Bếp Nhà Cá Vàng

Nơi lưu dấu tình yêu và những món ngon từ gian bếp nhỏ

Những Niềm Vui Nhỏ

Tối hôm kia tự nhiên chàng bảo: anh thèm xôi vò quá, ăn với chả hay với chè đường rất ngon, thế là lật đật tung chăn chạy xuống bếp ngâm gạo ngâm đậu để sáng mai thổi xôi cho chàng. Còn công chúa nhà mình thì thỉnh thoảng lại nhắc món bánh canh khoái khẩu và cả món bánh pateso của nàng nữa. Thế là lại lụi hụi nấu nướng, để thấy vẻ háo hức trên gương mặt người thân sau mỗi giờ tan sở về nhà, có món ngon mà mình thích đang chờ. Những niềm vui nho nhỏ của người nội trợ đôi khi chỉ giản dị như vậy thôi, chỉ là đĩa xôi hay cái bánh mà níu chân ai kia cứ muốn tìm về .... love

Photobucket

Canh Bóng ThảBánh Rán Ngọt

Comments

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Wednesday, March 9, 2011 9:04:19 PM

Những niềm vui nho nhỏ của người nội trợ đôi khi chỉ giản dị như vậy thôi, chỉ là đĩa xôi hay cái bánh mà níu chân ai kia cứ muốn tìm về ....

em thích câu này quá chị ơi

BepNhaCa Thursday, March 10, 2011 1:51:03 AM

@ Mắt Tròn Xoe: chị thì lại thích cái nick của em, thấy ngây thơ hiền lành gì đâu á love Làm chị cứ ngỡ như em còn bé lắm cơ.

dtklinh Thursday, March 10, 2011 4:24:33 AM

Ực ực, đang đói, nhìn cái hình bụng em nó kêu rột rột luôn.

Mắt tròn xoeMattronxoe0204 Thursday, March 10, 2011 7:57:33 AM

Chị Cá biết không, hồi mới làm blog em loay hoay không biết lấy nick gì, quay sang thấy con bé nhà em tròn mắt nhìn mẹ, thế là em lấy nick đó luôn, hihi

BepNhaCa Thursday, March 10, 2011 1:02:00 PM

@ Linh: hihi ... bốc vài cái bánh đi em.

@ MTX: hay thật đấy em.

cindyphuong2 Thursday, March 10, 2011 1:27:29 PM

Chị Cá của em tâm lý và tình cảm quá đi thôi love love love

BepNhaCa Thursday, March 10, 2011 1:31:19 PM

Em cũng vậy mà, những gì em làm cho chồng cho con còn tỉ mẩn và công phu gấp ngàn lần chị ý love

cindyphuong2 Thursday, March 10, 2011 1:32:26 PM

love flirt flirt

Lẩm Cẩm lamcam1 Thursday, March 10, 2011 4:48:13 PM

Ca' va` Phuong, hai nguoi de^u` diu dang`, tinh` cam?, va` ta^m ly' yes

BepNhaCa Thursday, March 10, 2011 6:40:54 PM

Nàng cũng vậy mà, thấy nàng đi làm, nuôi con và còn nấu bao nhiêu món thì cũng đủ biết đảm đang thương chồng thương con nhiều lắm rồi love

Lẩm Cẩm lamcam1 Thursday, March 10, 2011 7:32:32 PM

hihihi... cai' nay` la` na^u', rui` ep' cho^ng` a(n do' Ca' hehehehe.... flirt

bê'p nhà H&Palain6980 Thursday, March 10, 2011 8:10:08 PM

" Thế là lại lụi hụi nấu nướng, để thấy vẻ háo hức trên gương mặt người thân sau mỗi giờ tan sở về nhà, có món ngon mà mình thích đang chờ. Những niềm vui nho nhỏ của người nội trợ đôi khi chỉ giản dị như vậy thôi, chỉ là đĩa xôi hay cái bánh mà níu chân ai kia cứ muốn tìm về .... " em thich câu này cua chi lam , y' nghia lam chi àh và em dêu thich mâ'y mon' này chi oi , nhâ't là tô ba'nh canh qua' hâ'p dâñ .love

cindyphuong2 Friday, March 11, 2011 12:28:24 AM

Originally posted by BepNhaCa:

Nàng cũng vậy mà, thấy nàng đi làm, nuôi con và còn nấu bao nhiêu món thì cũng đủ biết đảm đang thương chồng thương con nhiều lắm rồi


Chị Cá nói cái gì cũng chính xác hết á yes love

BepNhaCa Friday, March 11, 2011 8:30:39 PM

@ Lamcam: lol lol lol

@ Bếp Nhà HP: love

@ Phương: em nghe chị Lamcam nói gì không? bigsmile Hay là mấy chị em mình đều ép chồng ép con ăn rồi cứ tưởng là chồng con thích mới chết chứ cool

Jennifer Lamphuonglam01 Tuesday, March 15, 2011 3:46:48 PM

Ma' chi thuong day tui chi mot cau nhu vay: "Viec lam dau tien de giu chong la giu cai bao tu cua ho voi minh..." Bi gio ngam lai thay dung ghe Ca nhi??? flirt

BepNhaCa Tuesday, March 15, 2011 4:18:59 PM

Dạ, đường đi đến trái tim là thông qua bao tử chị hén smile

Jennifer Lamphuonglam01 Wednesday, March 16, 2011 2:24:39 PM

Chinh xac luon C nhe..smile

bonnyqv Tuesday, March 29, 2011 6:41:45 AM

Originally posted by BepNhaCa:

Tối hôm kia tự nhiên chàng bảo: anh thèm xôi vò quá, ăn với chả hay với chè đường rất ngon, thế là lật đật tung chăn chạy xuống bếp ngâm gạo ngâm đậu để sáng mai thổi xôi cho chàng. Còn công chúa nhà mình thì thỉnh thoảng lại nhắc món bánh canh khoái khẩu và cả món bánh pateso của nàng nữa. Thế là lại lụi hụi nấu nướng, để thấy vẻ háo hức trên gương mặt người thân sau mỗi giờ tan sở về nhà, có món ngon mà mình thích đang chờ.


Có người vợ, người mẹ, người chị như chị hạnh phúc thật đấy. Em chỉ ước mỗi ngày có người hỏi em thích ăn gì để chiều đi làm đi học về lục chạn, mở lồng bàn thấy được để phần những món mình thích thôi.

Me3thangnhoc Wednesday, April 6, 2011 3:06:25 AM

công nhận cưng chồng, chìu con quá nghen.. bái phục á...love

BảoGiangkyucvun Monday, April 18, 2011 5:54:04 AM

Em cũng thích nhất câu đó..
Chị Cẩm cũng hay nấu ngon, rồi ép chồng con ăn phải không?

BepNhaCa Sunday, April 24, 2011 9:30:26 PM

@ Bonnyqv: tụi mình bây giờ đều làm vợ làm mẹ hết cả rồi nên chắc ít khi nào được ai đó nấu cho ăn rồi để phần lắm em há, nhưng mà tự tay mình nấu cho người thân những món ngon thì cũng hạnh phúc lắm mà. Cám ơn em thật nhiều về những gì em viết cho chị nhe love

@ Me3Nhoc: cám ơn cậu nhiều nhé love Nhưng Cá đang tự hỏi không biết có phải chiều thật không hay là đang ép chồng ép con ăn đây? confused cool lol

@ Bảo Giang: love

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31