12:07 PM

Cá ơi vụ cà chua cắt lá thì trái cà nó lớn to chứ không cắt lá thì nó cũng nhiều nhưng trái không lớn to thôi. Ròm có học đâu, cũng đụng đâu cuốc đó nhưng ròm hay nghiên cứu online nhiều forum rồi từ từ rút ra cho bản thân và đi trồng thôi. Chứ cứ trồng đại rồi nó chết, héo thì công mình công cốc cực khổ lắm.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, June 23, 2011 7:13:28 PM

Nhìn hình cây cỏ của Cá xanh tươi và tốt um tùm quá nhưng nếu Cá không ăn nhanh thì mùa thu tới nó cứng, già trổ bông và không ngon như khi còn non nhen Cá.

Lẩm Cẩm lamcam1 Thursday, June 23, 2011 7:14:49 PM

ganh ti... ganh ti. qua' di ne` hihihi... LC dinh khoe ma^y' co^ng la' nho? xiu' mo*i' nhu' le^n tho^i. Ba^y gio*` tha^y' vuon nha` cua Ca' xum xue^ qua' ne^n chun` buoc rui` bigsmile.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, June 23, 2011 7:20:45 PM

Em cũng ghanh tị, hihi. Mê cái vườn của chị Cá quá hà. Em thì là xinh thiệt đó chị, phong ẻm làm hoa hậu vườn bigsmile

BepNhaCa Thursday, June 23, 2011 8:36:36 PM

@ Ròm: thì đấy, Cá nể Ròm cái vụ chịu khó nghiên cứu học online các nơi đó chứ up Cá có biết ở box Mỹ có topic trồng trọt, nhưng mọi người tám nhiều quá rồi, giờ mình lơ ngơ đi vào chẳng biết học từ đâu nữa, sợ lạc vào mê hồn trận nên Cá không coi gì hết, mấy chị bạn ấn vào tay Cá mấy cái cây rồi bảo Cá đi mua đất về trồng, thế thôi, ngoài ra không biết gì hơn p Gần đây mới qua nhà Ròm học được chút chút, cám ơn Ròm rất nhiều vì đã chia sẻ lại những kinh nghiệm của Ròm nhé love Cá cũng biết mà cắt rau vào ăn để cho nó mọc rau mới cho non, nhưng cắt vào cả đống, đem đi cho mấy chị không lấy, bảo là chưa có món gì ăn với mấy ẻm, lại gói mang về, hỏi chị khác lấy rau không em cho, cũng lắc đầu. Có mấy chậu rau bé tẹo mà ăn hoài không hết, thôi để ngắm vậy smile

@ Lamcam: từ từ rồi nó lên cao LC ơi, năm ngoái Cá cũng mới bắt đầu trồng mà, chẳng biết gì cứ trồng đại, năm nay có thêm tí kinh nghiệm và Cá trồng thêm nhiều loại khác nên nhìn nó xôm vậy thôi, ba cái rau thơm trồng dễ lắm LC à.

@ Huyền: hì hì ... em nói hoa hậu vườn làm chị buồn cười nãy giờ nè bigsmile

Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam Friday, June 24, 2011 3:11:09 AM

Chị ở bên đó mà kiếm được mấy hạt giống trồng hay ghê, em ở trong miền tây mà kiếm cây thì là trồng không có nè chị

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, June 24, 2011 7:19:30 AM

thiệt mà mát con mắt chị Cá ơi smile

Unregistered user Friday, June 24, 2011 7:24:04 AM

Trang Tran writes: Chị Cá ơi, cây thì là trồng từ túi hạt giống mua ở mấy shop bán đồ cây cối hả chị? Cứ thả cái hạt đó là ukie ah? Vì e ko có duyên trồng cây, trồng cây từ cây mua sẵn thì còn sống, chứ trồng từ hạt toàn chết ẻo ko ah. Nhưng thì là ở chỗ e đắt quá, mà thèm ăn canh chua ko có thì là thì mất ngon, nên em lại thèm trồng thì là.. ! (nói 1 hồi thấy giống đang kể chuyện Sự tích cây thì là, cứ rằng thì là mà mãi :( )

BepNhaCa Friday, June 24, 2011 12:32:52 PM

@ Mẹ Tí Nị: hạt giống thì là là của bạn Phương gửi từ Nhật sang cho chị đó em. Em thử lượn mấy chỗ bán cây cỏ rồi hỏi thăm thêm xem sao, miền Tây là đất trồng trọt mà, chắc có rất nhiều nông dân xịn cho em hỏi đó.

