Bếp Nhà Cá Vàng

Nơi lưu dấu tình yêu và những món ngon từ gian bếp nhỏ

Vườn Rau và Những Món Quà

Phải nói là cái vườn rau xum xuê mà mình có được ngày hôm nay là tổng hợp của biết bao nhiêu món quà của những người chị, người bạn ở khắp mọi nơi gửi cho mình. Viết bài này mình muốn gửi một lời cám ơn thật nhiều đến tất cả mọi người nhé love love love

Đầu tiên là mình phải cám ơn chị X nè, vì chị là người mà năm ngoái đã ấn vào tay mình mấy cây rau thơm rồi bảo: em mang về trồng đi, dễ lắm, vài ba hôm tưới một lần là tự nó lên à. Từ cái động viên ban đầu đầy hấp dẫn ấy mà chỉ đến mùa sau, tức là năm nay mà mình đã có cả một góc vườn nhỏ với hầu như đầy đủ các loại rau thơm VN mình. Và tiếp đến là chị N, chị đã tặng mình toàn bộ số chậu trong vườn, đến gần 30 cái, rồi cho mình cả bình tưới cây, phân bón đất và rất nhiều rau trái từ vườn của chị nữa.

Photobucket
Và tiếp đến là chậu ngò mình gieo từ hạt của chị T tặng, cây bạc hà/dọc mùng bé tí xíu mình xin của chị D, ba cây mồng tơi thì của em Na cho, bé tí teo mà giờ mình nuôi nó lớn nhanh như thổi, um tùm lá, hôm qua mình đã cắt vào nấu canh riêu cua rồi, ngon lắm cơ.

Photobucket

Photobucket

Còn đây là mấy cây tre, rất dài rất nặng do em Na và anh xã chặt rồi được hai bạn Lamcam và em Chi cột lại chở sang nhà cho mình nữa, mình dùng để chống mấy cây cà chua vì cà lớn nhanh và nặng quá nên ngả nghiêng hết. Cây hoa mười giờ, loài hoa duy nhất trong vườn cũng của em Na cho, lúc mình mang về nó có vài cọng khẳng khiu, vậy mà giờ lan ra đầy cả chậu, ngày nào cũng nở cả chục bông, nhìn vui mắt lắm. Bụi hẹ to đùng thì của anh D chở từ Virginia sang tận nơi cho mình.

Photobucket
Vừa rồi về VN gặp bạn Ròm, rồi Ròm giới thiệu cho mình nói chuyện với em Ngân thì mình được em Ngân chỉ chỗ cho mua hạt giống rất tốt và đây là cây rau muống mầm và cải cúc gieo từ hạt của bạn Ròm và em Ngân tặng cho mình. Rồi em Phương từ nước Nhật xa xôi cũng gửi sang cho rất nhiều hạt giống nhé: nào là thì là, ớt sừng, húng quế, ....

Photobucket
Xin cảm ơn mọi người thật là nhiều love love love love love

Giò GàNấu Linh Tinh (9)

Comments

naninonu Friday, August 26, 2011 2:51:54 AM

Nhà chị có rau muống ngon quá,năm sau cho em xin hạt giống hén. Bữa nào qua chặt tre tiếp, để làm giàn chống,năm sau trồng bầu bí hén chị.

BepNhaCa Friday, August 26, 2011 12:32:58 PM

Ừ để chị mua hạt giống cho em. Trồng bầu bí chị cũng thích lắm nhưng chỉ sợ cái miếng đất nhà chị bé quá, không có chỗ đó Na.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Friday, August 26, 2011 2:08:31 PM

Mê quá chị ơi

naninonu Friday, August 26, 2011 3:18:41 PM

Chị làm giàn đi chị,làm như cái ông bên cạnh nhà em đó.Bửa nào em vác tre qua nhà chị,phụ chị làm giàn cho nó leo,mảnh đát cắm dùi đủ để nó leo.Nó leo chứ ko bò mà

BepNhaCa Friday, August 26, 2011 6:06:01 PM

@ Huyền: ừ giờ chị cũng mê trồng trọt lắm, lại đa đoan thêm việc nữa rồi, nên cũng bận bịu hơn smile

@ Na: ừ hôm nào qua em chị phải xem cái giàn của ông hàng xóm nhà em mới được, hôm bữa chị quên nhìn. Em nói nó leo chứ không bò làm chị mắc cười bigsmile

Unregistered user Monday, August 29, 2011 1:13:47 AM

Anonymous writes: Chi Ca oi, Chi mua hat giong o dau vay chi chi? cho em voi. Thanks Chi.

