Bếp Nhà Cá Vàng

Nơi lưu dấu tình yêu và những món ngon từ gian bếp nhỏ

Chả Huế

Mình mê cái món này lắm cơ, thế nên lúc làm thành công món chả lụa rồi là mình nhăm nhe học làm món này luôn. Công thức thì mình học từ em My Little Corner. Chị cám ơn em rất nhiều về một công thức rất là ngon em nhé love Tuy nhiên cách làm thì chị làm theo Cindy Phương love Xin phép cả hai em cho chị ghi lại công thức và cách làm ra đây nhe:

Công thức: 500gr thịt vai (có cả mỡ) + 2 tbsp nước mắm + 2 tbsp đường + 1 tbsp dầu ăn + tsp bột nêm nấm + 1 tsp bột nổi + 1 tsp bột tỏi + 1 tbsp bột khoai tây + 4 tsp nước đá lạnh.

Cách làm: thịt để đông đá rồi lấy ra xắt cục sau đó trộn với toàn bộ gia vị trên rồi cho vào máy xay lần 1 trong 1 phút. Sau đó cho vào túi ziplog rồi để tủ đá khoảng 3 tiếng cho thịt đông lại. Tiếp theo lấy thịt ra xay lần 2 cũng khoảng 1 phút rồi cho vào bowl của máy KA quết cùng với tiêu (cho nhiều ít tùy khẩu vị, ai ăn cay được thì cho tiêu hột) + 1 tsp đầy tỏi bằm nhỏ + 1 tbsp bột khoai tây cho đều. Quết nấc số 4 khoảng 5 phút. Cho thịt ra tô rồi cho vào ngăn đá khoảng 30 phút cho thịt thật lạnh.

Cuối cùng cho giò ra lá chuối có phết chút dầu rồi gói thành những lọn chả hình chữ nhật nhỏ, bao kín bằng food wrap rồi cho vào nồi hấp khoảng 20 phút là chả chín. Chả này có vị ngọt hơn chả lụa và mùi thơm đặc trưng của tỏi và tiêu.

Photobucket

Nấu Linh Tinh (7)Chõ Hấp Xôi

Comments

Lẩm Cẩm lamcam1 Wednesday, July 27, 2011 6:06:28 PM

Troi oi, sao lai co' nguoi sie^ng qua' vay ta bigsmile. Mo*i' ve^` ma` da~ nhao` vo^ be^p' rui` love. Cha? ngon qua', cho LC khieng vai` em nghen bigsmile.

BepNhaCa Wednesday, July 27, 2011 6:19:15 PM

Hì hì, Cá vẫn còn tơ tưởng VN nên tối đi ngủ sớm, sáng 5h mò dậy chui vào bếp rùi. LC muốn khiêng bao nhiêu em cũng được, hết thì Cá có cớ mần tiếp smile

naninonu Wednesday, July 27, 2011 7:13:04 PM

happy Mùi chả bay qua thấu nhà em hi hi,mới nói đó mà lên blog rồi hả chị?

BepNhaCa Wednesday, July 27, 2011 7:19:05 PM

Hihi ... sáng nay chị dậy sớm nên làm sớm, có hàng sớm Na ơi smile

cindyphuong2 Wednesday, July 27, 2011 9:26:06 PM

CHị Cá ơi,nghe mùi chả Huế của chị bay sang tận JP lun nè,nên tối qua hơn 1h em mơi ngủ mà sang nay do mùi chả thơm quá nên mới 6h em đã bò đầu dậy rùi hìììììììi....... hôm nay tranh thủ đi mua thịt về làm chả Huế theo chị lun bigsmile ,cây chuối đang cho lá nhiều lắm chị happy happy Nhìn miếng chả dai & hấp dẫn quá chị ơi flirt flirt

