Bếp Nhà Cá Vàng

Nơi lưu dấu tình yêu và những món ngon từ gian bếp nhỏ

Mảnh Đất Cắm Dùi

Khoe bà con là ngoài mấy cái chậu rau ra thì mình còn có một mảnh đất con con nữa, số là năm ngoái thấy việc trồng trọt có vẻ cũng vui vui nên năn nỉ xin chồng cho ít đất cắm dùi, chồng chiều nên nhờ anh bạn đến làm giúp, vạt hết cỏ xanh và quây gỗ lại thành khung, anh ấy mua top soil đổ lên, rồi mình trộn với ít phân và trồng thử, nhưng mà chắc bên dưới đất sét còn nhiều không bới lên nên năm ngoái trồng cây mồng tơi của em Na cho mà nó chẳng chịu lớn, trong khi trồng trong chậu thì lên vù vù, chán thế không biết.

Năm nay mình hỏi thêm kinh nghiệm của bạn bè rồi đi mượn cái cuốc về hai vợ chồng hì hục cuốc đất, bỏ bớt đám đất sét bên dưới và cho thêm top soil lên, vì còn mấy bịch top soil chưa dùng hết và trộn với ít phân. Rồi sau đó mình mua mấy cây cà chua bi về trồng thử xem có được không? Rồi cho mấy cây ớt gieo chậu ra đó nữa, mấy ngày đầu cây ủ rũ coi bộ mém chết rồi, nhưng 1-2 tuần sau thì thấy cà chua có vẻ sống được và um tùm hơn, còn ớt thì vẫn thế, còi cọc nhìn phát chán, chắc bọn này không sống được rồi.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Rồi mình cắm thêm mấy cây sả, sang mấy cây cà chua gieo bằng hạt tươi từ chậu ra, sang thêm vài cây ngò gai nữa:

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Ngò gai bé tí nên mấy hôm sau chắc là bị mấy em sóc ghé thăm và xực mất nên từ từ biến mất tiêu. Rồi mình đi vắng mấy tuần, ở nhà không người chăm sóc, về tưởng hoang tàn, ai dè chạy ra xem thì thấy mảnh đất cỏ cây mọc như rừng, cà chua lớn nhanh như thổi, chẳng có gì chống đỡ nên ngả nghiêng rồi nằm bẹp xuống đất luôn, nhưng mà cũng có mấy chùm bi nhìn vui lắm, sả cũng lớn, mấy cây ớt còi cọc tưởng nghẻo thế mà cũng lớn được chút chút, tuy không nhanh bằng trồng trong chậu. Đây là đám rừng sau khi mình đi vắng về nè:

Photobucket
Thế là ra tay dọn dẹp, cắt bớt lá cà, nhổ hết cỏ dại, làm cây chống cho cà nên nhìn đám rừng đã gọn gàng hơn:

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Vậy là mảnh đất con con này cũng dùng được, năm sau mình lại cải tạo thêm và sẽ trồng cà chua, có thể thử nghiệm thêm vài loại cây có trái nữa xem sao, còn mấy cây rau thơm thì thôi trồng trong chậu thì hợp đất hơn.

Đất Trồng Trong ChậuNấu Linh Tinh (7)

Comments

Sophiasophiachan Tuesday, July 26, 2011 12:31:35 PM

Mảnh đất này coi bộ ngon quá chị ơi... E cũng ước có 1 mảnh đất như chị vậy đó.. Chứ trồng chậu sao ma lâu lớn quá...Nhìn bụi ngò gai thấy cưng ghê... chợt thèm tô phở

BepNhaCa Tuesday, July 26, 2011 12:41:55 PM

Đất này chị xử lý chưa tốt em à nên chỉ trừ cà chua thôi chứ mấy loại khác nó mọc còi cọc lắm, trong khi trồng trong chậu đất tốt chúng nó lớn rất nhanh. Mà mảnh đất này của nhà chị nó bé tí teo à, chắc khoảng hơn 1m2 thôi, bé lắm.

