Bếp Nhà Cá Vàng

Nơi lưu dấu tình yêu và những món ngon từ gian bếp nhỏ

Quà Của Mùa Thu

Mùa Thu đã đến từ hơn một tháng nay rồi, kể từ khi bọn trẻ nhộn nhịp khai trường và kể từ khi cái nắng chói chang của mùa hè len lén ra đi nhường chỗ cho những cơn gió se se thổi về mang theo những lâng lâng của một mùa mới. Ngày xưa ở SG thì mình ít có dịp thấy sự giao mùa và những cái khác biệt của thời tiết, cứ lúc nào cũng chỉ hai mùa mưa nắng thôi, mà bây giờ thời tiết thay đổi nhiều nên vẫn có những cơn mưa vào mùa nắng và vẫn có những cái nóng kinh người vào mùa mưa. Rồi từ lúc chuyển sang sinh sống ở vùng đất mới này mình mới thấy được 4 mùa rõ rệt và những cái kỳ diệu của đất trời.

Thời tiết thay đổi thì những hoạt động của con người cũng thay đổi theo và đặc biệt là những sản phẩm của thiên nhiên như rau cỏ, hoa trái cũng khác. Mình nhớ hàng năm cứ khoảng tháng 9 là mấy anh chị chồng lại gọi: em xuống mà nhặt hạt dẻ (chestnut) đi nè. Số là nhà mẹ chồng mình có một cây hạt dẻ rất to ở sau vườn, đến mùa chúng ra quả rồi rụng xuống đất, nhiều vô kể, mọi người chỉ việc ra sau nhà rồi nhặt thôi, mà cái cây này nó có ở đấy lâu lắm rồi nên giờ ai cũng lười cái vụ nhặt nhạnh này, vì phải cúi xuống mỏi lưng lắm, mà nếu không nhặt thì mấy em sóc sẽ ăn mất đấy nhé. Quả hạt dẻ này lạ lắm nhe, nó sần sùi và có gai y như quả chôm chôm nhà mình ý, nhưng mấy cái gai thì sắc và nhọn hơn nhiều, nên nếu không khéo chúng đâm vào tay thì đau lắm, lại thêm một lý do để lười nhặt quả nữa rồi. Hạt dẻ thu được mình có thể rang, luộc rồi bóc ra ăn rất ngon, cái hạt nó rất to và bùi, ăn hạt nào đáng hạt đấy. Mình thấy luộc thì không ngon và thơm bằng rang, nhưng chẳng hiểu sao rang khi gần chín nó nổ tung ghê lắm, thế nên mình toàn phải đậy nắp lại canh chừng thôi. Thật sự cũng chẳng có kinh nghiệm gì cái vụ rang riếc này, mỗi lần phải làm thì ghét lắm, mọi người có ai có cách gì để làm chín cái hạt này một cách dễ dàng và ngon thì mách cho mình với nhé, mình cám ơn nhiều nha love

Photobucket
À sau khi post bài này thì mình được em Oanh bày cho cách nướng bằng lò sau khi cắt đầu hạt dẻ một chút, hôm qua nhà còn một ít mình lôi ra làm thử và kết quả là hạt dẻ chín, rất ngon và không hề có vụ nổ nào xảy ra cả up ôi thật là hay, chị cám ơn Oanh thật nhiều em nhé love Chị cũng cám ơn cả em Mai Khanh nữa vì đã bày cho chị cách khía dấu thập love, nhưng vì cái vỏ nó cứng quá nên lúc khía nó không chịu đứt, sợ cố gắng thì lại đứt tay nên thôi chị không dám làm. Đây là hình hạt dẻ đã được cắt đầu và nướng xong nè, cái vỏ rất dễ bóc ra nhé:

Photobucket
Sau hạt dẻ thì còn gì nữa ta? À còn mấy em bí đỏ (pumpkin) và vô số lá vàng, mùa thu lá rụng mà. Vào mùa này mà đi ra đường thì thấy miên man toàn là bí đỏ, hầu như tất cả các chợ, mấy tiệm bán cây đều chưng rất nhiều bí đỏ để bán. Ở Mỹ này bí đỏ ngoài việc dùng làm món ăn như nấu súp, làm bánh, .... cho những ngày lễ như Halloween, Thanksgiving thì người ta còn dùng để khắc và chưng trước nhà cho đẹp nữa. Mà bí có đủ size hết nhe, từ bé xíu như trái quít, trái cam, cho đến to đùng như trái dưa hấu hay hơn. Mọi người cứ mua về rồi xếp xếp chưng chưng trước cửa nhà nhìn hay lắm cơ.