Sophiasophiachan Thursday, July 28, 2011 12:21:21 AM

Trời... món chả huế... món ăn quê e đây... .Thèm quá chị ơi.. sao chị siêng thế nhỉ??? E giận chị, giận xin-dì, giận mọi người..... e đang ăn kiêng mà... cứ chọc e thế này..... hic..hic.. E mà khóc là khóc dai lắm đấy, ko ai dỗ được đâu:cry: cry cry cry cry cry cry cry cry

cindyphuong2 Thursday, July 28, 2011 12:34:21 AM

Chị Cá ui,thịt nạc vai có mỡ,có phải là thịt nạc dăm hok chị? em hỏi để tí nữa đi chợ hììììììi...vì nạc dăm thì bên chỗ em kiếm hơi khó,do người N họ kg ăn mỡ heo... nói chung là mỡ động vật... nên mua thịt mà kèm mỡ thì khó kiếm lắm,nạc vai và nạc đùi thì em thấy có bán,nhưng có dính mỡ thì chưa thâý bigsmile

dtklinh Thursday, July 28, 2011 3:02:18 AM

Em cho vào favourite rồi, cám ơn chị Cá. Để em đi chơi về rồi em tái khởi động chương trình "chả" các loại smile

Nguyễn Minh Khuêchuotdong Thursday, July 28, 2011 8:57:44 AM

Bột khoai tây mình có tự chế được không vậy? nếu không thì có thể thay bột gì khác được không chị?

Nguyễn Minh Khuêchuotdong Thursday, July 28, 2011 9:01:21 AM

Chị xay thịt bằng KA luôn hay máy xay thịt riêng ạ? Em thấy thịt xay từ KA đâu có mịn được. Nếu sắm cái KA mà vẫn thêm Food processor nữa thì worried

Thy Huynhthyhuynh Thursday, July 28, 2011 10:54:32 AM

Chị chuotdong ơi, mỗi lần làm chả em xay 2 lần bằng KA mà em thấy mịn lắm đó, giống như của chị Cá, chỉ có điều vị chắc dở hơn nhiều. Hi..hi.. Chị thử đi.

Cuối tuần rồi em làm siêng làm chả lụa, giò sống, nem nướng, bò viên, chả cá 1 lèo rồi chất đầy tủ lạnh rồi chị Cá ơi. Em cám ơn chị công thức chả cá nha, ngon & dai ghê đó chị. Có điều ông xã em thích cứng hơn tí nên em trộn thêm tí giò sống. Hi..hi..

BepNhaCa Thursday, July 28, 2011 1:29:25 PM

@ Phương ơi: sorry em chị trả lời em muộn vì tối qua chị sang nhà bạn ăn cơm khách về muộn lắm. Hình như nạc vai là nạc dăm thì phải, chị đoán thế, nhưng chị nghĩ loại nào không quan trọng, em cứ lấy thịt nạc trộn với mỡ và xay cùng là OK, có thêm tí mỡ thì chả sẽ mềm hơn và ăn không bị xác.

Hôm qua chị làm chả rồi mang sang nhà người bạn để ăn cùng, hên quá nhà chị ấy đãi toàn món Huế, có bún bò Huế, bánh bột lọc, bánh nậm và cả chả Huế chị ấy mua ngoài tiệm nữa, mà mọi người bảo là chả chị làm ngon hơn chả tiệm, cái chả tiệm hôm qua ăn nó kỳ kỳ sao đó, không ngon như mình làm. Thích ghê vậy đó em, từ đay chẳng phải đi tiệm mua chả nữa rồi.

@ Sophia: em khó nín thì làm sao chị dỗ đây.

@ Khánh Linh: đi chơi vui em hén, em mà làm chả được thì thích lắm đó, vì VN mình chả bán ngoài chợ chắc nhiều hàn the, mà chả bán trong siêu thị loại không hàn the chị thấy ăn chẳng ngon tí nào cả.

@ Minh Khuê: em ơi, không cần dùng bột khoai tây đây, em cứ dùng bột bắp là được rồi. Xay thịt bằng KA có phải là em dùng cái máy Food Grinder đi kèm không? Thịt sau khi xay ra có những sợi dài dài phải không? Chị chưa dùng máy đó nên không rõ nó như thế nào, chị toàn dùng Food Processor để xay thôi.