@ MTX: chị trồng rau ăn chẳng bao nhiêu, dư nhiều quá, nhưng mà trồng cho vui để có tí xanh xanh nhìn cho mát em há.

@ Trang: chị gieo từ hạt giống đó em, chị cứ vùi nó xuống đất đại, rồi nó tự mọc lên thế đó, chị thấy dễ lắm ý. Hôm qua thấy còn dư cái chậu đất nhỏ chị lại mới thả thêm ít hạt nữa rồi.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, June 24, 2011 1:19:10 PM

Rau thì nhà mình ăn nhanh lắm, còn hành lá thì mình cất đông đặc bớt.

BepNhaCa Friday, June 24, 2011 1:22:13 PM

Ròm ơi cho Cá hỏi, mấy hôm trước Cá có qua nhà Ròm hỏi vụ hành lá hành tím mà giờ Cá mò hoài chẳng biết Cá hỏi ở đâu để xem Ròm trả lời cả, Ròm chỉ đường cho Cá với, sorry Ròm nghen.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, June 24, 2011 1:23:52 PM

Hỏi vụ hành lá hành tím gì hả Cá?

BepNhaCa Friday, June 24, 2011 1:30:46 PM

Cá nhớ Cá có hỏi Ròm mà giờ không nhớ Cá hỏi ở đâu nữa. Thôi hỏi lại ở đây nghen: củ hành tím mình trồng như Ròm bày nó sẽ mọc ra hành lá phải không? Còn cọng hành trắng mà giăm xuống thì cũng ra hành lá, hai bọn này có khác nhau không? Cọng hành trắng cắt ăn rồi để trồng lâu nó có phì to ra thành củ hành không? Ngoài tiệm người ta bán cả cây hành có cả cọng trắng là do người ta nhổ cả cây cho mình đúng không? Nếu nhổ đi hết thế thì phải trồng lại như thế nào?

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, June 24, 2011 1:34:28 PM

Cá nhìn bài này của ròm hai lọai hành nó lên nhé
http://my.opera.com/hoatrongvuon/blog/2011/06/13/cat-rau-que-rau

Nó đều ra hành lá như nhau thôi nhưng hành tím lá tốt hơn hành lá ngọn trắng, ăn 1-2 lần thì nhổ cả gốc lên vì hành nó bắt đầu nhỏ lại, cả hành tím lẫn hành lá nó không có phình ra đâu. Cá cũng có hành tím, hành lá cá quan sát sẽ thấy thôi cá ơi.

BepNhaCa Friday, June 24, 2011 1:39:37 PM

Cám ơn Ròm nhiều. Hai củ hành tím Cá giăm theo Ròm bày nó nghẻo rồi, Cá thấy nó héo và bắt đầu muốn thúi nên Cá nhổ lên xem thì thấy lâu rồi mà chẳng có miếng rễ nào hết, im ru bà rù, thế nên Cá không có gì để so sánh là vậy. Lúc Cá giăm xuống thì cái củ hành của Cá nó chẳng có miếng rễ nào hết, có lẽ vì thế mà nó chết chăng? Hôm bữa đi chợ lại xem hành tím, thấy có củ có rễ, chắc phải giăm mấy củ này mới được phải không? vì Ròm bày phải cắt bớt rễ đi.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, June 24, 2011 1:57:56 PM

Cá: cái củ hành tím của Cá khi giăm xuống phải có chút rễ, và ròm nói phạt ngang một chút là thế, nó sẽ nhanh lên hơn nhiều, ngắt bớt chút chứ không ngắt hết rễ, chẳng hạn 10 cái rễ loe ngoe giựt bớt 3-4 cái thôi. Hành tím không phạt ngang cũng lên rất ngon lành nhưng phạt ngang lên nhanh hơn và nhiều lá hơn như trong hình của ròm đó.

