Bếp Nhà Cá Vàng

Nơi lưu dấu tình yêu và những món ngon từ gian bếp nhỏ

Lời Ngỏ

Mình tham gia Webtretho cũng vài năm rồi, chủ yếu là yêu thích bếp núc nên hầu như đến hơn 90% bài viết của mình là tám về chuyện nấu nướng. Qua trang web này mình quen được rất nhiều bạn và cũng học được từ các bạn rất nhiều điều hay, để từ một người chỉ biết nấu được những món ăn cơm đơn giản, làm được 1-2 loại bánh mà đến nay tay nghề của mình cũng đã khá lên nhiều. Mình cám ơn các bạn thật nhiều love

Thật sự là mình vốn chậm chạp nên biết có blog từ lâu lắm rồi mà không dám làm sợ mất thời gian (tại không rành lắm nên phải mò ý mà, hihi...), nhưng thôi thì cứ làm đại, đến đâu hay đến đó, một phần để mình học hỏi thêm với các bạn xa gần có chung sở thích, phần thứ hai để mình chia sẻ những gì mình học hỏi được trong thời gian qua. Cám ơn các bạn đã ghé thăm và cho mình ý kiến đóng góp cũng như chia sẻ nhé love

Mình tên là Cá Vàng (nickname của mình ở WTT) và cầm tinh con Tuất 1970, các bạn cứ gọi mình là Cá cho gọn nhé. Mình thích cái tên này vì nó ngắn gọn, dễ nhớ và nghe cũng dễ thương nữa smile

Em đặc biệt cám ơn chị Thục Đoan vì chị là người đã động viên và hối thúc em nhiều nhất trong việc tạo ra cái blog ẩm thực này love Cám ơn bạn Liên Ròmem Na đã chỉ cho Cá một số cách design cho blog love

Chú Ý:
Mặc dù làm từng bài và đưa vào phần mục lục bên phải rất kỹ nhưng không hiểu sao vẫn có một số link bị lỗi, không xem được, nếu gặp trường hợp này thì các bạn vào phần Blog Search bên dưới hình avatar của mình rồi gõ tên bài mà các bạn muốn xem sau đó enter hay click vào chữ Search thì sẽ hiện ra list một loạt tên bài tương tự, các bạn kéo xuống và chọn đúng bài mình cần và click vào thì bài đó sẽ hiện ra nhé.

Hoặc cũng có một cách tìm bài khác rất chắc ăn nhưng hơi mất công chút, đó là các bạn vào thanh menu phía trên cùng, click vào chữ Archive thì sẽ hiện ra toàn bộ list bài mà mình đã viết, rồi các bạn chịu khó dò đến đúng bài mà mình cần tìm nha.

Xôi Gấc Nấu Bằng Microwave

Comments

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Friday, June 4, 2010 4:46:52 PM

Vậy là có blog rồi để mọi người chạy ra vô tham khảo Cá há. Chúc cuối tuần vui nhen.

BepNhaCa Friday, June 4, 2010 5:26:25 PM

Cám ơn Ròm nhiều love

HoangChauAnh Friday, June 4, 2010 5:30:33 PM

Em cứ thắc mắc mấy hôm nay chị đi đâu mà thấy vắng bóng bên bếp Mỹ, thì ra là đang xây nhà. Vậy là em có thêm chỗ chạy ra chạy vào nữa rồi.

BepNhaCa Friday, June 4, 2010 5:34:27 PM

Em có phải là Heo Vàng không vậy?

HoangChauAnh Friday, June 4, 2010 5:44:05 PM

Nó đó chị bigsmile

Lẩm Cẩm lamcam1 Friday, June 4, 2010 6:04:32 PM

Ca' ui, Ca' xa^y nha` ro^i` Lamcam thich' qua'. Va^y la` tu*` nay co' the^? chay ra chay vao` tha*m Ca' thuong xuye^n ro^i` hen'. Chuc' mu*`ng nha` mo*i' cua Ca' nghen bigsmile. Ca' gioi ghe^, mo*i' xa^y tho^i ma` da~ nha` la^u` ma^y' ta^`ng ro^i` hihihi....

