Bếp Nhà Cá Vàng

Nơi lưu dấu tình yêu và những món ngon từ gian bếp nhỏ

Hồi Sinh

Đi vắng mấy tuần ở nhà đám rau cỏ của mình chỉ được tưới có đúng 2 lần, cộng thêm cái nóng hơn 100 độ F ở DC mấy ngày gần đây làm cho cả đám héo queo khô quắt cả lại, vàng khè, nhìn buồn vô cùng, mình nghĩ bụng chắc phen này nghẻo hết cả đám rồi. Nhưng thôi thì cứ tưới nước, may ra sống được em nào thì sống, vậy mà thật lạ kỳ, chỉ vài tiếng sau khi có nước, cả đám từ từ vươn mình đứng dậy và tươi xanh trở lại, rồi mình tỉa bớt những lá héo, nhổ đi những cây bị chết và chăm chỉ tưới thêm nhiều nước nữa để chúng được khoẻ mạnh, đây là những tấm hình chụp sau 1-2 ngày được chăm sóc, để thấy sự hồi sinh thật là diệu kỳ, tiếc là mình không chụp được tấm nào lúc chúng héo khô để mọi người thấy được sự khác biệt nhiều như thế nào. Thế mới biết là trồng rau cũng dễ dàng quá, kém chăm sóc mấy tuần mà chúng vẫn cầm cự được, còn nếu được chăm sóc mỗi ngày chắc sẽ tươi tốt lắm. Mình nói thế để các bạn đang muốn tập làm nông dân thì cứ bắt đầu với những loại rau thơm này nhé.

Trước tiên là Ngò Om nè:

Photobucket
Rồi là Rau Răm, cây này ngộ lắm, sau khi tưới nước khoảng 1 tiếng là chúng đứng dậy xanh tươi ngay, mặc dù trước đó thì nằm rạp và héo khô như một chậu cây chết vậy:

Photobucket
Đám Ngò Gai mọc chậm như rùa vậy mà cũng lớn rồi, mình đã sang cả chục em ra mảnh đất và sang chậu khác để mọc cho thoải mái mà cái đám được sang bị con gì ăn mất và không chịu lớn, còn lại mấy em ở lại thì lớn như thế này đây, mọc chen chúc thấy chật chội quá trời:

Photobucket
Còn dư cái chậu con con, mình gieo đại mấy hạt Ngò, thế mà cũng lên lai rai:

Photobucket
Hai chậu hành vẫn xanh, không bị héo tí nào:

Photobucket
Cây Ớt lớn lắm, ra quá trời trái rồi:

Photobucket
Chậu Cúc cũng xum xuê, mà chẳng biết khi nào có hoa nữa:

Photobucket
Và cuối cùng vui nhất là Cà Chua, lớn rất nhanh và ra nhiều trái lắm:

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Bạn nào thích trồng cây có trái thì nhớ trồng cà chua nhé, loại này dễ nuôi lắm, lớn rất nhanh. Mình lấy vài hột cà tươi gieo thử xuống đất mà nó mọc đấy, giờ đã cao hai gang tay rồi, còn mấy cây mà mình mua sẵn rồi về nuôi tiếp thì lớn nhanh như thổi í, ra quá trời trái luôn, giờ vườn rau của mình có rất nhiều chùm bi nhé sing

Nấu Linh Tinh (6)Thu Hoạch

Comments

Sophiasophiachan Monday, July 25, 2011 5:45:20 AM

Welcome home, chào mừng chị Cá đã trở về bình an... Chắc chị có một chuyến đi vui vẻ phải ko?? Đang chờ chị kể về chuyến đi đây nè.. . chờ chị kể những món ngon mà chị đã ăn cho đỡ thèm nè...love

cindyphuong2 Monday, July 25, 2011 1:51:45 PM

Ôi chị Cá đã về rùi,bếp núc chuẩn bị rộn ràng lại rùi vui quá hììììììì... Em nhìn chậu ngò on và ngò gai của chị ma em thèm quá chị ơi~~~ năm nay em gieo ngò ôm cũng kg lên luôn chị ơi,2 năm liền rùi đó chị sad

NiceSoul Monday, July 25, 2011 2:55:09 PM

Em cũng thích trồng cây, em gieo cà chua lên ầm ầm nhưng sau đó tèo dần hic

BepNhaCa Monday, July 25, 2011 5:05:32 PM

@ Sophia: love

@ Phương: Thì là chị gieo lần 2 nó im ru chẳng chịu lên đó Phương, ngộ em hén, trong khi lần 1 nó lên đẹp quá trời.

@ NiceSoul: sao lạ vậy em? cà chua của chị nó lớn nhanh lắm cơ.