BepNhaCa Monday, August 29, 2011 1:23:07 AM

Chị mua ở VN mang sang đó em.

Unregistered user Monday, August 29, 2011 1:39:44 AM

Anonymous writes: A, hay qua. Gap Chi o tren nay. O, VN cho nao vay Chi? cho em dia chi? nha Chi. Voi lai, em thay Chi xao mi ngon qua , Chi post cong thuc len nha Chi. THanks Chi.

BepNhaCa Monday, August 29, 2011 12:11:00 PM

Nếu ở SG thì em có thể mua hạt giống ở: Gino office 146/6A Võ Thị Sáu, Q3 hay Gino shop ở Kiot D10, 12, 13 sân động QK7, Tân Bình. Hoặc em cứ vào mấy tiệm bán cây hỏi là người ta đưa cho, trong Maximark cũng có bán đó em. Để chị rảnh chị viết cách xào mì sau em hén, mấy nay chị hơi bận chút.

CuBi3(Lien)CuBi3 Thursday, September 15, 2011 12:34:17 AM

chi ca' suong thiet, em o day chang biet di dau hat giong cua VN ve ma trong nua. Em mua nhat la` rau ram, va he` ma` chang biet di dau mua nua. cry

BepNhaCa Thursday, September 15, 2011 1:09:41 AM

Em ở bang nào vậy? Chỗ em không có chợ Á à? Chờ mùa sau chị gửi hạt cho em trồng nghen.

Duong Minh Ngocethannah Thursday, September 15, 2011 5:23:30 AM

Chị ơi, mẹ em trồng bầu với su su đến mùa ngày nào cũng phải ăn hai món này đến phát sợ chị ạ. Năm sau chị có trồng ko em sẽ xin mẹ một ít hạt cho chị.

BepNhaCa Thursday, September 15, 2011 12:46:08 PM

Cám ơn em rất nhiều nhe love nhưng cái mảnh đất của chị nó có tí teo à, chị sợ không đủ chỗ trồng và hè chị cũng hay đi vắng nên cây cỏ thế nào cũng bị bỏ bê vài tuần nên chị cũng không dám trồng nhiều nữa.

CuBi3(Lien)CuBi3 Thursday, September 15, 2011 1:36:49 PM

Em o Wichita, Kansas. Thiet hong chi! Vay em cho` chi mua` sau nghen. cho em hom nay da lanh lam tren chi chac la` lanh hon cho em o roi. Em theo chi cam may cong hanh xuong bay gio no da len roi. Co' cay ot dang ra trai ma` troi lanh em so no' chet qua' ko biet phai lam` sao day. Dem vo nha` thi` ko duoc, ma` bao lai cung ko xong. cry

BepNhaCa Thursday, September 15, 2011 2:07:30 PM

Chị nói thiệt mà, để chị gửi hạt cho em hén. Chỗ chị mấy hôm nay hơi mát thôi chứ chưa lạnh, hôm qua lại thấy nóng, cây cỏ nhà chị bắt đầu vàng lá rồi, sắp dẹp tiệm hết rồi đó, hihi ....

CuBi3(Lien)CuBi3 Thursday, September 15, 2011 2:20:45 PM

Vay em cam' on chi truoc nghen. Mua` sau toi em se nhac cho chi, bay gio thi` cung phai chuan bi dep tiem roi. Ben em toi nay xuong con` 48F thoi. Lanh roi chi oi.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31