BepNhaCa Friday, June 4, 2010 8:44:55 PM

@ Heo Vàng: love
@ Lamcam: cám ơn LC đã vào chơi love Cá xây nhà cấp tốc đó, không biết chất lượng có đảm bảo không, hihi....

Sam and Bơhuynhdeky Saturday, June 5, 2010 12:40:36 AM

Chúc mừng nhà mới nha. Các món ăn của L giới thiệu nó cũng bình dị mà tinh tế như L vậy đó.

BepNhaCa Saturday, June 5, 2010 1:43:14 AM

Cảm ơn mẹ SamBơ love Ước gì L cũng biết chụp ảnh đẹp như T nhỉ?

QAnhaqa Saturday, June 5, 2010 4:30:32 AM

hihihihi hôm nay be heo bắt được chị cá rùi nhé ! vui chị gia nhập làng ô nhé !sing

mybibo Saturday, June 5, 2010 8:58:01 AM

Mừng quá, em cứ mong mãi. Cuối cùng thì giờ có thể vô nhà chị ăn ngó từ xa, cũng như học hỏi kinh nghiệm nấu nướng từ chị rồi.

Vô bếp nhà chị rồi khỏi muốn ra luôn. Nhìn món nào cũng hấp dẫn hết. Ông xã chị thật là may mắn và hạnh phúc khi có một người vợ xinh đẹp, đảm đang như chị.

Cảm ơn chị đã cho em biết link blog của chị. Có món gì ngon và mới chị lại up công thức, cách làm lên chia sẻ với mọi người chị nhé!

Chúc chị và gia đình cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc.

Unregistered user Saturday, June 5, 2010 2:25:33 PM

Be Nai writes: Chúc chị Cá khai trương blog. Mãi yêu thương chị Cá...

BepNhaCa Sunday, June 6, 2010 1:10:19 PM

@ BeHeo - MyBiBo - BeNai: love

nguyen trangannhienanhy Sunday, June 6, 2010 10:43:24 PM

Chào Cá Vàng, mình ít khi vô WTT, nhưng mình cũng biết tiếng CV làm bánh và nấu nướng ngon, vì các bạn bên Opera hay viết thêm, “cthức này của chị CV”, hôm nay tìm ra được nhà CV rồi, may quá. Mong được thăm nhà CV thường xuyên. Bây giờ mình xin phép thăm một vòng nhà CV nhé. Thanks.

BepNhaCa Monday, June 7, 2010 1:45:56 AM

Chào Trang (có phải bạn tên là Trang không nhỉ?) Mình rất vui được Trang ghé thăm nhà, mình cũng mới sang nhà Trang chơi đó và thật sự ngưỡng mộ vì Trang làm bánh nấu ăn khéo quá chừng, chụp hình thì khỏi chê. Tiếc là Trang bận nên tạm rời blog một thời gian, nhưng những bài Trang đã post chắc sẽ cho mình học hỏi được rất nhiều. Cám ơn Trang nhiều nhé và mong Trang sớm trở lại với xóm ô này love

Unregistered user Monday, June 7, 2010 2:52:05 AM

cindyphuong2 writes: Chị ơi, bao ngày mong đợi để được học hỏi tài nấu nướng của chị thì đã thành hiện thực. Chúc mừng nhà mới của chị và mong là luôn luôn đc enjoy bằng mắt và học hỏi đc nhiều món ngon từ ngôi nhà này. Cám ơn chị nhiều lắm :Rose:

dtklinh Monday, June 7, 2010 3:24:07 AM

Hí hí, có chỗ chạy ra chạy vô rồi. Chứ trước giờ em cứ chạy vô BepNhaCa toàn thấy thông tin cá nhân ngắn ngủn thôi. Lúc nào bác về nữa đấy?