Kim chị Kim emmebemon Monday, July 25, 2011 5:17:25 PM

Nhìn cà chua chị trồng phát ham, năm nay e gieo nó lèo tèo thấy chán, giờ chỉ mới có hoa li ti ah, k biết khi nào mới được thấy trái như của chị

BepNhaCa Monday, July 25, 2011 5:21:45 PM

Có hoa thì chắc sắp đậu quả rồi đó em. Đây là lần đầu tiên chị trồng cà, tưởng nó khó ai dè dễ quá, lớn nhanh như thổi, chị hầu như chẳng có chăm sóc gì đặc biệt hết á, cứ chôn xuống đất rồi tự nó lớn thôi à, giờ có trái nhìn vui ghê. Em chờ 1-2 tuần nữa xem sao nhé.

chinguyenchinguyenhoang01 Monday, July 25, 2011 11:49:46 PM

Chị ơi, em ghiền chậu ngò ôm và ngò gai của chị quá đi thôi...

BepNhaCa Tuesday, July 26, 2011 12:46:15 AM

Chi ơi, chị trồng cà mà nhớ đến em, nhớ năm ngoái em mang tặng tụi chị quá trời cà bi luôn, lúc đó chị ngưỡng mộ em lắm ý. Năm nay em có trồng nữa không vậy?

chinguyenchinguyenhoang01 Tuesday, July 26, 2011 2:24:07 AM

Hihi, nghe được ngưỡng mộ mà em sướng... Dạ có, năm nay nó mọc quá chừng, em chẳng gieo hạt chúng tự lên vì có những trái rụng xuống đất, xuống chậu thế là tự nảy mầm lên lại. Em sẽ để dành loại cà chua nho, trái hơi bầu bầu chứ không tròn vo, loại này ăn ngon hơn loại tròn, thịt nhiều, dòn và ít hạt sang năm em share chị trồng nhé!
Chị có nhảy mũi không? vì bên FB có chị Ròm và chị Người hay ăn nhắc chị ...

dtklinh Tuesday, July 26, 2011 7:57:35 AM

Chị ơi, em cũng tập tọe trồng cây rồi đó. Để mai mốt chúng nó "lớn khôn" em chụp hình khoe chị nhé. Em chỉ mới trồng mấy thứ này thôi nè: hành lá, ngò, ngò gai, húng quế, húng lủi, tía tô, rau răm, dấp cá, gừng. Chúng mới lên loe ngoe thôi.

BepNhaCa Tuesday, July 26, 2011 11:30:23 AM

@ Chi: ôi vậy thích quá, em cho là chị nhận liền, sang năm chị trồng theo em nhé. Chị ít khi vào FB, để rảnh chị vào nói chuyện với mấy chị ấy chơi, tks em đã nhắc nhé.

@ Linh: mới trồng mà em đã trồng nhiều thứ thế, mai mốt nó lên nhìn um tùm thích lắm đó.

Unregistered user Wednesday, July 27, 2011 3:31:19 AM

Anonymous writes: bua nao cho hinh toan canh khu vuon nha chi di ,cho tui nay ngam nhe chi o bang do do con do ,olas vegas nay nong nhu lua ,chang he co y nghi toi vu trong trot ,backyard de danh xay cai pool de danh summer nhay xuong tam ,hehheee...

NiceSoul Wednesday, July 27, 2011 2:47:46 PM

Em cũng ko bít sao nữa, trước em em trồng thì lên ầm ầm, thu hoạch cả rổ ăn ngọt lịm ít hạt. Năm nay em trồng thì nó cứ trụi lụi, cả hoa hoét nữa. Có thể em không mát tay chị ạ bigsmile

BepNhaCa Wednesday, July 27, 2011 3:30:18 PM

@ Anonymous: vườn nhà chị chỉ có đám chậu rau thơm + thêm mảnh đất con con chị mới chụp, còn ngoài ra thì toàn là cỏ thôi à em, không có gì khác, à có thêm vài ba cây do builder người ta trồng sẵn cho mình ở trước nhà thôi, cũng không có gì đẹp. Em ở LV thì nóng lắm hén, thôi làm hồ bơi tắm cho mát, chứ nắng nóng mà làm nông dân thì có mà chết, mệt lắm.

@ NiceSoul: hay là đất bị gì rồi hả em? Mỗi năm em có bón thêm phân không? Chắc phải có lý do gì mà mình không biết đó, chứ hồi đầu chị trồng rau héo queo, lên èo uột, sau này chị đổi đất thì cây tốt tươi, chị nghĩ không phải vấn đề mát tay hay không đâu em.

NiceSoul Wednesday, July 27, 2011 4:57:41 PM

Chắc là do đất rùi, em mua giá thể trộn với đất thịt, trộn thêm tí đá và than củi. Học theo cô Hà Xuân bên wtt nhưng mà dốt quá hehee

BepNhaCa Wednesday, July 27, 2011 5:03:55 PM

Em ơi, giá thể là gì hả em? Hihi .... nghe hỏi là biết chị dốt rồi nè.

NiceSoul Thursday, July 28, 2011 2:01:06 PM

Giá thể bao gồm đất, mụn xơ dừa, vỏ trấu và cái gì nữa em ko biết bigsmile - cũng là một loại chất trồng sạch để ươm cây giống trong vườn ươm đó chị.

BepNhaCa Thursday, July 28, 2011 3:02:33 PM

Cám ơn em nhe, chị hơi dốt mấy cái vụ này nên nghe em nói là chị lại biết thêm love

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31