Bếp Nhà Cá Vàng

Nơi lưu dấu tình yêu và những món ngon từ gian bếp nhỏ

Hoa Vàng Nở Muộn

28 Tết mình tranh thủ lúc đi chợ chạy sang em Na chơi trước khi hai mẹ con về VN. Lúc nào cũng vậy, Na cũng gói đùm đề mấy thứ cho chị Cá, lần này thì là mấy quả bưởi ngọt cho chị ăn Tết, rồi mấy hũ nước dùng rất ngon và thêm mấy cành cây trơ trọi khẳng khiu em chạy ra ngoài vườn cắt vào cho chị, mặc kệ trời đông lạnh giá mà chẳng chịu khoác thêm cái áo nào cả, chị cứ sợ em bị cảm thôi. Na bảo chị mang về cắm vào trong lọ, khoảng 2 tuần sau nó sẽ ra hoa vàng đẹp lắm. Vậy mà mới có 1 tuần mà hoa đã ra vàng rực thế này rồi Na nè, đẹp quá em nhỉ, cám ơn mẹ Bon nhiều thật nhiều nhe love. Chỗ mình ở chẳng có mai, thôi thì có cành hoa vàng này để thấy xuân quê nhà. Ở bên ấy đọc bài này em có nhớ xứ người không vậy?

Photobucket
Khoe hoa thật rồi bây giờ khoe Hoa Đá nè. Tết bên mình thường rơi vào mùa đông, tuyết rơi nhiều lắm, hôm nọ tuyết trên mái cái deck sau nhà mình tan ra mà gặp nhiệt độ thấp thế là nó đông thành hoa thế này đây, nhìn đẹp nhỉ.

Photobucket
Có Hoa Đá sau nhà rồi còn bây giờ là Hoa Tuyết trước sân, trắng xoá cả một vùng, lạnh căm căm, nhớ cái nắng vàng rực của mùa xuân Sài Gòn biết bao.

Photobucket
Ngoài trời lạnh thế nhưng trong nhà thì thế này. Ai bảo ở xứ người không có Tết nào? Gần hết mùng rồi mà vẫn còn vấn vương thế đấy ……. Đúng là mùa xuân đến từ trong lòng, từ trong nhà mình mà love

Photobucket

Món Tết Năm Tân Mão 2011Happy Valentine

Comments

Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam Friday, February 11, 2011 3:03:29 AM

Có mai vàng cũng đỡ nhớ nhà. Bao giờ về VN ăn tết nữa chị?

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Friday, February 11, 2011 12:33:14 PM

Tuyet phủ trắng xóa làm em nhớ đến doan quảng cáo bia Heineken ghê chị oi bigsmile. Dep qua ah. Thức ăn nhìn đã quá chị, nguyên một bàn dàiiiii

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Friday, February 11, 2011 12:54:13 PM

ấm áp quá chị ơi smile

BepNhaCa Friday, February 11, 2011 1:13:41 PM

@ Khánh Tâm: chị sang đây gần 4 năm rồi mà chưa về ăn Tết VN năm nào cả, chắc là sẽ thu xếp một năm nào đó em à.

@ Kid: chị thích mùa đông bên này, đồ ăn ngày Tết cứ mang ra ngoài để mà không sợ hư. Bia, rượu cứ vùi vào trong tuyết là nó lạnh tự nhiên mà không cần cho đá vào beer, tiện em nhỉ , hihi .....

@ Mắt Tròn Xoe: love

Nhàn Trầnlaobaba1965 Friday, February 11, 2011 3:04:08 PM

Tết nhà bạn cũng ấm cúng đâu thua gì ở VN đâu nà. Tuyết đẹp quá bạn ơi.

Võ Hoàng Khánh Tâm minikhanhtam Friday, February 11, 2011 3:11:26 PM

4 năm chưa về chắc nhớ lắm chị nhỉ? Năm sau cố gắng thu xếp cả nhà về hén chị

BepNhaCa Friday, February 11, 2011 3:45:02 PM

@ Nhàn Trần: dạ em cám ơn chị nhiều love Chị ở VN hay ở nước ngoài ạ? Năm nay tuyết bên em vừa phải không nhiều nên cũng không mệt lắm, nhìn cảnh tuyết rất đẹp nhất là buổi sáng có nắng chói chang, nhìn lung linh lắm ạ.

