Nấu Linh Tinh (6)
Tuesday, June 28, 2011 7:54:20 PM

Tía tô lên um sùm thế là phải nghĩ ra món để nấu, thường thì mình hay nấu canh sườn hay cà bung, nhưng cà không có, sườn cũng không, thế là nấu thịt ba rọi với đậu hũ chiên, có cà chua và thật nhiều hành lá - tía tô từ vườn nhà.

Tráng miệng có chè bắp nha. Hôm bữa đi Walmart thấy bắp bán chỉ có 1$ mà tới 10 trái, rẻ không thể tưởng được, thế là mua về nấu chè, ngọt ơi là ngọt.

Và lại bánh su kem. Lần này mình làm bằng gói bột bánh su của Mikko mua từ VN sang để từ bữa đến giờ mà cứ lười. Công thức trên bao bì thì yêu cầu cho dầu ăn, công thức mà mình vẫn hay làm thì cho bơ, mình mix cả hai vừa bơ vừa dầu, chẳng theo liều lượng nào hết, mix đại, thế mà vỏ bánh ra vẫn ngon và thơm lắm, lần này lại đổi sử dụng đui sao 10 cánh để bắt, sau khi nướng bánh vẫn giữ nguyên vân. Lý do mình viết ra là vì hồi lâu có nhiều bạn hỏi mình bắt vỏ bánh bằng đui gì để bánh vẫn giữ được vân như lúc đầu. Vậy là dù có đổi công thức, đổi kiểu đui bắt nhưng bánh vẫn giữ được độ mềm và đường vân nhé các bạn.

Khoe chậu húng quế mà có nhiều bạn nhắc thèm phở, thế là mình nấu ngay. Tô đầu tái nạm, tô thứ hai chỉ có nạm thôi, hết tái mất rồi


Cuối cùng là bánh mì gà. Bánh mì tròn Kaiser Rolls mua ở BJ's giá chỉ có 2.99$ mà tới 12 ổ, rẻ quá trời à. Thịt ức gà mình không thích lắm thế là lúc luộc chừa lại, rồi xé nhỏ ra xào với dầu và muối với thật nhiều tiêu, làm nhân cho bánh mì, nhân kiểu này phải làm thịt ức mới ngon nhe. Bánh mì cho vào lò nướng lại cho giòn, xẻ làm đôi rồi trét sốt mayonaise lên hai nửa, sau đó cho thịt gà xé vào rồi măm thôi, không ngon không lấy tiền hén















Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Tuesday, June 28, 2011 9:20:44 PM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Tuesday, June 28, 2011 9:52:22 PM
BepNhaCa # Wednesday, June 29, 2011 1:53:52 AM
@ Huyền ơi: chị toàn làm món thường thôi mà, chứ mấy món "nghệ thuật" của em mới dễ làm người ta chết đó. Bánh Opera cho chị hẹn nhe, nhất định chị sẽ làm theo em nhé, một ngày đẹp trời gần đây.
CaKoiCaKoi8x # Wednesday, June 29, 2011 2:22:16 AM
Sophiasophiachan # Wednesday, June 29, 2011 3:15:33 AM
cindyphuong2 # Wednesday, June 29, 2011 5:27:37 AM
Chung Khả Vânkhavan # Wednesday, June 29, 2011 7:40:33 AM
Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam # Wednesday, June 29, 2011 9:18:06 AM
BepNhaCa # Wednesday, June 29, 2011 11:42:34 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Wednesday, June 29, 2011 1:58:01 PM
Originally posted by BepNhaCa:
Món thường nhưng toàn món chết người không à. Còn mấy món "nghệ thuật" của em thấy đẹp thôi chứ nhìn vô không thấy thèm, hihi
dtklinh # Thursday, June 30, 2011 5:18:55 AM
Sophiasophiachan # Sunday, July 3, 2011 7:26:34 AM
Unregistered user # Tuesday, July 5, 2011 3:02:31 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, July 7, 2011 10:21:54 PM
Unregistered user # Monday, July 11, 2011 12:42:22 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Thursday, July 21, 2011 10:31:40 PM
BepNhaCa # Tuesday, July 26, 2011 1:06:32 AM
Originally posted by Huyen-Phan:
Chị thì thấy nó vừa đẹp vừa nhìn thèm nữa đó, chị muốn làm được như vậy mà chưa được nữa nè. Ừ, chị cũng hay về VN lắm, nhưng mà đường xa, đi hoài cũng ngại lắm, chị cứ nhớ cái bếp bên này, về đó toàn cơm hàng cháo chợ, rồi chạy long nhong ngoài đường, nắng nóng lắm em, nhưng được cái là thăm được gia đình nên cũng không phải nhớ nhung nhiều.@ Anonymous: em cám ơn chị ạ