Bếp Nhà Cá Vàng

Nơi lưu dấu tình yêu và những món ngon từ gian bếp nhỏ

Bánh Bông Lan 4 (Sponge Cake)

Photobucket

Thật sự là mình cũng thích thử nghiệm các kiểu công thức làm bánh bông lan dạng sponge lắm vì chưa làm được cái nào thật sự ưng ý cả, tuy nhiên vì lâu lâu nhà mới ăn, có khi 1-2 tháng mới làm nên cũng lười thử nghiệm. Hôm qua mình làm bánh Castella nên hôm nay vẫn còn hứng, thế là thử luôn một kiểu mới mà mình muốn làm lâu lắm rồi. Công thức và cách làm mình biến tấu dựa trên cốt bánh gato cơ bản và castella, chắc sẽ nhiều bạn thấy lạ và khác với các công thức bình thường khác. Kết quả thì đây chính là cốt bánh mà mình mơ ước từ lâu giờ mới làm được, mình vui lắm. Bánh ra rất nhẹ, rất xốp, mềm và hơi có chút dai dai của dạng sponge và điều đặc biệt là mình không sử dụng bất cứ hóa chất làm nở nào mặc dù trong công thức mình cho khá nhiều chất lỏng. Mình viết ra đây cho bạn nào thích thì thử nhé:

Công thức: cho khuôn nhôm tròn 20cm, bánh cao được gần 5cm (nếu dùng khuôn nhỏ hơn thì bánh sẽ cao hơn)
3 trứng large + 90gr cake flour + 90gr đường cát + 100ml (light corn syrup + nước + dầu ăn) + chút vani

Cách làm: cho toàn bộ trứng + đường vào một tô chịu nhiệt rồi đặt lên miệng một nồi nước sôi lăn tăn (dùng nồi có đường kính nhỏ hơn đáy tô để cho nước sôi nhưng không chạm đáy tô), dùng phới đánh cho tan trứng + đường và hỗn hợp âm ấm tay (khoảng 3-4 phút), sau đó lấy tô đánh ra khỏi nồi nước rồi dùng máy đánh trứng đánh tốc độ cao khoảng 4-5 phút cho trứng bông đặc lên, cách đánh nóng này làm cho trứng bông rất tốt và nhanh. Hỗn hợp 3 loại chất lỏng cho chung vào một cái ly đong rồi hâm cho hơi âm ấm rồi dùng muỗng hòa cho tan đều. Vẫn để máy đánh trứng chạy rồi rót từ từ hỗn hợp chất lỏng vào hỗn hợp trứng đường, vừa rót vừa đánh, làm từ từ cho đến khi hết, cho tiếp vani và tiếp tục đánh thêm 1-2 phút cho hỗn hợp hòa đều và ổn định, sau đó tắt máy và rây từng mẻ bột vào và dùng spatula trộn đều nhẹ tay cho bột ngấm đều vào trứng. Sau khi trộn bột xong hết thì cho bột vào khuôn đã được bôi bơ rắc bột để chống dính (mình có lót giấy ở đáy). Cho khuôn bánh vào lò nướng đã đạt nhiệt độ 350F nướng trong khoảng 5 phút, sau đó hạ nhiệt độ xuống 300F và nướng tiếp khoảng 30-35 phút nữa là bánh chín. Cho khuôn bánh ra rack để nguội rồi róc bánh ra khỏi khuôn. Bánh dùng làm cốt cho các loại bánh kem tươi, kem bơ đều hợp.

Yêu cầu thành phẩm là bánh chín, nở xốp đều, không có chỗ chai, nhẹ và mềm. Cốt bánh dạng này thì sớ bánh to chứ không mịn như dạng chiffon. Tuy nhiên cả hai loại đều phải rất nhẹ thì bánh mới đạt. Chúc các bạn thành công nhé.


Cơm Canh Ngày Thường (1)Cải Rổ Sốt Dầu Hào

Comments

Jenniferphuonglam01 Wednesday, April 27, 2011 8:28:39 PM

Ui ui, chup lien day. Cho chi "cho^m" ct nhe. Hai tuan nua la SN con gai Ut cua chi, chi dang suy nghi khong biet xai cot banh nao de lam banh SN cho e?m day..Xai cot chiffon thi xo banh min nhung doi khi se khong no cao duoc, xai cot sponge thi so bi kho..Nhung chi muon hoi ro dieu nay: 100ml hon hop chat long la tong cong cua 3 thu hay la moi thu 100ml vay C?