@ Khánh Tâm: ừ, chị sẽ cố thu xếp năm sau nhe love

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Friday, February 11, 2011 3:46:10 PM

Originally posted by BepNhaCa:

@ Kid: chị thích mùa đông bên này, đồ ăn ngày Tết cứ mang ra ngoài để mà không sợ hư. Bia, rượu cứ vùi vào trong tuyết là nó lạnh tự nhiên mà không cần cho đá vào beer, tiện em nhỉ , hihi .....


da, quá tiện luôn chị ơi, đọc mà em khoái bigsmile, làm bánh mousse thì tha hồ không cần để tủ lạnh nó vẫn đông chị ha.

chinguyenchinguyenhoang01 Friday, February 11, 2011 6:53:18 PM

Em cũng học theo Na, cắt hoa mai vào chưng! bây giờ mai đang nỡ hoành tráng quá chừng! sang năm biết rồi, cắt vào sớm cho nở đúng dịp hơn! Nhìn mâm cỗ chị làm mà thích...

Lẩm Cẩm lamcam1 Friday, February 11, 2011 7:14:50 PM

Ca^y mai na`y dep qua', nha` LC kho^ng co' ma^y' ca^y nay` smile.

Chi o*i, chac bu*a~ nao` chi chay to*i' nha` em ca(t' tro^m vai` nhanh' rui` hihihi`...

chinguyenchinguyenhoang01 Friday, February 11, 2011 8:50:58 PM

Chị Lamcam: Dạ, ở đằng sau nhà em nhiều lắm! hôm nào chị ghé em tha hồ ''trộm''... hihi!

Unregistered user Friday, February 11, 2011 11:54:33 PM

Ngan Du writes: Chao chi Ca Vang ! Truoc tien em chuc chi suc khoe doi dao,1 nam nhieu may man va van su nhu y ,bep luc nao cung do lua .Em ten Ngan vao blog chi hoc cung nhieu, ma hom nay moi ghe vo hoi tham va chao hoi chi duoc .Chi cho em hoi chi o bang nao cua My ma tuyet roi nhieu the.Em hien o bang Arkansas cach day 2 ngay co bao tuyet day lam chi a khong di hoc duoc luon nen vao bep chi hoc nau an .Co gi chi hoi am cho em nghen,dia chi email cua em lam diemngan1981@yahoo.com.vn .Thanks chi .

BảoGiangkyucvun Saturday, February 12, 2011 12:27:51 AM

Ngắm hoa đẹp, nhìn đồ ăn ngon.. Đói bụng quá chị Cá ơi!

Nhàn Trầnlaobaba1965 Saturday, February 12, 2011 1:44:18 AM

Originally posted by BepNhaCa:

Chị ở VN hay ở nước ngoài ạ?


Mình ở SG.

lienhang Saturday, February 12, 2011 8:13:07 AM

Ăn Tết nhìn ấm cúng quá Cá ơi mặc dù ngoài trời băng giá.Nhiều món ăn Tết hoành tráng lắm .

QuanQuoc Saturday, February 12, 2011 8:27:24 AM

Hoa đá đẹp quá mẹ Cá à.

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Saturday, February 12, 2011 9:05:07 AM

em cũng giống chị Cá ở chỗ thích nhìn tuyết lung linh trong nắng, hồi đâù em cứ thắc mắc sao nắng chói chang vậy mà tuyết không tan ? smile

BepNhaCa Saturday, February 12, 2011 1:45:17 PM

@ Kid: ừ thích lắm á, mùa đông chị có một cái tủ lạnh to ơi là to ở ngoài trời up

@ Chi: hoa nở ra hết nhìn đẹp em há, năm sau mình biết rồi nên sẽ cắm sớm hơn ha.

@ Lamcam: bên đó LC trộm của Chi, còn bên này thì Cá trộm của Na, hihi .... Nhưng Cá nghe OX Cá nói là gần nhà Cá cũng có nhiều lắm, mà Cá có để ý bao giờ đâu.

@ Lienhang: dạ em cám ơn chị ạ love Bên chị có nhiều tuyết không?