Unregistered user Tuesday, July 26, 2011 5:51:24 PM

Thủy writes: Em đọc xong mấy cái entry mới chị show hình vườn rau của chị mà em thấy ham luôn, nhất là mấy loại rau thơm. Mấy rau thơm (ngò gai, ngò om...) là chị lấy giống ở đâu vậy? Còn sả thì chị trồng làm sao? mua cây sả tươi về rồi ghim xuống hả chị? Em có mấy cây sả đông lạnh từ năm ngoái, ko bik có trồng được hay ko ha chị? Ớt nhà chị sai trái quá, cây nhà em ra trái ít quá đi, 1 cây có 4 trái hà ;)) Nhìn cây cà chua bi của chị thấy ham quá, 1 cành mà quá trời trái luôn ha.

BepNhaCa Tuesday, July 26, 2011 6:26:03 PM

Thủy ơi, ngò gai thì chị gieo hạt, hạt này chị mua từ VN sang, năm nay gieo thì muộn mất rồi vì loại này nó lên chậm kinh khủng đó em, năm sau chị mua hạt rồi gửi cho em trồng thử nhé. Còn ngò om thì chị mua cả cây ngoài chợ, họ bán sẵn rồi, về chị trồng tiếp, thấy nó cũng lớn hơn. Sả thì chị mua cả cây ngoài chợ, em chọn cây nào còn cái đầu nhé, rồi về cắm trong nước (mỗi ngày thay nước mới) cho đến khi nó ra rễ thì em cắt phần lá trên đi, còn khoảng gang tay em cắm xuống đất là nó mọc à. Ớt chị thấy dễ trồng lắm, năm nào cũng ra quá trời trái, chị chẳng có chăm sóc gì đặc biệt cả, tự nó lớn thôi. Cà chua thì dễ nhất đó, nó lớn nhanh lắm em. Chị chụp cho em hình cây sả ra rễ sau khi chị ngâm nước nè, chị thấy ngâm cũng hơi lâu lâu, hình như 1 tuần thì phải:

Photobucket

CaKoiCaKoi8x Tuesday, July 26, 2011 9:25:27 PM

về rồi hả chị? Chị Cá thành nông dân xịn rồi nhe. Chị mua lưới bao quanh mảnh đất để ngăn chặn thỏ vào phá farm của mình nhe chị

Unregistered user Tuesday, July 26, 2011 10:12:17 PM

Ngan du writes: Chao chi Ca! Chi ve roi ha?lau qua em ghe qua blog chi ma khong thay bai de doc may nay ban ,hom nay vo coi thi thay chi viet nhieu qua ,thich ghe .Chi ve Vn co gi vui khong ?vuon nha em no cung len tot lam nhung chi co rau cai voi rau muong la tot nhat thoi voi rau den .Thay ai qua My cung thanh nong dan het chi ha .Sang nam chi lam dat thi bo bao dung rac ben duoi de dat dung troi di va se giu duoc phan bon trong dat cay se tot hon chi a.Em hoc duoc kinh nghiem tu nha nguoi ban chi a noi de chi biet them .Thanks chi.

BepNhaCa Wednesday, July 27, 2011 1:23:20 AM

@ CaKoi: ừ chị cũng nghĩ đến việc bao nó lại vì xã chị thấy mảnh đất thì phán: trồng cho đã đi rồi thế nào cũng có vài em ghé chơi xơi hết, hihi .... nhưng mà bao lại thì nhìn nó giống cái chuồng quá em nhỉ, vì cái mảnh đất này nó bé tí teo à.