Photobucket
Và cuối cùng, mùa thu là mùa của hoa cúc, đi chợ thấy một rừng hoa, đủ các sắc màu. Đây là hình mình chụp trước cửa chợ gần nhà mình nè.

Photobucket
Ngoài mấy thứ vừa kể thì còn gì nữa không nhỉ? Chỉ bấy nhiêu đó thôi mà đã thấy yêu mùa thu nơi này lắm rồi love

Xôi Bọc Bánh TrángCá Kho Măng

Comments

naninonu Wednesday, October 19, 2011 1:23:46 PM

Hôm nay bác Cá lãng mạn thế hi hi, hạt dẻ sao em rang em ko thấy nổ gì hết chị ơi, có lẽ em đậy nắp ngay từ đầu, hi hi em toàn thả vô nước sôi rồi bóc ra, nấu xôi hay nấu cơm cũng ngon lắm.

BepNhaCa Wednesday, October 19, 2011 1:32:54 PM

Hihi ... lâu lâu hát cải lương một chút cho vui em smile Dạo này chị bận quá nên ít viết bài. Cái vụ nổ hay là chị rang quá lửa nhỉ? chị chẳng biết khi nào nó chín nên cứ thấy nó nổ lắp bắp trong nồi là chị ngưng, vì sợ rang tiếp nó nổ tiếp cry Chị cũng đậy nắp ngay từ đầu đấy chứ, nếu không đậy nó nổ văng tung toé đi dọn chết luôn á. Mà chị đậy nắp chị phải lấy tay giữ chặt nắp nồi rồi lắc lắc cho nó chín đều, chứ nó nổ mạnh chắc văng cái nắp luôn á devil Cái vụ xôi em nấu, chị sẽ viết một bài, chút chị gọi em hén.

HoangChauAnh Wednesday, October 19, 2011 1:33:31 PM

Mùa thu dễ chịu nhất trong các mùa và cũng nhiều cảnh "đi vào lòng người" nữa. Em khoái cái hình quả bí trên lá vàng.

naninonu Wednesday, October 19, 2011 1:45:23 PM

Ngộ vậy há, em nghe chị dặn nổ, em đậy nắp từ đầu mà sợ nó bắn bigsmile, mà không thấy gì cả, có lẽ chị để lửa lớn quá nhỉ idea .

BepNhaCa Wednesday, October 19, 2011 3:58:51 PM

@ Châu: hihi .... cái quả bí đó nó bé bằng trái cam thôi đó Châu, chị đi hội chợ người ta cho đó. Còn lá vàng là nhặt ở ngoài sân vào, bày biện chụp bậy bạ cho vui, lấy cảm hứng từ những tấm hình bánh lưỡi mèo của em Na chụp chung với lá từ năm ngoái.

@ Na: chị để lửa vừa đó Na, của chị nó nổ kinh lắm, hay để lần sau chị để lửa nhỏ xem sao vậy. Tks em.

QAnhaqa Wednesday, October 19, 2011 4:11:25 PM

Em cũng yêu mùa thu như Chị Cá nè !lá vàng rơi trời se se lạnh , sáng sớm cầm ly coffee ra sân nghe chim hót , thích ha chị Cá !
Sáng nay em cũng cầm ly coffee nhưng hít mùi bún bò huế đang nấu hehehehe
Chị cá em thấy bên VN rang chung với cát đó chị Cá , nhất là mùa này chị đi đường Trần Hưng Đạo Q 5 thấy nhiều lắm , họ để xe dọc trên hè .
Chị Cá kì này chụp hình đẹp quá , em thích tấm kế cuối có trái bí với lá vàng , nhìn đơn giản nhưng sang , nhiều khi chưng tùm lum thứ lại nhìn rối mắt , không biết nhân vật chính là ai hihihihi