@ Nhan Tran: a thế ra chị ở SG, hồi xưa em cũng ở đó rồi đi. Tết năm nay SG có nóng nhiều không chị? Em nhớ hồi xưa cứ Tết là nắng nóng lắm.

@ Bảo Giang: mời em cả mâm nhé love

@ Ngân Du: cám ơn em nhiều love Chị rảnh sẽ email cho em ngay nhe, chị ở bang Maryland em ạ. Năm nay bên chị tuyết ít hơn, chứ năm ngoái bị bão nhiều gấp mấy lần ý.

@ QuanQuoc: love

@ Mắt Tròn Xoe: ừ chị cũng thắc mắc vậy, nắng nhưng mà nhiệt độ vẫn thấp nên tuyết không tan được em nhỉ. Em có đọc truyện Twilight - Chạng Vạng về anh Ma Cà Rồng Edward đẹp trai không? Nắng chiếu vào tuyết nó lung linh chị cứ tưởng tượng ra làn da của anh ý mỗi khi ra ngoài nắng vậy đó, hihi .....

lienhang Saturday, February 12, 2011 1:50:07 PM

Originally posted by BepNhaCa:

Em có đọc truyện Twilight - Chạng Vạng về anh Ma Cà Rồng Edward đẹp trai không? Nắng chiếu vào tuyết nó lung linh chị cứ tưởng tượng ra làn da của anh ý mỗi khi ra ngoài nắng vậy đó, hihi .....


Cá cũng có đọc truyện này nữa hả,mình mê truyện và cả phim.

Unregistered user Saturday, February 12, 2011 3:24:27 PM

Dream writes: Nhiều món ngon quá chị Cá ơi, tuyết đẹp mà lạnh quá chị nhỉ. Chúc chị và gia đình năm mới vạn sự như ý. Bếp chị lúc nào cũng có nhiều món ngon để em còn học hỏi, hi hi.

Thanh Trúcthanhtruc10 Saturday, February 12, 2011 7:48:08 PM

chị CÁ ăn tết ko thiếu thứ gì hết ấm áp quá chị ơi , chị cho em hỏi vụ mai chị nhé, cây mai này bên em có nhưng em kob iết là đem vào nhà nó ra bông ngay tết vì thường o đây tháng 3 hay 4 no moi có bông, giờ muà đông no chỉ có cành ko lá ko gì chị ah vậy mà cắt đem vào nhà chu7gn no lại trổ bông hả chị ,
em hỏi cho biết năm sau em cắt vào chưng ko cần mua đào

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Saturday, February 12, 2011 10:15:44 PM

hí hí,chị Cá cũng xem Twilight nữa à?? em cũng thích lắm, nhưng em thích truyện hơn. Xem phim bao giờ cũng khác với tưởng tượng của mình smile

Nhàn Trầnlaobaba1965 Sunday, February 13, 2011 2:22:19 PM

Originally posted by BepNhaCa:

Tết năm nay SG có nóng nhiều không chị? Em nhớ hồi xưa cứ Tết là nắng nóng lắm.



Hiện giờ SG sáng và chiều tối có gió mát dễ chịu, trưa có nắng nhưng hông gay gắtbằng nắng tháng3 tháng 4 sắp tới, lúc đó SG nóng như đổ lửa scared

BepNhaCa Monday, February 14, 2011 3:43:42 AM

@ Lienhang: dạ em có đọc truyện, rồi em xem phim nữa ạ.

@ Dream: love

@ Thanh Trúc: chị cũng đâu có biết giống như em vậy đó, nhưng nhờ Na chỉ cho nên giờ chị mới biết đó em. Đúng là cây này nếu ở ngoài mùa này nó chỉ có cành mà chẳng có gì khác, trơ trọi, khẳng khiu nhìn chán lắm, nhưng khi mình cắt rồi mang vào nhà cắm trong lọ có nước thì khoảng 1 tuần nó bắt đầu ra hoa đó em, hay nhỉ. Nếu biết mà cắt sớm hơn thì nó sẽ có hoa đúng dịp Tết để mình chưng mà khỏi phải đi mua. Chị mới thay cái hình khác rồi đó, chị mới chụp sau này, nó có nhiều hoa hơn cái hình lúc chị mới post, vàng rực, em có thấy không?