@ Ngân: cám ơn em nhe, nhưng mà chị chưa hiểu lắm, bên dưới cũng có đất, thế thì nó trôi đi đâu hả em? Giờ nếu muốn bỏ bao bên dưới thì mình phải đào hết lên rồi mới lót được phải không? Như thế thì mất công quá hén. Hai vợ chồng chị cuốc mảnh đất này để bới đất sét bên dưới bỏ bớt đi mà bở hơi tai, giờ nghĩ lại chị còn sợ đó, sao mà nó cực gì đâu á, mà nào có to tát gì, bé tí teo. Thế mới biết làm nông dân vất vả thật, trồng trong chậu coi bộ nhàn hơn em há.

Kim chị Kim emmebemon Wednesday, July 27, 2011 3:24:41 AM

E cũng có mảnh đất nho nhỏ giống chị thế này, nhưng năm nay e trồng gì cũng k lên hết, nhìn mảnh đất nhà chị tươi tốt phát ham

CaKoiCaKoi8x Wednesday, July 27, 2011 3:55:55 AM

Photobucket
gởi chị 1 tấm hình làm kiểu, bầu , bí mà cho xuống đất em cũng phải rào lưới đó chị

BepNhaCa Wednesday, July 27, 2011 3:38:23 PM

@ Kim: chị nghĩ chắc em phải cải tạo lại đất, xới nó lên và b1on thêm phân vào, hy vọng cây cối sẽ mọc được.

@ CaKoi: cám ơn em nhe, nhìn rau cỏ nhà em xum xuê thích quá đi thôi.

CaKoiCaKoi8x Wednesday, July 27, 2011 7:03:39 PM

mấy loại rau đó là nó tự moc lại, em chẳng có thời gian chăm sóc đó chị smile

BepNhaCa Wednesday, July 27, 2011 7:19:58 PM

Ừ thích thế, chị cũng khoái mấy loại tự mọc lại như vậy lắm.

Kim chị Kim emmebemon Thursday, July 28, 2011 3:18:11 AM

Bên e năm nay do thời tiết chị ạ, k p do đất, mấy nay nó bắt đầu lên rồi, nhưng k biết kịp thu hoạch k thôi, vì chuẩn bị vô tháng 8 rồi

BepNhaCa Thursday, July 28, 2011 3:00:06 PM

Ừ, trồng trọt cũng phải tùy thời tiết nữa hén, cũng khó, thôi mình trồng ăn chơi cho vui, không được thì đi mua vậy.

VernVernVern Thursday, July 28, 2011 4:41:57 PM

Chi song o DC ha? Nhin vuon rau nha chi Ca thich qua di. Tiec la em o apartment nen chang trong trot dc gi ca...a ma co loai herbs nao trong dc trong nha khong chi?

BepNhaCa Thursday, July 28, 2011 5:04:58 PM

Em ở Apt mà có ban công không em? Nếu có ban công thì em trồng vài chậu herbs là được đó. Còn loại nào trồng được trong nhà thì chị không rõ lắm, vì chị cũng chỉ mới tập tọe làm nông dân gần đây thôi à, nên kinh nghiệm và kiến thức chị không có nhiều. À quên, chị ở MD em ạ, sát nách DC, hihi ...

Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam Friday, July 29, 2011 1:55:39 AM

Chồng chị chiều vợ thật đấy, cơ mà vợ nấu nướng khéo thế kia thì chiều vợ mảnh đất cắm dùi có là gì chị nhỉ

BepNhaCa Friday, July 29, 2011 12:40:52 PM

Làm xong cái mảnh đất này chồng chị bảo: trồng cây đi rồi cho thỏ nó ăn hết lol Chồng chị chẳng care mấy cái cây cỏ này đâu em, chị thích thì chị trồng thôi, không trồng thì ra chợ rau cỏ nó bán cũng đầy đủ lắm, chẳng thiếu thốn gì.