BepNhaCa Wednesday, October 19, 2011 4:18:28 PM

QA, để chị đi pha ly cà phê rồi bưng qua nhà, em cho chị ăn ké bún bò Huế với nhé smile Cái vụ chụp hình chị thì hên xui lắm, có khi như chó ngáp phải ruồi, lâu lâu mới vớ được một em coi được bigsmile Chị bị cái bệnh như em nói đó, đó là chị không biết chưng bày sao cho đẹp, nhiều khi có tùm lum thứ, lấy ra bày rồi chụp lên thấy nó trớt quớt à p

BepNhaCa Wednesday, October 19, 2011 4:21:48 PM

Rang chung với cát hả em? Ờ vậy mà chị không biết, chị tưởng họ rang với muối, mà muối ở đâu nhiều vậy, cũng tốn. Mà không biết rang như vậy thì bao lâu nó chín em há? Đúng là SG mình hay có mấy cái xe đẩy nó bán món này, hình như hạt dẻ Thái thì phải, nhưng chị thấy không ngon, cái hạt dẻ gì của China mà nó rang trong các máy để trước cửa Maximart ý em, cái đó mới ngon á up, em ăn bao giờ chưa?

Oanh béoOanhbeo Wednesday, October 19, 2011 4:54:17 PM

E tung thay ban e cho vao trong lo nuong chi a. Ban y lay dao cat 1 teo phâ`n dâu` cua hat de trc khi nuong. Chi co lam the ko a? Nghe chi ke ma e them di nhat hat de qua. Cuoi tuan nay co khi e lam 1 chuyen, hi vong ng ta chua nhat het smile

BepNhaCa Wednesday, October 19, 2011 5:13:34 PM

Oanh ơi, chị cũng nghe nói vụ cho vào lò nướng mà chị chẳng biết để nhiệt độ bao nhiêu và nướng trong bao lâu nữa. Em hỏi bạn em giùm chị nha love Chị sợ cho vào lò nó nổ văng tùm lum trong đấy rồi mình lại mất công đi dọn. Cái vụ cắt đầu thì chị không biết, giờ nghe em nói chị mới biết đó, chị nghĩ có khi làm vậy thì nó không bị nổ chăng? cám ơn em nhiều nhe love Chị chúc em nhặt được nhiều hạt dẻ nhé.

Unregistered user Wednesday, October 19, 2011 7:22:54 PM

maikhanh writes: Chi lâ'y dao chat vô hat 2 nha't thành dâ'u công , nhung ko duoc dut roi ra nha , lo chat nang tay dut roi cung ko sao nhung dê nguyen là ngpon ( phâ`n dâ'u công chat chi dut phâ`n da ngoài cua no' và co' thê sâu hon , chi cho vô lò nuong niêt dô khoang 150 dô c tùy lo` nhung nuong no' dê lam chi oi , nê'u chi thâ'y mau vàng cha'y là ha xuô'ng tu tu .......no'i chung là tùy nê'u chi ranh ang van nhiet dô tu tu .......chi làm di là biê't liên dê lam và ko van tu tung dâu cho no' vàng là co' thê nham nhi rôì dâ'y ......chu'c chi co' 1 ngày vui ve .

BepNhaCa Wednesday, October 19, 2011 8:33:08 PM

Cám ơn Mai Khanh nhiều nhiều nhé love nhà chị vẫn còn một ít hạt, mà chị cứ lười cái vụ rang nên chị vẫn để đấy, giờ có em chỉ rồi thì để chị lấy ra chị chặt rồi cho nó vào nướng, chắc là thơm lắm hén.

Thy Huynhthyhuynh Wednesday, October 19, 2011 8:45:15 PM

Hồi nào giờ em cứ tưởng quả pumpkin không ăn được, chỉ để chưng thôi. Làm mọi năm người ta cho bí em chưng qua mùa Halloween là đem bỏ hết trơn. Tiếc ghê! Hi..hi...