@ Mắt Tròn Xoe: ừ chị cũng thích truyện hơn, chị được chị bạn tặng cho một bộ đó, đọc truyện rồi xem phim thấy dở ẹt (theo cảm nhận của riêng chị thôi), sao chị không cảm được tình yêu mà các nhân vật thể hiện trên phim chút nào cả, chị thấy diễn tồi quá, tuy nhiên ngoại hình các nhân vật thì chọn quá chuẩn, ai cũng giống với mô tả trong truyện em nhỉ.

@ Nhàn Trần: dạ em vẫn nhớ tháng 4 SG nóng nhất trong năm. Mùa Tết mà có gió mắt thì dễ chịu thật.

BepNhaCa Monday, February 14, 2011 6:58:50 PM

@ Lamcam ơi: cái vụ cây hoa vàng này Cá đi khoe với nhà chồng thì mọi người bảo đây là cây Mai Rừng, ở vùng mình nó có nhiều lắm, xã Cá bảo ở xung quanh nhà Cá có rất nhiều, còn nhà MC thì cũng có sau nhà, nhưng tuyết phủ nên chẳng ai siêng mà ra đó cắt vào chưng cả. Giờ Cá biết rồi nên năm sau thế nào cũng cắt nhiều nhiều và cắt sớm, để chưng Tết cho có không khí.

Lẩm Cẩm lamcam1 Monday, February 14, 2011 7:42:16 PM

hihihi... LC mo*i' de^n' nha` em Chi cat tro^m 1 bo' ve^` ne` Ca' o*i smile.

Ho^m qua LC co' di cho* mua con ga` ve^` ro^i`, co' chup hinh` de^? to^i' LC up le^n cho Ca' xem nhe'. Nhung ma` bu*a~ truoc LC an tha^y' ngon gio^ng' nhu* ngoai` tiem tau` a', thit kho^ng bo*? gio^ng' gio^ng' ga` di bo^. Sao ho^m qua luo^c le^n thi` tha^y' ga` ho*i dai, ga` nay` ma` dung` lam` goi? la` ngon he^t' say? smile. Chac con ga` nay` minh` phai? dung` Thermal cooker luo^c mo*i' ngon a (cai' con ga` nay` la` do 1 nguoi ban chi? cho LC mua, cho*' LC kho^ng biet).

BepNhaCa Monday, February 14, 2011 9:47:04 PM

Hihi ... đi ăn trộm mà khoe rầm lên chủ nhà biết rượt chạy không kịp đó cool

Cá chờ coi con gà của LC đó nghe. Hôm thứ Bảy Cá về nhà MC lại được ăn món gà luộc của người bạn làm, vẫn ngon hết ý, gà mềm, dai vừa phải, da vàng (không có mũi tẹt lol ) và không bị nát. Cá đã học cách luộc rồi, đơn giản lắm, Cá chờ mua được gà của LC rồi thực hành thử xem sao. À mà con gà của bạn Cá làm mua có hơn 9$ à, con gà Cá mua hôm Tết tới 15$ lận, híc ....

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Monday, February 14, 2011 9:50:42 PM

Em cũng có suy nghĩ y chang chị khi xem phim vậy đó. Cho em tò mò tí, em thấy nhà chị treo thư pháp. Em đọc không rõ lắm, có phải là chữ THẾ À không chị?

BepNhaCa Monday, February 14, 2011 9:59:21 PM

Đúng là chữ Thế À đấy em. Chị thấy chữ này hay hay, nó như một sự ngộ ra những điều giản dị bình thường xung quanh, mà đôi khi mình không để ý, để rồi khi có ai đó nói ra cho mình nghe thì mình mới ngộ: thế à! hihi .... bức này chị mua tặng anh xã chị lúc tụi chị mới quen đó em, anh ấy mang từ VN sang đây treo.

