Đưa Táo Về Trời
Thursday, January 27, 2011 1:19:52 AM
Từ ngày ra ở riêng hàng năm mình vẫn luôn nhớ ngày này và luôn luôn chuẩn bị ít đồ ăn để tiễn Ông về trời. Dịp Tết ở vùng mình thường rơi vào mùa đông nên cứ phải luôn theo dõi dự báo thời tiết để biết ngày nào có tuyết mà đi chợ trước, đầu tuần mình đã đi chợ sẵn hết rồi, hôm qua thì nấu sẵn luôn nên sáng hôm nay đúng ngày mình dậy sớm, hâm lại đồ cho nóng rồi bày ra thắp hương cho Ông Táo nhà mình. Lên mạng thấy mọi người cúng cũng nhiều thứ lắm, mỗi nhà mỗi kiểu, mình thì lòng thành nên chỉ cúng đơn giản thế này: một con gà luộc, một đĩa xôi, đĩa trái cây và một gói kẹo thèo lèo. Rời bếp lửa hồng ấm áp, Táo về trời mà năm nay trời bên này tuyết rơi nhiều quá, Táo nhớ mặc áo cho ấm và đi đường cẩn thận nhe, ngày 30 Tết con lại làm cơm để đón Táo về nhà. Hy vọng cho một năm mới an lành đến khắp mọi nơi và bếp nhà nhà luôn ấm áp















Unregistered user # Thursday, January 27, 2011 4:02:28 AM
Unregistered user # Thursday, January 27, 2011 4:03:57 AM
Unregistered user # Thursday, January 27, 2011 4:05:02 AM
BepNhaCa # Friday, January 28, 2011 2:01:01 AM
Me3thangnhoc # Friday, January 28, 2011 2:20:31 AM
Thanh Trúcthanhtruc10 # Saturday, January 29, 2011 10:32:11 AM
BepNhaCa # Saturday, January 29, 2011 4:47:11 PM
@ Truc: chi luoc ga va nau xoi cung nhanh lam em.
Thanh Trúcthanhtruc10 # Monday, January 31, 2011 2:55:22 PM
Originally posted by BepNhaCa:
chị rước ông bà chưa nhà em ngày mai chị ah
hanghin # Monday, January 31, 2011 7:40:17 PM
Chuc chi co 1 cai Tet that dam am va hanh phuc!
BepNhaCa # Wednesday, February 2, 2011 2:47:54 AM
Thanh Trúcthanhtruc10 # Wednesday, February 2, 2011 4:22:12 PM
Unregistered user # Thursday, February 3, 2011 10:30:40 PM
Unregistered user # Friday, February 4, 2011 5:13:23 AM
BepNhaCa # Friday, February 4, 2011 9:13:14 PM
@ Fannie: mình thiệt là sơ sót cái vụ mua gà cúng
@ Hà: chúc em và toàn thể gia đình vạn sự như ý nhe