BepNhaCa Wednesday, October 19, 2011 9:01:20 PM

Thy ơi, em nói làm chị giật mình, bí làm bánh nấu ăn với bí chưng có giống nhau không nhỉ? confused Để phải đi hỏi các bạn khác xem sao, lỡ không ăn được mà bảo ăn được thì chết p

PTrann'sTranPhung Wednesday, October 19, 2011 11:40:16 PM

Chi Ca hum nay lang man qua love love love , chi oi, theo em biet va moi nam em hay lam banh va khac tia de chung. Thi bi co vai loai nhung pho bien nhat la trai lon co 2 loai, 1 loai du`ng de chung khi mua trai se nhe hon va thit cung bo khong ngon, 1 trai gia $1.25/each loai nay luc dau em mua ve chung xong khong biet nen dem nau an luon, thay sao am no bo qua. Sang nam sau em hoi cho ban o gan nha em, ho chung 3 loai . Ho chi cho em biet loai nao dung de chung va de an + lam banh. Loai lam banh + nau an chac thit, ruot it, gia mac hon trai de chung, hinh nhu vn goi la " bi sap " hong biet dung khong? Neu mua de chung va khac tia thi nen mua loai re tien ,trai nhe. Con mua vua de chung + nau an + lam banh luon thi mua loai bi trai nang. Em mua luon 4 trai lon ve, em lay 1 trai de khac tia, con lai de chung den gan le, em lay lam banh luon chi a. Em hong biet ta sao, vi nhin ben ngoai trai rat giong nhau kho phan biet lam chi, chi co cho ban ho ghi ro rang thi minh mua khong so bi lon thoi. Chi cho cac chi khac cho y kien nhen love

BepNhaCa Thursday, October 20, 2011 2:22:27 AM

Trân ơi, cám ơn em nhiều lắm love chị nghĩ em giải thích vậy là chính xác rồi đó. Như vậy túm lại là bí nào cũng ăn được, duy chỉ có điều không ngon thôi, nếu muốn mua ăn thì chọn trái nặng và đắt tiền, còn muốn mua chưng thì chọn trái nhẹ và rẻ tiền em hén. Chị ở Mỹ mấy năm mà chưa bao giờ chị mua pumpkin để chưng hay nấu món gì vì nhà chị lại không thích mấy.

Ngọc_HuyềnHuyen-Phan Thursday, October 20, 2011 1:33:15 PM

Tấm hình quả bí ngô đẹp lung linh chị ơi.
Em sợ phải luộc hay nướng hạt dẻ lắm. Em không biết làm món này, lần nào cũng bị sượng, chưa chín phải nấu lại bigsmile Xã em thích món hạt dẻ này lắm nhưng em toàn từ chối không mua, hihi.
Em cũng chưa bao giờ nấu món gì từ quả bí ngô của Mỹ.

Oanh béoOanhbeo Thursday, October 20, 2011 2:07:40 PM

Originally posted by BepNhaCa:

Oanh ơi, chị cũng nghe nói vụ cho vào lò nướng mà chị chẳng biết để nhiệt độ bao nhiêu và nướng trong bao lâu nữa. Em hỏi bạn em giùm chị nha love Chị sợ cho vào lò nó nổ văng tùm lum trong đấy rồi mình lại mất công đi dọn. Cái vụ cắt đầu thì chị không biết, giờ nghe em nói chị mới biết đó, chị nghĩ có khi làm vậy thì nó không bị nổ chăng? cám ơn em nhiều nhe love Chị chúc em nhặt được nhiều hạt dẻ nhé.

ban y' nuong 190 ° trong vong khoang 15- 20' chi a. ca(t' dau hat. de? xong chi co' the khia' 1 duong doc. theo hat de, e nghi làm the de? hat de? ko bi nô?, voi' lai khi nuong khi vo? cua? no' vi thê' mà co' thê? troc' ra, rât' tiên. cho luc' danh' chen' bigsmile . e thèm hat de? lam' roi; cuo'i tuan nay mà ko nhat. duoc thi` e se di mua, chu' ngôi` ngam' anh? voi' tuong? tuong. thê' này .... khô? qua' p

nguyen trangannhienanhy Thursday, October 20, 2011 4:11:21 PM

Nhà có cây chestnut đã ghê chị Cá. Weekend rồi em đi farmer market thấy bán tới $4.5/ lb lận đó. Em có mua thử 1 lb mà chưa đụng tới nữa. Thấy ngòai tiệm làm chestnut pound cake ngon lắm, muốn bắt chước mà chưa có thời gian “hở” ra để làm nữa…hichic…