Unregistered user Friday, July 29, 2011 9:56:55 PM

Ngan du writes: Chao chi Ca ! Em noi la chi lot cai bao rac ben duoi vao mua sau khoi phai cao co moc len vi nhu vay minh giu duoc phan bon trong dat khong troi di xuong dat duoc vay rau se tot hon .Voi lai nhieu khi nha hang xom co cay to minh trong phai dao sau mac cong minh lam chi a ,nen minh lam o vuong theo y sao do bo bao rac xuong xong do dat len do cuc cong ma co khong an phan duoc nen rau tot hon .Chi ve roi thay co nhieu mon an qua cai banh gi chi lam giong ha cao qua ta thay o cho My cung co ban nhung mac lam chi a ,nhin thay la muon an roi.Chi co cong thuc cho em xin cach lam nhe ,con gai em ma thay the nao cung doi chu nhat nay me lam con an nhe.msay nay co nang bi ba cam khong cho muon may tinh vi hoc tieng Viet do nen ba cam 1 tuan .Thanks chi .

Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam Monday, August 1, 2011 1:01:15 AM

Cơ mà anh cũng làm lụng cực nhọc cho chị được mảnh đất kia để chị tha hồ tung hoành
chồng chị k thích trồng cây, chả bù chồng em, tối ngày mê trồng cây này cây nọ, bông này bông nọ, em thì chỉ chờ để "vặt" thui lol lol

BepNhaCa Monday, August 1, 2011 4:32:35 PM

@ Ngân: cám ơn em nhe, chị hiểu rồi. Sorry em mấy hôm cuối tuần chị bận quá và hay về nhà MC chị nên ít khi chị online, chị mới vừa viết công thức làm bánh há cảo rồi đó, em làm cho con gái ăn nhe, hy vọng bé sẽ thích.

@ Mẹ Tí Nị: ừ, chị hiểu mà và thương chồng lắm. Xã em thích trồng cây để cho em hái là nhất rồi. Nhà chị chẳng có ai trừ chị thích trồng cây cả, nên chị mà đi vắng là có nguy cơ cả vườn khô héo, vừa rồi chị vắng nhà 3 tuần mà về cả cái vườn muốn tèo luôn, chị phải làm tùm lum mới cứu chúng nó sống lại, có nhiều loại rau cũng chẳng tươi tốt được như lúc đầu, thôi kệ trồng cho vui em há.

Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam Tuesday, August 2, 2011 1:12:29 AM

Dạ, trồng cho vui vậy chứ miếng đất nhỏ xíu sao đủ trồng để ăn lâu dài. Cơ mà em nghĩ anh chồng nhà chị tâm lý lắm đấy. Dù gì, 2 ông chồng nhà mình cũng ổn, đáng yêu chị nhỉ

BepNhaCa Tuesday, August 2, 2011 2:14:39 AM

Ừ đáng yêu thật phải không love

Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam Tuesday, August 2, 2011 2:38:35 AM

Dạ love flirt heart

CaKoiCaKoi8x Wednesday, August 3, 2011 4:07:14 AM

em thấy bên nhà Na có hẹ, chị thử xin vài bụi về trồng, từ từ hẹ sẽ nhảy ra nhiều đó chị

BepNhaCa Wednesday, August 3, 2011 12:22:19 PM

Tuần trước chị mới xin Na bụi hẹ về trồng rồi đó, nhưng chị trồng trong chậu sao mà nó vàng từ từ muốn nghẻo luôn, sau đó thì anh bạn chị cho một bụi to, chị về cuốc thêm miếng đất bé tí để cho cái bụi đó xuống, giờ cũng thấy nó sống được rồi, chị hy vọng năm sau nó tự mọc lại được như em nói thì thích hén.

CaKoiCaKoi8x Wednesday, August 3, 2011 5:38:25 PM

hihi..hi vong năm sau có hẹ cho chị làm gỏi cuốn, bún mắn, hủ tiếu mà ko cần đi mua hẹ ..smile

BepNhaCa Thursday, August 4, 2011 1:33:04 PM

yes

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31