Cơm Tấm Sườn Bì Chả
Wednesday, June 16, 2010 7:13:53 PM
Món này nhà mình không ăn sáng mà là ăn tối đấy. Trong hình là một phần ăn tối của nhà mình, ngoài đĩa cơm mình còn hay nấu thêm cho mỗi người một bát canh nhỏ để ăn kèm cho đỡ khô. Mỗi lần làm m1on này là hơi mệt vì phải làm rất nhiều thứ, này nhé: nấu cơm (hihi.. tất nhiên phải có cơm rồi), nướng sườn, làm chả trứng, làm bì, làm mỡ hành, làm đồ chua, pha nước mắm, nấu canh, tổng cộng 8 thứ tất cả, lắt nhắt thật nhỉ. Mình ghi vắn tắt lại nhé vì cách làm của từng món mình đã post riêng ở từng bài rồi:
1. Nấu cơm tấm: mình mua gạo tấm của Thái, nấu rất dễ, cũng vo sạch và nấu y như nấu cơm thường trong nồi cơm điện thôi, chỉ có điều là gạo tấm Thái hơi khô nên phải cho nhiều nước hơn gạo thường.
2. Sườn + chả trứng + bì + nước mắm chua ngọt + đồ chua + mỡ hành: đã có từng bài riêng, các bạn xem phần mục lục nhé
Cuối cùng chỉ việc cho các thứ ra đĩa rồi trình bày và măm thôi. Lúc đầu ăn món này mình còn làm từng đĩa cho từng người một, nhưng sau đổi lại mình chỉ xới cơm ra đĩa thôi còn thức ăn thì mình cứ để từng món riêng trong đĩa rồi bày ra bàn như món ăn thường ngày rồi ai thích ăn gì thì tự serve lấy, như vậy tiện hơn vì nhà có người không ăn bì, có người lại không ăn hành,....
1. Nấu cơm tấm: mình mua gạo tấm của Thái, nấu rất dễ, cũng vo sạch và nấu y như nấu cơm thường trong nồi cơm điện thôi, chỉ có điều là gạo tấm Thái hơi khô nên phải cho nhiều nước hơn gạo thường.
2. Sườn + chả trứng + bì + nước mắm chua ngọt + đồ chua + mỡ hành: đã có từng bài riêng, các bạn xem phần mục lục nhé
Cuối cùng chỉ việc cho các thứ ra đĩa rồi trình bày và măm thôi. Lúc đầu ăn món này mình còn làm từng đĩa cho từng người một, nhưng sau đổi lại mình chỉ xới cơm ra đĩa thôi còn thức ăn thì mình cứ để từng món riêng trong đĩa rồi bày ra bàn như món ăn thường ngày rồi ai thích ăn gì thì tự serve lấy, như vậy tiện hơn vì nhà có người không ăn bì, có người lại không ăn hành,....














Chung Khả Vânkhavan # Thursday, June 17, 2010 12:05:55 PM
BepNhaCa # Thursday, June 17, 2010 12:49:26 PM
Cái món cơm tấm này đúng là mỗi lần làm mệt lắm, nhiều thứ lắt nhắt quá em há. Nhưng thỉnh thoảng chị vẫn làm để đổi món cho nhà.
Chung Khả Vânkhavan # Friday, June 18, 2010 2:27:44 AM
BepNhaCa # Friday, June 18, 2010 3:13:46 AM
Chung Khả Vânkhavan # Friday, June 18, 2010 5:52:46 AM
Lẩm Cẩm lamcam1 # Friday, June 18, 2010 1:59:56 PM
BepNhaCa # Friday, June 18, 2010 2:12:25 PM
Lẩm Cẩm lamcam1 # Friday, June 18, 2010 2:31:32 PM
CuBi3(Lien)CuBi3 # Thursday, June 16, 2011 9:19:23 PM
BepNhaCa # Thursday, June 16, 2011 11:06:02 PM
CuBi3(Lien)CuBi3 # Friday, June 17, 2011 12:50:20 AM
BepNhaCa # Friday, June 17, 2011 12:44:02 PM
Unregistered user # Saturday, November 12, 2011 4:29:47 AM
BepNhaCa # Monday, November 14, 2011 7:52:23 PM
http://my.opera.com/BepNhaCa/blog/suon-nuong
http://my.opera.com/BepNhaCa/blog/nuoc-mam-chua-ngot
Unregistered user # Thursday, November 17, 2011 1:55:08 PM
BepNhaCa # Thursday, November 17, 2011 3:17:30 PM