diem ngandiemngan1981 Thursday, October 20, 2011 6:16:16 PM

Chuc mung chi Ca va tat ca cac chi nhan ngay Phu Nu Viet Nam nhung dieu tot dep nhat vui ve hanh phuc voi gia dinh va ban be .Em thay trong truong dai hoc cho ong xa em co trai "chom chom "nhieu lam em nghi la trai gi bay nen cha dam cho con luom dau day duoi goc cay . Bay gio vo blog chi thay chac cuoi tuan se di luom ve thoi .Chi oi ben chi co lanh lam khong .Thanks chi . smile smile heart

diem ngandiemngan1981 Thursday, October 20, 2011 6:28:39 PM

Hom chu nhat em nau bun doc mung cho ca nha an,chi biet khong ong xa em hoi em hoc dau ra mon nay ngon the ,em tra loi hoc cua chi Ca do.Ong xa em noi la mon nay lau lam roi chua duoc an, hoi nho me co nau cho anh an nhung so em khong biet mon nguoi Bac nen khong noi em nau cho an lai (vi emm nguoi Nam ma chi ).Trua do ca nha di choi o 1 pumpkin farm cach nha khoang 30' lay xe cho 2 nhoc ra ngoai huong khong khi mua thu va tha ho xem va so mo pumpkin .Sau do thi cung mua 2 trai dem ve, de gan toi ngay Haloween thi se dem ra lam trang tri .Chi biet khong nam ngoai nhung gi thua cua trang tri em dem nau canh bi do an ngon lam chi a ,hat thi dem rang len an cung ngon lam.Chi Ca oi lam banh pumpkin pie di nhe ,Be Email nha em doi hoi Co Ca lam banh roi cho con xin cong thuc lam.Thanks chi .

Minh Tonmeoanva Thursday, October 20, 2011 9:05:19 PM

Entry hay qua chi. Rat nhe nhang, dung di, dung cai chat cua mua thu. Em cung thich cai anh co chiec la va qua bi con con. Chi co don gian the thoi ma da mang het ca cai hon Thu vao blog chi Ca. Y tuong dep qua.

cindyphuong2 Friday, October 21, 2011 9:05:40 AM

Chị Cá ui,ước gì em ở gần bên chị để đi nhặt ké hạ dẻ về tha hồ làm bánh hoặc bày ra nhiều món bigsmile bigsmile bigsmile bên em hạt dẻ cũng đắt lắm chị.Tuần này em cũng vừa làm mẻ bánh Su nhân hạt dẻ kem sữa tươi bigsmile

BepNhaCa Friday, October 21, 2011 1:22:16 PM

@ Huyền: sao lạ vậy em há, chị rang chỉ bị nổ thôi chứ không bị sượng bao giờ. Hay là em thử theo cách em Oanh mới bày cho chị xem, chị mới làm kết quả ngon lắm, em cắt chút đầu và cho vào bake 375F trong 20 phút là được à, nó chín ngon lành.

@ Oanh ới ời: em đọc lại bài chị mới edit, chị báo cáo em kết quả đó, sau khi đã làm ngay theo cách em bày, chị cám ơn em rất nhiều em nhé love Phải chi em ở gần chị hậu tạ luôn một tô cho em khỏi bị ám ảnh smile

@ Trang: thế mà anh chồng chị đang hăm he chặt cái cây này đi đó em, anh ấy oải cái vụ nhặt nhạnh này lắm rồi, cứ năm nào cũng phải nhặt rồi mang đi phân phát. Mấy bà chị họ của chị thì tiếc nên muốn giữ, năm nay chị cũng đâu có dịp đến đúng lúc để nhặt đâu, anh chị gửi lên cho chị đó. À chị chỉ biết rang lên rồi bóc ăn thôi chứ không biết ứng dụng làm bánh trái gì, ngon hả em?

@ Ngân: nếu cái trái chỗ trường OX em mà giống cái hình chị chụp thì nó chính là hạt dẻ đấy, em lượm về rồi nướng lên ăn đi, ngon lắm. Bánh pumpkin pie chị ít ăn nên cũng chưa bao giờ làm cả, em thử search xem sao em nhé, trên net mùa này tha hồ có recipes cho bé Email chọn đó, làm bánh này chị nghĩ cũng dễ lắm. Món bún đó em nấu ngon được OX thích là chị vui rồi. Cám ơn em rất nhiều về lời chúc cho ngày PN nhe love

@ Minh Ton: cám ơn em nhiều nhe love thật sự là cái ảnh bí và lá vàng này chị chụp từ năm ngoái mà chẳng biết làm gì với nó, giờ đến năm nay mới ra được ý tưởng để viết bài rồi post lên đó.