Khi giăm Cá vào giăm thiệt là sâu xuống chừa chút đầu thôi, và khi nó mọc nó trồi lên, hành của Cá thúi chắc nóng, thiếu nước và lộ trên mặt đất nhiều.

cindyphuong2 Friday, June 24, 2011 2:50:38 PM

EM mê cái chậi ngò om quá chị Cá ui,em cắm cọng trồng mấy lần rùi ma kg đc đó chị,ai cũng nói nó dễ trồng mà em trồng hoài hok đc,chán ghê lun sad
ngò gai thì chị phải tỉa mỏng ra thì nó mới cho lá to,mấy gốc tỉa đó chị cắm sang 1 chậu đất khác chứ đừng bỏ nha chị.siêng tưới nước cho ẻm nha bigsmile

My Little Cornermylittlecorner Saturday, June 25, 2011 12:02:30 AM

Chị Cá , em mê nhất chậu Thì Là love , hái vô làm chả cá Lã Vọng nè , nấu canh dưa chua với cá nè , làm chả bò nè love love

Sophiasophiachan Saturday, June 25, 2011 12:45:26 PM

Trời ơi.. bị hớp hồn cái vườn rau ghê.... Mình mà có vườn rau như vậy ra ngủ chung với nó luôn đó... Nhìn mê quá hà... Ngò gai của Cà nảy mầm hay quá há... mà công nhận e này chậm ghê.. mình mê chậu thì là quá...

BepNhaCa Monday, June 27, 2011 1:18:53 PM

@ Ròm: tks Ròm nhe love, Cá hiểu rồi, lần sau rút kinh nghiệm vậy.

@ Cindy: sao cây ngò om của chị chị thấy mấy bữa nay nó bị vàng lá em ạ, rồi có mấy lá héo nữa, chị cũng không biết tại sao vậy, chẳng biết nó có sống được không đây confused Cám ơn em vụ ngò gai nhé love Hôm qua chị đã tỉa bớt và sang chậu cho mấy em rồi, hy vọng nó lớn nhanh.

@ Góc Nhỏ: thì là cũng nấu được nhiều món em há, em nhắc chả bò làm chị thèm nè.

@ Sophia: bữa nay Cá thấy ngò gai nó cũng có lá to to hơn rồi, nhìn cũng vui lắm đó cậu. Mà em Thì Là đúng là Hoa Hậu Vườn, có nhiều fan hâm mộ ghê nơi smile

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Monday, June 27, 2011 1:25:10 PM

Các lọai rau tưới sáng chiều nếu nắng quá chứ tưới ngày 1 cữ héo là chắc. Sáng lúc chưa có nắng, và chiều lúc hơi đất không còn tỏa ra hừng hực nữa.

BepNhaCa Monday, June 27, 2011 1:34:21 PM

OK Ròm, Cá sẽ làm y như Ròm bày love

My Little Cornermylittlecorner Tuesday, June 28, 2011 1:58:45 AM

Chị Cá , làm chả bò ăn với bánh dày , yummmmmmmmmmmmmm , chị nhắc làm em thèm lun rồi nà love love

Sophiasophiachan Tuesday, June 28, 2011 3:56:43 AM

Vậy là Cá cũng có tay trồng cây rồi... hic..hic... mình dang buồn cho thân phận hẩm hiu đây... nội trợ chẳng khéo, mà trồng cây cũng chẳng được.... biết làm gì cho chồng mê đây????

BepNhaCa Tuesday, June 28, 2011 1:24:56 PM

@ Góc Nhỏ: ồ bánh dày, làm sao cho ngon ta? chị làm một lần mà chưa được ngon, chắc phải luyện lại rồi.

@ Sophia: cậu nói linh tinh gì đấy? Blog cậu quá trời món ngon tớ đọc còn không kịp nữa đây mà love

Sophiasophiachan Tuesday, June 28, 2011 1:28:51 PM

Toàn mấy món đơn giản ăn hằng ngày đấy mà... tại mình rãnh nên post lên thôi...

BepNhaCa Tuesday, June 28, 2011 1:39:00 PM

Hì hì ... thì tớ đây cũng vậy, cũng toàn mấy món ăn thường ngày, làm cho gia đình, nấu linh tinh thôi chứ đâu có sơn hào hải vị hay đặc biệt gì đâu nào. A, hôm qua tớ có làm Gyoza cậu ạ, tớ có qua blog cậu xem thêm, nhưng tớ không đủ nguyên liệu nên cũng chế chế, mà cái vỏ tớ còn thua cậu là tớ đi mua chứ tớ hổng có biết làm.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Tuesday, June 28, 2011 1:42:05 PM

Đồng chí cá và đồng chí sophia thay đổi cách gọi nhau nhé chứ không tui tưởng hai đồng chí bằng tuổi nhau đấy. Mình tớ tớ mình một hồi tớ tưởng cá nói với tớ hí hí....

