Rau Luộc Nước Mắm Trứng
Friday, August 13, 2010 2:45:38 AM
Nhà mình có 3-4 người ăn cơm nên trung bình mỗi bữa mình làm từ 4-5 món (1 canh, 1 rau và 2-3 món mặn) mà mỗi ngày đều đổi món khác nhau để không trùng, ít nhất là trong tuần nên cái việc phải nghĩ ra nấu món gì mỗi ngày thật là mệt và nan giải lắm. Mệt không phải là không nghĩ ra món, vì nếu search thì có ti tỉ món cho mình chọn, tha hồ, chỉ sợ không biết nấu thôi, nhưng vấn đề là không phải món nào ở nhà cũng thích và cũng ăn được thế nên không thể tự do sáng tác mà phải chọn lọc, mấy món chọn lọc thì cũng hạn chế nên trong tháng cứ quay đi quay lại có nhiêu đó nên mình chán và lười nghĩ.
Hôm kia mệt cái vụ nghĩ ngợi này quá nên hỏi chồng: anh muốn ăn món gì để em nấu? Chồng trả lời: mua rau về luộc chấm nước mắm trứng đi. Trời đất ơi, tưởng nói món mặn gì cho hoành tráng một chút, lại đi yêu cầu cái món này, quá rẻ tiền và quá dễ làm, chắc thuộc loại dễ nhất thế gian. Vậy là vẫn chưa giải quyết được cái mệt của mình vì vẫn phải nghĩ tiếp 2 món mặn cho bữa cơm đầy đủ, còn canh thì dễ rồi, không đến nỗi nan giải lắm.
Nói vòng vo tam quốc để trình bày cho cái món bình dân rẻ tiền này đây. Chỉ đơn giản là rau luộc, thường nhà mình chỉ luộc bắp cải hay cải xanh (loại muối dưa) thôi, và tất nhiên phải luộc trứng nữa. Trứng luộc xong bóc vỏ dầm míêng rồi cho nước mắm nguyên chất vào, bưng ra, mời bác chấm.
Tám thêm về cái món nước mắm trứng này. Chả là hồi xưa cũng lâu rồi, hình như cách đây 21 năm thì phải, mình về quê nội ở Đồng Tháp, được các anh chị dẫn đi chơi vòng vòng. Có một lần đi chơi về muộn cả đám kéo về nhà một chị, đứa nào cũng đói lả vì đi nhiều mệt (chơi nhiều cũng mệt, chả cứ gì làm, hè hè), thế là thổi cơm ăn, bất thình lình nên nhà chị ấy chẳng có gì cả ngoài mấy quả trứng, thế là chị ấy luộc một mớ trứng lên rồi bóc vỏ ra và dầm nước mắm cho ăn, không biết có phải vì quá đói không mà mình thấy bữa cơm đó ngon tuyệt vời, món trứng dầm này thật tuyệt. Giờ thì quá đầy đủ rồi nhưng khi ăn lại món rau có trứng luộc này mình vẫn thấy ngon như ngày nào và cứ nhớ hoài kỷ niệm của ngày xưa. Ngày đó quê mình không có điện, cũng chẳng có nước luôn, tối thắp đèn dầu và tắm giặt thì ra sông nhé, hoặc là gánh nước sông về bỏ vô lu mà dùng. Giờ đây khi sống trên đất Mỹ, một đất nước thuộc vào hàng giàu mạnh nhất hành tinh với đầy đủ các tiện nghi hiện đại, viết bài về món rau giản dị này mà lòng chợt nhớ về nơi ấy và thưở ấy, thương lắm quê nội ơi ……..














naninonu # Friday, August 13, 2010 2:54:34 AM
Ở CHỢ Miên nó bán bắp cải ăn giống Vn lắm chị,còn chợ korea nó cứng hơn
chinguyenchinguyenhoang01 # Saturday, August 14, 2010 2:02:00 AM
BepNhaCa # Saturday, August 14, 2010 2:25:45 AM
@ Chi: ôi mắm kho quẹt, đúng món miền Nam hén em, chấm rau là ngon lắm, mà chị chưa làm món này bao giờ cả, hình như cũng dễ làm phải không?
naninonu # Sunday, August 15, 2010 1:45:33 AM
chinguyenchinguyenhoang01 # Sunday, August 15, 2010 2:02:03 AM
Chị thử bầu luộc chấm trứng, đậu bắp chấm chao cũng ngon lắm á chị.
BepNhaCa # Monday, August 16, 2010 1:20:19 AM
@ Chi: nghe tả là biết em rành mấy món dân dã rồi, hấp dẫn quá, để chị thử nhé. Cái nồi đất đen chị cũng có, chị về VN đi ăn tiệm có món kho quẹt họ làm trong nồi này về tính bắt chước làm mà cứ quên hoài. Tks em nhiều.
baohannv # Wednesday, August 18, 2010 2:52:17 AM
Món luộc đơn giản, nhưng em thấy lại khá dễ ăn, nhất là vào mùa hè. Đĩa ngồng cải của chị chấm xì dầu với trứng nghiền, ngon phải biết
BepNhaCa # Tuesday, August 24, 2010 8:46:34 PM
Nấu cơm thôi mà cũng stress vì phải nghĩ em nhỉ, ghét thật
Unregistered user # Friday, August 27, 2010 1:53:02 AM
Lẩm Cẩm lamcam1 # Friday, August 27, 2010 7:08:00 PM
Yen Vu Thi Haihanggiang # Sunday, August 29, 2010 8:39:41 PM
BepNhaCa # Monday, August 30, 2010 1:48:32 AM
@ Lamcam: haha … canh hoài mà chưa thấy em nai nào xuất hiện hết LC ui
@ Yến: trời, 5 quả trứng lận hả em? nhiều vậy? chị nghe cũng hết hồn đó. Món này dễ ăn em hén.
Yendieuyendieu # Monday, August 30, 2010 7:28:46 AM
Còn làm kho quẹt thì chị phải cho thật nhiều tiêu cơ, nó mới ngon. Chị có thể làm tiêu nguyên hạt cho nó đỡ cay, khi ăn mình nhằn ra
Chị Chi Nguyễn chỉ chị làm đúng rồi đó, nhưng em thường làm không có cả mỡ/ thịt gì hết. Cứ nước mắm mà kho quẹo lại thôi, ta nói, ăn tốn cơm và tốn nước dã man