@ Phương: hihi .... qua đây đi chị cho hạt dẻ nè smile Thấy mọi người làm bánh với cái hạt này mà vui ghê hén, chị chẳng biết nên toàn bóc ăn thôi, có khi ăn không hết bỏ lăn bỏ lóc nó hỏng lại mang đi bỏ, phí há.

diem ngandiemngan1981 Friday, October 21, 2011 6:57:16 PM

Chi oi,Hom qua em len truong OX em nhat duoc 1 tui nilon nhung em chua co kinh nghiem nen nhat toan hat lep khong chi a co duoc chung 14 hat to thoi ,chac chieu nay tiep tuc di nhat nua qua khi nao nhieu thi lam .Nhung no nhieu gai nhon qua toi qua ve em va OX em ngoi hi ha hi huc cay no ra nhieu luc trung tay dau qua .OX em noi sang em hoi chi Ca co cach nao lam le hon khong ,cuoi tuan nay di len rung nhat ve lam .Thanks chi .

CaKoiCaKoi8x Friday, October 21, 2011 7:53:00 PM

lâu quá rồi em mới qua thăm nhà chị, em bận quá. À! lần đầu tiên em mới thấy trái của hạt dẻ đó chị

Sean Murphymeome2006 Monday, October 24, 2011 6:28:36 AM

Chi ui. Em cũng thích mùa thu nhất trong các mùa. Em mời chị món này ăn lấy sức để viết nữa cho chúng em đọc nhá. Em cũng cám ơn chị rất nhiều về chụp ảnh. Em đã dùng photoscape rồi ạ. Thích lắm. Bếp em nhờ chi mà đẹp hơn rồi chị ạ.Photobucket

BepNhaCa Tuesday, October 25, 2011 6:53:43 PM

@ Ngân: em xem cái hình đầu tiên nhé, chị thấy ở nhà MC chị, khi hạt dẻ rụng xuống thì cũng tự nó tróc ra khỏi cái vỏ luôn và mình chỉ việc nhặt thôi, đơn giản lắm. Nhưng vừa rồi OX chị được người làm chung sở cho một túi to, mà trời ơi, toàn là quả có gai không à, thế là hai vợ chồng chị cũng hì hục nạy, lần đầu tiên phải làm việc này, vì sợ gai đâm nên tụi chị lấy cái kềm, một người giữ, một người nạy, toát hết cả mồ hôi mới xong cái giỏ đó. Em thử lấy kềm hay dao để nạy nhe, chứ đừng dùng tay, gai nó đâm đau lắm.

@ CaKoi: em ơi em khoẻ không? love dạo này chị cũng bận quá, tối mắt tối mũi. Mà cũng nhờ nhà MC chị có cây nên chị cũng mới biết cái quả hạt dẻ này nó như thế nào đấy, chứ hồi xưa chỉ biết có mỗi cái hạt thôi à.

@ Sean Murphy: trời ơi tô bún ốc, sao mà hấp dẫn quá vậy nè, nhìn ngon không chịu được em ạ up Ngon thế này chắc chị phải xin em tô nữa đấy, cho không? Cám ơn em nhiều nhe love Em chụp được ảnh đẹp là chị vui rồi.

Sean Murphymeome2006 Wednesday, October 26, 2011 5:03:06 PM

Chị! Hôm đấy em mua đc ốc rẻ quá cơ. Rẻ đến mức em sợ, cứ ngần ngừ mãi. Hôm trước làm món chả ốc, em phải mua tới 90 nghìn/kg. Còn ốc này có 40 nghìn/kg thôi chị ạ. Mà còn to và ngon hơn, he he. Giá mà gửi cho các chị đc nhỉ.

diem ngandiemngan1981 Wednesday, October 26, 2011 6:10:22 PM

Chi Ca oi ,Hom bua di luom hat de vui lam trai toan gai khong ha dam dau lam chi a ,OX em luom bang cai do gap thit de nuong do chi ,con em thi luom bang bao tay vai day de keo banh lo nuong ra (sang kien cua be Email do chi ).Ve nha email lo bi dung tay vo bich dung the la gai dam do thua tai ba me khong noi truoc cho con ,the bat den em mua thit ve lam bo vien cho an toi voi banh gyoza thi moi chiu het gian me .Susu thi cu theo hoi chung nao me lam banh trai nay an the ha me ,sao no nhieu kim the me ,no cung dam con dau lam me a .Chi oi chi co biet hat qua "MACADAMIA NUT "la hat gi khong .Em seach tren mang roi thay hinh ma khong thay dich ra tieng Viet gi het nen cha biet la cay gi ben VN minh co khong nua . smile

