Miến Nước Hải Sản
Thursday, September 29, 2011 8:51:58 PM

Có tôm có cua nên mình đặt tên có chữ hải sản cho nó kêu
Món này hồi ở VN mình rất hay nấu vì rất mê món miến cua nước ở tiệm Thanh Bình đối diện chợ Bến Thành, họ nấu món này ngon lắm nhe
Mình thì mình nấu thế này: Xương heo mua về hầm lấy nước ngọt, nêm muối, đường hoặc bột nêm cho vừa ăn. Cua thịt thì xào với dầu điều + hành tím và nêm với nước mắm + thật nhiều tiêu cho thơm, để riêng. Tôm luộc hay hấp chín, bóc vỏ. Giò sống viên tròn rồi thả vào nồi nước dùng. Dầu điều phi với nhiều hành tím cho thơm và hơi vàng cũng cho vào nồi nước luôn. Miến ngâm mềm, để ráo, khi nào ăn thì trụng qua nước sôi khoảng 10s cho mềm rồi cho vào tô, trên bày thịt cua xào + vài con tôm. Chan nước dùng nóng với vài viên mọc lên miến, trên cùng rắc hành ngò và tiêu. Mời cả nhà nhe, ngon lắm á, không ngon không lấy tiền đâu














Thy Huynhthyhuynh # Thursday, September 29, 2011 9:23:50 PM
naninonu # Friday, September 30, 2011 1:17:40 AM
BepNhaCa # Friday, September 30, 2011 2:14:08 AM
@ Na: ừ, hôm bữa đi chợ chị thấy nó bán lại rồi, lúc có lúc không Na ơi.
naninonu # Friday, September 30, 2011 2:14:48 AM
Nguyễn Minh Khuêchuotdong # Friday, September 30, 2011 4:26:04 AM
Thy Huynhthyhuynh # Friday, September 30, 2011 5:19:59 AM
Mắt tròn xoeMattronxoe0204 # Friday, September 30, 2011 6:18:16 AM
Thùy Dươngtieulinhloves # Friday, September 30, 2011 8:04:00 AM
BepNhaCa # Friday, October 7, 2011 2:39:41 AM
@ Thy: ai làm bánh lúc đầu cũng í ẹ giống nhau hết đó em, từ từ rồi mình rút kinh nghiệm em há, chị cũng loay hoay hoài đó thôi.
@ MTX: em cũng biết tiệm Thanh Bình đó há, lần nào đến đấy chị cũng chỉ ăn mỗi món miến cua thôi, họ làm đơn giản mà ngon em há, nhưng mà giá cũng đắt nữa, giờ hình như 50K/tô rồi, hồi xưa hình như chỉ 20K thì phải, cái gì giờ cũng đắt đỏ cả.
@ Thùy Dương: chờ nhé, chị múc ngay cho em nè.
naninonu # Friday, October 7, 2011 2:57:07 AM
BepNhaCa # Friday, October 7, 2011 3:11:36 AM
my sharehaidieugiandi # Friday, October 7, 2011 11:11:52 AM
naninonu # Friday, October 7, 2011 2:25:55 PM
Bon ăn ít lắm chị,được cái món gì ổng cũng xơi
BepNhaCa # Friday, October 7, 2011 4:26:54 PM
@ Na: em giỏi ghê, sao chị cứ sợ mấy cái con cứng cứng có càng, chị ngại làm và cũng ngại gặm nữa nên mấy món có cua ghẹ chị làm dở lắm ý, thịt cua mềm mềm thì được, hihi ....
QuanQuoc # Tuesday, November 22, 2011 2:19:36 PM
BepNhaCa # Tuesday, November 22, 2011 10:11:03 PM