dtklinh Thursday, April 28, 2011 4:22:15 AM

Riết rồi em bị cái bệnh gì chị Cá biết không? Bệnh đại khái. Cứ hễ động đến gateau (dạng cơ bản) là chả lần nào giống lần nào smile Hôm rồi em làm bánh sinh nhật cho LL, 4 trứng, 2 lòng đỏ, bơ 40g, vani, nước, 110g bột, 90g đường. Cũng đánh cứng trứng rồi cho bơ, vani, nước vô từ từ đánh tiếp đó chị. Hehe, bánh ra cũng thích lắm, may mà nó không xẹp lol

AliceAlice28 Thursday, April 28, 2011 4:40:30 AM

Ui CT này nhiều chaất lỏng ậy bánh chín có bị xẹp tí nào ko chị CÁ. Mà chị ơi em thấy tách lòng trắng đánh trc rồi mới cho các thứ kia vào đánh thì hỗn hợp bông chắc hơn là đánh lẫn cả lòng đỏ và lòng trắng, có phải thế ko chị

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, April 28, 2011 6:02:19 AM

Bên Cá có bột cake flour nên dễ làm bánh nhẹ hơn, nhìn là thấy ngon rồi.

BepNhaCa Thursday, April 28, 2011 1:02:33 PM

@ Chị Jennifer: ý em thấy cốt chiffon làm lúc nào bánh cũng nở cao hơn cốt sponge mà chị. 100ml là chung cho cả 3 loại chất lỏng chị nhé, đo 3 lượng bằng nhau, em nhắm chừng bằng mắt nên không cần chính xác từng cái một đâu ạ, có thể xê xích một chút nhưng tổng cộng lại thì bằng 100ml. Chị thử xem sao nhe.

@ Khánh Linh: chắc chị cũng bị bệnh giống em rồi, mỗi lần làm cũng hay đổi kiểu, đổi công thức, có hôm siêng thì chị ghi lại, hôm nào lười thì không ghi nên cũng chả lần nào giống lần nào hết á. Nhưng chị muốn tìm một cái chuẩn để khi nào làm thì mình cứ nhắm mắt mà làm, chứ cứ phải ngồi suy nghĩ xem nên thử thế nào chị cũng mệt quá mà lại hồi hộp nữa chứ, vì sợ nó hỏng smile

@ Alice: bánh không hề bị xẹp tí nào cả em ạ, chị đánh cả quả trứng nhưng đánh nóng nên hỗn hợp bông rất cứng và ổn định, sau khi trộn bột xong vẫn rất dẻo đặc, nhìn thích lắm em. Còn đánh theo kiểu lần lượt lòng trắng trước rồi đến lòng đỏ chị làm mấy lần đều bị xẹp, không đạt nên chị chán quá. Còn nếu đánh tách trứng thì nó lại chuyển sang dạng chiffon mất rồi. Nếu thích bữa nào em thử kiểu này xem sao nhé. Bánh chị để tủ lạnh qua đêm để test thì thấy vẫn mềm lắm, không bị khô tẹo nào cả.

@ Ròm: lâu quá mới gặp Ròm, Ròm khoẻ không? love Cá cũng bận nên ít chạy qua Ròm xem có món nào mới không. Bên Ròm không có cake flour à, thế thì Ròm cứ trộn flour thường + bột bắp thì cũng làm bánh nhẹ đó.

Jenniferphuonglam01 Thursday, April 28, 2011 2:10:01 PM

Chi lam chiffon may lan, lam khuon chiffon thi OK, nhung neu lam khuon tron thuong luc trong lo thi dep lam, dem ra mot hoi thi no "xuong cap tram trong" luon, va mat banh hoi bi uot, chan lam Ca oi. ..

AliceAlice28 Thursday, April 28, 2011 2:20:37 PM

Bánh chị đẻ tủ lạnh qua đêm để test chị có bọc nilon ko chị

BepNhaCa Thursday, April 28, 2011 2:36:16 PM

@ Chị Jennifer: sao lạ vậy chị? Em chưa bao giờ làm chiffon với khuôn có lõi hết, em toàn làm khuôn tròn thường thôi mà bánh nở rất cao, khô ráo, mềm, không bị lõm hay gì hết chị ạ, chị xem mấy cái hình bánh em chụp đó chị, em làm chiffon vững lắm nên rất ít khi bị hỏng, chỉ có làm sponge thì em hay có vấn đề không vừa ý thôi.

@ Alice: Bất cứ món gì để tủ lạnh chị cũng đều bọc nylon hết em, không thì chúng nó khô queo hết, bánh em mua ngoài tiệm cũng vậy mà.

Me3thangnhoc Thursday, April 28, 2011 3:03:40 PM

giỏi quá đi Cá ơi

BepNhaCa Thursday, April 28, 2011 5:28:09 PM

Úi em không giỏi đâu, cũng hỏng lên hỏng xuống, nhưng chắc làm riết Trời thương nên cho mình thành công thôi mà.