BepNhaCa Wednesday, October 26, 2011 6:22:00 PM

@ Sean Murphy: rẻ quá em nhỉ, mà chị thấy ốc rất béo nhé, nhìn ngon quá cơ. Món này bên chị chỉ có đông lạnh, mà chị cũng không khéo làm nên nó cứ bị dai, không ngon em ạ.

@ Ngân: hai bé nhà em buồn cười ghê hén, mà nhõng nhẽo mẹ ghê. Cái hạt macadamia chị có ăn qua bên này rồi nhưng chị cũng chịu, search chẳng ra tên tiếng Việt, chị nghĩ chắc VN mình không có cây này đâu.

Sean Murphymeome2006 Thursday, October 27, 2011 9:22:18 AM

@ Chị Cá. Ko phải là chị làm ko khéo đâu chị à. Bản thân con ốc nó dai đấy. Bên đây có lần em đã mua thử ốc đông lạnh rồi, nó cũng dai và màu nó đen đen chứ ko trắng như ốc tươi kia ạ.

BepNhaCa Thursday, October 27, 2011 1:10:46 PM

Ừ ốc tươi nó vừa trắng vừa béo, ngon quá em há. Ốc đông lạnh thì họ đã luộc rồi, sau đó gỡ thịt ốc ra, mình về lại chế biến thêm nữa nên nó dai thêm. Chợ bên chị bán nhiều lắm mà chị làm mấy lần không ngon lắm nên chị cũng ít mua.

Unregistered user Saturday, October 29, 2011 1:11:50 AM

tusen writes: chị Cá Vàng có bán hạt dẻ k? em mún mua, em đang nói thiệt chứ k có giỡn đâu, em thích ăn hạt dẻ lắm mà bên này toàn là hạt dẻ TQ, em ăn e sợ lắm... mong chị nếu như giúp được em, bán cho em, bao nhiêu e cũng mua.

nhoVN Sunday, October 30, 2011 8:47:12 PM

Chị Cá, lần đầu tiên em mới thấy quả hạt dẻ đó chị. Chị chụp mấy tấm hình hạt dẻ với trái bí nhìn đẹp ghê á!
Mùa thu còn là mùa đi hái táo nữa smile

BepNhaCa Monday, October 31, 2011 6:25:28 PM

@ Tusen: em ơi em ở đâu mà lại muốn mua hạt dẻ vậy? Thấy em bảo bên em bán toàn hạt dẻ TQ chị đoán là em ở VN phải không? Chị thì đang ở Mỹ đó. Mà chị thì không có hạt dẻ để bán, mỗi năm nhà chồng chị cho chị một ít để ăn thôi em, chứ không có nhiều, giá em ở gần chị tặng em một ít ăn lấy thảo, mà em thèm món này dữ vậy hả?

@ NhoVN: ừ quả hạt dẻ ít người biết em há, chỉ toàn là thấy hạt thôi. Nghe em nói chị cũng mới biết mùa thu còn là mùa đi hái táo nữa.

Unregistered user Tuesday, November 1, 2011 2:30:47 AM

tusen writes: dạ em ở Mỹ , gần Dallas- Texas. Hàng TQ thì nhiều lắm ở đâu cũng có , đâu có nhất thiết phải ở VN đâu chị. K biết e có ở gần chị k nữa. Nếu em được "tặng" như thế thì e cảm ơn chị nhiều lắm lắm :D

BepNhaCa Tuesday, November 1, 2011 2:45:57 AM

Ồ vậy là em cũng ở Mỹ à? Hàng TQ ở Mỹ có nhiều thì chị biết, nhưng vì ở Mỹ có nhiều cây hạt dẻ nên chị mới thắc mắc là sao lại nhập từ TQ xa xôi về làm gì. Chị thì ở Maryland đó Tusen. Năm nay thì đã hết hạt dẻ rồi, năm sau nhà anh chồng chị mà có cho chị chị sẽ gửi em một ít nhe.

