Bếp Nhà Cá Vàng

Nơi lưu dấu tình yêu và những món ngon từ gian bếp nhỏ

Món Tết Năm Canh Dần 2010

Năm nay tự nhiên lười quá nên hôm nay ngồi giật mình nhớ ra là Tết sắp đến nơi rồi, thế mà mình chưa chuẩn bị một thứ gì cho Tết cả, ngồi lục lại máy lôi ra tấm hình chụp mấy món Tết năm ngoái, post lên để điểm danh xem Tết rồi mình làm gì, năm nay chưa biết có làm gì mới không hay lại bổn cũ soạn lại nữa. Món mắm tôm chua năm nay làm chắc không kịp nữa rồi, mùa đông bên này lạnh nên làm món này phải ít nhất 1 tháng tôm mới đỏ, nếu thời tiết nóng như ở SG thì chắc chỉ cần 1 tuần thôi.

Đây là list mấy món năm ngoái nè: bánh chưng – xôi gấc – gỏi tôm thịt – tôm chua thịt luộc – giò thủ nem chua – canh măng giò heo – thịt heo quay – chè Thái.

Photobucket

Giờ này ở VN chắc là phố phường nhộn nhịp lắm rồi, bên này thì ngoài đường vắng hoe, tuyết trắng xóa. Nói vậy chứ cũng chẳng buồn đâu, trời lạnh thì cứ lạnh, trong nhà nổi lửa lên nấu bánh chưng, xôi chè rồi thắp hương ban thờ là thấy mùi vị Tết bay khắp nhà rồi, cũng ấm cúng lắm. Mùa xuân đến từ trong lòng mình mà, dù là ở bất cứ phương trời nào. Chúc mọi nhà năm nay đón Tết thật vui và có thật nhiều món ngon nhé love

Chán Cơm Thèm PhởMắm Kho Quẹt

Comments

Kid - Bếp nhỏsmallkitchen Friday, January 21, 2011 7:45:02 PM

chị ơi, đến hôm nay em cũng hỏng thấy gì gọi là hương vị tết hết sad, nhìn đường phố như ngày thường thôi àh sad. đọc chị tả tuy bên ngoài lạnh lẽo mà trong nhà ấm cúng, thấy còn đẹp hơn ở SG hiện giờ.

BepNhaCa Friday, January 21, 2011 8:13:24 PM

Vậy ha em? Thế mà bên này nhiều người cứ nôn nao, bao là sao buồn quá, lạnh quá, ước gì được ờ VN giờ này, chắc là nhộn nhịp lắm lắm rồi. Chị nghì chắc tuần sau sè vui lắm đó, đi chợ thấy người ta bán đu thứ quà Tết là thấy không khí rồi hén.

chinguyenchinguyenhoang01 Saturday, January 22, 2011 12:13:54 AM

Chị ơi em thích '' Mùa xuân đến từ trong lòng''...

BepNhaCa Saturday, January 22, 2011 12:56:04 AM

Em viết nưa chừng vậy thấy sao mà dê thương lạ. Chờ chút nhé, chị se tra bài em một món ngon nhe love

naninonu Saturday, January 22, 2011 3:50:21 AM

Em thishc không khí trước Tết lắm,được đi chợ hoa,sắm đồ tết,với ngồi gói bánh chưng,bánh Tét.Nhà Nội em năm nào cũng gói.Năm nay em về trễ quá,nên sáng mồng 1 đi chùa,với đi thăm mộ thôi.

yummyyummy Saturday, January 22, 2011 6:48:39 PM

Cá ơi em vẫn nhớ cái hình này của Cá năm ngoái đó. Tại đẹp quá nên ấn tượng in đậm luôn.

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Saturday, January 22, 2011 9:11:41 PM

Em nhớ nhà, nhớ tết quá chị Cá ui sad

Kayla Do Lowedo_hoangoanh Saturday, January 22, 2011 9:21:37 PM

Ôi đến bao giờ em mới có được cảm giác giống chị, dù xa vietnam mà vẫn có cảm giác ấm cúng ngày Tết. Năm nào e cũng buồn bã nhớ nhà mất mấy tuần sad( Năm nay chắc e cố gắng nấu vài món ngon để nhà cửa ấm áp một tẹo quá

BepNhaCa Tuesday, January 25, 2011 1:04:01 PM

@ Na: có người sướng hen, sắp được về quê ăn Tết rùi.

@ 2A: hì hì …. chị thì lại thích hình mấy món Tết bên nhà MeYeu và QA ý, chị thấy ngon và đẹp hơn cùa chị cơ. Năm nay nhà em có gói bánh chưng không?

@ Mắt Tròn Xoe: ừ, thường Tết làm cho mình nhớ nhà nhiều hơn phai không?

@ Kayla: em cứ chuan bị vài món Tết là nhà mình thấy ấm cúng ngay mà, năm nay đừng buồn nhé. Chị bắt đầu đi chợ mua đồ nấu Tết rồi nè, trời lạnh căm căm, âm gần 10 độ C, đi nhiều mua nhiều đồ xách cu~ng oa?i lắm, nhưng mà thấy vui em ạ.

Jennifer Lamphuonglam01 Tuesday, January 25, 2011 7:29:47 PM

Troi, thay dia xoi gac cua Ca ma chi "ha^.n" chi het suc..Thu*? suc may lan ma van..that bai..sad. Nau bang microwave thi nhao nhet, nau bang noi hap thi cung ngac..Ca oi, cuu chi voi..huhu sad.

BepNhaCa Thursday, January 27, 2011 12:11:56 AM

Chi oi, nau xoi de lam ma. Neu chi nau bang noi hap thi khoang 10 phut chi lay het xoi ra roi tron voi nuoc cot dua + duong roi sau do cho vao noi hap den khi chin, dam bao xoi deo ngon lam a, em co viet cach nau xoi gac roi chi tham khao nhe. Ngay Tet em hay nau xoi gac cho no do? ca nam smile

Jennifer Lamphuonglam01 Thursday, January 27, 2011 3:41:54 PM

Noi nho? em nghe ne, chi thu nau may lan roi ma van hu do, mot lan nhao nhet, mot lan cung ngac do..huhu...Oi tham lam qua, trang tri banh cung khong xong, bi gio con hoc den nau xoi nua.. p

BepNhaCa Friday, January 28, 2011 1:57:03 AM

Chi oi, chị nấu thư lại xem chị nhé, em thấy dê hơn làm bánh mì nhiều mà bánh mì chị làm ngon lành rồi.

BảoGiangkyucvun Friday, February 4, 2011 5:16:16 PM

Chúc chị và gia đình năm mới sức khỏe và hạnh phúc!
Chúc bếp nhà chị luôn có các món ngon để em được thường xuyên "ăn ké" ..

BepNhaCa Friday, February 4, 2011 9:19:15 PM

Chị cám ơn Bảo Giang thật nhiều nhe love

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31