BepNhaCa Thursday, April 28, 2011 5:32:02 PM

@ Khánh Linh: nãy chị quên nói điều này với em, chị thấy nếu mình đã vững lý thuyết và quen tay làm bánh rồi thì sau đó mình có thể chế công thức và cách làm tùm lum được mà bánh ra vẫn OK, chị nghĩ rằng em đã master rồi đó Linh up. Còn nhớ ngày nào mấy chị em mình học mấy bài làm bánh bông lan cơ bản của chị Freida không? Lúc đó tụi mình còn lúng túng lắm em nhỉ.

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Thursday, April 28, 2011 6:05:10 PM

Ròm không khỏe Cá à, dạo này ròm ít làm bánh trái lắm vì không ai ăn.

BepNhaCa Thursday, April 28, 2011 6:14:08 PM

Trời tội nghiệp không, Ròm đau à? Chút Cá qua thăm nhé love love love

dtklinh Friday, April 29, 2011 6:22:04 AM

Em nhớ chứ Chị Cá,trời, lúc đó bỡ ngỡ ghê, cân cái gì cũng không dám sai lệch đi một li một tẹo nào smile Ai chỉ cách gì mới, công thức nào mới, hay bột nào mới chỉ cần chênh lệch 5g thôi là đã cuống cuồng lên làm thử smile Em không dám nhận master, nhưng ổn thì ổn thật bigsmile

BepNhaCa Friday, April 29, 2011 12:52:57 PM

Ổn thật và master thật mà em up Nhớ bếp bánh wtt ngày nào quá em há. Hồi đó chị phục em lắm, vì nghe em nói là em đã bỏ công ngồi đọc hết mấy bài viết về làm bánh của mọi người để có kiến thức cơ bản trước khi bắt đầu sự nghiệp up

Unregistered user Wednesday, May 4, 2011 4:54:44 PM

Werecatchip writes: Ôi xốp thế bông thế, bánh này mà thả vào chocolate rồi lăn dừa là thành lamington ngon lắm :x

dtklinh Thursday, May 5, 2011 6:33:08 AM

Originally posted by BepNhaCa:

ngồi đọc hết mấy bài viết về làm bánh của mọi người để có kiến thức cơ bản trước khi bắt đầu sự nghiệp

Hihi, hồi đó nghĩ rảnh ghê, mà cũng nhờ đọc cho nên sau này em phân biệt & nắm bắt nhanh khi các sư phụ truyền dạy. Rồi tự nhiên lại đâm khó chịu khi có ai đó cứ không chịu đọc, ít nhất là 10 trang sau cùng của topic, mà nhảy vào hỏi đúng cái vừa đã được giải thích mấy trang trước lol Giờ dùng google thì thuận tiện quá rồi smile

BepNhaCa Thursday, May 5, 2011 11:58:15 AM

@ Werecatchip: mình cũng có nghe nói tên loại bánh này mà chưa bao giờ ăn và cũng chưa bao giờ làm luôn, chắc ngon lắm há.

@ Linh: ừ, hồi đó chị cũng không biết xài internet nhiều, có google đấy chứ mà đâu có biết cách search, cái gì cũng ngu ngơ hết á smile

Tiffanydoahoahong02 Friday, May 6, 2011 5:54:30 PM

Chị Cá ơi, cho em xin CT này mang về nhà em hôm nào rãnh em sẽ làm thử. Cám ơn Chị nhiều

BepNhaCa Friday, May 6, 2011 8:02:47 PM

Không có chi, em cứ tự nhiên em nhé.

AliceAlice28 Saturday, May 7, 2011 3:02:07 AM

Chị Cá ơi thế túm lại bánh này để đc mấy ngày mà ko bị khô hả chị

BepNhaCa Monday, May 9, 2011 4:11:33 PM

Chị nghĩ chỉ khoảng 2 ngày thôi em, sang ngày thứ 3 bánh cũng bắt đầu hơi khô rồi. À mà cái bánh đấy chị làm ăn không thôi, không có phủ kem gì cả.

Dungbhpd Monday, May 16, 2011 12:16:02 PM

Hi Cá ơi có khoẻ khg? ghé qua thăm Cá chúc ngày mới an lành nhe.