@ Thy Huynh: trời đất, sao em siêng dữ vậy? làm nhiều loại thế, đúng là super siêng rồi. Em dùng KA xay thịt thì có phải là cái Food Grinder đính kèm máy không vậy? Loại này xay cũng mịn hả em? hay hén, chị chưa dùng bao giờ và cũng không có máy này nữa.

cindyphuong2 Thursday, July 28, 2011 1:44:19 PM

hììììììì...mọi người khen ngon tự nhiên mình thấy sung sướng và vui làm sao đúng kg chị bigsmile bigsmile flirt Kg sao chị,em cũng tìm mua đc thịt như chị ghi trong CT nhưng kg fải nguyên cục mà là họ thái mỏng ra,em mua đại ,làm xem sao( em có chup hình thịt lại có gì show cho chị xem),em đang làm chả Huề nè hììììììi... đang đợi để cho lạnh để lấy ra gói rùi hấp ,chắc khoảng hơn 1h nữa mới xong.Nhưng em có lấy 1 cục cho vô drap quay trong lò VS ,ăn thử thì thấy nó kg dai lắm sad em đang run run đây chị ơi bigsmile bigsmile có gì em update tình hình sau hen bigsmile bigsmile

BepNhaCa Thursday, July 28, 2011 1:52:41 PM

Em nói làm chị cũng run theo nè, chị sợ thịt mỗi nơi mỗi khác. Hôm qua chị tám với chị Lamcam và chị nghĩ là lần sau chị sẽ mua thịt xay có cả mỡ nạc sẵn về làm luôn cho tiện, chị nghĩ độ dai là do cách xay như em bày chứ không phải do loại thịt đâu, để chị thử rồi bác cáo em nhé.

cindyphuong2 Thursday, July 28, 2011 1:56:45 PM

hììììììì.... kg sao đâu chị bigsmile em nói thế chứ chị đừng run theo em nhen bigsmile bigsmile Dạ,có gì chị có làm thì cho em và mọi người thêm kinh nghiệm ha chị love

BepNhaCa Thursday, July 28, 2011 2:53:28 PM

Phương ơi, chị mới xuống nhà xay thịt bò làm chả bò Huế nè, vì chị có sẵn ít thịt bò xay rồi, thấy cũng dai dai, chị đang để lạnh để tí nữa luộc xem sao.

cindyphuong2 Thursday, July 28, 2011 2:57:14 PM

lol lol lol hai chị em mình đang làm live show về chả hen chị lol lol lol em thì hấp chả đc 10 p ruì bigsmile chị làm chả bò xong có gì cho em biết nhen,đang hot vụ chả nên đu theo chị luôn lol lol giờ này bên em là 12h đêm rùi mà còn lọ mọ nè chị lol lol

BepNhaCa Thursday, July 28, 2011 3:01:12 PM

Siêng quá đi thôi.

cindyphuong2 Thursday, July 28, 2011 3:02:44 PM

Originally posted by BepNhaCa:

Siêng quá đi thôi.


lol lol lol tại mùi chả Huế nhà chị bay sang tận đây nên em kg ngủ đc vì thèm nè lol lol fải lọ mọ cho xong mới ngủ bigsmile bigsmile

BepNhaCa Thursday, July 28, 2011 3:05:09 PM

Đừng có nói là ôm cây chả ngủ thay cái gối nhe lol Mà tại em đầu tiên làm live show chả lụa rồi bà con ầm ầm đu theo đó chớ, đâu phải tại chị, chị chỉ vào hùa cho đông vui thui smile

Lẩm Cẩm lamcam1 Thursday, July 28, 2011 3:07:14 PM

hihihi... nho*` ca? 2 chi em ma` vu show hang` cha? lua nay` hot lam do' bigsmile. LC cung~ a^m tha^m` hua` theo cho vui ma^y' bu*a~ nay do' chu*' p.

Phuong o*i, chi dang muo^n' o^m ca^y cha? Hue cua em ngu~ ne` p

cindyphuong2 Thursday, July 28, 2011 3:15:46 PM

@C.Cá @C.Lamcam : em báo cáo 2 chị là,hương vị number 01,vụ dai giòn thì đạt 70% up hy vọng là đợt 2 của ẻm chả này sẽ được như ý happy vì đây là lần đầu làm ẻm hìììììi... được thành quả như vậy là OK rùi ha 2 chị bigsmile cuối tuần em show hàng hen bigsmile sợ mai kg rảnh p

Originally posted by BepNhaCa:

Đừng có nói là ôm cây chả ngủ thay cái gối nhe


lol lol lol chị đoán đúng wé lol lol xã em cũng bảo thế,vì nữa đêm rùi còn đi làm chả lol lol lol

BepNhaCa Thursday, July 28, 2011 3:24:05 PM

@ Lamcam: hihi ....