Đùa chứ cá gọi Sophia bằng em đi.

Lẩm Cẩm lamcam1 Tuesday, June 28, 2011 2:36:29 PM

De^` nghi. 2 do^ng` chi' Sophia va` Ca' du*ng` khie^m to^n' nu*a~ nhe', ca? 2 do^ng` chi' de^u` gioi giang he^t' yes. bigsmile.

Sophiasophiachan Tuesday, June 28, 2011 2:58:59 PM

@Chị Liên: Chị Liên nói đúng đấy... Từ nay e kêu là Chị Cá đấy... kêu vậy e hỗn và tổn thọ chết luôn...
@ Chi Cẩm: dạ sẽ làm đúng lời chị,hi..hi...

BepNhaCa Tuesday, June 28, 2011 7:29:51 PM

@ Ròm: ủa, nào giờ Cá cứ tưởng Sophia same same bằng tuổi Cá chớ, đâu biết đâu nè. Thường trong phần About Cá để tuổi nên thấy ai kêu mình sao thì mình kêu lại vì nghĩ người ta biết tuổi mình rồi chứ, hihi ..... Sẵn đây nói cho Ròm luôn là Cá có để nghị gọi đồng chí Cẩm là chị nhưng đồng chí ý cứ nhất định không chịu, bảo là muốn "chẻ" bằng tớ nên rốt cuộc tớ với chị Cẩm của Ròm kêu tên luôn smile

@ Lamcam: đồng chí tạt vô đây là tui cho đồng chí vô list được khen ngợi vì giỏi giang đấy nhé.

@ Sophia: vậy là chị già hơn em rùi, híc

Sophiasophiachan Wednesday, June 29, 2011 12:49:48 AM

Già tuổi hơn e thôi chứ ko có già hơn gương mặt, già hơn ngoại hình đâu.....chị đừng lo nhé....

BepNhaCa Wednesday, June 29, 2011 1:58:42 AM

Hì hì .... chưa biết mặt mà nói đại nhe smile

Sophiasophiachan Wednesday, June 29, 2011 3:19:38 AM

Nói đại mà nhiều khi trúng đó... hi.hi..

BepNhaCa Wednesday, June 29, 2011 11:32:09 AM

smile

Vương LêMongconbinhan Tuesday, July 5, 2011 6:00:24 AM

Ôi nhìn mấy cái chậu cây nhà chị thích mê luôn smile . Có cả ngò gai và ngò ôm nữa hihi . Ngò gai nhà chị gieo còn lên chứ ngò gai nhà em làm đủ cách gieo 2 lọai giống khác nhau mà gieo 5 lần rồi chẳng thấy em nào cả .

trâu vàngbepnhabeo Monday, July 11, 2011 9:35:13 PM

Nhìn mảnh vườn của chị và rau xanh nhà chị Ròm thấy mà ham làm em cũng nỗi máu làm nông dân mua 2 bao đất, xin 1 cây mồng tơi vể để đó mấy ngày rồi mà chưa trồng. Hôm nay quyết chí đi mua chậu về trồng , để có cây mà khoe với mấy chị...hic...chẳng biết kết quả thế nào nữa đây ?!

BepNhaCa Monday, July 25, 2011 11:44:24 AM

@ Vương Lê: chắc là tùy loại hạt giống hay sao đó em. Như thì là chị gieo lên ngon lành, sau đó chị gieo tiếp mà nó im ru luôn, chẳng thấy đâu cả, cũng hên xui em hén.

@ Trâu Vàng: chị cũng vậy, hồi mới tập trồng cũng lười lắm, ngại trồng và ngại ra vườn, nhưng giờ cũng thích thích nên chị siêng năng hơn. Từ từ thấy kết quả rồi em sẽ thích cho mà xem.

PTrann'sTranPhung Wednesday, August 17, 2011 1:57:40 PM

me cai vuon cua chi ghe luon , em uoc gi co duoc mot san nho nhu cua chi cung vui lam roi sad

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31