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Monday, February 14, 2011 10:02:14 PM

"THế à"! vậy là em đoán đúng rồi chị ơi smile

BepNhaCa Monday, February 14, 2011 10:10:02 PM

Hihi ... vậy là em dùng chữ hợp ngữ cảnh quá rồi smile

Thanh Trúcthanhtruc10 Tuesday, February 15, 2011 11:42:49 AM

DẠ EM CÁM CHỊ NHÉ ,EM VỪA CẮT VÀO NHÀ CHƯNG RỒI CHỊ ƠI NHƯNG GIỜ HẾT TẾT KO BIẾT NÓ CÓ RA HOA KO HIHIHI
EM THẤY ĐANG CÓ NỤ CHỊ AH EM KO BIẾT LÀ LÁ HAY HOA

BepNhaCa Tuesday, February 15, 2011 1:54:02 PM

Trúc ơi, chị nghĩ cây này không phải như mai hay đào VN mình là ra hoa đúng dịp Tết đâu, vì nếu để ở ngoài lạnh ngắt nó trơ trọi có hoa lá gì đâu, nó chỉ nở hoa khi mình cắt mang vào nhà cắm trong lọ nước thôi. Em cứ chờ khoảng 1 tuần nhe, chắc sẽ nở hoa đó. Nụ chắc là hoa rồi vì chị thấy mấy cành của chị toàn là hoa, chẳng thấy lá đâu. Khi nào hoa nở nhớ báo chạy chị qua nhà em xem nhé.

Thanh Trúcthanhtruc10 Tuesday, February 15, 2011 5:58:56 PM

dạ ngộ hén chị ơi ở ngoài em hôm nay mới coi nó nữa nè chị trơ trọi vậy đó mà em mang vào mới có 1ngay thôi đã khác rồi . hình như nụ vàng ra rồi chị vui ghê hihihi,
vậy là mùa đông mình cu` cắt đem vào chưng là ra bông chứ ko cần tết hen` chị

BepNhaCa Tuesday, February 15, 2011 6:10:23 PM

Chị nghĩ chắc vậy đó Trúc, cứ khi nào thấy nó trơ trọi ra thì mình cắt mang vào chưng, hy vọng nó ra hoa thì cả mùa đông mình có hoa vàng rực nhà, đẹp em nhỉ. Mà em hỏi chị vậy chứ trước khi Na cho chị mấy cành chị nào hay nào biết gì về cây này đâu (hoa lá cây cỏ chị dỏm lắm em), vậy mà giờ bày đặt bày cho em cứ như là mình rành lắm vậy p hihi ..... hoa không nở thì đừng trách chị nghen, nhưng chị đoán chắc là hoa sẽ nở mà. Mấy cành nhà chị mỗi ngày lại nở thêm hoa đó, xã chị bảo cây này dễ trồng lắm.

Thanh Trúcthanhtruc10 Thursday, February 17, 2011 1:56:38 PM

Originally posted by BepNhaCa:

đó Trúc, cứ khi nào thấy nó trơ trọi ra thì mình cắt mang vào chưng, hy vọng nó ra hoa thì cả mùa đông mình


dạ chị ơi anh nhà chị nói đúng rồi đó ,mùa đông nó tàn vậy chứ bớt lạnh là thấy có mùa xuân liền hay ghê chị ahm
bên em thì người ta hay trồng nó làm hàng rào đó chị, nên trước nhà em có cái bệnh viện cặp hàng rào nhiều ghê ,em mới ra cắt thêm nữa ra bông vàng rồi chị ơi vui ghê hihihi
em nhìn thấy ở ngoài đường thì bây giờ nhánh của tụi nó đang có nụ nhỏ li ti chừng tỏ tụi nó sắp có bông hihihi ,mà nhà em có trước cám ơn chị lần nữa , năm sau em ko cần mua đào rồi

BepNhaCa Thursday, February 17, 2011 2:02:23 PM

Của em ra bông vàng rồi hả? vui ghê hén. Mấy cành hoa của chị nó nở thêm nhiều hoa lắm, hôm qua thì thấy bắt đầu có tí lá xanh nữa. Hoa ngoài đường bắt đầu có nụ, vậy là sắp sang xuân rồi em nhỉ. Năm sau chị em mình khỏi phải đi mua hoa nữa, là lá la sing