@ Phương: độ dai giòn chỉ đạt 70% thôi hả em? buồn hén, vậy thôi chị nghĩ em cứ làm thịt thăn như mọi lần cho chắc ăn đi. Thôi chúc em ngủ ngon nè, khuya rồi mà. Giờ chị xuống nhà coi cái gối ôm của chị đủ lạnh chưa để chị mang ẻm đi hấp đấy smile

cindyphuong2 Thursday, July 28, 2011 3:28:48 PM

Originally posted by BepNhaCa:

Giờ chị xuống nhà coi cái gối ôm của chị đủ lạnh chưa để chị mang ẻm đi hấp đấy


lol lol lol dạ,em đi khò đây bigsmile

Originally posted by BepNhaCa:

độ dai giòn chỉ đạt 70% thôi hả em? buồn hén,


mà xã em lại khoái chị ơi,em làm 400 gram thịt,gói 6 cây,naỹ giờ xã em nhâm nhi với bia hết 2 cây ruì bigsmile bigsmile bigsmile thui em có gối rùi em ôm đi ngủ đây bigsmile chị chuẩn bị sản xuất gối đi nha,mai em vô em nghiá bigsmile bigsmile p

Sophiasophiachan Friday, July 29, 2011 1:48:57 AM

Thông báo thông báo: sắp tới sẽ có một đại hội chả thế giới ..dịch sang tiếng anh là WORLD CHẢ FESTIVAL."... mời bà con nhớ đón xem... nơi đây sẽ trình làng những món chả từ nhưng vùng miền khác nhau được các đầu bếp, chuyên gia ẩm thực từ nhiều quốc gia thực hiện... Miễn phí vé vào cửa... Mời mọi người..

Nguyễn Minh Khuêchuotdong Friday, July 29, 2011 9:31:24 AM

Loại em nói là Food Grinder đó chị, có bạn Thy Huynh thử nghiệm là mịn như của chị chứ em không biết, em chưa có KA. Em thích làm chả ở nhà ăn cho an toàn, định tương lai đầu tư KA để giải quyết trọn gói vừa bánh trái vừa chả luôn. Nhưng xem video demo của Food Grinder em thấy xay giống máy xay thịt ở ngoài chợ, lại chỉ có 1 mặt xay (miếng đục lổ ấy), em thấy xay ra thịt to quá, sợ không làm chả được ạ, nên không lẽ phải mua thêm Food processor.

Lẩm Cẩm lamcam1 Friday, July 29, 2011 10:13:41 AM

Cái Food Grinder của KA, chị có xài qua ruì nhưng thấy thịt xay ra to lắm, vả lại rửa cũng cực, chị thấy khó rửa lắm.

BepNhaCa Friday, July 29, 2011 12:46:40 PM

@ Sophia: trời, có vụ bán vé coi show nữa kìa lol lol lol

@ Chuột: tùy theo đợt mà mua KA nó có khuyến mãi kèm tặng thêm cái Food Grinder, chứ bình thường mà muốn có thêm cái này em phải bỏ tiền ra mua chứ. Chị nghe một vài người nói và thêm chị Lamcam nói là dùng cái này cũng không thích lắm. Trong khi Food Processor thì làm được rất nhiều việc, không chỉ có việc xay thịt không thôi, cho nên kiểu gì chị cũng phải có em này, không thể dùng Food Grinder thay thế được.

CuBi3(Lien)CuBi3 Saturday, July 30, 2011 3:05:55 AM

wow! hap dan qua. Cho em xin Ct nay vao fav. nha chi. Ranh lam se tra bai cho chi.

cindyphuong2 Saturday, July 30, 2011 2:59:49 PM

Chị CÁ ơi em show hàng trả bài cho chị và chị Góc nhỏ rùi đó hììììììi.......... tuần sau có lẽ em sẽ tiếp tục công cuộc chả ơi chả ~~~ lol lol lol

Nguyễn Minh Khuêchuotdong Monday, August 1, 2011 4:15:27 AM

Chi LC với chị Cá biết em nhắm cái Food Grinder cho gì nữa không? đó là xay cua đồng ấy, như thế này thì không thể thiếu food processor trong bếp rồi phải không chị?

