Bốn Nàng và Một Chàng
Saturday, August 13, 2011 2:47:24 AM
Rồi mạnh chị mạnh em hì hục hí hoáy trong bếp, thỉnh thoảng chuông lại reng, lại những câu: em ơi, nhà em có đậu phộng không? mang sang cho chị nhé, chị hết mất rồi. Chị ơi, chị còn nước dừa không? Rồi nào hành tỏi mắm muối, cứ loạn cả lên, nhưng trong lòng thì nao nao lạ, vì lâu lắm mới lại có dịp thế này.
Loay hoay một hồi cũng gần xong vài món, vừa mới quấy xong mẻ bột bánh lọt, chưa kịp ép thì nghe chuông cửa réo rắt, và giờ đoàn tụ đây rồi, vẫn là 4 nàng và 1 chàng như xưa, vẫn những gương mặt lâu rồi mới gặp mà cứ thân quen như thấy nhau mỗi ngày
Thấy có thêm người là mình lợi dụng ngay: Chi ơi, em ép dùm chị đám giun xanh này nhé, để chị đi làm kem bơ
Lâu quá không làm kem nên cũng hơi run run, quên bài, mở sổ mãi mới tìm ra công thức, rồi hì hục đánh đánh, may quá kem làm xong rất ổn, nếm thấy cũng ngon ngon, định để màu trắng vì không biết ý nàng thế nào, nhưng nàng nhắc: Cá cho café vào đi, LC thích vị café mà, thế là cho ngay, kem bơ moka là kem tủ của mình mà
Cốt bánh của Na đây rồi, em Na làm bánh cũng giỏi lắm, nhưng đẩy cho chị trang trí, vì em mắc bận chộp hình mà. Cả đám lại được học thêm ở em rất nhiều kinh nghiệm chụp hình nhé. Thấy cô nàng nghiêng người bấm máy mà thấy chuyên nghiệp ghê, nhìn thấy em như vậy thì biết ngay mình thuộc loại chụp dỏm rồi, chụp như mình cái hình ra xấu hoắc là phải, mình chẳng biết canh gì cả
Rồi thì trang trí, bôi bôi trét trét, chị cứ cắm cúi làm, em cứ chớp lia lịa. Chẳng hiểu em canh thế nào mà các góc máy ra rất đẹp, chị nhìn mà mê quá Na ơi, em tài thật đấy



Xong phần chà láng và đi viền sò, đến phần đặt các mẫu chocolate trang trí do Na làm lên trên, chữ Happy Birthday thì có sẵn, chỉ việc cắm lên thôi, nhưng mà chúc mừng SN ai? phải có tên đàng hoàng chứ đâu có nói trống không thế được, đẩy qua đẩy lại một hồi vì ai cũng sợ phần này, cuối cùng thì mình lấy gan nhận lời, viết đại nhe, xấu ỉn thì thôi cười trừ xí xóa hén, cả đám gật đầu. Phù, uốn éo một hồi xong cái tên của nàng, mọi người khen đẹp, mình cũng thấy nó đẹp, không phải là đẹp hơn ai, mà là đẹp hơn tất cả những chữ viết trên bánh của mình từ trước đến nay, thật là bất ngờ. Mình biết lý do tại sao rồi, đó là vì cái kem chocolate của em Na làm rất vừa vặn nên viết chữ rất dễ dàng, chứ kem mình làm mình pha lung tung, viết ra chữ bị mất nét, đứt quãng nên nhìn ghê lắm.
Và đây, cái bánh nó đây, chúc mừng Sinh Nhật của nàng nhé, chúc nàng luôn mãi tươi trẻ và hạnh phúc hoài, và luôn gặp mọi điều may mắn trong tuổi mới nha

Sinh Nhật của ai kia mà mình lại được tặng quà, cái bàn xoay để trang trí bánh rất chuyên nghiệp vì có thể nghiêng đi được để trang trí phần thành bánh cho dễ, mình có biết cái này nhưng vào tiệm chỉ đứng xa xa ngắm mà thôi. Cảm ơn nàng thật nhiều nàng nhé
Sẵn tiện mình xài luôn để trang trí bánh cho nàng. Sinh nhật của nàng thế mà có chàng cứ chăm chăm đòi thổi nến

