Thu Hoạch
Monday, July 25, 2011 6:07:42 PM

Mùa hè nóng bức, sẵn có rau mình cho cả nhà ăn gỏi cuốn cho mát. Tráng miệng là chè sâm bổ lượng nhe.


Hôm qua đi chợ thấy cá tươi nên mình mua về nấu canh chua vì có sẵn đám ngò gai và ngò om ngoài vườn rồi, mời cả nhà ăn cơm nhé, món mặn có trứng đúc thịt và thịt xào mắm ruốc ăn với dưa leo nhe.















Diệp Ái VânAnoasis # Monday, July 25, 2011 6:29:34 PM
Sophiasophiachan # Tuesday, July 26, 2011 12:07:26 AM
BepNhaCa # Tuesday, July 26, 2011 12:49:05 AM
@ Sophia: ủa em gieo hạt hồi nào mà sao giờ mới thấy mầm vậy? Giờ đã là giữa hè rồi mà. Mà thôi chị mời em sang nhà ăn chung hén, chị chạy đi lấy thêm bát đũa đây.
Sophiasophiachan # Tuesday, July 26, 2011 1:32:31 AM
BepNhaCa # Tuesday, July 26, 2011 1:56:24 AM
Sophiasophiachan # Tuesday, July 26, 2011 2:39:59 AM
BepNhaCa # Tuesday, July 26, 2011 11:40:54 AM
Sophiasophiachan # Tuesday, July 26, 2011 12:26:30 PM
BepNhaCa # Tuesday, July 26, 2011 12:43:09 PM
naninonu # Wednesday, July 27, 2011 3:10:32 AM
Sophiasophiachan # Wednesday, July 27, 2011 6:10:32 AM
Originally posted by BepNhaCa:
Dạ mình cũng biết trước đó chị. Họ dự báo cho mình biết ngày nào có bão. Tại mấy lần trước nhẹ thôi nên cũng chẳng lo. Không ngờ mấy lần gần đây lớn quá... có người ở đây 36 năm mới thấy lần đầu trận bão lớn như vậy. Một phần nhà e cũng nhỏ nên ko có chỗ để bưng mấy chậu cây vào nên cũng để liều ngoài ban cong, ai dè bão nó thổi cái chậu bay mất tiêu luôn...
BepNhaCa # Wednesday, July 27, 2011 3:36:11 PM
@ Sophia: trời, nghe em tả chị buồn cười quá, gì mà cái chậu cũng bay luôn hả em?
Sophiasophiachan # Thursday, July 28, 2011 12:12:56 AM
dtklinh # Thursday, July 28, 2011 3:03:39 AM
BepNhaCa # Thursday, July 28, 2011 1:55:26 PM
@ Linh: SG nắng nóng chắc cây mau lớn lắm em, bên này cứ run run sợ trời lạnh cây teo thôi, mà cũng sắp hết hè rồi, chuẩn bị sang thu trời se lạnh rồi em ạ, sắp hết cây cỏ rồi, buồn 5 phút nè.
Sophiasophiachan # Friday, July 29, 2011 2:16:50 AM