Thy Huynhthyhuynh Monday, August 1, 2011 4:43:54 AM

Hồi trước giờ em làm chả toàn là bằng Food Grinder của KA. Cái này nó có 2 cái loại, em xài loại nhỏ không hà. Vả lại, em xay thịt 2, 3 lần nên thấy thịt cũng nhuyễn lắm. Nghe mấy chị nói cái Food Processor em cũng bắt ham quá, mà chị Cá ui, cái này mắc tiền lắm không chị? Chị mua hiệu gì vậy?

BepNhaCa Monday, August 1, 2011 4:47:31 PM

@ CuBi3: em cứ tự nhiên em nhé.

@ Phương: chút chị chạy qua em nha.

@ Minh Khuê: ừ hén, xay cua đồng cũng tiện em nhỉ, chị thì chị không có maý đó nên chị xay bằng máy sinh tố luôn, cũng sợ nó hại cái máy.

@ Thy Huynh: food processor lúc trước chị dùng hiệu Hamilton Beach chị thấy nó yếu lắm, loại này thì rẻ, tầm 50$ thôi, giờ chị dùng hiệu Cusinart, đây là nhãn hiệu khá nổi tiếng cho food processor đó em, giá khoảng trên dưới 100$ tùy theo công suất em nhé.

Nguyễn Minh Khuêchuotdong Wednesday, August 3, 2011 4:26:04 AM

hic, chị nỡ lòng nào cho cái máy sinh tố ngấu nghiến mấy con cua cứng còng đó, tội nghiệp cái máy quá bigsmile

BepNhaCa Wednesday, August 3, 2011 12:25:43 PM

Ừ chị cũng thấy tội nghiệp cái máy quá, nhưng mà máy này chị mua có 2$ à, mà dùng 4 năm rồi chẳng thấy nó hỏng gì cả, chị chờ nó hỏng là chị thay cái mới liền, hihi ......

Nguyễn Minh Khuêchuotdong Friday, August 5, 2011 2:33:27 AM

hahaha, chắc máy đó để dành riêng xay cua, còn xay trái cây thì có máy xịn riêng bigsmile

cindyphuong2 Friday, August 5, 2011 12:42:34 PM

Chị CÁ ui,hum nay thành phẩm chả Huế ngon chít đi được lol lol up Kg thể tả nổi happy happy Hum nay em hấp chứ kg luộc,em cũng hấp 1h luôn,tại lần đầu hấp nên chưa quen canh đc giờ,sợ hấp ít thời gian quá nó kg nở đc hết làm cho chả bở nữa bigsmile ( vì em gói cây 500 gram chứ kg gói cây nhỏ,do tiết kiệm lá chuối p p ), hum nay tranh thủ ôm cái bếp p now em đang phục kích nhà chị cái vụ pate gan gà lun đây ,em báo cáo thành phẩm sau nhen love

BepNhaCa Friday, August 5, 2011 3:30:20 PM

Chúc mừng chúc mừng, cho chị ăn ké với. A, mà chả ra có bị đen không Phương? Hôm qua chị làm chả gà, cũng ngon chít đi được lol Vui quá Phương ơi, từ em mà ra giờ nhà nào cũng có chả ngon để ăn, cám ơn sao cho hết nè love love love

naninonu Friday, August 5, 2011 7:18:50 PM

Lót đẹp đợi chị P khao chả hi hi
Hi hi hôm ni em cũng làm chả Huế nè,ngon ngon.Ct em nhắm chừng thôi.
Mà mấy chị luộc có đậy nắp ko?Em nghe bà em nói lúc hấp đừng đậy nắp nồi.
Với chả quế thì quét 1 lớp mật ong,màu chả sẽ bóng đẹp

cindyphuong2 Saturday, August 6, 2011 3:07:55 PM

@C.Cá : hình như chả Huế có cho tiêu nhiều nên cái màu đen của tiêu nó ra màu nên chả bị đen đó chị,tại em cắt chả ra,thấy mấy vùng xung quanh hạt tiêu nó đen thui nên em đoán thế bigsmile
Chả gà chả Huế đêm ra cụng nha chị ,kg say kg về p p lol lol lol

Originally posted by BepNhaCa:

Vui quá Phương ơi, từ em mà ra giờ nhà nào cũng có chả ngon để ăn, cám ơn sao cho hết nè