Thanh Trúcthanhtruc10 Thursday, February 17, 2011 2:08:03 PM

Originally posted by BepNhaCa:

rồi em nhỉ. Năm sau chị em mình khỏi phải đi mua hoa nữa, là lá la


dạ vui chị ơi vì em biết thêm 1điều nữa , vào làng o cũng hay hén chị ,
em đi ra ngoài cắt tụi tây đi đường nhìn em quá trời chắc tụi nó thắc mắc ko biết em làm gì hihiih
em nói chơi với xã là năm sau mình cắt bông vao có ra hoa đem bán lại cho tiệm vn ,xã em kêu trời ihihi, vì năm nào cũng vậy họ bán bó 16euros mà em ko biết họ lấy ở đâu về

BepNhaCa Thursday, February 17, 2011 2:48:09 PM

Đúng là bên Tây cái gì cũng đắt, lại tính bằng tiền Euro nữa. Vậy năm sau em bán hoa đi, có tiền ăn Tết, đừng nói chị xúi nghe, xã em la chị luôn đó, hihi .... Đúng là lên mạng thì học được nhiều điều hay lắm, chỉ tội mỗi cái là tốn thời gian thôi, nhiều khi chị không có thời gian để lang thang nhiều, mặc dù rất thích.

Thanh Trúcthanhtruc10 Thursday, February 17, 2011 7:50:14 PM

Originally posted by BepNhaCa:

tốn thời gian thôi, nhiều khi chị không có thời gian để lang thang nhiều, mặc dù rất thích.


Khi mà em thấy bông ra hoa thích ghê mà tự nhiên nghỉ ngay vụ bán thì thấy mình hơi ác không chị hihi, em tính là năm sau em cắt vào nhà nhiều rồi khi nó sắp có bông em đem tặng người quen ăn tết chị ah ,vì nhóm em quen ko có ai vào blog nên họ ko biết bông này rồi
Tốn thời gian hén chị hhihihi,mà không coi thì ko biết gì nhiều

BepNhaCa Thursday, February 17, 2011 9:07:08 PM

Nếu em bán giá rẻ hơn ngoài chợ nhiều thì coi như làm việc tốt chứ đâu có ác nhỉ? À mà ý kiến mang hoa tặng bạn bè người quen ăn Tết chị thấy hay đó Trúc, chắc mọi người sẽ thích lắm đây. Vậy thôi tặng hén, không bán nữa, hihi ....

Thanh Trúcthanhtruc10 Friday, February 18, 2011 9:35:23 AM

Originally posted by BepNhaCa:

mang hoa tặng bạn bè người quen ăn Tết chị thấy hay đó Trúc, chắc mọi người sẽ thích lắm đây. Vậy thôi tặng hén, không bán nữa, hihi


dạ năm sau em làm tặng hén chị chắc họ vui lắm ,tới đó có gì em kể chị nge , hôm nay bông em ra hoa nhiều rồi chị ơi

Lẩm Cẩm lamcam1 Saturday, February 19, 2011 12:57:29 PM

Cá ơi, LC viết ct pizza rùi nha Cá love.

BepNhaCa Saturday, February 19, 2011 2:01:27 PM

@ Trúc: em có chụp hình bông nở không? để chị chạy sang coi, hihi ....

@ Lamcam: cám ơn LC thật nhiều nhe love Cá sẽ copy về máy rồi rảnh đu theo làm thử xem sao, Cá chưa bao giờ làm pizza hết á.

Lẩm Cẩm lamcam1 Saturday, February 19, 2011 2:11:02 PM

Ủa, vậy hả Cá. Lamcam tưởng Cá làm nhiều lần rồi love, có gì thắc mắc nhớ hỏi LC hen love.

Thanh Trúcthanhtruc10 Saturday, February 19, 2011 5:12:29 PM

Originally posted by BepNhaCa:

bông nở không? để chị chạy sang coi, hihi ....


em mới chup hinh bông chị ơi ,gio lát em đưa lên có gì chị nyhin2 chơi hén thấy vui ghê ihi , ah chị hình như em đem vào nhà nó nóng nó mau ra bông đo chị ,

naninonu Tuesday, March 8, 2011 6:24:15 AM

An Tet lon hen chi,gio em moi mo bvao blog chi duoc?Hoa vang no dep hen chi

BepNhaCa Tuesday, March 8, 2011 12:54:50 PM

Chị kết cái hoa này lắm đó Na ơi, cám ơn em nhiều nhe, năm sau chị sang trộm nữa đó.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31