Và đây nữa, thêm một sản phẩm của tập thể: bánh lọt mình quấy bột, em Chi ép, đậu đỏ mình hầm, đậu xanh, nước đường, nước dừa, hạt lựu, thạch là của em Na làm. Phần cho vào ly do em Chi phụ trách với lý do: để em làm môt ly thật ngon cho chị Ròm chị ấy thèm chơi. Camera women vẫn là Na và người thụ hưởng cái ly này là nàng với cái kêu trời: ôi thôi chết cái dự án “dai ợt” của tui rồi

Chỉ có vài tiếng đồng hồ ít ỏi nên 4 nàng tranh nhau nói liên tục và chớp cũng liên tục luôn, chớp người thì ít mà chớp đồ ăn thì nhiều. Hình như cảm thấy bị bỏ rơi nên chàng duy nhất thỉnh thoảng lại ré lên để nhắc nhở mọi người đừng có quên sự có mặt của chàng chứ. Mời mọi người ngắm thanh gươm duy nhất lạc giữa một rừng hoa già nè
Gươm này đáng yêu lắm lắm luôn, lúc nào cũng tươi tắn, cười hoài à. Mà thỉnh thoảng lại nghe Gươm ré: Cá Cá. Hóa ra anh chàng chỉ hình con cá trên cái đũa, thế mà có người giật mình vì tưởng chàng gọi

Tám nhiều là vậy nhưng mà có một nàng rất đoan trang thùy mị nhé, nàng nói ít mà làm nhiều, dành luôn việc rửa chén
nhưng nàng …. cũng nhiều luôn, nhìn thì biết nè

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, mấy tiếng đồng hồ ít ỏi cũng trôi qua nhanh, mọi người ra về trong tiếc nuối vì vẫn còn rất nhiều điều chưa nói kịp với nhau, thôi thì lại có cớ để mình hẹn hò lần nữa nhé. Cám ơn các bạn rất nhiều vì đã mang đến một ngày thật vui, một ngày mình được làm bánh nấu ăn, nhưng không phải lui cui một mình mà giữa vòng tay bạn bè, một ngày mình được học thêm bao nhiêu kinh nghiệm hay mà mọi người chia sẻ. Xin cảm ơn nhé