Thì mới đầu em cũng học hỏi từ cái nền của các chị em,sau đó cứ thất bại hoài nên cứ ráng liện công hoài ,càng liện càng lòi ra cái hay ... nên chị em mình học qua học lại nhau để phục vụ cho người thân yêu của mình love love love

@NA: hihihi...đợi vài hôm nữa post lun thể,con bi giờ thì chị giựt dây chuối cho em trứớc vàu cục chả nghen bigsmile bigsmile
Em ơi hấp kg đậy nắp sao nó chín đc,nếu luộc thì OK bigsmile

naninonu Saturday, August 6, 2011 6:29:03 PM

Hi hi luộc đó chị,em type lộn.Chị xỉn rồi hi hi,em qua nha chị bưng về hết đó nghe.

Hôm ni nhà em ăn món cơm Âm phủ,em làm chả chủ yếu để làm món cơm đó. p p

BepNhaCa Sunday, August 7, 2011 2:46:52 PM

@ Phương: trời ơi, chị ngu quá trời nên không nghĩ ra, hạt tiêu nó đen thui thì làm chả bị đen rồi còn gì p Đúng là chị lú lẫn quá rồi. Bà chị chị làm chả phải mua hạt tiêu trắng, chị cũng có mua đu theo mà xài hết rồi nên giờ xài tiêu đen.

@ Na: còn chả Huế không cho chị ăn ké với, gái Huế mà làm chả Huế thì ngon đứt hơn thiên hạ rùi up

naninonu Monday, August 8, 2011 3:06:36 AM

Chả em làm chắc dở mấy chị rồi,vì ko có bột nổi,ko có bột khoai tây hi hi,chính gốc của Vn bigsmile .

My Little Cornermylittlecorner Thursday, August 18, 2011 2:46:41 AM

Chị Cá ơi , mấy lọn chả nho nhỏ xinh xinh quá love . Miếng chả chị cắt ra thấy giòn , dai ngon lắm chị up up

Chị làm chả ra , thích recipe của em làm em vui quá heart heart

BepNhaCa Thursday, August 18, 2011 1:25:32 PM

Chị cũng vui vì làm được món mà mình vẫn thích, cám ơn em thật nhiều nhe em love love love

Nguyễn Minh Khuêchuotdong Monday, August 22, 2011 8:16:23 AM

Originally posted by naninonu:

Chả em làm chắc dở mấy chị rồi,vì ko có bột nổi,ko có bột khoai tây hi hi,chính gốc của Vn bigsmile .

Không cần bột nổi mà chả dai ngon thì tay nghề số một rồi còn gì bigsmile

BepNhaCa Monday, August 22, 2011 2:09:28 PM

Originally posted by chuotdong:

Originally posted by naninonu:

Chả em làm chắc dở mấy chị rồi,vì ko có bột nổi,ko có bột khoai tây hi hi,chính gốc của Vn bigsmile .

Không cần bột nổi mà chả dai ngon thì tay nghề số một rồi còn gì bigsmile


up up up

Kayla Do Lowedo_hoangoanh Saturday, August 27, 2011 2:20:42 AM

Chị Cá ơi dạo này e blog của chị và c Cẩm và c Phương thấy nhìu chả quá, em thèm lắm í. Cả năm trời hok nấu ăn (hư chưa sad) đến lúc nấu thì e quyết định làm chả (gan chưa smile) Thành phẩm ngon chị ah, ngồi ăn miếng chả với pate mà rơm rớm nước mắt nhớ nhà. 3 năm rồi í mới ăn miếng pate miếng chả Việt Nam smile

BepNhaCa Saturday, August 27, 2011 3:24:56 AM

Nghe em nói mà chị cũng rơm rớm nước mắt theo love chúc mừng em đã làm được chả ngon nhé, em giỏi quá, ít nấu mà làm được món này, giỏi hơn chị nhiều rồi.

Kayla Do Lowedo_hoangoanh Saturday, August 27, 2011 3:25:55 PM

Ôi k fai e giỏi ah, e chỉ làm đúng từng bước các chị bày, k thay đổi gì cả nên kết quả ngon lắm. Tối qua e làm chả nướng giống chị, tức là chả quế mà k có quế í, bật lò nướng xong rồi... ngủ quên. Ngủ dậy là chả vàng khè ở ngoài rồi. May mà bên trong vẫn ăn đc, k thì e huhu rồi p

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31