BepNhaCa Monday, June 7, 2010 12:02:27 PM

@ Cindyphuong: chị phải học ngược lại em sự khéo tay đó Phương ơi love

@ Linhlan: blog trước của chị làm cách đây 2 năm là Goccuca chứ không phải blog này em à, chị làm chơi vì tò mò và viết có vài bài nên chỉ để private thôi, chị bỏ blog đó rồi và làm lại cái mới là cái này, có nhiều bài nên chị để public đó. Hẹn em tháng 7 nhé love

pikatru Monday, June 7, 2010 1:58:40 PM

Hí hí, Giờ chị Cá đã có bếp riêng, em sẽ chạy ra chạy vô suốt ngày luôn. Em học được nhiều món của chị trên webtretho lắm ah. Bây giờ sẽ tiếp tục học trong bếp của chị.
Chúc mừng bếp mới của chị Cá! love flirt

BepNhaCa Monday, June 7, 2010 2:09:51 PM

Chị cám ơn Bé nhiều nha love Mà Bé cũng rất khéo và giỏi, có nhiều món ngon món lạ lắm nên chị cũng phải học Bé đó.

Unregistered user Monday, June 7, 2010 2:26:20 PM

MyMy writes: Chi HL giờ họat động có tổ chức đòan thể rồi hen. Mỗi lần đi show hay ra album mới là có pi-a rộng rãi dể fan club lũ lượt ôm gấu bông kéo tới..rình chôm recipe hihi. Chúc phong trào phổ cập món ngon của chị phát triển mạnh mẽ, sánh sánh vai với các cường quốc 5 châu hihi

Lẩm Cẩm lamcam1 Monday, June 7, 2010 2:46:19 PM

hihihi... chi. la` 1 trong fan club cua chi. Ca' ne`. San sang o^m 2, 3 em ga^u' bo^ng ta(ng. Ca' da^y hihihi....

Unregistered user Monday, June 7, 2010 6:39:54 PM

NgaT writes: Hi chị L, chị khoẻ không? đọc email của chị em mừng quá trời hà :) vậy là từ nay em có thể chạy ra chạy vô blog của chị để nói chuyện. Cám ơn chị đã gởi link blog cho em nha.

BepNhaCa Monday, June 7, 2010 8:05:46 PM

@ MyMy: người ta hoạt động đoàn thể lâu rồi em ơi, mấy bạn ở đây toàn là cô giáo của chị trong wtt đó, hổng phải fan club đâu smile Em hổng thấy hầu như bài nào chị cũng cám ơn ít nhất một người đó sao, chị toàn cắp dao, thớt đi học mọi người không hà.

@ NgaT: cám ơn em đã ghé thăm chị nhé love chị cũng bon chen làm blog giống em đó. Nhiều món trong này chị có nhắc tên em đó Nga à, còn nhiều món của em mà chị chưa có dịp làm để trả bài cho cô giáo đó.

@Lamcam: mai mốt gặp coi chừng bị Cá đòi gấu bông smile

trumcuoikitchen Tuesday, June 8, 2010 1:27:55 AM

May ma hoi cong thuc tom chua nen moi duoc chi Ca cho link vao bep chi Ca choi chu khong thi chi ca quen em mat tieu roi hehehe
Cam on chi Ca nhieu nhe , em cung bon chen lam blog day de co cho ma luu lai cong thuc , chu moi lan nau lai phai vo tai but toc nho thi met lam lam luon
Chuc bep chi Ca ngay nao cung am nhe

baohannv Tuesday, June 8, 2010 3:01:54 AM

Ôi chị đây rồi love love love sing sing sing sing . Chị xây nhà từ lâu rồi mà bây giờ em mới biết hihihi. Chúc mừng chị gia nhập xóm Ô wizard wizard love love love

BepNhaCa Tuesday, June 8, 2010 1:39:18 PM

@ Trum ơi: nói oan quá, chị có quên em đâu nào. Cám ơn em đã ghé thăm nhé love

@ Nguyetva: chị mới xây nhà cách đây có hơn 2 tuần thôi đấy, nhưng chỉ mới để public có vài ngày nay thôi vì thời gian đầu chị lo viết bài nên chỉ để private. Chị có email báo cho em biết link nhà chị mà không thấy em trả lời đó. Mừng em ghé thăm bếp nhà chị nhé love

baohannv Wednesday, June 9, 2010 2:02:35 AM

Hihi hôm qua em mở email thấy là em vô nhà chị liền love love . Thế là bây giờ hàng ngày chị em mình được gặp nhau rồi. Hôm qua sang nhà chị, đêm qua về mơ thấy chị liền lol lol

