Bếp Nhà Cá Vàng

Nơi lưu dấu tình yêu và những món ngon từ gian bếp nhỏ

Nấu Ăn Ngày Thường

Phải nấu ăn mỗi ngày nên mình thích làm được món gì đó mới mới ngon ngon cho gia đình cho đỡ nhàm chán, thế mà đâu phải lúc nào cũng làm được, cũng nghĩ ra, thế nên cứ phải xào đi xào lại mấy món cũ mà nhà đã quen ăn và vẫn thích, chỉ là mấy món bình dân rẻ tiền thôi à, mời mọi người nhé:

Sường Nướng Mật Ong nè, lần này phết hơi nhiều sốt nên nhìn miếng sườn nó bóng hơn.

Photobucket
Canh Cua Rau Mồng Tơi. Đây là món canh mình thích nhất, lâu rồi đi chợ thấy bán blue crab cũng rẻ nên mình mua về lọc lấy gạch phi riêng với hành củ cho thơm, mình cua thì cho vào máy xay nhuyễn rồi lọc nấu với nước, rau mồng tơi là của em Na trồng rồi cho đó, rau ngon ngọt ơi là ngọt Na à.

Photobucket
Đậu Hũ Trắng mua ở chợ Miên về chiên rồi tẩm với hành và nước mắm, ăn cũng vào cơm lắm.

Photobucket
Cuối cùng là món Cá Kho Tộ, vẫn là catfish nugget mua ở chợ Mỹ về kho, ngon, tiện và khỏi phải nhằn xương phức tạp. Thêm cải bó xôi xào với dầu olive và tỏi.

Photobucket
[/ALIGN]

Salad Ngày HèLàm Bánh Ngày Thường

Comments

Napu Friday, January 14, 2011 10:35:49 PM

em thèm tô canh cua mồng tơi quá, chỗ em ko thấy có bán cua, nếu có cũng toàn đông lạnh mà họ xay sẵn rồi, em mua thử 1 lần mà ăn ko ngon cry

BepNhaCa Sunday, January 16, 2011 1:38:41 PM

Chỗ chị hình như cũng có bán cua đồng xay đông lạnh mà chị chưa thử bao giờ hết, chị xay blue crab là cua cũng to to đó em, ăn thấy ngọt lắm, có điều cái màu nó trắng chứ không sậm như cua đồng nhà mình, thôi có ăn đỡ cũng ngon.

bitobitobum Monday, January 17, 2011 3:16:14 AM

thịt cua sao ko đặc lại thành miếng hả em?

Khanh VanTheresaPham Monday, January 17, 2011 8:14:08 AM

Woa! Nha chi Ca 1 bua com qua troi mon an, thinh soan the kia .... Chang bu voi nha em .....

BepNhaCa Monday, January 17, 2011 2:38:16 PM

@ Chị Lan: cua này nó mềm hơn cua đồng của mình chị ạ nên nó cũng đông thành miếng nhưng dễ vỡ hơn.

@ Khánh Vân: ồ chị gom hình lại post lên cho vui chứ không phải một bữa đâu em, thường thì 1 bữa chị nấu 2 món mặn là nhiều rồi đó.

Khanh VanTheresaPham Monday, January 17, 2011 4:47:03 PM

hihiih, em cứ tưởng 1 bữa nhà chị ăn wa trời món như thế này thì sao mà chị có món để làm tiếp cho ngày mai..hihihi.

chinguyenchinguyenhoang01 Monday, January 17, 2011 10:23:03 PM

Em cũng khoái blue crab, nấu bún riêu và nấu canh vẫn ngon ngọt tuyệt vời, mà mua này hắn đắt ghê á bên em $3,5/lb mọi khi chỉ có $0,99/lb. Em thích tô canh và dĩa đậu hũ!

Chung Khả Vânkhavan Tuesday, January 18, 2011 1:19:24 PM

Nhìn đĩa sườn nhà chị ngon quá, gọi là món đơn giản nhưng món nào cũng ngon quá chị ơi...love flirt heart

BepNhaCa Tuesday, January 18, 2011 3:48:39 PM

@ KhanhVan: hihi ….. ăn nhiều vậy đúng là sè hết vốn cho mấy bừa sau đó

@ Chi: vậy là em cùng thích blue crab hén. Ăn rau với đậu nó cho healthy, hihi …… và đờ béo nừa.

@ KhaVan: ôi lâu quá mới gặp em love, đề chị xới cơm mời em đìa cơm sườn nhé.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31