BepNhaCa Tuesday, May 17, 2011 1:28:55 PM

Ôi lâu quá mới gặp BHPD đó, cậu có khoẻ không? tớ thì vẫn vậy thôi. Cám ơn cậu đã ghé thăm tớ nhé love

Dungbhpd Tuesday, May 17, 2011 4:29:23 PM

Cám ơn Cá hỏi thăm D vẫn thường lúc nào rãnh Cá ghé qua nhà D có món mới rồi đó,vui nhé. love

Akira JunAkiraJun Wednesday, May 18, 2011 6:23:08 AM

Hihi, hâm mộ chị quá đi, biết làm bao nhiêu món ngon, em lượn blog chị mãi mà k biết chán. Giao diện opera của em đột nhiên đổi thành tiếng Pháp, mà lại ít khi dùng opera nên k add friend với chị được, đành gõ cmt để "bookmark" lại vậy ^^

BepNhaCa Wednesday, May 18, 2011 1:09:57 PM

@ BHPD: Cá có ghé qua và đang mê mấy món nhà D đây nè.

@ Jun: cám ơn vì em đã ghé chơi và thích nơi này nhé love Blog chị luôn để public nên bất kỳ ai cũng có thể ghé qua và nếu thích thì để lại comment, chị không phân biệt bạn nào cả nên dù có là friend hay không cũng không khác nhau em nhé.

Emi HuynhDorychel Friday, September 30, 2011 12:19:46 PM

chị ơi, em mới tập tành làm bánh thôi ạh, mới làm được pancake:D bigsmile và cupcake thôi ạh. sao em thấy có nhiều loại cake thế hả chị, nào là sponge rồi là chiffon rồi là castella gì đó, ngoài mí em bánh đó còn dạng nào nữa ko chị, làm sao để phân biệt được ạh, em còn ngố lắm chắc còn phải qua nhà chị Cá mỗi ngày bigsmile bigsmile bigsmile

Emi HuynhDorychel Friday, September 30, 2011 12:25:11 PM

chị ơi, em hỏi câu nữa, khuông bánh mới mua về làm bánh có bị dính không ạh, sao em đọc có công thức làm sponge ghi là ko bôi dầu hay lót giấy gì quanh khuông là sao ạh?
em xin thêm câu nữa, *em hỏi nhiều quá chị hen*, em nên mua khuông đáy rời hay khuôg thường hả chị, cái nào tiện hơn ạh
cảm ơn chị Cá ạh heart heart heart love love love

BepNhaCa Friday, October 7, 2011 2:51:47 AM

@ Emi Huynh: không sao hết nhe em, em thắc mắc gì cứ hỏi, chị biết sẽ trả lời cho em, ai mới tập làm cũng đều như nhau cả mà, từ từ rồi sẽ quen dần.

Em vào phần mục lục bên tay phải blog chị, em xem bài "Sơ Lược Về Các Loại Bánh Bông Lan" thì em sẽ hiểu thêm về các loại bánh nhé. Theo chị thấy thì khuôn đáy rời thường thích hợp với các loại bánh như bánh mousse, cheesecake, tiramisu, ..... những loại mà khi lấy ra khỏi khuôn mình không thể úp ngược khuôn được vì sẽ làm hỏng mặt bánh. Còn đối với bánh bông lan thì em nên chọn loại khuôn nhôm mỏng, đáy liền, nếu đáy rời cũng được, không sao hết. Tùy theo loại bánh bông lan mình làm kiểu nào mà sử dụng khuôn và chống dính cho phù hợp, thường trong công thức hay nói rõ vấn đề này. Chị thì chị nghĩ em nên có nhiều loại khuôn khác nhau, để công thức yêu cầu loại nào thì mình có loại đó cho nó phù hợp.

Emi HuynhDorychel Friday, November 11, 2011 1:01:02 PM

chị Cá ơi, trong công thức của chị em thấy có light corn syrup, cái đó là gì và có tác dụng gì vậy chị, nếu ko có nó thì em có thể thay thế bằng cái gì ko chị?

BepNhaCa Friday, November 11, 2011 4:21:52 PM

Đó là một dạng syrup (nước đường) thôi em, hình như có tác dụng làm mềm bánh thì phải, nếu không có thì em không cho cũng không sao, em có thể dùng 100ml chỉ bao gồm dầu ăn + nước thôi.

Unregistered user Saturday, November 12, 2011 4:51:40 PM

Me Ken writes: Chị ơi chị cho em hỏi chút. Chị hướng dẫn là đánh hỗn hợp đến bông đặc, nhưng em ko biết đánh đến độ nào mới đạt. Chị nói cụ thể giùm em được ko? tks chị. Em mới tập tành làm bánh thui ah :D

BepNhaCa Monday, November 14, 2011 7:44:56 PM

Đánh đến bông đặc tức là khi em nhấc que đánh trứng lên, hỗn hợp sẽ chảy xuống thành các vệt gợn sóng và rất lâu tan em ạ, chứ nếu hh còn lỏng thì nó sẽ tan chảy nhanh lắm. Chị mới làm bánh hôm nay có đánh nóng, chị có chụp hình hh sau khi đánh xong nó đặc thế nào, chút rảnh chị post cho em xem nha.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31