Liên (Tú, Đăng's Mummy)hoatrongvuon Wednesday, June 9, 2010 10:16:44 AM

bigsmile

BepNhaCa Wednesday, June 9, 2010 1:24:19 PM

Em có nằm mơ thấy chị đang mặt mày nhăn nhó khổ sở vì làm hỏng bánh không? smile

Ng-Thuc-Doan Thursday, June 10, 2010 2:02:30 AM

Em Cá, TD vào thăm bếp em đây !
Ui chao ! Mới xây bếp mà quá trời món ăn thịnh soạn làm người ta ghen tỵ quá đi . Bếp em nhìn khang trang lắm đó, tiếp tục phát huy nha !
Hì...hì ...thấy em "phong" TD là "công thần khai... bếp" của em làm TD thấy cũng dzui dzui . Mong bếp em luôn đỏ lửa cho mọi người vào đây luôn cảm thấy ấm áp .

Hua Bintrungbong Friday, June 11, 2010 12:28:22 AM

Em chào bác, em thấy bếp thơm mùi Cá ạ,smile. Chào mừng bác gia nhập Opera nhé, bác có nhiều món ngon cho em học tập> love love

BepNhaCa Friday, June 11, 2010 2:07:35 AM

@ Chị Thục Đoan: love
@ Hua Bin: có bếp rồi chị sẽ sang nhà em học nghề em đây này love

Unregistered user Friday, June 11, 2010 3:33:08 PM

cindyphuong2 writes: C ơi thịt đỏ nhìn ngon quá,e sẽ đu theo c món thịt này mới đc.Sẵn e báo cáo c cái vụ bánh mì Vn là do nhà e đạo món bánh mì thịt quá nên càng ngày e làm bánh mì càng lên tay hiiiiiiiiii( cho e khoe 1 tí nghen),xã cứ khen là: nhìn bánh mì cứ như đi mua ở tiệm về ấy,nghe ma zui quá chừng,cám ơn chị và c.Nga nhiều lắm :Rose: bữa nào rãnh e sẽ khoe hình trên WTT để trả bài cho c luôn nghen.

NgocLinh Catherine's Mummyhoangnguyenyennhi Friday, June 11, 2010 11:34:02 PM

Chào Chị, Em qua thăm CHị đây, chúc CHị cuối tuần vui vẻ nhé love

Nguyễn Minh Khuêchuotdong Monday, June 14, 2010 7:07:53 AM

hi chị Cá, không biết có nhớ em không. Giờ biết chị xây nhà riêng rồi, cho em qua nhà chị học hỏi nha.

BepNhaCa Tuesday, June 15, 2010 1:21:21 AM

@ Ngọc Linh: love
@ Minh Khuê: em đến thăm nhà thì quí quá, mời em tự nhiên nhé love Mà em nhắc lại cho chị xíu được không? Mình quen nhau qua wtt hả em? Nick của em là gì vậy? Xin lỗi em nhe vì nhiều bạn quá nên có lúc chị không nhớ hết.

calvin22 Tuesday, June 15, 2010 12:45:43 PM

ồ ! vậy là em đoán đúng rồi ! là chị cavang smile em cũng mong học hỏi được từ bếp nhà chị nhiều món ngon .

BepNhaCa Tuesday, June 15, 2010 1:02:20 PM

Cám ơn em nhiều nhé love Rảnh chị sẽ sang nhà em chơi nhe.

calvin22 Tuesday, June 15, 2010 3:24:41 PM

em cũng mới thăm bếp chị xong .Nhiều món ngon quá chừng à ! chị mới tạo blog mà sao bỏ lên nhanh vậy chị ơi!