1 2 Next »
naninonu # Saturday, August 13, 2011 2:52:42 AM
naninonu # Saturday, August 13, 2011 2:59:35 AM
Chị đừng khen em chụp hình đẹp mà tại máy chụp chứ em có chụp đâu
Cái ông con lâu lâu ré lên vui há,mà ổng nhìn con cá nhỏ xíu trên đôi đũa vậy mà cũng ré lên Cá cá hi hi.
Hẹn gặp hai chị lần khác nữa hén
BepNhaCa # Saturday, August 13, 2011 3:01:20 AM
Ngọc_HuyềnHuyen-Phan # Saturday, August 13, 2011 3:01:58 AM
Ảnh chụp đẹp lung linh.
Lẩm Cẩm lamcam1 # Saturday, August 13, 2011 3:06:30 AM
Cá viết hay quá à
BepNhaCa # Saturday, August 13, 2011 3:11:18 AM
BepNhaCa # Saturday, August 13, 2011 3:20:16 AM
@ Lamcam: chúc nàng ngủ ngon và ngày mai nhận được thật nhiều quà nhé
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Saturday, August 13, 2011 4:17:20 AM
pikatru # Saturday, August 13, 2011 4:42:16 AM
Sophiasophiachan # Saturday, August 13, 2011 5:19:05 AM
Duong Minh Ngocethannah # Saturday, August 13, 2011 6:05:19 AM
cindyphuong2 # Saturday, August 13, 2011 3:07:11 PM
P/s : em còn 5 ngày ăn chơi trác táng nữa
naninonu # Saturday, August 13, 2011 3:18:10 PM
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Saturday, August 13, 2011 3:27:35 PM
Lẩm Cẩm lamcam1 # Saturday, August 13, 2011 4:49:47 PM
Cám ơn lời chúc SN của Sophia, Minh Ngọc, và Phương nhé
naninonu # Saturday, August 13, 2011 6:01:11 PM
Chữ chị Cá cũng đẹp nên viết đẹp.Kem bơ chị Cá làm cũng nhanh lắm.
chinguyenchinguyenhoang01 # Saturday, August 13, 2011 10:30:58 PM
BepNhaCa # Sunday, August 14, 2011 6:44:55 PM
@ Pikatru:
@ Sophia: mấy miếng socola là do Na làm đó em, chị cũng không biết làm luôn, hình như là đổ socola ra miếng bìa cho đông lại rồi lấy dao cạo nó ra thì phải.
@ Minh Ngọc: chị thích câu cuối em viết cho chị LC ghê, mắc cười quá trời, nghe nó vần điệu gì đâu á.
@ Phương: chị biết em đang bận en chơi, chứ không thì chị mời em sang dự SN rồi
@ Lamcam: không có chi mà LC ơi, cả bọn ai cũng được một ngày vui mà, mà Cá cứ tiếc vì thời gian ngắn quá.
@ Chi: em ơi, chị lú lẫn ghê, đến hôm nay mở tủ lạnh chị mới phát hiện ra hôm đó chị lại quên không chia cái "sấu bao tử" cho mọi người như đã hứa rồi, chị thật là, quên trước quên sau
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Sunday, August 14, 2011 11:13:58 PM
Thy Huynhthyhuynh # Monday, August 15, 2011 4:24:47 AM
Nguyễn Minh Khuêchuotdong # Monday, August 15, 2011 10:21:56 AM
BepNhaCa # Monday, August 15, 2011 12:19:47 PM
cindyphuong2 # Monday, August 15, 2011 1:37:01 PM
Originally posted by BepNhaCa:
BepNhaCa # Monday, August 15, 2011 4:05:31 PM
Tiffanydoahoahong02 # Monday, August 15, 2011 4:16:19 PM
BepNhaCa # Monday, August 15, 2011 8:35:32 PM
Lẩm Cẩm lamcam1 # Monday, August 15, 2011 9:12:12 PM
Originally posted by thyhuynh:
Cam' on Thy Huynh nhieu nhe'
Originally posted by chuotdong:
hihihi... chi cam' on em
Originally posted by doahoahong02:
Cam' on em
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Tuesday, August 16, 2011 8:54:48 AM
Originally posted by BepNhaCa:
Bọn ròm cách nhau 1 tiếng đồng hồ nhưng 1 tuần- 2 tuần gặp nhau 1 lần, cà phê sáng rồi chia tay nhau hoặc các em mà rảnh thì đi shopping chiều về, ròm bận thì về trước. Cứ vậy mà tình cảm nhân lên thôi, từ ngày ròm qua TS ròm thích hơn Anh nhiều lắm Cá.
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Tuesday, August 16, 2011 8:56:31 AM