Unregistered user Tuesday, November 1, 2011 11:12:58 PM

tusen writes: thiệt hửh chị , chị gửi "tặng" em thiệt hửh? cám ơn chị nhiều lắm :D...hồi nhỏ mama em hay mua món này về cho em ăn , đa phần là hàng của Thái, hạt nhỏ chứ k bự bằng hạt bên này. Bây h e qua bên này học nên lâu lâu nhớ, muốn mua ăn hạt dẻ do mình rang, thì kiếm khắp các chợ cũng k có...bùn :(. E thích món này vì nó bùi bùi béo béo ngọt ngọt ngon ngon là loại em thích nhất trong các loại hạt :D. MOng sao năm sau chị đừng wen em là được rồi , còn chi phí em chịu :D

BepNhaCa Wednesday, November 2, 2011 12:37:10 PM

Chị nói thiệt mà Tusen, đây là địa chỉ email của chị: cavangwtt@gmail.com, em gửi email cho chị để năm sau chị nhớ mà biết chỗ tìm em nhé. Hy vọng anh chồng chị đừng có chặt cái cây đi.

Lẩm Cẩm lamcam1 Wednesday, November 2, 2011 2:20:14 PM

Ca' o*i, LC nao` gio*` cung~ kho^ng biet ca^y hat de? va` hat de? no' ra sao i' bigsmile. Xua nay chi? biet mua trong tiem loai cua TQ tho^i ha`, LC kho^ng biet la` o*? My~ co' ca^y hat de? hihihi... nha` que^ de^~ so*. bigsmile

BepNhaCa Wednesday, November 2, 2011 3:18:47 PM

Hì hì ... tại vì nhà mẹ chồng Cá có cái cây này nên Cá cũng mới biết đó, chứ nào giờ có biết đâu. Mà một cô người Mỹ bạn làm chung với anh xã Cá nhà cũng có một cây tháng trước cũng có cho nhà Cá một giỏ, Cá nghĩ là ở Mỹ cây này nhiều lắm đó LC.

chinguyenchinguyenhoang01 Wednesday, November 9, 2011 2:04:39 AM

Lần đầu tiên em thấy hạt dẻ nó phải nằm trong một vỏ bọc có gai như vậy, nào giờ cứ ngỡ nó trơn nhẵn như ngoài chợ bán... hihi

BepNhaCa Thursday, November 10, 2011 7:17:53 PM

Hihi ... người đẹp về rồi đó hả em? Đi chơi vui hôn? Ừ cái hình hạt dẻ chị post cũng ít người biết lắm, thấy nó lạ em hén, nhà không có cây thì không biết nó thế đâu.

chinguyenchinguyenhoang01 Friday, November 11, 2011 3:41:30 PM

Dạ, vui chị ơi. Hôm đầu tuần em có gửi mail chị.

Unregistered user Friday, November 25, 2011 8:53:54 AM

Anonym writes: Chao Ca vang! Ghe tham bep cua Cavang vai luot roi nhung luoi cmt.Minh la Ruoitrau,dang song o Duc,rat nghuong mo gian bep am ap,dep lung linh,va toan cac mon an,banh trai ngon lanh cua ban. Minh cung rat thich mua thu va me vi ngot bui cua hat de.Chia se voi Cavang cach lam hat de cua minh:Lay dao co rang cua khia ngang mot duong o giua hat,cho vao lo vi song chung 5-6 phut(tuy theo cong suat moi lo)-vay la xong roi,tach vo ra rat de.Lo nha minh co che do nuong+visong, de che do nay thi minh dat 10 phut la co me hat de rang thom lung,con chi de che do visong thi ko duoc thom nhu the.Cay hat de ben Duc cung co nhung ko nhieu,da fan la nhap khau nen ho ban rat dat,fai chi o gan nha Ca de qua luom gium,do fai bo uong hen.

BepNhaCa Saturday, December 17, 2011 10:44:36 AM

Cám ơn bạn Ruồi Trâu thật là nhiều nhé love mình rất vui được bạn ghé thăm và chia sẻ kinh nghiệm cho mình thế này, nếu ở gần chắc chắn mình sẽ mời bạn sang cùng nhặt hạt dẻ với mình rồi.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31