Hoa Trên Bàn Ăn
Saturday, January 22, 2011 1:38:04 AM

Nhà mình không cầu kỳ và lãng mạn đến mức chưng hoa và nến lên bàn ăn mỗi ngày đâu, đây chỉ đơn giản là món lạp xưởng mà lâu lâu chồng mình hay nhắc để mình làm cho ăn. Chàng bảo mỗi bữa chỉ cần chén cơm với cái lạp xưởng luộc chín thế này là đủ rồi, dễ tính thế cơ đấy. Sống ở nước ngoài dễ đến hơn 40 năm, Tây Mỹ đủ cả, rất thích ăn steak và phomai nhé, nhưng mỗi lần hỏi anh thích ăn gì thì cứ hay yêu cầu nhưng món quá ư là Việt Nam, dưa chua nè, mắm kho nè, rau luộc nè, ….. ơn trời, chàng vẫn còn gốc Việt quá rõ và cũng giản dị thế nên mình cũng khoẻ, không nhớ món VN nhiều vì hay làm nhưng lại dở món Mỹ vì ít khi nấu.
Hôm qua ăn mì hoành thánh còn dư nhân, mình luộc lên rồi cho vào nước dùng, mì thì hết mất rồi, ăn không vậy cũng ngon.

Và cuối cùng là món beef steak của hôm trước còn dư, luộc chút pasta lên rồi trộn với steak và sốt cà chua, cũng ra một món cho người ấy mang đi ăn trưa.

Thế là hết một tuần nấu nướng, ngày mai cuối tuần lại khăn gói về nhà mẹ chồng ăn chực rồi. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nhé















chinguyenchinguyenhoang01 # Saturday, January 22, 2011 2:22:59 AM
naninonu # Saturday, January 22, 2011 3:47:38 AM
Nhưng lại ko thích ăn phô mai giống xã chị,và ko thích ăn mắm.Nói chung xã em lai căn tùm lum
Me3thangnhoc # Tuesday, January 25, 2011 1:03:30 PM
BepNhaCa # Tuesday, January 25, 2011 1:10:21 PM
@ Na: ờ nước ngoài mà còn thích ăn đồ VN là mừng rồi em hén.
@ Me3Nhoc: hì hì … Cá xuống nhà chồng chứ cu~ng đứng bếp phụ chị dâu nấu cơm đó.
Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam # Wednesday, January 26, 2011 2:18:51 AM
Thao Dothaonunns # Sunday, February 6, 2011 10:01:40 PM
BepNhaCa # Monday, February 7, 2011 6:30:35 PM
@ Thao Do: em tham khảo bài Mì Hoành Thánh Xá Xíu và Hoành Thánh Chiên trong phần mục lục bên phải em nhé, chị có viết cách nấu nước dùng và các làm nhân đó. Chúc em làm ngon nha.
Nguyễn Ngọc Ngânasahinguyen # Tuesday, November 15, 2011 2:24:13 PM
BepNhaCa # Tuesday, November 15, 2011 3:35:14 PM