Lẩm Cẩm lamcam1 # Tuesday, August 16, 2011 10:58:03 AM
BepNhaCa # Tuesday, August 16, 2011 12:21:18 PM
Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon # Tuesday, August 16, 2011 5:02:42 PM
BepNhaCa # Tuesday, August 16, 2011 6:03:15 PM
BảoGiangkyucvun # Tuesday, August 16, 2011 7:46:58 PM
Chúc mừng sinh nhật chị Cẩm nè! Chúc chị vui , khỏe , trẻ hoài..!!!!
Blog ảo nhưng thật thật 100% phải không chị Cá?
BepNhaCa # Wednesday, August 17, 2011 12:39:50 AM
mebiboben ♪ ♫ ♬ mebiboben # Wednesday, August 17, 2011 1:46:43 AM
Cho Mình Chúc Mừng Sinh Nhật Lẩm Cẩm muộn tí nha! ☺ ☺ ☺
Mình dỡ về việc Chúc lắm, hi hi ☺ ☺ ☺ Mình chỉ biết Chúc Lẩm Cẩm thêm tuổi mới, thì thêm nhiều Hạnh Phúc và Sức Khỏe nha LC ơi!
Bạn Cá cho Mình Chúc ké Sinh Nhật, Bạn Hiền của LC luôn nha! hi hi ☺ ☺ ☺ Vì Mình nhớ cả hai cũng gần ngày nhau đó mà ! (Bạn Hiền của LC ở bên Canada đó hi hi ☺ ☺ ☺ Nàng biết Mình nói đến ai thì lên tiếng luôn nha! ) Mình cũng Chúc Nàng một SN tươi vui và Hạnh Phúc nha! ☺ ☺ ☺
Mình mến Chúc luôn Tình Bạn của Bốn Nàng mãi Tươi Đẹp nha! ☺ ☺ ☺
Eo ơi! Sao Mình ganh tị với Lẩm Cẩm quá Lẩm Cẩm ơi ! hi hi ☺ ☺ ☺ (Vì LC có nhiều Tình Bạn đẹp đó mà hì hì ☺ ☺ ☺)
TB: Đúng là Bạn Cá viết bài Hay và Chân Tình lắm ☺ ☺ ☺
Nguyễn Minh Khuêchuotdong # Wednesday, August 17, 2011 2:20:18 AM
Originally posted by BepNhaCa:
Chị Cá ơi, bên ấy không đi tàu lửa thuận tiện như bên chị Ròm sao chị?BepNhaCa # Wednesday, August 17, 2011 2:34:52 AM
@ Chuột: ở mấy thành phố đông đúc nhà phố như Washington DC, New York, Chicago, .... thì mới có hệ thống xe điện ngầm thôi em, chứ còn chỗ của mấy chị thì chỉ có xe bus và taxi thôi, nhưng tiện nhất vẫn là tự lái xe đi nên hầu như ai cũng phải học lái xe hết đó em.
huongthuanonlyyou8285 # Wednesday, August 17, 2011 3:00:52 AM
BepNhaCa # Wednesday, August 17, 2011 3:10:42 AM
CaKoiCaKoi8x # Wednesday, August 17, 2011 4:29:10 AM
dtklinh # Wednesday, August 17, 2011 7:30:23 AM
cindyphuong2 # Wednesday, August 17, 2011 10:57:00 AM
Originally posted by BepNhaCa:
Originally posted by BepNhaCa:
chị cứ làm sẳn rùi cho vô tủ lạnh,giữ khoảng 10 ngày cũng kg sao,khi nào cần thì có mà dùng,nhiều khi làm xong bột chua rùi thì em lại lười nên em quăng vô tủ lạnh để khi nào cục lười nó mất thì em làm
BepNhaCa # Wednesday, August 17, 2011 3:07:43 PM
@ Linh: cám ơn em
@ Phương: chị mới vừa nhồi bột xong, đang ủ, chạy ra cửa coi có cô bé Nhựt Bổn nào không để túm vào nhồi dùm mà chẳng thấy ai hết, không biết nàng đang bận ăn sushi hay đang tắm tiên đây?
Me3thangnhoc # Monday, August 22, 2011 12:04:00 PM
4 nàng ơi có rảnh hông có muốn tụ hợp làm bánh nữa kg??? Muốn vù qua mấy ngày trước khi tụi nhỏ đi học quá, mà hổng biết có ai rảnh để ăn nhậu với mình hông ta...
naninonu # Monday, August 22, 2011 12:50:09 PM
BepNhaCa # Monday, August 22, 2011 3:11:18 PM
Me3thangnhoc # Monday, August 22, 2011 4:34:09 PM
BepNhaCa # Monday, August 22, 2011 8:19:25 PM
Me3thangnhoc # Monday, August 22, 2011 8:51:02 PM
Originally posted by BepNhaCa:
trời ơi, thách ai chứ thách "anh hùng xa lộ" (theo người đẹp nói) thì thua to rùi.. hahahaha, dám gài độ nhậu thì dám mò đến đó chứ, đâu có ăn là đó có ta mờOriginally posted by BepNhaCa:
Aida... đây cũng phải cày thôi, nhưng mùa hè nắng đẹp quá, chuyện nhức đầu đau bụng xãy ra rất thường tình trong mùa hè mờ