BepNhaCa Tuesday, June 15, 2010 4:35:11 PM

Tại chị nấu món gì cũng chụp ảnh lại rồi học mày mò ghi công thức kỹ lắm, chị làm từ lúc chị tham gia bếp núc ở wtt đó nên bây giờ chị có nhiều tư liệu, chỉ việc chỉnh sửa lại cho đàng hoàng rồi cho lên đây thôi em smile

Nguyễn Minh Khuêchuotdong Thursday, June 17, 2010 10:18:59 AM

Originally posted by BepNhaCa:

@ Minh Khuê: em đến thăm nhà thì quí quá, mời em tự nhiên nhé :love: Mà em nhắc lại cho chị xíu được không? Mình quen nhau qua wtt hả em? Nick của em là gì vậy? Xin lỗi em nhe vì nhiều bạn quá nên có lúc chị không nhớ hết.


Em quen chị qua wtt, lúc chị còn chưa đi Mỹ kìa, lúc ở trong bếp Nhật đó, cũng lâu thật, lúc em còn chưa chống lầy, Minh Khuê là tên con gái em, chứ em là chuột đồng bigsmile bigsmile

BepNhaCa Thursday, June 17, 2010 11:55:11 AM

Trời, tưởng ai chứ Chuột Đồng thì chị nhớ ngay love Ai biểu không chịu xưng danh ngay từ đầu nên chị thấy tên Minh Khuê chị không nhớ là ai. Quay đi quay lại toàn người quen hén, vui thật.

Em Kétketcon Thursday, June 17, 2010 11:25:21 PM

Chị Cá, em Két đây, hôm nay bác giới thiệu mới biết hihi. Đáng lẽ chị phải làm blog này lâu rồi, giờ cứ vào đây tra cho tiện ha chị? smile Chúc bếp nhà bác lúc nào đỏ lửa ấm áp nhé smile

Em Kétketcon Thursday, June 17, 2010 11:26:19 PM

Mà này, chị lại chỉ cho em cách trang trí blog đi, nhà em làm blog lâu cực là lâu rồi mà nó vẫn đơn sơ vậy à. Bác mới làm mà trông rất là gọn gàng thịnh soạn nhé smile

Unregistered user Friday, June 18, 2010 2:10:21 AM

Vu Kim writes: Chao ui, em lạc hậu tình hình thế giới ghê chưa? Thì ra hổm rày Cá vắng bóng để xây dinh thự này. À, mà chị ăn tân gia chưa vậy? hay em lại là người đến sau:Laughing: ? Còn bàn ko cho em 1 chỗ? Nhiều món ngon quá chừng!

BepNhaCa Friday, June 18, 2010 2:56:21 AM

@ Em Két: trời, chị không nhớ là em có blog opera, chị cứ tưởng blog nào khác chứ. Làm blog thì em phải túm áo chị Ròm ý, chị ấy là chuyên gia, còn chị mới bập bẹ, mấy thứ trang trí chị đang dùng toàn là đồ có sẵn thôi đó Két, nó bày ra một đống rồi mình cứ click chọn thôi à, chị đâu có biết tự design riêng. Trong blog chị Ròm có hướng dẫn chi tiết từng phần đó Két, em tham khảo thêm nhé.

@ VuKim: ủa, có vụ tân gia nữa hả? smile Bàn không có nhưng có ghế, mời em ngồi, ăn gì chị lấy cho, bữa nay chị làm bồi lol

ntngocanh1980 Saturday, June 19, 2010 2:01:47 PM

chị Cá ơi, em mickey_mouse nè chị, em cám ơn chị đã add blog của em, em mù mờ cái blog này ghê luôn, ko biết add friends sao hết, giờ em mày mò để add tiếp Na và chị Liên nữa bigsmile
Blog chị nhiều món ngon quá, em sẽ vô đây để học chị, nhất là vụ bánh trái yes

Unregistered user Monday, June 21, 2010 7:37:12 AM

Me Nhim Soc writes: Chi Ca Vang oi, em nguong mo chi quá

BepNhaCa Monday, June 21, 2010 12:32:38 PM

@ Mickey: trời, em mà không xưng Chuột là chị không biết là em luôn đó. Gặp em ở đây chị cũng vui lắm đó love Chị mới làm nên cũng mù mờ về blog, chị cũng chỉ mò được vài chức năng cơ bản thôi à.

@ Mẹ Nhím Sóc: cám ơn em nhiều love Nhưng mà em thấy đấy, chị toàn đi học của các bạn thôi đó.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31